May 22, 2010

Với cái gì thì gọi tên là gì?

Trời Hà Nội nóng như rang. Khó tưởng tượng đầu hè mà đã nóng thế cơ chứ.

Trời đất đồng bóng nóng lạnh tùy hứng hay thời gian chạy chạy lẹ theo không kịp ấy nhỉ? Mới bữa nào viết entry "Hà Nội lạnh co ro...", vướng gì đó chưa kịp post, giờ đành cất kho, chắc để qua mùa đông sau bữa nào cạn chữ đem ra post thế (lộ bài :))
(hình: sưu tầm)

Hờ hờ, tự nhiên nhảm: chuyện một năm trước post lại vẫn không lỗi mốt thì gọi là gì? sau một năm vẫn hiển hiện y chang, với cái gì thì gọi tên là gì? Nào thì nghĩ...

Ngạn ngữ: Dậm chân tại chỗ

Phụ nữ: Trẻ mãi không già

Công nghệ: rác

Cải cách: Bình mới rượu cũ

Sống: bình lặng/ 'tẻ nhạt?'

Ca khúc: Còn mãi với thời gian

Cây: còi

Tủ sách: Kẻ lười biếng

Đường xá: Chuyện chỉ có trong mơ
... ... ...

Đến đây tự nhiên trong đầu tản hết cả. Tắc tị.
--------------------------------------------

Từ comment tiếp sức của VMC:

Blog: rêu phong
Thuốc, người: quá đát
Thiếu nữ: ế
Công trình xây dựng: chậm tiến độ thi công
Học sinh: lưu ban

(Quá hay, cảm ơn VMC nha :))

14 comments:

  1. Nghĩ miên man, vô định như thế này, không tắc tị mới là lạ! Hic hic!

    ReplyDelete
  2. Oài, có ông anh quý, thấy tắc tị chẳng mở tiếp sức cho 1 câu lại tương cho cái còm làm tắc tị thêm :((

    ReplyDelete
  3. @Lana
    Tiếp nè:
    Blog: rêu phong
    Thuốc, người: quá đát
    Thiếu nữ: ế
    Công trình xây dựng: chậm tiến độ thi công
    Học sinh: lưu ban
    ...

    ReplyDelete
  4. hà hà...trời nóng quá nên tịt thế thôi, mát mát thì lại hết tịt ngay...để Nu đi khò phát rồi ngủ dậy kể chuyện khỉ leo cây cho nghe ha ;))

    ReplyDelete
  5. @VMC: hay quá. Lana xin luôn đưa vào ẻn nha.
    Hơi...nhăn khi đọc 'người: quá đát', cực thích quả 'Blog rêu phong', háhá.
    Thanks.

    @LU: Nghĩ mãi LU định kể gì về vụ khỉ leo cây nhỉ??? đành ngồi chờ LU ngủ dậy vậy :((

    ReplyDelete
  6. CỦa không ăn còn đó chị ui :-D
    Cơ mừ, năm sau có người mới làm chị ấm ròi thì ẻn đó gọi là lỗi mốt ạ :-)

    ReplyDelete
  7. Lạc đề, xin lỗi bạn,
    Suốt mùa tui theo Inter, riêng chung kết C1 lát nữa tôi lại ngược theo Beyern đồng banh. SG gọi, HN nghe rõ trả lời. Nếu khg ý kiến đương nhiên bạn là In ter, vẫn là một chai vang đỏ, ai uong1 cũng được.

    ReplyDelete
  8. @Đỗ: Ui Trời ui, Hà Nội nóng bức quá mệt mỏi tui quên, để lỡ coi trận quan trọng nhất mất rùi. huhu. Sao không gọi độ sớm hơn nhắc chớ, Trời ạ :((

    HN nghe rõ mà nghe hơi trễ. Inter vô địch rồi. Cảm ơn SG đã tặng cho HN và Inter một chai vang.
    Sắp tới vô SG sẽ đòi chung độ.
    :))

    ReplyDelete
  9. Chi! Hai Phong bi cup dien. Nong nhu rang.Het nhu o tren mot chao lua. Doc entry nay cua chi laij dam chan tai cho rui.

    ReplyDelete
  10. Ở ngoài ấy cũng bị nóng dữ vậy sao? Không riêng gì trong này.
    Thua bạn rồi, sẽ chung độ đâu đó đàng hoàng vào dịp gần nhất nhé.

    ReplyDelete
  11. Sắp tới vô SG là khi nào vậy ´´chị ba´´? Hehe, em không thích đá bóng, em chỉ thích ngắm đàn ông khi họ xem đá bóng mà thôi.

    ReplyDelete
  12. @HPLT: Chắc chị sẽ vô SG mấy ngày đầu tuần thứ 2 của tháng 6 (cỡ mùng 7, 8, 9 gì đó). Sẽ gặp Phú gởi sách. Không biết HPLT lúc đó có lang thang ở SG không ta, thì nhất định sẽ muốn gọi off.
    (thấy hắn gọi mình 'chị ba' cảm động ghê. Biết có lục blog đọc góc gách không mà gọi trúng thế không biết :) )

    ReplyDelete
  13. Hà hà, giờ mới vô lại thấy hay quá! Thuốc, người: Quá đát của VMC quá hay!

    ReplyDelete
  14. ôi, vô tình mà trúng chị ba, em đâu biết đâu. Trước t. 7 em đi lung tung, sau t. 7 mới ít đi lại. Tiếc quá không gặp được chị lần này. Chúc chị không cảm thấy cô đơn ở SG vì thiếu em :-)))

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...