May 08, 2010

Tản mạn Thứ Bảy

1. Loay hoay với một trăn trở, một bài viết về một chứng bệnh, viết xong rồi mấy lần định post lại dừng vì sợ không đúng lúc. Nhạy cảm.

2. Cây Ổi cảnh chỉ thấp chừng 50cm trên sân thượng bỗng không đâu xuất hiện một đàn 6, 7 con sâu. Thử dò "Mei ơi hình như Mei không sợ sâu nhỉ, Mei lên giết hộ nhé?", Mei giãy nảy không không con sợ con sâu lắm. Ôi ông Trời ơi thế hóa ra sợ sâu cũng di truyền à?

Vẫn tưng tửng tin thời bây giờ đầy đủ các loại dịch vụ, không có người đàn ông trong nhà vẫn có thể tự thu xếp được. Chợt hôm nay lúng túng vì chưa có dịch vụ giết sâu tại nhà :(

3. Sáng nay vô duyên. Bỗng dưng không muốn sopha + cà phê + nhạc + internet hưởng sáng thứ 7 mình ên như mọi khi, nhắn tin chùm đến 5 số đt "ai cà phê không ai ơi", hy vọng cũng được cà phê 3 người. Trong vòng 30' sau chỉ có 1 reply rằng để chiều đi. 1h sau mới có reply thứ 2 'đang ở Ba Vì mất rùi'. Reply thứ 3 mãi gần trưa 'Trưa rồi hay đi ăn luôn?'. Reply thứ 4 là 'hì, cũng được mà em ở hơi xa'. Reply thứ 5 còn đang lang thang ở đâu đó, chắc phải mai mới tới :(
Oh well,
Bạn bè tui cuối tuần không ai phải rảnh dài người thừa chân thừa tay. Thế là vui rồi.

4. Luôn nhắc mình tránh tranh luận không cần thiết. Lại hỏi: Khi một người bạn của bạn bị điều thị phi bạn nên làm gì? Và, nếu lỡ mình bị điều thị phi, mình mong muốn điều gì ở bạn bè người thân?
Thế nên, chỉ tự nhắc ít lời và biết rõ mình muốn đạt được cái gì trước khi chọn câu từ để nói.

5. Tối qua trời nóng. 9h tối rủ Mei và Thảo Mi (khách thường trú cuối tuần) đi dạo. Tung tăng 3 đứa ra hiệu sách. Vừa đi vừa kể chuyện 'Không Gia Đình' (Hector Malot) có cậu bé Remi, ông già Vitali tốt bụng với gánh xiếc rong, chú chó Capi và 'ngài' khỉ Giô-li-cơ. Thế là đến nơi 2 tên kia chọn đúng 2 cuốn 'Không Gia Đình'. Thuyết phục chọn 2 cuốn khác nhau rồi đọc đổi, không được luôn.
Ôi đúng ra ta phải biết thương cho cái ví tiền, chọn lúc đi hiệu sách cũ hãy kể về mấy cái cuốn truyện dày kinh điển ấy chứ :(
Mua 2 cuốn, ghi lời đề tặng từng bạn, ký tên ghi tháng 5/2010 đàng hoàng :)

Bây giờ chúng đã đi học về rồi, ăn trưa xong rồi, chuẩn bị đọc "Không Gia Đình" cho chúng đây. 'Đọc mồi' ấy mà. Hôm qua kể mồi bữa nay đọc mồi. hihi. Đang chờ kia. Có vẻ háo hức :)
(hình sưu tầm)

31 comments:

  1. Thứ Bảy bình yên ghê chị Lana ơi! :D

    "Bạn bè tui cuối tuần không ai phải rảnh dài người thừa chân thừa tay. Thế là vui rồi"

    Hì, em cũng có 3 người bạn thân. Bây giờ tản đi tứ xứ rồi. Muốn ngó mặt nhau một phát cũng khó chứ đừng nói cà phê cà pháo. Nhưng chỉ cần nhìn ngắm những hoạt động cuả bạn bè từ xa em cũng đủ vui rồi.

    ReplyDelete
  2. Ơ, cái "còm" cuả mình đâu rồi ấy nhỉ? :-/

    ReplyDelete
  3. Cứ viết đi, đọc lại cái này trước khi viết nhé.
    - Mai nêm Hồ Chí Minh si ti.

    ReplyDelete
  4. thynguyen81.vnweblogs.comMay 8, 2010 at 4:25 PM

    Ôi! Bình yên kinh khủng lun.Chị của tui luôn đạt độ tĩnh tại cao nhứt. Ước gì...hơ hơ.Em thích cả tấm hình có con ốc biển kia nữa.

    ReplyDelete
  5. Em phải ngồi lỳ ở bàn viết kịch bản, chán ốm à. Hic... Tung tăng với 2 nàng kia hết cuối tuần đi chị ui.

    ReplyDelete
  6. Đọc blog chi ve tinh cam me con thay rat chan thanh , moc mac va khong mang tinh pho dien, chang bu cho nhieu nguoi viet blog- cung ve chuyen me con ma sao, ko tieu hoa duoc, cu pho dien kieu gi y. Chi nen viet kich ban di, hiiii... but chi ta thuc va rat chan thanh. Ba me con chi that vui.....

    ReplyDelete
  7. @Fooleryn: Lỗi tại Blogspot đấy bé, chị xin lỗi thay nha.
    Hì hì thấy cô bé quay đi quay lại như bị mất trộm đồ mắc cười quá :)
    p.s: Chị rất thích cái còm của em, thanks nhiều. Enjoy cuối tuần nha.

    ReplyDelete
  8. @Nga: Chị thích chữ 'tĩnh tại' của em ghê. Mặc dù đấy là hướng đến, chưa phải đã 'đạt được' mẹ Bông và Mít à.

    @Titi: Hôm nay DM bận nên mẹ rảnh đấy :)

    ReplyDelete
  9. @Hà: Vui vì thấy bạn cảm được cuốn nhật ký + tạp bút nhà Lana + Dim Mei. Lana chân thành cảm ơn vì những lời nhận xét của bạn nha.
    Về những blog khác, Lana nghĩ blog tuy public trên mạng nhưng là trang cá nhân, mỗi người viết blog đều có những gửi gắm riêng, những mong muốn riêng. Mình cùng tôn trọng nhé. Lướt và thấy cái gì hay với mình thì dừng đọc và chia sẻ.
    Cảm ơn bạn đã ghé. Chúc bạn cuối tuần thật thư giãn và vui :)

    ReplyDelete
  10. Một thứ 7 như thế thì hạnh phúc thật, Lana nhỉ?

    Đậu chỉ mới bắt đầu, bây giờ là 7g sáng, mò vô đọc blog của Lana. :)

    ReplyDelete
  11. @Đậu: Đậu ơi Lana chúc cả nhà một cuối tuần vui nha. Mai bên đó là ngày của Mẹ (Mother Day). Thấy bên nhà Đậu có entry về ngày này rất cảm động. Cả nhà có làm party gì không?

    ReplyDelete
  12. Thứ Bảy nhiều khi còn bận rộn hơn ngày thường, Lana à.
    Nhưng có việc bận là vui rồi.
    Enjoy your weekend.

    ReplyDelete
  13. Happy Mother's Day, mrs.Lana! moa, moa (moa moa có nghĩa là hun yêu đó chị )

    ReplyDelete
  14. Lana. Có dịch vụ diệt sâu bọ ở nhà đấy. Mua chai thuốc xịt gián là xong ngay.

    Cuối tuần tận hưởng nhé, have a lot of fun

    ReplyDelete
  15. @HPLT: Happy Mother Day!
    Hug HPLT cái nè. Kêu lang thang tìm chị Lana tìm được rồi nha. Chị Lana luôn ở nhà mà :)
    HPLT treo cái tựa 'wedding' làm chị Lana giựt mình :)

    ReplyDelete
  16. @Phú: Lana vừa được mách là chai xịt gián có thể diệt sâu ổi luôn. Trời ơi thế mà không biết.
    Sẽ đi mua chai xịt gián.
    Thanks nhiều vì lời chúc. U2 nha, enjoy weekend.

    ReplyDelete
  17. Ai bảo sáng nay c ko nt cho E nhé!
    Chúc c iu cuối tuần zui zẻ nha!
    See U soon!

    ReplyDelete
  18. Hehe, em loay hoay một lúc cũng thấy cái "còm" cuả mình rồi nên đã thôi thắc mắc :D

    Ngày thứ Bảy cuả em cũng tương đối nhẹ nhàng và bình yên chị ạ! (Nói "tương đối" là vì vẫn phải dành hẳn 5 tiếng đồng hồ làm luận án tốt nghiệp, hihi)

    Chủ Nhật cuả chị cũng thanh thản như Thứ Bảy nhé! :)

    ReplyDelete
  19. Về mới nhận được tin em ạ! Di công tác quên điện thoại, mà lại quên cái số máy hay dùng nhất mới chết chứ. Hic! Tiếc quá!

    ReplyDelete
  20. @H.Nga: Chị nhắn tin cho 'Sếp', nghĩ thế nào nếu đi cũng cắp theo em. Cuối cùng thì đó là 'cái reply thứ 5' trong entry (còn ở phần comment thì nó ở số 20 đấy :))
    Dưng mà đừng hờn dỗi vì cuối cùng thì cũng chỉ thiệt 1 tin nhắn thôi, còn thì chỉ có cà phê giấy thôi mà bé :(

    ReplyDelete
  21. @Fooleryn: Hình như chị em mình đi ngược chiều, chị vừa ghé em xong :)
    Goodluck với luận văn nha bé. Cheers.

    ReplyDelete
  22. @TĐM: Thấy nhà cửa anh im im em cũng đoán anh đi vắng. Lần này anh xem thế nào... anh đi vắng lại ồn ào tẹo (hic hic), có khi tụi em lại hỏi nhau "hay là TĐM nhỉ?" :)

    ReplyDelete
  23. thế mà không gọi tớ, làm tớ cất công vất vả từ SG ra!

    ReplyDelete
  24. Mình nhớ hồi nhỏ rất thích đọc cả 2 quyển "Không Gia Đình" và "Vô gia đình" đó Lana.

    ReplyDelete
  25. @LU: Cảm ơn LU nha. Bao giờ tính về HN thưởng thức cơm nhà quê ha LU? Có cái chỗ nấu canh cua với cà muối, tôm đồng nướng ngon tuyệt đang chờ rồi đó.
    :)

    ReplyDelete
  26. @JK Ra sao ko gọi? hay lại đùa đấy?

    ReplyDelete
  27. @BeBo: Ừa... Lana có thấy cuốn truyện khác của Hecto Malot được dịch là 'Trong Gia Đình' nhưng Lana chưa đọc.
    tối qua đọc 'Không Gia đình' cho Mei, được 1 lúc con ngủ, mẹ mê quá đọc đến giữa khuya phải tự bắt mình lắm mới bỏ truyện ngủ được đấy. hihi. Đọc lại vẫn mê :)

    ReplyDelete
  28. Tụi nhỏ muốn mua mỗi đứa một cuốn "Không gia đình", đọc xong để ở kệ sách cá nhân làm của để dành.

    ReplyDelete
  29. @Đỗ: ừa đúng đấy, không chỉ để đọc mà còn để làm của để dành :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...