April 25, 2012

Báo ơi (2)

Thời sự ơi
Báo ơi
Việc lớn thế mà Thời sự với báo làm như không biết, im lặng là gì
Ngàn người nông dân đối đầu với ngàn cảnh sát trang bị đủ đầy
CƯỠNG CHẾ đất
Xót xa
vùng đất ấy vốn hiền
lành lắm
Nghe nói có học viên cảnh sát trẻ đã khóc
Để lên Wiki tìm định nghĩa công việc báo chí và nhà báo
có không?
Đúng sai để nơi sau (ông Trời?) phân xử
sao báo lại im lìm
LÀ SAO?
Cả ngày chỉ biết vào này để đọc tin

*** Báo ơi (1)

20 comments:

  1. Thương người nông dân mình thật.Căm cụi bán mặt cho đất,bán lưng cho trời mà có bát cơm vẫn bị chúng nó cướp mất.Đau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @AK7: Mỗi sáng ra chỉ muốn hát để đón ngày,
      mà hôm nay không hát được.
      Nặng nề buồn.
      Vùng đất ấy người nông dân trồng cam trồng nhãn,
      xưa giờ hiền lành lắm.

      Ba Mẹ em cũng định khi nào nằm xuống thì về với đất Hưng Yên...

      Delete
  2. Sáng qua ngồi HN theo dõi mạng hàng giờ, buồn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Thẫn thờ anh ạ.
      Em được một cậu em nhắn tin từ ngày trước đó rằng Hưng Yên quê mình sẽ xảy ra cưỡng chế lớn rất lớn chị ơi, chính quyền quyết đưa lính xuống, dân ra đất thức cả đêm. Lúc đó em đã không tin, nhắn lại nói nếu rục rịch lớn thế thật thì sau Tiên Lãng "ở trên" biết để không cho xảy ra đâu, em yên tâm đi.
      Sao mà mình vẫn còn lòng tin thế!

      Delete
    2. Vụ TL "trên" thí mấy con tốt để "yên dân". Vậy mà còn tin được sao? Vụ VG thì khác. Phải biết đứa nào đứng đằng sau giật dây "cưỡng chế" thì mới hiểu bà con VG chắc chắn sẽ mất đất. Uất quá!

      Delete
    3. @VOM: Lúc đó chưa đọc 'đằng sau', huhu huhu.

      Delete
  3. Sớm qua đọc tin. Dấm dúi khóc giữa cty. Tủi, nhục...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thắng: Một người bạn chị sáng qua nhắn tin đúng những câu như này. Chung một cảm xúc tâm trạng Thắng ơi.

      Delete
  4. O noi xa minh van doc duoc tin bai ve nhung vu cuong che dat va rat xot xa,dau long, thuong nguoi nong dan VN, huong chi la cac ban o nha buc xuc den dau?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thu: Cảm giác bất lực và nặng nề vô cùng Thu ạ.

      Delete
  5. "nhà báo nói láo ăn tiền" ...sao em nghe câu này mà chua chát làm sao á ...hu hu hu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Câu này không hẳn đúng với mọi nhà báo. Người làm nghề báo cũng nhiều người chính trực và muốn chân chính Dã Quỳ à.

      Delete
  6. Nhà báo cũng bị cưỡng chế như nông dân vùng Văn Giang - Hưng Yên đó Lana ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Gác: Thanks for the comment. Vì sao báo ơi tin ơ hờ thì đầy rẫy còn tin liên quan đến xung đột vì đất của cả một vùng quê với chính quyền thì lặng im, câu trả lời như ai cũng biết nhưng chẳng đâu có chính thức, nên Lana cứ hỏi LÀ SAO LÀ SAO.
      Không được đưa tin, có nghĩa 'người nói "không được"' biết tin rộng ra dân là không có lợi. Không có lợi sao vẫn để thực hiện, vẫn để xảy ra, LÀ SAO :((

      Delete
  7. Mình có nghe vụ này nhưng nhờ VOA. Còn đọc báo trong nước thấy im re.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: "Sự im lặng của bầy cừu...", nhưng là bắt buộc...

      Delete
  8. co le chi va moi nguoi nen doc bai viet nay de hieu cai kho' cua nguoi lam bao va nghe lam bao o VN. Bai viet rat xuc dong: http://trangridiculous.blogspot.com/2011/12/giot-nuoc-mat-cua-le-phai.html

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Tran Dieu Huyen: Cảm ơn bạn thật nhiều. Đây chính là câu trả lời mình muốn có. Thật ra mình có nó, mình xin lỗi các nhà báo khi hỏi "báo ơi", nhưng mình hỏi, là để nhận được câu trả lời như này, open, bạn ạ.
      Big thanks n hugs.
      Mình xin bài đó về nhé.

      Delete
  9. Làm phát cuối..Báo đơi, báo đơi..>Ai mua báo về gói gì...không? Keke...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gói thì vẫn còn là 'được', Th.L. à ;)

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...