January 07, 2011

'Robot mềm'

Hắn là một con robot.
Đấy là người ta bảo thế. Rồi hắn cũng thấy thế.

Khi rối, hắn tự nhắc mình lên lịch, rồi cứ bám lịch đó như lập trình vậy. Khó khăn, dù nặng nề, hắn chỉ rối khi nghĩ suy tìm lối đi, tìm được câu trả lời rồi hắn cứ vậy làm, có dao động cũng khó ai nhìn thấy. Người ta bảo cứ 'nhẹ như không'.
Ấy thế nhưng chỉ ba việc nhỏ nhỏ mà tới bất ngờ (kể cả là vui hay buồn) cũng đủ làm hắn luống cuống hết cả, shock, xì trét, nhớ nhớ quên quên, rốitùm lum chẳng còn ra làm sao.

Một con robot được cài đặt một phần mềm mẫn cảm.

Khi hắn khóc, khi hắn buồn chảy; khi hắn hát, hắn pha trò, hắn chuyện líu lo; khi hắn tự tin rắn rỏi như cái đầu tàu; khi hắn nằm dài ủy mị như con mèo ướt.

Hắn không để bụng, không lưu giữ thù hận, không để những rắc rối vớ vẩn làm bận tâm, hắn chủ tâm quên và nhìn mọi việc đơn giản. Nhưng hắn thường nặng lòng trước những những bất hạnh tình cảm. Truyện 'Ruồi Trâu' đọc lại đến lần thứ n hắn vẫn khóc.

Hắn là một con robot. Không ít người nói thế.

Hắn là một con robot. Đôi khi hắn cũng tự nhận thế.

Rồi nhận thêm là robot mềm, cho đỡ 'robot' :)

*** Có thể bạn muốn đọc:
- ROBOT

19 comments:

  1. Tui nghĩ "hắn" thường là nói về người nam chớ.
    Ai biết đâu.
    Và tui nghĩ đã biết là rô bốt, rô bốt mềm cũng là rô bốt, khg thể xì tréc.
    Nhiều việc lớn nhỏ, rô bốt làm hay, làm giỏi, qua tuốt luốt, huống gì đọc Ruồi trâu, việc quái gì phải khóc.

    ReplyDelete
  2. Robot bị mít ướt à Lana? thế thì Lana tháo ra xem lại phần memory chip và CPU gắn đúng chưa nhe.

    Thông thường, memory chip được gọi là "bộ não", và CPU là "trái tim" của một bộ máy.

    Máy thì ko được biết khóc rồi, chắc lúc lắp ráp có sự cố gì trục trặc nên robot mới khóc nhè thía ;))

    ReplyDelete
  3. @Đỗ: 'hắn' không phải lúc nào cũng nói về đờn ông.
    Lại nữa, thực tế là 'robot mềm' vẫn xì trét như thường.
    Chẳng những đọc Ruồi Trâu mà coi phim, đọc truyện đều hay khóc :(

    ReplyDelete
  4. @LU: hihi đụng trúng 'nghề của nàng' :)

    Cái này, thế nào nhỉ, có lẽ LU sẽ giải thích mít ướt là khi 'trái tim' cứ mè nheo khiến 'bộ não' không điều khiển nổi chăng? :))

    Khoái cái còm này của LU quá.

    ReplyDelete
  5. em cá là chị xem những phim như này sẽ khóc ròng ròng 3 ngày 4 đêm tại 1 resort nào đó. Sướng chưa!
    The Pursuit of Happyness(2006)
    Schindler's List (1993)

    ReplyDelete
  6. @J.Guy: Rồi sẽ tìm để coi 2 cái bộ phim này.
    Mà khóc ròng 4 ngày 3 đêm liệu còn hồi lại robot được không ta? :))

    ReplyDelete
  7. Thỉnh thoảng Lana nhớ cho con Robot ngồi thiền để nó không bị xơ cứng, để luôn là "Robot mềm" -)

    ReplyDelete
  8. Vote cho bác Đỗ, người ta thường hay sử dụng "hắn" cho đàn ông chứ!
    Lana: Robot dạo này hay xúc động quá, tưởng là chỉ dạo này thôi, ai dè, đọc Ruồi Trâu lần nào cũng khóc thế thì robot này đa cảm quá rồi!

    ReplyDelete
  9. Ối giời, chị làm em ngơ ngác một lúc, tưởng đọc nhầm nhật ký của bé 9x nào chứ. hi hi...

    ReplyDelete
  10. @Thiền tịnh tâm: Nó khóc nó cười nó sống cuộc sống đời thường nên nó 'mềm', chứ Robot này mà thiền thì nó trở lại đơn giản rành rọt lắm, rành rọt đến cực đoan ấy TT Tâm ạ :)

    ReplyDelete
  11. @a Thụy: Anh ơi lần đầu tiên đọc Ruồi Trâu khi vừa ngoài 20, tới khúc Giema đọc lá thư Actor để lại, khóc nấc luôn mãi mới thoát ra khỏi được mạch của cuốn truyện.

    ReplyDelete
  12. @Titi: Chị nghĩ tại vì em gán đặc quyền gọi tu từ 'hắn' là mình cho 9x đó thôi. Thật sự là khi bằng tuổi 9x bây giờ chị chẳng bao giờ nghĩ mình là robot (wink).
    Với lại 9x bây giờ có đọc Ruồi Trâu không nhỉ? Có đọc thì chắc chúng cũng đọc theo cách khác mình và ko có nước mắt đâu.

    ReplyDelete
  13. Robot này chạy bằng pin hay bằng cơm vậy chị????

    ReplyDelete
  14. Lana: "chứ Robot này mà thiền thì nó trở lại đơn giản rành rọt lắm, rành rọt đến cực đoan ấy TT Tâm ạ"

    Trở lại đơn giản rành rọt nhưng không phải rành rọt đến cực đoan mà nó sẽ nhìn, sẽ nghe, sẽ xúc chạm, sẽ ý thức, sẽ hành động, diễn đạt... với một tầm mức mới, đó là rỗng rang mà sáng suốt, linh hoạt nhưng cũng khoan thai; nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng mạnh mẽ và đầy thuyết phục. -)

    ReplyDelete
  15. Em thích được như "robot mềm" này lắm :D

    ReplyDelete
  16. trời, phải chăng Thiền Tâm đã đạt được cảnh giới đó, bữa nào đi off sẵn sàng đối chất siêu nhân nha, ko được trốn đó

    ReplyDelete
  17. @Phụng: Giá như nó chạy bằng pin được :))

    ReplyDelete
  18. @Mẹ Mốc Mít: Cứ như mẹ Mốc Mít bây giờ, làm robot làm gì cơ chứ. Bác Đỗ nói đó 'Robot mềm thì vẫn là Robot'.

    ReplyDelete
  19. @J.Guy, Thiền Thịnh Tâm: Hay đó. Cuộc gặp gỡ của thiền học với huyền học :)
    (mà off chung vậy cần có vài thính giả dự off còn nghe và chứng kiến nha)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...