January 08, 2011

Khách cuối tuần

Có người gọi điện hẹn cuối tuần tới làm khách Hà Nội. Làm nguyên mấy ngày lạnh ta loay hoay dọn nhà sạch đẹp đón khách:
Sáng thứ 7 mặc ấm, ra bến xe bus đúng giờ (không cố tình, người mẫu không mời này không dưng tự chui mặt vô ống kính :(
Lên Nội Bài, bảng điện tử báo chuyến bay đáp trễ hơn 30. Lang thang lên cà phê tầng 4 ngồi đợi mình ên:
Căn giờ xuống đón, gọi điện người nghe máy rồi mà sao đón hoài không thấy khách của mình đâu ta, trong khi người khách gần cuối cùng đã ra rồi...
Thì ra hồi hộp quá, khách ra dòm dòm không thấy người đón, còn người đón để lọt khách mình mà không biết, may mà thời đại di động nên còn túm được nhau. Về nhà đã tới bữa cơm. Sau đó...:
3h chiều chui dậy khỏi chăn ấm đi dzòng dzòng phố phường. Vòng qua quảng trường Ba Đình, qua đường Thanh Niên ngắm Hồ Tây, lên con đường gốm sứ, vòng trở lại Hồ Hoàn Kiếm, dọc theo phố Hàng Ngang Hàng Đào Hàng Đường Hàng Mã, rồi Qua cầu Long Biên - cây cầu sắt lịch sử gắn với Hà Nội xưa. Đứng lại trên cầu chụp hình trong tiết trời mù mù sương trên mặt sông Hồng.
Tiện qua vườn rau Gia Lâm xin rau sạch...

... cho bữa tối đãi khách mùa lạnh. Có một khách thôi mà xôm chưa này :)
Tối vẫn còn thích đi dạo phố. Đi bộ. Tận hưởng cái lạnh Hà Nội đêm đông.
(Lại đến giờ chui chăn. Hẹn mai sẽ có thêm phóng sự có người :))

46 comments:

  1. Alu hỏi thăm người khách cuối tuần, bạn ấy nói lần đầu tiên ra Hà Nội, lạnh muốn chít. Hỏi có bị teo chưa, bạn ấy nói áo lạnh còn nặng hơn bạn ấy, và vẫn nghe tiếng cười lớn: he he...

    Chúc chuyến đi chơi dzui dzẻ.

    ReplyDelete
  2. ÔI giời, lau nhà thôi mờ cũng xì tin thía ờ? ;))

    ReplyDelete
  3. Cố ý làm mờ mặt khách nha...

    ReplyDelete
  4. hồi hộp dữ, người khách nào dậy ta!!!

    ReplyDelete
  5. giấu kĩ quá, hoặc là khách này rất chảnh :-P

    ReplyDelete
  6. ôi, ai trong chăn thế hả Lana? Có gì bất ngờ cho Võ Chí này không vậy Lana? Chí đang ở Hà Nội, bạn alo họp mặt tôi đánh xe đến liền. Nghe thoang thoảng hương Sài Gòn đâu đây. Hồi hộp đợi khách trình diện.

    ReplyDelete
  7. Đang đợi "coi mắt" khách .

    ReplyDelete
  8. Dạo nì Lana hùi hụp theo kiểu sì-lốc-hôm nha.

    ReplyDelete
  9. @Đỗ: Teo gì đâu bác, cười phớ lớ à :)

    @J.Guy: Kêu thèm ăn cơm chị nấu, bảo ra đi đón luôn thể thì không chịu.

    @Nguyen7hoc: Khách còn muốn giấu mặt anh à :(

    ReplyDelete
  10. @VMC: Thì phải giấu chút đã chứ :)

    @LU: Sì lốc Hôm chút xíu cái vụ trong chăn thôi à :)

    @Titi: Có khi là do khách làm cao thật :)

    ReplyDelete
  11. @Võ Chí: Cảm ơn anh Chí. Cái bạn khách nì đang còn muốn dzòng dzòng ngắm phố phường Hà Nội giữa đông, chưa off được anh ạ :)
    (Bạn ấy đã đọc comment của anh, có vẻ cảm động). :)

    ReplyDelete
  12. Khách đọc comt rồi à? Lana nhắc vị khách trong chăn cẩn thận vì đọc thấy blogger Đỗ bảo rằng khách lần đầu ra Hà Nội, mùa này rét đậm, chịu khó giữ ấm kẻo ho thì khổ, lỡ có off chẳng nhẽ ho suốt sao? thế thì phí lắm.

    ReplyDelete
  13. Chị ơi, tin vui là sau Tết em sẽ ra công tác ở Tuần Châu tận 3 tháng. Xem như gần chạm tay vào ước nguyện ra Hà Nội đấy ạ!

    "Cầu trời cầu Phật được dịp làm khách nhà chị Lana sớm" (hihi)

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  14. Hồi hộp quá mà chẳng biết khách nào> Hu hu!

    ReplyDelete
  15. khach nay co cai ten ngot lam (?)

    ReplyDelete
  16. @Korolbo : vậy là cây "Sậy" ?

    ReplyDelete
  17. Nói khánh trốn vậy bà kon đón gìa đón non tội nghiệp lắm, chui ra cho bà con dòm cái rồi trốn tiếp ha chị.

    Chúc khách và chủ nè: have fun!

    ReplyDelete
  18. M đi chơi chuyến này bao lâu vậy Lana, thích nhe có dịp ôm nhau mà ngủ trong chăn ấm dưới cái rét của HN, cả bọn vui vẻ hé:)

    ReplyDelete
  19. Thôi tôi đoán ra rồi, vì blogger Bebo viết rằng M tôi nghĩ ngay ra em My (Hạnh Phúc)Thôi nào, chui ra khỏi chăn đi off cho khỏe, cớ gì ra tận được Hà Nội lại tránh mặt thế này. Lana ơi, nhà bạn ở đâu, tôi ghé sang đón cả nhóm đi off nhé. Nhận lời nhé.
    @HPLT
    Gì mà lại khiêm tốn chui chăn mãi, ra đi nào, có ai làm gì đâu mà ngại vậy??? Hà Nội còn nhiều chỗ chụp hình rất hay và đẹp.

    ReplyDelete
  20. tội nghiệp khách:)

    ReplyDelete
  21. thôi, tôi đoán ra ai rồi. Blogger Bebo viết M tôi nghĩ ngay ra em My (Hạnh Phúc) Thôi nào, chui ra khỏi chăn off hoành tráng thôi, cớ gì ra được ngoài Hà Nội lại co ro một mình trong chăn như thế. Lana à, nhà bạn ở đâu tôi ghé đón cả nhóm đi off nhé, nhận lời nhé.
    @HPLT
    Ra khỏi chăn đi đây đó cho biết Hà Nội đi em, có rất nhiều chỗ thú vị, anh xung phong làm hướng dẫn viên nhé.

    ReplyDelete
  22. haiz...bác Võ Chí bình tĩnh, sắp hàng đợi lượt rồi thế gì cũng nhìn thấy khách...VIP qua màn ảnh computer. Bác nhặng xị lên thế làm khách sợ, lặn luôn là khỏi hình với ảnh.
    Mà Lana thân mật với nhiều khách có tên M đâu phải cứ M là cái hạnh phúc của bác.
    Không chừng MOONCAKE ở trong chăn thì sao nào? Mà cũng có khi mấy M đều nằm dưới cái chăn ấy.

    ReplyDelete
  23. ôi dzời ơi, có mỗi bạn chị Lana mà um cả lên, tớ mà là khách, hãi quá, trốn biệt.

    Chị Lana, em trốn nhé :)
    nhớ đấy, cứ cho em chui chăn luôn đi, đừng thó mặt ra nhá.

    ReplyDelete
  24. cái còm ngay ở trên tha thiết quá đề nghị chị Na đáp ứng luôn cho khuynh đảo chơi (ém..)
    ---
    em mà ra được là ko đợi chị nhắc đâu
    em thích xuất hiện cái đùng trước mặt lun
    chứng kiến cái mặt ngạc nhiên vui lắm chị ạ

    ReplyDelete
  25. người quen tạm giấu tênJanuary 9, 2011 at 11:02 AM

    :-)))hôm nay đọc entry này và comment của các bạn blogger mình cười nghiêng ngả (xin phép giấu tên mình)
    Chúc chủ nhà và khách ôm nhau trong chăn thắm thiết :-)))
    Mà bạn Võ Chí đề nghị off thì chị Lana và khách hưởng ứng đi để xem anh ấy ngoài đời thực hư thế nào để mình còn tính chuyện tương lai :-)))

    ReplyDelete
  26. Chỉ một khách thôi mà hoành tráng thật, coi cái entry này cười bò lăn bò càng, muốn hết bệnh luôn rồi.
    Chị Lana ơi, show hình khách quý lên đê, ém kĩ trong mền làm gì, he he.
    Khách quý ơi, chơi gì mà toàn xoay lưng với giấu mặt, show tấm hình chụp ngay giữa rét mướt coi chơi coi, ha ha ha.

    ReplyDelete
  27. ý tưởng "nằm chung giường với blogger hâm mộ" của khách quý và chủ nhà coi bộ hay thiệt. Chị Lana chu đáo quá, cưng fan như thế này thì em cũng thích chung chăn với chị:-).

    @Võ Chí
    Oan cho em, vị khách trong cái mền kia không phải là em. Bạn ấy cũng có tên M nhưng không phải HPLT.

    ReplyDelete
  28. Ngọt ngào với "khách" quá, coi chừng kiến vào nhà.

    ReplyDelete
  29. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  30. HPLT
    Ôi, ghét em thật. Làm anh cứ ngỡ em muốn gây bất ngờ nên núp trong chăn. Nhưng không sao, bạn gì đó đang thăm Lana cũng nên dành thời gian đi thăm thú Hà Nội cho biết. Các bạn có kế hoạch off không? Nếu thiếu phương tiện đi lại thì anh giúp một tay.

    ReplyDelete
  31. tin khẩn
    dạo này hay có tình trạng bắt cóc phụ nữ đem đi bán nên Lana và khách chớ có tin lời đề nghị đưa đón của ai, kẻo hắn chở một phát ra biên giới Lào Cai là hết đường về.

    ReplyDelete
  32. haha, chi doc comment ma ngo ra khoi chuyen

    ReplyDelete
  33. Alo alo. Chiều nay 3h có off và phê nhẹ nhàng tại cà phê La Veranda 21A Chu Văn An (khách ra mắt, hihi). Bạn hiền bloggers ai có thời gian ghé ngồi tám chuyện vui nhé.

    Lana xin lỗi thấy mọi người chuyện trò rôm rả quá mà (mải tiếp khách) chưa kịp trò chuyện với comments, các bạn cứ tự nhiên nha, Lana sẽ tham gia liền.

    ReplyDelete
  34. @F'leryn: Ra Tuần Châu 3 tháng thì nhất định là ghé qua HN được rồi. F'leryn mà làm khách thì còn có hai bạn Dim Mei tranh tiếp khách mẹ Lana nhiều lúc ra rìa ấy chứ. :)

    ReplyDelete
  35. @a. Thụy, Nguyen7hoc: Hai anh chịu khó chờ chút, cả hội đang họp, tám rôm rả, và có hình, nhiều hình :))

    ReplyDelete
  36. @Phụng, Mía: đâu tội nghiệp gì đâu, khách đang cười tét kìa.

    ReplyDelete
  37. Moon, J.Guy: Đón khách thì phải chiều khách, khách cứ thích chui chăn thì làm sao được? :))

    korolbo: :))

    ReplyDelete
  38. BeBo hỏi thăm 'M ra chơi bao lâu vậy' làm rối hết cả lên nhá. My hay Mía hay Moon làm anh Võ Chí đoán nhầm đấy nhá.

    Anh Võ Chí ơi cảm ơn về lời dặn dò ân cần, hứa nếu khi nào bạn HPLT ra Hà Nội mà tụi Lana được đón sẽ post tin lên Blog để anh tham gia off :)

    Cười với những cái còm của các bạn ẩn danh quá cơ. Đang ngồi off rôm rả nè, cả hội truy nhau rồi đoán xem ai còm. Chẳng ai nhận cả. Cuối cùng đoán có khi là bạn hay người quen của anh Võ Chí :))

    ReplyDelete
  39. @HPLT ơi, mọi người nhắc đến em nhiều đấy, ít thấy blogging, bận quá phải không? HPLT đã về lại VN chưa?

    ReplyDelete
  40. Mía đang bay trên giời òi. Hy vọng tối nay ko sợ quá mà khó ngủ nha :-P

    ReplyDelete
  41. Nếu chủ nhà thề là tiếp khách nào cũng lên giường trùm chăn thế này thì đảm bảo sẽ đắt hàng lắm đấy.

    Công nhận nên cảm ơn khách vì nhờ nàng mà chị em ta được bữa tám nói xấu các chàng xả láng luôn.

    ReplyDelete
  42. Hehe, nghĩ tới là khoái rồi! :D

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  43. @Chị Thảo: chị nói thế lại có khối anh "tò mò" hơn cả chủ đề "khách cuối tuần" của chị Lana đấy nhé :))

    ReplyDelete
  44. @Titi, An Thảo, Mốc Mít: Chờ chờ chút tớ đang bốt hình bữa tám :)

    ReplyDelete
  45. van chua len gioi,ngoi cho o fog ddo.i,nho lai"em o duoi nay" va cai "am muu khung bo" vua cuoi vua so :)) @ vo chi : thanh that lay lam tiec vi k fai la " hp" cua anh :-)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...