January 18, 2011

Khoảnh khắc

Mặt nước kia trôi êm đềm êm đềm bỗng có những đám bọt nước bùng lên, đấy là khi khoảnh khắc lướt qua để lại một vệt kẻ đậm vào trí nhớ.

Khoảnh khắc giao thừa những năm nào, mẹ hồ hởi sắp mâm cúng lên bàn thờ, cả nhà giục giã nhau thay đồ đẹp, ba thắp hương, đốt pháo, mặt ai nấy rạng ngời.
Khoảnh khắc nhận ra mình đã xếp nhầm một người không chân thành vào nhóm chân thành, bước chân hụt hẫng.
Khoảnh khắc con chào đời, kỳ diệu, trào dâng.
Khoảnh khắc con sốt lả giữa đêm, ôm con một mình đếm phút đợi sáng, cảm giác tê cứng của người sắp trắng tay.
Khoảnh khắc lần đầu mua được căn nhà cho riêng mình, áo quần xộc xệch đầy bụi vì dọn dẹp, đi bộ về như phố không người, lâng lâng bước chân như mơ.
Khoảnh khắc được trải mình giữa thiên nhiên, mênh mang, quên hết...
Khoảnh khắc chào chia xa người thân, khoảnh khắc trở về.
Khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa.
Khoảnh khắc nhói lòng.
Khoảnh khắc cô đơn.

Sắp Tết rồi.
Hôm nay trời lạnh buốt.
Tự nhiên thèm uống thật say giữa bạn hiền.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- SAY

41 comments:

  1. Khoảnh khắc.. thèm nhìn chị Lana say thật say !

    ReplyDelete
  2. Khoảnh khắc, thèm nhìn chị Lana đứng trước gương...điệu ;))

    ReplyDelete
  3. "Khoảnh khắc nhói lòng"
    Đâu có lòng đâu mà nhói, chỉ có bộ đồ lòng đang sôi lên, biểu tình chống stress ! :-)

    ReplyDelete
  4. THương quá, hic...nếu em là đàn ông, em sẽ phone ngay cho chị và tối nay ta cùng say khướt với nhau nhé :-D

    ReplyDelete
  5. @CHị: Khoảnh khắc cần có người nắm tay đó chị :D

    @Titi:Cần gì phải là đàn ông mới phone hả nàng :P Say luôn đi ...cả chị PTN nữa kìa...

    ReplyDelete
  6. Thương ghê mấy cái khoảnh khắc bên con. Mong chị về sau chỉ còn khoảnh khắc hạnh phúc.

    ReplyDelete
  7. Nếu say được thì cứ say đi nàng.
    Tớ cũng muốn thế, mắc cái sau đó sẽ dị ứng nên chịu thua.

    ReplyDelete
  8. Toàn những khoảnh khắc đáng nhớ cả chị Lana, chia sẻ với chị :)

    ReplyDelete
  9. Ước gì được ở gần để chỉ chạy qua 'say' với chị.

    "Khoảnh khắc nhận ra mình đã xếp nhầm một người không chân thành vào nhóm chân thành, bước chân hụt hẫng."

    Cái khoảnh khắc này sao nhói lòng quá.

    Cheer up nhen chị. Tết sắp về.

    ReplyDelete
  10. Em cũng muốn! (khì khì)

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  11. để em ráng gân cuống họng ca Phoảnh Phắc cho chị nghe nha

    --
    e thích những nếm trải như thế đấy

    ReplyDelete
  12. Em mà say thì sẽ thế nào nhỉ?

    ReplyDelete
  13. Những khoảnh khắc ghi nhớ buồn vui.
    Chia sẻ.

    ReplyDelete
  14. Khoảnh khắc chợt nhận ra Ta và Nhỏ có nhiều điểm giống nhau:)))

    ReplyDelete
  15. @PTN: Không định được, lúc nào say là say à :)

    @Mía: Tưởng thấy rồi chứ nhỉ? đôi khi còn đứng trước gương làm trò cho cả nhà cười nghiêng ngả nữa kia :)

    ReplyDelete
  16. @Thiền Thịnh Tâm: Mỗi comment này là không giống người thiền lắm, giống người hài hơn.
    Bộ đồ lòng đang sôi, không hẳn chống xì trét mà chống cái lạnh làm ru rú cù rù nguyên tháng rồi,

    chứ ai mà không có lòng.

    ReplyDelete
  17. @Titi: Nói thật sự là chiều qua cũng có lúc nghĩ tới Titi và quán ốc Cay, tính gọi...

    @L2C: Hình như gọi L mấy lần ngồi ốc đều trật lịch nhỉ?

    @Mẹ Mốc Mít: :)

    ReplyDelete
  18. @Chuồn: Khi nào 'được say' thì sẽ say chứ :)

    @H.Y.: Thanks đồng hương nhé.

    ReplyDelete
  19. @Đậu: Cuộc đời thường có những khoảnh khắc, đỉnh này hay đáy kia hén Đậu?
    Cảm ơn vì 'say cùng' nha.
    Hug.

    ReplyDelete
  20. @J.Guy: Thích nếm trải gân cuống họng rồi về uống thuốc đau họng hả?
    Lần sau Karaoke nhớ ca 'Phoảnh Phắc' nhé :)

    @Đỗ: Thanks bác.

    ReplyDelete
  21. @a Thụy: Ừa em mà say thì sẽ thế nào nhỉ :)

    @F'leryn: 3 tháng chắc đủ để có khoảnh khắc thèm say đấy. Không ai néo chân thì thèm là cứ thoải mái say thôi :)

    ReplyDelete
  22. @BeBo: Khoảnh khắc nhận ra mình có thể có thêm một người bạn quý.

    ReplyDelete
  23. khoảnh khắc đứng chờ người ngoài Hà Nội đến để cùng hát karaoke, khi gặp người đó tự nhiên không biết nói gì luôn :-D. Không biết đó là khoảnh khắc gì nữa.

    ReplyDelete
  24. hì hì, thì thấy roài nên mới thèm thấy lại.

    Chị My: là khoảnh khắc ngượng ngùng, bỡ ngỡ vì lần đầu...ra mắt :)

    ReplyDelete
  25. gì chứ đau cuống họng e trải nhiều lắm, em thích hát rock mà

    ReplyDelete
  26. @J.Guy: Vậy là còn giấu bài :)

    @HPLT, Mía: Cười hoài vì hai cái comment về 'lần đầu ra mắt' không biết nói gì :)
    Vậy lần sau chắc được nghe nói, kể nhiều hơn.
    Mà, cười không cũng đã thấy dễ thương đến ấn tượng luôn rồi. Không tin phỏng vấn các bloggers Hà Nội coi Lana nói gì khi họ hỏi 'HPLT thế nào?' :))

    ReplyDelete
  27. Vẫn thiền đấy chứ, không có lòng là người không có lòng, còn mình thì vẫn có lòng, nên phải thường xuyên quan sát, nó vừa nhói là rày "Mày nhói à", để dần dần nó không dám nhói đâu cũng nhói nữa :-)

    ReplyDelete
  28. Có những khoảnh khắc ghi đậm trong lòng mà ta khó có thể quên được. Rất quý những khoảnh khắc ấy.
    Nhà của bạn đẹp và tươm tất. Hân hạnh được làm quen.

    ReplyDelete
  29. @Thiền T.Tâm: Vậy cái comment trước là nói người khác không có lòng. Mà ai không có lòng kia TTT?
    Vậy có vẻ thiếu cái thiện của người thiền rồi :(

    ReplyDelete
  30. @PUCHOVA: Hân hạnh làm quen. приятно познакомится :)

    ReplyDelete
  31. Đâu có, vẫn từ bi hỷ xã đấy chứ, chỉ là mình nhìn nhận nó là thế, còn mình vẫn cứ là mình, rồi sẽ tự nhiên cảm ứng nhau, làm cho nhau cùng tốt đẹp hơn. :-)

    ReplyDelete
  32. Nâng li,rượu cạn môi
    Rót tan lòng đó vào trong lòng này.

    ReplyDelete
  33. @Thiền Thịnh Tâm: Hì, cái còm này trở lại thiền rồi, thiền bạn mà không phải thiền tu :)

    ReplyDelete
  34. @AK7: Chào AK7 ghé Blog Lana. Hay đọc thơ AK7 bên nhà bác Đỗ (í quên, AnhDo :)), bữa nay có thơ AK7 ở sân nhà, thích.

    Nâng ly rượu cạn lại đầy,
    Ta say vì rượu, lại say vì... bạn.

    (hihi, nghĩ mãi không reo nổi vần)

    ReplyDelete
  35. Gửi một vòng tay... dù muộn:(

    ReplyDelete
  36. @Mai: Mày, vòng tay... không bao giờ là muộn.

    ReplyDelete
  37. Khoảng khắc đọc những khoảng khắc của người mà sao lặng đi vì có nhiều khoảng khắc giống nhau quá ta ơi.
    Có những khoảng khắc cần lưu giữ, nhưng có những khoảng khắc cần thiết lắm phải biết xóa nhòa đi người ơi người à.

    ReplyDelete
  38. @Moon: Ừ, tin là có nhiều những khoảnh khắc giống nhau đến từng cảm nhận.
    Ngay từ lần đầu đọc Blog đã thấy rồi mà. Cũng đã nói rồi mà.

    ReplyDelete
  39. Tôi đã từng gắn những diều vĩnh cửu với em. Tôi đã từng hy vọng được nắm tay em đi suốt cuộc đời...

    ReplyDelete
  40. @thanhleutc: Cảm ơn comment...
    Đơn giản là đồng cảm với entry?
    'Đã từng' nghe buồn quá...

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...