February 14, 2011

Ngày để nói cảm ơn

13-02, ngày để nói cảm ơn Mẹ đã sinh ra mình, dù đã nhiều năm rồi, dù mình đã lại thực hiện thiên chức ấy để có Dim Mei.

Và cũng để nói cảm ơn tới những người mình thương mến, những người thương mến mình đã nhớ ngày gọi điện nhắn gửi những lời chúc mừng SN, dù có đang ở xa hay gần. Mình còn có sinh nhật với hoa và nhiều quà tặng như thế này nữa sao? Thật khó tin.

Hôm nay là 14-02, một ngày ý nghĩa gì đó với tất cả mọi người, nhưng mặc kệ ngày hôm nay, hôm qua mới là của mình. Đùa: nếu ngày đó mẹ nín lại một ngày hãy sinh thì số phận mình sẽ khác thế nào nhỉ? :)

Hôm qua ngồi tân niên nhân sinh nhật nhân vài sự kiện nữa, các bạn bảo có một hình bóng nào đó trong những entry gần đây của mình. Thật ư. Chỉ thanh minh rằng đó nhất định không phải là nhân vật trong 'bạn ngủ' lẫn cả link trong bài ấy, đành thú nhận người bạn ấy cùng giới với em, và tụi em không les.

Mày à, tao đã bao giờ nói tao yêu mày chưa nhỉ? Tao chẳngbao giờ hỏi bao lâu mày ghé blog tao nghía một lần, cũng không biết mày đọc entry này không, nhưng tao vẫn sẽ nói ở đây nhé, rằng tao yêu cái cách mày 'Ừ' rồi chạy đến không một vặn hỏi, chỉ cần tao nói tao cần mày đến. Yêu cái cách 9h tối ngày 3 Tết mày mặc bộ đồ nỉ trên người, để tao la 'tết nhất mặc vậy ngoài đường?' tỉnh qoeo trả lời 'ừ thì đến chỉ để ngủ mà'. Tao nói nhé rằng là tao đã thầm cảm ơn tất cả những bậc anh linh có thể cảm ơn cho tao có đứa bạn là mày. Thế.

Cảm ơn Mẹ, cảm ơn các con, cảm ơn những người tôi yêu quý - xin chia sẻ những món quà ngọt ngào cho ngày 13-2:

Quà của Dim:
Nến:
Hối hả bóc quà:
Cây Xương Rồng chuyển qua bưu điện từ SG. Loài cây mình hơn cả yêu và ngưỡng mộ vì thông điệp nó ẩn chứa (sao mà người gửi biết, hay một sự trùng hợp?)

42 comments:

  1. Được sinh ra để đón Valentine ? Chúc mừng.

    ReplyDelete
  2. Chị Lana teen hơn em rồi nhé. Lâu lắm rồi em không tổ chức sinh nhật, không được tặng quà và cũng không tặng quà sinh nhật bạn cùng lứa.

    Sinh nhật thu hoạch quá.

    ReplyDelete
  3. chào chị, vừa lên là chúc mừng sinh nhật liền nè
    chúc đời sống tinh thần chị luôn phong phú nhé

    ReplyDelete
  4. Em có quà tặng chị mà không gửi đúng ngày được :( hẹn hôm nào gặp nhé chị :D

    ReplyDelete
  5. Chúc mừng em nhé! Chúc em luôn trẻ trung, xinh đẹp, nhiều niềm vui và may mắn!

    ReplyDelete
  6. đầm đen khoác tím đẹp :)

    ReplyDelete
  7. Tấm hình nào cũng cười làm điệu.
    Vui vui.

    ReplyDelete
  8. Chúc mừng sinh nhật Lana nhé.

    ReplyDelete
  9. vì có lần đọc bên nhà Bebo ( 1 entry về hoa nào đấy) nên mới biết chủ nhà Lana thích hoa xương rồng, một sự sống mãnh liệt :).
    Ra tới nơi mà có vẻ còn nguyên vẹn như vậy thì thật hay.
    Hì hì

    Người gởi.

    ReplyDelete
  10. giờ em mới đọc, chúc mừng chị nhé, chúc chị cứ mãi là Lana trẻ trung, thân thiện, dịu dàng...

    ReplyDelete
  11. Hép-pi-bớt-đê...one more time :)

    ReplyDelete
  12. òa, quá trời là quà, chúc mừng Lana, chị xứng đáng được nhận nhìu nhìu thế và hơn thế.

    ReplyDelete
  13. Úi giời, cái khăn hợp với dáng "em" ghê :-D

    Ai mờ gửi yêu thương từ tận SG hoành tráng thế nhỉ :-D

    ReplyDelete
  14. @7hoc: Thanks anh.

    @L2C: Chị không chủ động tổ chức SN đâu, nếu có chỉ là rủ Tuyết Dim Mei đi xem phim rạp rồi về nhà thổi nến thôi L ạ. Đây là mọi người off 3 trong 1 nhân tiện SN mình rơi trúng luôn, hên thế đấy.

    ReplyDelete
  15. @J.G.: Cảm ơn nhé. Nhận chúc trước, quà khi nào có dịp chị nhận sau nhé, hihi :D

    @Mẹ Mốc Mít: Ngại quá đi :)
    Nhận chúc thế này đã cảm động rồi đấy.

    ReplyDelete
  16. @a Thụy, VMC, LU: Lana nhận lời chúc lần nữa, cảm ơn (thật nhiều) lần nữa.

    ReplyDelete
  17. @Mía: Quà tặng đấy.

    @Ẩn Danh (SG): Còn nguyên vẹn, mở ra thấy rồi ngạc nhiên. Hồi trưa post bài đã tự hỏi có viết về XR lên đây không, chiều về nhận được bưu phẩm. Thanks nhiều. Hug.

    ReplyDelete
  18. @Titi, Mecghi: Vừa phổng mũi vừa dịu dàng sau khi đọc lời chúc của Mecghi, thanks nhiều nhé.
    Ừa sao hôm ngồi cà phê cuối năm tầng 7 Mecghi không tới được nhỉ? Tiếc phải không Titi?

    Titi: Cái khăn rất 'hợp với dáng em' (hai) cưng ạ :D

    ReplyDelete
  19. @Đỗ: Cười làm điệu thật, mà có đủ tươi không bác?
    :)

    @Gấu: Cái còm nào của Gấu cũng đáng yêu. Thanks nhiều. Bận rộn gì dữ thế Gấu?

    ReplyDelete
  20. @LU: ờ quên, thêm chứ bớt đê là bớt đê thế nào. :=D

    ReplyDelete
  21. Chị ơi, T6 tuần này đi ăn ốc sau giờ làm việc không ạ?

    ReplyDelete
  22. Nếu mẹ "nín" chờ thêm 1 ngày có thể 1 điều xảy ra thôi chị, chị lâu già thêm 1 ngày, hihihi...

    Sinh nhựt đáng yêu quá hà.

    ReplyDelete
  23. Mừng sinh nhật (muộn) đến chị nha. Mọi người chúc hết lời tốt đẹp rồi. Em chạy qua hugs chị và 2 công chúa cái thôi nè. :) :)

    hugssssss

    ReplyDelete
  24. Lana : bớt đê <--it means --> bớt ngày lại có nghĩa là tuổi trẻ lại. Nhưng Lana đã có dáng vẻ trẻ hơn tuổi rồi, bớt-đê thêm nữa lở trẻ hơn hai em nó thì có mờ khó xử lý tình hình ;))

    ReplyDelete
  25. Không trùng Valentine vậy mới hay, vì như thế mới là của riêng mình thích hơn, Lana nhỉ?
    Vui quá, vì "ai đó" nhờ đọc bài của mình mà biết được yêu thích của Lana để tặng quà, tâm ý lắm, cám ơn nhiều nha:)

    ReplyDelete
  26. @L2c: hì hì nghe ốc là thấy sướng rồi. Mà có vụ gì không đấy, hay tùy hứng?

    ReplyDelete
  27. @Phụng: ý chị Lana đùa là nếu mẹ sinh trễ vào 14/2 có khi đời lúc nào cũng Tình Yêu :)

    @Dã Quỳ: Thanks DQ nhiều nha.
    Hugsss.

    ReplyDelete
  28. @BeBo: Ừa 'người ta' nói mới biết mình có XR là nhờ qua nhà BeBo. Nhưng mà nói vậy chứ quà này hỏng có chia 'huê hồng' được, cảm ơn blog BeBo bằng nhiều cái Hugs bù lại được không? :)

    ReplyDelete
  29. @LU: Cần trẻ lại cho bằng LU thôi là quá quá sướng rồi :)

    ReplyDelete
  30. oái, 2 cái đầm đen thêm nến lung linh thế kia làm mình cứ tự ti tự ti... hí hí

    ReplyDelete
  31. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ. CHÚC CHỊ TUỔI MỚI THÊM NHIỀU NIỀM VUI, HẠNH PHÚC và ... TÌNH YÊU. CÀNG NGÀY CÀNG TRẺ TRUNG, XINH ĐẸP. HEHE

    ReplyDelete
  32. Chúc mừng sinh nhật chị, mỗi ngày là một niềm vui :D

    ReplyDelete
  33. Tùy hứng ạ, rủ cả Titi nữa nhỉ

    ReplyDelete
  34. @PTN: Tự ti làm gì, mặc ngay một cái đầm đẹp đứng chụp cùng, lúc đó chị và Titi sẽ làm nền cho nước da sáng hồng nổi bật của PTN :D

    ReplyDelete
  35. @NADIA, Tâm Thiền: Cảm ơn nhiều nhé vì những lời chúc đẹp. Mà NADIA chúc xong lại cười he he, hay là hehe là cho chữ 'tình yêu' đấy ? :)

    ReplyDelete
  36. @L2C: cái tùy hứng này hay ghê :)

    ReplyDelete
  37. Nhờ Chuồn nói giùm với Lana là đời này anh chỉ muốn có Lana làm vợ mà thôi. Nếu Lana tin thì Chuồn đưa điện thoại của anh cho nàng nhé. Nếu nàng không tin thì mai nhờ Chuồn chuyển cho Lana lá thư có dấu môi anh đã in bằng số son Lana để lại trên ly vang của buổi ọp và nói rằng xem như đời blogger của anh chấm dứt... có lý do.

    Xong nhiệm vụ. Ông bà tự xử đi nhé. Mệt quá.

    ReplyDelete
  38. Mí nàng cao thủ Ốc ơi: Cho em xin chiều thứ 5 đc ko? Chiều thứ 6 em vi vu Hòa BÌnh òi :-D

    ReplyDelete
  39. À, cho phép em khao nhé, em vừa lên lương ạ :-)

    ReplyDelete
  40. Ôi giời ơi cái vụ Titi khao ốc vì lên lương thì giơ liền 2 tay.

    ReplyDelete
  41. Chuồn ơi tỉnh tò mà nhờ qua Chuồn thì tớ chỉ có thể nghĩ được là 'chàng ấy' đang mong chờ khả năng Chuồn 'bắn không nên đền đạn'. hị hị.
    (hì hì).

    Thứ 5 này có đi được vụ ốc Titi không thì bẩu? :))

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...