October 12, 2010

Đất đẻ

Có ai còn nhớ phim 'Đến hẹn lại lên' - vùng đó cô Nết gọi mẹ là 'đẻ'. Mình thích gọi nơi mình sinh ra là đất 'đẻ'. Nó chẳng có giới hạn nào cụ thể. Sống ở Sài Gòn hay Hà Nội thì mỗi khi về Thái Nguyên với mình là về nhà 'đẻ', những năm ở đâu đó xa hơn thì về Việt nam là về đất 'đẻ'.

Lại nhắc cảm xúc khi coi lễ diễu binh. Buổi lễ vừa dứt nhận tin nhắn từ nơi cách Hà Nội 1,5 ngàn cây số: "Em khóc khi xem lễ diễu hành". Nhiều người cả quen và lạ cũng cùng chung cảm nhận. Thứ tình cảm với đất đẻ thật khó gọi tên, nhưng mình biết một điều rõ ràng: mình sẽ không có cảm xúc đến trào nước mắt khi đứng trước cuộc duyệt binh của một đất nước nào đó khác cho dù có hoành tráng hùng mạnh hơn cuộc diễu binh vừa rồi cả ngàn lần.
Hiểu mình yêu đất này đủ để yêu dính vào cho dù còn đó những điều chưa hoàn hảo chưa hay chưa đẹp, đủ để dù buồn lúc này lúc khác cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ.

Dịp rồi đọc nhiều những bài viết về Hà Nội. Nhận ra một điều: tình yêu Hà Nội thường cất sâu trong những hoài niệm. Người ta yêu Hà Nội nhiều hơn vì những giá trị lưu giữ, ngược lại, người ta thích Sài Gòn hơn vì sự cởi mở, vì sức sống của thành phố hôm nay. Nếu so sánh Hà Nội với Sài Gòn, sẽ không muốn nói giống như một bà già đứng cạnh một cô/ cậu tuổi teen, sẽ nói giống như một trầm lắng bên cạnh một sức trẻ.

Dẫn đấy, để nói mình yêu mọi nẻo đường trên dải đất hình chữ S này, và mình sắp đi dọc nó, tạm chào trầm lắng đến gặp sức trẻ. Cheers.

*** Có gì đó chung:
- MƯA SÀI GÒN - MƯA HÀ NỘI

30 comments:

  1. à há à há, chuẩn bị sức trẻ để chào đón trầm lắng nào :D

    ReplyDelete
  2. Chuẩn bị một chuyến đi xuyên Việt hả em?

    ReplyDelete
  3. @Mía: à há à há, chuẩn bị dần đi nhá, mà nhớ phải khỏe thế nào để chạy cùng sức trẻ cho xứng còn đón khách, nhá. :)

    ReplyDelete
  4. @Thụy: Chuẩn bị chuẩn bị dài dài rồi anh ơi.
    Em cứ kiên trì năn nỉ ỉ ôi hoài rồi cũng đến hồi sếp 'mềm lòng' duyệt cho đi :)

    ReplyDelete
  5. Chị Lana mang chút trầm lắng vào trong ấy rồi lại mang chút tươi trẻ trong ấy về để góp phần giao hòa hai nơi vậy là tuyệt rồi ạ, chị có cho hai bé đi cùng không ạ?

    ReplyDelete
  6. Di SG thi nho chup hinh do an o SG, post len cho co nguoi xa SG them choi hen chi. Have fun nha chi!

    ReplyDelete
  7. "Tình yêu Hà Nội thường cất sâu vào những hoài niệm"
    Diều bạn nói "hơi bị đúng" với tụi tôi, hơn 30 năm xa Hà Nội. Đang ngồi hoài niệm đây, bạn sẽ ghé nhà tui đọc nhé.

    ReplyDelete
  8. :D, khg lo không lo, cứ ăn chơi là em nó lại khỏe như bò ấy chị. Nôn nao ghơ, :D

    ReplyDelete
  9. ủa, đi bằng máy bay thì máy bay có bay theo hình chữ S ko chị..
    em hổng rành bay lắm./.hừm hừm


    :)

    ReplyDelete
  10. Sức trẻ đang hân hoan đón chào, lúc này sức trẻ nhớ nhung trầm lắng đây.

    20/10 thì sức trẻ có mặt ở trầm lắng :)

    ReplyDelete
  11. Em còn hăm hở vụ này hơn là cái sự kiện lịch sử kia đó nha
    Lịch đã confirm hết rồi đó chị, y chuẩn!

    ReplyDelete
  12. @HY: Đang giữa kỳ học HY ơi. Lana đi kết hợp công việc, đúng hơn là một chuyến đi công việc nhưng vì về 'đất quen' nên háo hức hẹn hò bạn bè thôi.

    ReplyDelete
  13. @Phụng: Chỉ sợ mải vui quá quên cả chụp hình :)

    ReplyDelete
  14. @Đỗ: bác ơi nhìn thấy tựa "Hà Nội tuổi thơ cây và góc phố" rồi. Sẽ đọc chứ.

    ReplyDelete
  15. @Mía & Moon: Ốp sếp vụ này suốt, đâu ngờ giờ lại rơi luôn vô lịch 'cặp đôi ngưỡng mộ nhất' ngược ra mất rùi, hu hu.

    ReplyDelete
  16. @Phú: Sức trẻ ơi sức trẻ nói 'cuối tháng 10' làm ráng y/c sếp tránh 'cuối tháng', đâu ngờ trùng y lịch, giờ biết tính sao.

    ReplyDelete
  17. @J.Guy: Máy bay cũng bay chữ S. Chị Lana lại càng phải đi chữ S vì trước khi đến 'sức trẻ' phải dừng ghé 'khúc ruột' 2 ngày J.Guy à.

    ReplyDelete
  18. Đi đi Lana, travel broaden mind, Lu ủng hộ Lana làm dế mèn đi lang thang. Càng đi nhiều nơi càng mở mang tầm nhìn và mình sẽ thực tế hơn. Cho dù là đi trong nước vẫn là nên đi. Lu thì thích cả đời lang thang đây đó...

    ReplyDelete
  19. Ối, mới đọc tiêu đề tưởng Lana mua được mảnh đất ở đâu giờ siêu lợi nhuận, he he, sory chị.
    Chúc chị 1 chuyến đi vui và khoẻ. Cho em gửi lời thăm Moon và Mía (ước gì mình chạy theo Lana được nhỉ ?) !

    ReplyDelete
  20. @LU: Ừa Lana cũng thích đi. Không đi xa được thì đi gần quanh nước mình cũng thích rồi.

    ReplyDelete
  21. @PTN: Đất nơi mình sinh ra, PTN à. Ở HN về T.Nguyên chị thường nói là về nhà đẻ. Ở đâu đó xa hơn thì mỗi khi về Việt nam là về đất đẻ, quen vậy đấy.

    ReplyDelete
  22. đi riêng tác, ngủ hotel thì nhớ cái "giường đẻ"...hả...chị....?..hả ...ha..ha

    ReplyDelete
  23. @J.Guy: Liên hệ hay đấy, hihi.

    Có một vùng ở Bắc Bộ gọi mẹ (má) là 'đẻ' - nếu em coi phim 'Đến hẹn lại lên' em sẽ thấy.

    thế nên nếu ai nhớ cái giường xưa nằm cạnh mẹ sờ ti thì nói nhớ giường đẻ cũng được, hi hi.

    ReplyDelete
  24. Lana: Chúc mừng em chuẩn bị có một chuyến xuyên Việt nhé!

    ReplyDelete
  25. Chị!
    Em dành tất cả thời gian cho văn phòng nhưng ko ổn chị à. 10% bị ngắt đôi,mỗi tháng ko được 10 ca xn...
    Đang mùa cưới lại bơi lại cày . Em là Tân Dậu mà. Cố gắng bới chãi đến lúc chít.
    Em cảm ơn các anh chị vẫn nhớ đến em.

    ReplyDelete
  26. Toi yeu Viet nam (quang cao o to innova) :-D

    ReplyDelete
  27. @Nga: Kinh doanh dịch vụ không thể nóng vội. Nếu biết quảng bá dịch vụ và giữ uy tín thì khách hàng sẽ tới đông dần Nga ạ.

    Em cũng cần nhìn rộng và nhắm lượng sức mình, nên theo đuổi hay rút lui lúc nào như mình đã nói chuyện. Chúc em nhiều may mắn và sức khỏe nhé. Nhớ còn để dành thời gian cho 2 bé.

    ReplyDelete
  28. Titi em đi vắng à? (thấy viết chữ không dấu).
    Mấy bữa nay chị bận kín, chứ không thì rất muốn op với Titi vụ váy đầm đổi ốc :D

    ReplyDelete
  29. chị lana có hậu quá à, mọi người lúc nào cũng nhắc chị

    ReplyDelete
  30. @J.Guy: Cũng thuộc diện may mắn được Trời thương J.Guy à.

    Mà chị Lana cũng thường nhắc mọi người mà.
    :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...