January 21, 2010

Chờ

Hôm nay trời mưa, dầm dề, ướt lép nhép, nên cứ tản mạn, tản mạn...

Cố gắng nhắc mình lắm mới tập trung làm xong được một cái công văn còi. Thôi lại vào NK viết những thứ lung bung lang bang ra vậy. Mình có lần bảo với người bạn thân: người này người kia nói mình hợp làm y tá, hộ lý, cô giáo dạy trẻ..., nói 'đẹp hơn' là cho người bên cạnh cảm giác bình an. Nhưng, (chữ nhưng to tướng), mình bảo người nào mình chót 'bị' mình thân và tin cậy thì đôi lúc sẽ phải chịu trận nghe mình huyên thuyên đủ thứ chuyện linh tinh lang tang không đầu không cuối giá trị hiện thực bằng chẳng đồng xu nào, dở hơi :(

Đầu sáng, điện thoại reo. Là mẹ. Tắt bấm lại, nghĩ là chuyện vé đợt Tết Ba Mẹ vào SG mình vừa mua hôm qua.
- A lô, mẹ gọi ạ?
- Ừ...
(có gì lăn tăn thế nhỉ? mẹ 'Ừ' những mấy giây)
- Con đây, có gì không mẹ?
- Không... mưa quá cơ nhỉ...

Hờ... chẳng giống mọi khi? Thường là mình gọi về cách nhật hỏi han, Mẹ mà chủ động gọi là có việc gì đó nên vào chuyện luôn kia.
- Vâng... mưa..., thì sao mẹ?
- Là sáng dậy thấy mưa quá mẹ sợ đi lại có cách rách... mọi người đi lại ấy.

À thì ra là chuyện mình báo thứ 7 này mấy người bạn sẽ cùng lên TN chơi ghé thăm Ba Mẹ. Thấy mưa chắc mẹ sợ lịch nhỡ thay đổi. Dù mình biết rõ mẹ thích đón bạn bè con cái đến chơi như thế nào, nhưng cũng không nghĩ mẹ lại trông chờ khấp khởi đến thế. Mưa này đâu có nhằm nhò gì, mà còn những 2 hôm nữa cơ mà. Chắc mẹ cũng tự biết nên bốc máy gọi xong rồi lại lúng túng. Thấy thương mẹ. Bỗng so sánh với đứa trẻ chờ quà chợ nhìn trời đổ mưa, sợ mẹ bị ướt thì ít ít thôi, sợ phải đợi quà lâu thì nhiều :(

- Không sao đâu mẹ, đi có xe mà.
- Ừ, vậy thôi nhé.

Chẳng hiểu sau này đến lúc mình già như mẹ, mình có thèm đến như mẹ không nhỉ, cái không khí có bạn bè con cái về chuyện trò xốn sang ấy.
(hình: sưu tầm từ google search)

15 comments:

  1. Ui chị ơi. Em bị ốm, nằm nhà từ sáng. Cả tuần có 2 cái hẹn hò thì đã hủy 1 cái. Hic...số em làm sao ấy. Hic...chắc ông trời chưa cho em được hẹn hò, đò đưa ròi. Hu hu ...:-D

    ReplyDelete
  2. Titi à, thời tiết này dễ ốm. Em chóng khỏe nhé.

    ReplyDelete
  3. Người già, thường khao khát không khí đầm ấm gia đình, con cháu em ạ! Mình rồi cũng sẽ thế thôi! Em nhớ chuyện Bố đã già của anh không?

    ReplyDelete
  4. " Xe ta bon bon muôn núi ngàn sông. Khắp nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông". Đến đây thì dừng thôi, không hát tiếp nữa để tìm bài khác. He he.

    ReplyDelete
  5. người này người kia nói mình hợp làm y tá, hộ lý, cô giáo dạy trẻ <-- exactly! Lu cũng thấy như thế, ở Lana có tính trầm và cư xữ không bị out of control. Cá tính này rất cần cho những ai làm y tá, bác sĩ và cô nuôi dạy trẻ. Vì đối với những người bản tính lúc nóng, lúc lạnh ko kiễm soát được hành động của mình khi gặp vấn đề thì...ko nên làm những công việc này, vừa ko tốt cho bệnh nhân cũng như cho trẻ em.

    ReplyDelete
  6. Chờ đợi bao giờ cũng Xốn xang mày à...

    ReplyDelete
  7. Đúng hơn là Mong chờ...

    ReplyDelete
  8. @ĐMT: Vâng em nhớ chuyện "Bố đã già" chứ ạ. con trai đoán ý bố có khi khó hơn con gái đoán ý mẹ anh Thụy nhỉ?

    ReplyDelete
  9. @LU: Cảm ơn LU nhiều. Mà LU học art có học cả psychology 'đọc tính cách qua blog' nữa không vậy LU? Không biết Lana có 'tưởng bở' không nhưng đọc comment của LU Lana cứ tự nhận là mình được khen :)

    ReplyDelete
  10. @Bí: Bí thật tuyệt. Bí hát lên một cái là thay đổi cả không khí trời mưa :)

    @Mai: Mày đúng.

    ReplyDelete
  11. Nhưng mà trời vẫn mưa...

    ReplyDelete
  12. Bấm.
    - Alo,
    - Alo... H.O à?
    - Vâng em, L.O à, đang đến đâu rồi? thấy mẹ bảo L.O lên?
    - Không...
    - À mà mai cơ nhỉ, mình vừa vào đến đây.
    - Thế Ba Mẹ có nhà không?
    - Đây L.O gặp Ba nhé.
    - Ừ.
    --------------
    - Alo Ba ạ?
    - Ừ Ba đây, L.O đấy à, có gì không?
    - Mưa quá Ba ạ, nên con gọi để bảo mai thôi mọi người hoãn không lên nữa.
    - À thế à...
    - Vâng...
    - Ừ..., mà thôi Ba cũng thấy mưa thế này hoãn là hợp lý. Lên nhà thì vui nhưng ngoài ra chẳng đi đâu được cả. Vào Hồ mưa thế này xấu lắm.
    - Vâng..., Mẹ đâu Ba?
    - Mẹ vừa đi chợ. Mẹ đi chợ để mua X chuẩn bị cho ngày mai đấy (cười) (X. là 1 món khá đặc biệt, Ba nấu rất ngon).
    - Ôi thế ạ? Thế thì làm sao giờ nhỉ?
    - Không sao, Mẹ vừa đi ấy mà, để Ba ra chợ ngay giờ Ba bảo mẹ thôi không mua nữa.
    - Vâng, vậy Ba đi luôn giúp con nha.
    ---------------

    Tối, điện thoại. Số ba mẹ. Ngại nghe quá.
    - Alo (là Mẹ)
    - Vâng, con đây.
    - Ừa, tuần trước khô khao thế thì không lên.
    - Vâng. Cuối năm mọi người bận rộn mẹ ạ nên cứ dịch lịch để đợi cho đủ. Tuần này hô quyết tâm thì lại mưa.
    - Ừ thì đành thôi vậy. May là mẹ ra đến chợ lại đứng chờ đồ mới.
    - À thế ba ra kịp ha mẹ?
    ...

    ReplyDelete
  13. Lana xin lỗi ba mẹ hộ cả nhà nhé. Trời chẳng chiều lòng người. Bí hát, nhưng giọng hát chẳng ra gì nên trời càng giận. Khổ.

    ReplyDelete
  14. Thời tiết hoá ra không đến nỗi tệ. Để ba mẹ Lana phải chộn rộn. Áy náy ghê.

    ReplyDelete
  15. Sáng nay Mẹ Lana gọi điện "thế chứ, trên này hôm nay lại tạnh". Lana bảo: Vâng, nhưng dưới này vẫn còn mưa mẹ ạ. Đôi khi cũng đành phải nói dối, dù muốn lúc nào cũng trong veo :(

    Với lại, lấy lý do chính là mưa, thực ra cũng còn vì thiếu nhiều người không đi được mà. VMC và Bí đừng áy náy nữa nha. Nghe Bí hát, Titi + Gấu nhắn tin mọi người lên đến nơi chưa, vui không cho tụi em gửi lời thăm... thấy cũng như đang trên đường rồi... Hẹn dịp khác rảnh hơn, trời đẹp, Lana lại mời mọi người lên quê núi chơi nhé.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...