April 10, 2012

Mei (5)

1. Vướng chân
Tối trên giường thủ thỉ.
- Gác Mei thích thế, thế này sau này Mei mà đi vắng thì buồn nhỉ.
- Mei nghĩ chắc là Mei đi xa ra nước ngoài... Mei đi học.
- Ừa nhỉ. Lúc ấy nếu chị Dim cũng đi xa mình mẹ ở nhà buồn nhỉ?
- Mei đi học mấy năm thôi.
- Thì mấy năm ấy buồn.
- (khó nghĩ, bị vướng chân)... uhmmm, mẹ bảo phải phấn đấu học cơ mà.
- Ù nhỉ. Đúng rồi phải học. Tại mẹ cứ chỉ nghĩ đến Mei đi vắng :)
- Lúc Mei đi học thì mẹ nghỉ hưu chưa?
- mmm... nếu Mei học lâu thì có khi mẹ nghỉ hưu rồi.
(Hẳn là thấy khó quá, Mei đổi đề tài) - Mei chỉ sợ Mei không thi được học bổng ấy chứ.
(mẹ không buông tha) - Ừa thì thi mà, có thể được có thể không. Mình tính xác xuất 50/50 đi, nếu Mei thi được Mei đi thì sao?
- Thì Mei... (ngừng) à không, không thuê Oshin. Mei nghĩ Mei gửi mẹ lên Thái Nguyên với ông bà ngoại. Khi nào Mei về Mei đón mẹ.

2. 'Thân thiện'
Trưa thứ 7 ngày nghỉ, ngồi trong tiệc cưới tin nhắn tít tít: "Me oi Dim Mei an com xong roi. Me cho Mei xin password cua may duoc khong a. Co gi toi ve me doi lai cung duoc a" khổ thân tôi, "đổi" lại đọc thành "mẹ đòi lại cũng được ạ", bật cười :D).

Nhà chỉ có một cái laptop 3 mẹ con dùng chung. Kể cả khi nhà sửa mới có phòng DM trên lầu Mẹ vẫn quyết định không đầu tư thêm máy tính và TV, để còn 'nhìn thấy nhau', và cũng phải chia sẻ giờ ngồi máy chứ (wink).
Mấy bữa Dim Mei có vẻ mê mải máy tính hơn quota cho phép, chiều đi làm về đã thấy chị hoặc em ngồi vào mạng hoặc bấm bấm trò chơi Audition.
Mẹ nhắc: Chiều đi học về các bạn phải làm việc nhà và học bài. Tới giờ nghỉ mới ngồi máy. Sau hai lần 'vi phạm', mẹ thông báo: Mẹ sẽ cài password máy tính. Mỗi ngày sẽ mở theo đúng quota, cho tới khi hai chị em tự kiểm soát chống lại được 'sự quyến rũ của net và game' máy sẽ để open trở lại.

Deal. Luật đưa ra có thông báo có lộ trình, ai nấy thực hiện không phản ứng gì.

Mà tới vụ 'công dân' nhắn tin xin password này làm nhớ "luật không nghiêm" :D

*** Link:
- BÉ MEI (4)

23 comments:

  1. Yêu mẹ. Mei đi học thì mẹ đi du lịch ha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Phụng: Méc nước này hay quá. Đi du lịch qua chơi ông bà Pat nhỉ?
      Yêu dì Phụng.

      Delete
    2. Mei mà du học qua bên dì Phụng nữa thì mẹ k cần phải lo, mẹ cứ sang thăm Mei, Mei đi học thì dì Phụng take care mẹ dùm Mei.

      Delete
  2. Em ko biết chị viết dễ thuơng hay mấy mẹ con quá dễ thuơng nữa, suy nghĩ suy nghĩ...
    à
    chắc là cả 3 (chị tính em vào nhé, thuơng lắm hehe)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @J.Guy: Nếu phần chữ dễ thương thì chị nhận phần cho mình (hì), phần nói qua nói lại là chép i đấy (làm gương về tính chân thực, các bạn í đọc net tốt lắm mà - wink).
      - Ừa tính. Mà xa quá tính làm sao?

      Delete
  3. Dạ vui. Thik phươg án Mei gửi Mẹ về Thái Nguyên với ông bà ngoại. Đây là cô bé có tầm nhìn xa, rộng, dài, chan chứa tình yêu thương, và rất con trẻ!
    E chúc mừng C!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Xà Bông: Mei rất trách nhiệm, chỉ là Mei cộng tuổi cho mẹ (về hưu) nhưng quên không cộng tuổi cho ông bà :)

      Delete
  4. Mei đi học thì chị qua du lịch thăm em luôn. Hehe. Gởi mẹ về Thái Nguyên, giải pháp này nghe dể
    Thương quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đậu: Lúc đó bấm bụng không cười (sợ bạn phát hiện ra mình 'cài bẫy' bạn), 'gởi mẹ về ông bà, khi Mei về Mei đón' nghe giống như xắp xếp gởi em bé í, hihi.

      Delete
  5. Không nên ngồi máy chơi game quá 2 giờ trong 1 ngày đâu. Em nhắc con gái thế đấy nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thụy: Dạ vâng ạ. Mà nhà em tối ăn cơm xong mới xuống phòng có TV & máy tính, từ đó tới lúc đi ngủ 3 người xài chung cái máy nên không thể nào có được 2h đâu ạ :)

      Delete
  6. Luật sinh ra là để cho người ta lách mà Mẹ, ha ha ha. Mà chị nên deal với Mei, kiếm chổ nào tiện hơn để gửi Mẹ đi con, chổ nào Mẹ có thể tự do thoải mái được đó, he he he he.
    Comment xong mắc cười quá, ngồi cười một mình, kha kha kha

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Moon: Thì vậy, không 'sợ' nên 'lách', lại còn 'xin phép lách luật' nữa mới 'thân thiện và bình đẳng' chớ :D

      Chỗ gởi lý tưởng đó Mei chưa tìm được, cô Moon à :D

      Delete
  7. Bởi vậy trẻ con có cái hay riêng của chúng, bọn ấy lý luận ghê lắm nên nhiều lúc nghĩ đến ngồi cười 1 mình (ai không biết ... hiểu nhầm!!!) hahaha. Bé nhà chị nói chuyện dễ thương thiệt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Kiến: Vậy nên nghe trẻ con phải nghe bằng cái tai của trẻ con ha Kiến, hì hì.

      Delete
  8. Mình cũng nghĩ giống như Lana đã trả lời cho Xà Bông và Đậu á, mấy mẹ con thiệt là đáng yêu!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Mẹ Thảo: Nghe trực tiếp bé Mei nói chuyện thì ra ý đó liền đó mẹ Thảo. Bạn í cứ thủng thẳng tỉ tê và suy nghĩ nghiêm túc nha, nên nghe chít cười mà phải bấm bụng 'nghiêm túc' theo :D

      Delete
  9. Lẽ ra tuổi của Mei cũng cần có blog rồi đấy. Vì vậy Mẹ Lana nên nới lỏng password cho Mei tí chút để sau này cháu nó khỏi bị ngỡ ngàng trước bất kỳ điều gì. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Gác: Có người xót thay rồi kìa! :D
      Nghiêm có lúc thôi à Gác - đang đợt tập trung cao điểm cho bạn Dim mấy tháng nữa thi chuyển cấp, chớ 'luật' nhà Lana mềm dẻo lắm, có bị phê bình 'thiếu uy' thì có ;)

      Delete
  10. Mei đang ở lứa tuổi rất dễ thương, còn trẻ con mà lại đã biết suy nghĩ và có trách nhiệm. Chúc 3 mẹ con lúc nào cũng đầm ấm thế này. Dim Mei thì lúc nào cũng học thật giỏi để sẽ được học bổng du học nhé.
    (Phải tìm babysit cho lana gấp chứ không thì mẹ nhõng nhẽo Dim Mei thế này:))
    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: hihihi, là ladysit chớ nhỉ, hihihi :))

      Delete
  11. Lana bi giờ có chỗ để gửi roài..>Bảo Mei đừng lo. Nế đi vắng gửi sang mẹ Linh nhá.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...