February 17, 2011

Ngày đầu cho năm mới

Tết này mình đã có một ngày đầu cho Năm Mới thật ngọt ngào. Lấy vài bức ảnh post lại để giữ để ghi nhớ và để gặm nhấm.

Cả nhà quây quần lúc Giao thừa với mứt Tết và Sâm banh. Tết năm nào không về là thèm nhớ cái thời khắc này - thiêng liêng, trang trọng, tình cảm, ấm áp. Chuẩn bị Giao thừa cả nhà phải thay quần áo đẹp, 'nếp' ở nhà như thế đấy:
Nghe ông bà chúc Tết, nhận lì xì, nói chuyện năm cũ năm mới một chút rồi mấy mẹ con bác cháu ra ban công để hưởng không khí giao hòa của trời đất:
Sáng mùng 1 tỉnh dậy thấy Ba đã diện chỉnh tề:
Ba chịu đứng theo con gái đạo diễn chụp hình, cười rất hiền. Ba thật quá dễ thương:
Mẹ luôn lo việc nấu nướng:
Nhưng Tết này có đội ngũ phụ giúp nhiệt tình:
Lúc rảnh trẻ con có đội lại có chốn chơi thỏa mãn nên mình đi đâu thoải mái mình ên :)
p.s: À bữa nay Lana đã đi làm lại rồi cả nhà iu quý. Con vi rút đã bắt đầu quay đầu chạy, chỉ cần kiên cười bắn đuổi nó tí xíu nữa thôi :D


*** Entry liên quan:
- TẾT Ở NHÀ

24 comments:

  1. Úi , cái hình bọn trẻ trèo cây y hệt cái hình em có cách đây chục năm. Hi hi...
    Mừng chị đã khỏe :-)

    ReplyDelete
  2. Sao hôm nay em mới đi làm hả? Mà mấy tấm hình hay thế hôm nay cũng mớ post lên!

    ReplyDelete
  3. Giữ gìn sk chị nhé!

    ReplyDelete
  4. Tết xum vầy thích thật. Bữa nay tết Nguyên tiêu, nếu nhằm ngày cuối tuần chắc lại chạy ù về một tí bạn nhỉ.

    ReplyDelete
  5. Hình 2 chị em ôm nhau trông dễ thương quá!

    ReplyDelete
  6. @Titi: Ừa thấy tụi nó leo lên cây nhà ông bà như một lũ khỉ nhìn vui mắt quá thế là phải chụp cho bằng được :D

    ReplyDelete
  7. @Thụy: Vâng mấy hôm Tết post nhiều hình quá sợ bà con ngộp nên em cất đi, bữa nay mở ra nhâm nhi anh ạ, giống như tục ăn Tết lại ấy mà :)

    ReplyDelete
  8. @Thuyết: Thanks em nhiều. Cái sk của chị bữa nay nó ổn rồi. hì hì.

    ReplyDelete
  9. @Đỗ: Muốn về mà lo bà lây cúm bác ui :))

    ReplyDelete
  10. Mei ơi nấu cơm cho chú ăn cái
    hihi

    ReplyDelete
  11. LU ơi hai chị em dễ thương là hình trên hay hình dưới cơ? (vẫn thích chen chen được khen, hihi).

    ReplyDelete
  12. 1.Cái hình cuối giống ba mẹ con em đánh đu ở Hòa bình hôm 10-10 quá:)
    2. Thích nhất hai cái hình hai chị em ôm nhau :D
    3. Năm nào em cũng cố gắng về đón giao thừa với mẹ chị à, rất thích hình ảnh gia đình sum họp vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới:x

    ReplyDelete
  13. @Mẹ Mốc Mít: Ừ, chị thì sắp xếp để một năm đón Giao thừa với Ba Mẹ lại một năm đón ở nhà mình MMM ạ.

    Riêng mình thì chị muốn năm nào cũng về hưởng cái không khí giao thừa mình đã quen từ ngày bé. Nhưng cũng vì vậy mà chị muốn có những giao thừa quây quần mấy mẹ con ở ngôi nhà riêng hàng ngày ba mẹ con sống, làm Giao thừa như ba mẹ làm cho mình xưa, để sau này Dim Mei đi xa lại nhớ và lại tiếp tục làm cho gia đình riêng với những đứa trẻ của chúng.

    ReplyDelete
  14. Chúc mừng vì đã diệt gần hết Virut.Còn lác đác vài con Virut thì uống vài li Vodka + vài lát gừng nướng là hết ngay ah.

    ReplyDelete
  15. @AK7: Trà tam tửu tứ. Vodka mình ên xỉn quay lơ ra nhà không ai biết thì phí rượu lắm, hihi :D

    ReplyDelete
  16. Cây nhãn hay cây vải vậy chị? Nhà Nội em cũng có cây nhãn "cụ" vậy đó.

    Em thích mấy tấm hình này quá, vậy là gia đình 2 chị em mình đón tết giống nhau ha chị, nhưng nhà em thì sáng mùng một. Em có hình nhưng chưa khoe, hihi...

    ReplyDelete
  17. khen hoài cũng kì, nhưng Dim Mei xinh thật chị ah.

    ReplyDelete
  18. Ông Ngoại đứng làm mẫu dễ thương quá, Ô, xem hình thấy Mei cao bằng mẹ rồi à, 2 chị em nào cũng đẹp và cưng lắm:)

    ReplyDelete
  19. @Phụng: Phần cũng vì cái còm của em 'còn hình không post cho em coi với' nên chị post tiếp đấy, dù Tết qua rồi.
    Dim Mei đang cái tuổi đẹp nhất mà Phụng.

    Cũng mới coi hình 'nhớ!!!' bên blog em. Sắp về nhìn hình cả nhà càng xốn xang đúng không?

    ReplyDelete
  20. @BeBo: 2 bạn ấy đang cao nhanh, cao sàn sàn mẹ hết cả rồi mẹ BeBo ơi. Cô LU về cứ gọi 3 chị em là vậy đó.

    ReplyDelete
  21. Cảnh sum họp gia đình thích quá chị ạ!
    Mừng chị đã khỏi ốm. :)

    ReplyDelete
  22. Cụm từ "trẻ con có đội" đúng dân TN nhà mình ko lẫn vào đâu được chị à.

    ReplyDelete
  23. @HY: Cảm ơn HY nha. Khỏi rồi :)

    @PTN: Thì đi đâu mà chẳng còn cái gốc chứ. Tôn Ngộ Không giỏi thế mà nhiều khi cố tình giấu vẫn lòi cái đuôi mà :D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...