February 10, 2011

Fan ruột

Chiều đi làm về tới ngõ gặp Mei đi bộ ngược ra 'Con chào mẹ, con đi mua quà cho bạn'. Nhớ Mei có nói sắp SN bạn Trâm cùng lớp. Thấy hơi ngạc nhiên sao Mei rẽ hướng về Nguyễn Thái Học chứ không phải hướng ra tiệm quà tặng phố Núi Trúc nhà mình hay ghé, nhưng thôi, Mei khá lớn rồi, có thể tự lo những việc nhỏ nhỏ.

30 phút..., bắt đầu thấy hơi lo lo vì lâu thì Mei về, mở cửa vào nhà, hai tay đưa mẹ một gói quà, 'Tặng mẹ SN'. Ngạc nhiên, thú vị, hạnh phúc, nhận, hôn chụt chịt, 'Mẹ đoán nha, là một cuốn sổ?'. Mei không trả lời, chỉ bảo 'Mẹ đừng mở vội nhé, để dành đến SN'.
Làm bộ đành nghe lời, đem máy hình ra chụp để còn khoe trên blog quà SN của con gái tặng.

2 tiếng sau, nhấp nháy: - Mei ơi mẹ tò mò lắm rồi, thật.
Cười: - Không được...
- Đi mà, chờ thế này khó quá đi.
- (nghĩ vài giây)... thôi được, mẹ mở đi (cười ngượng ngượng).

Trước đó, một tối sau Tết 3 mẹ con đi dạo ra hiệu sách cách nhà 500m. Trong khi Dim Mei chọn đồ dùng học tập, mẹ loanh quanh kệ sách truyện, nhặt, giở, lướt lướt, rồi để lại kệ, mãi mới chọn được một cuốn có vẻ đủ sức hút, nhìn cái tag ghi giá phía sau thấy gần 100K, thế là cũng để lại. Mei ghé nói 'mẹ thích cuốn đó không? mẹ lấy đi'.
- Thôi để khi khác mẹ mua.
Mei: - Mẹ cứ lấy đi (có vẻ rất 'đại gia bao bọc' nhé, vì bé đang mang theo tiền lì xì Tết).
Mẹ đành thú thật: - Cuốn này mắc tiền, chỉ cần nhớ tựa đề, bữa nào mình ra phố Đinh Lễ mua đúng cuốn này có thể rẻ hơn được 1/3 giá.
- Là cuốn gì đấy mẹ?
- 'Kẻ giấu mặt' của Cody McFadyen con ạ. Mẹ nhớ rồi.
Nói xong thì bẵng quên.

Trước đó nữa, có lần nói 'mẹ thích được tặng sách, một cuốn sách hay thì càng thích, nhưng thích nhất là lời đề tặng chân thành và ý nghĩa từ người tặng'.

Quà hôm nay mở ra:
Thì ra bé nhớ tất cả những điều ấy. Mở quà xong Mei hỏi "mẹ có thích không?", trả lời "Mẹ thích lắm, thích lắm ấy, Mẹ cảm ơn Mei, 'quà tặng đáng trân trọng nhưng không quan trọng bằng cách tặng quà', cách Mei tặng quà này làm mẹ cảm động lắm lắm".

50 comments:

  1. Con gái biết tâm lý rồi

    ReplyDelete
  2. mot entry hay va cam dong, lana cung xinh nua. Chuc mung lana!

    ReplyDelete
  3. Đọc mà vui lây với chị. Mei tình cảm giống Mẹ quá hà.

    Chúc chị sinh nhật thật hạnh phúc nha chị.

    ReplyDelete
  4. Oài, phải làm sinh nhật hoành tráng thôi chị iu. CHủ nhật này là sinh nhật chị, mình làm một bữa ăn ngoài trời như hum nọ ở nhà PTN đi chị :-D

    ReplyDelete
  5. Con gái tình cảm quá chị à!
    Yêu bạn Mei lắm í, bạn Mốc chưa như thế bao giờ cả :) thèm quá...thèm quá!

    Sinh nhật hoành tráng đi chị:D

    ReplyDelete
  6. Dể thương quá đi chị ơi. Lại hâm mộ mấy mẹ con nhà này nữa..

    ReplyDelete
  7. Quên nói, happy birthday chị. Đậu

    ReplyDelete
  8. Con gái tình cảm quá.Chúc mừng SN Lana,sống vui khỏe và hạnh phúc.

    ReplyDelete
  9. Trước tiên, chúc mừng SN Lana.
    Sau đó, chúc mừng Lana có (các) cô con gái thật ngoan và dễ thương.

    ReplyDelete
  10. Chúc mừng SN chị Lana nhen.

    Con gái lớn biết rành tâm lý và hiểu rõ mẹ quá rồi kìa. Thương quá đi mất!

    ReplyDelete
  11. Em chúc mừng sinh nhật chị Lana thân yêu nhé! Bé Mei xinh và dễ thương wa! E cũng vui theo,hi...

    ReplyDelete
  12. Yêu nhất câu nói Mẹ làm gì Mei cũng sẽ ủng hộ và sẽ mãi yêu mẹ.

    Đúng là chỉ có tình mẹ con mới có thể bền vững một cách vô điều kiện, chị nhỉ?

    Chúc chị sinh nhật vui vẻ

    ReplyDelete
  13. Chuc mung sinh nhat chi! Mei de thuong, tinh cam, va tam ly ghe :)

    ReplyDelete
  14. Thèm được nhìn thấy mẹ Lana lúc mở quà của Mey lắm!

    ReplyDelete
  15. Đáng yêu, đáng yêu quá, nhà này mẹ con đúng là FAN RUỘT của nhau, hi...hi, cuối tuần thật vui nha:)))

    ReplyDelete
  16. Con gái tỉ mỉ thấy thương chị ha. Chúc chị một năm nhiều niềm vui bên hai fan ruột của mình.

    ReplyDelete
  17. Fan ruột, fan cả đời luôn.
    Mừng cô bé ngoan và chúc mừng sinh nhật bạn luôn, ngay ngày Tình nhân chăng?

    ReplyDelete
  18. Chúc mừng sinh nhật em.
    " Mẹ làm gì MEI cũng sẽ ủng hộ và mãi yêu mẹ". Câu chúc hay thật đấy và chứng tỏ MEI có một "ngôi sao" hoàn hảo đáng để làm fan ruột lắm lắm.

    ReplyDelete
  19. @Cả nhà: Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng SN. (Năm nay được chúc mừng sớm tự nhiên bồi hồi SN mất mấy ngày :))

    ReplyDelete
  20. @Trần Phương Đông: Cảm ơn TPĐ nhiều, nhưng mà hình ở trong entry là hình bé Mei đấy nha :)

    ReplyDelete
  21. @Đậu, Dã Quỳ: Có con gái tình cảm, mình cũng tự nhiên trở nên dịu dàng hơn hay sao ấy :)

    @Phụng: hy vọng là đúng như dì Phụng nói (mẹ Lana tình cảm giống Mei, hihi)

    ReplyDelete
  22. @VMC: Cảm ơn VMC vì cả hai lời chúc mừng nha.

    @LU: Thanks LU iu.

    @Titi, Mẹ Mốc Mít: Để qua tuần off SN nhé? cuối tuần này hai bạn Dim Mei đặt lịch rồi :(

    ReplyDelete
  23. @AK7, Đỗ: Lana cảm ơn hai bác. AK7 có con gái không ạ? còn bác Đỗ thì quen rồi nhỉ, con gái thường là tình cảm lắm.
    (có người tới bữa off ở nhà bác Đỗ về kể thấy bác dịu dàng với con gái yêu cực í :))

    ReplyDelete
  24. @BeBo, Quyên: Kể đúng là các mẹ các con thường luôn là fan ruột của nhau nhỉ. Thích đúng không?
    Các cụ chẳng nói là gì 'ở nhà nhất mẹ nhì con, ra tới ngoài đường khối kẻ giòn hơn ta', hihi.

    ReplyDelete
  25. @Taaman: Lúc mở quà, làm như hồi hộp lắm, để con gái cũng thích.
    Chắc khung cảnh lúc đó vui thật, Taaman tinh ghê :)

    @Scalett: Chị Scalett mà tới thì sẽ thấy bé Mei cao lên nhiều so với lần trước gặp đấy. Lớn nhanh ghê lắm cơ.

    ReplyDelete
  26. Entry cảm động lắm. Vui với Lana cháu Mei đã tặng mẹ quà SN một cách rất có ý nghĩa.

    ReplyDelete
  27. @L2C, Lila|Thanh: bé Mei vốn là đứa trẻ tinh tế để ý quan tâm mọi người xung quanh vui buồn, nhưng đúng là lần này cách bé chuẩn bị quà cho mẹ khiến cảm động thật sự.

    ReplyDelete
  28. @Bí & ANH bắt đúng câu 'đặc biệt' trong lời chúc của Mei :)
    Mẹ đọc xong hỏi lại Mei: 'làm việc gì bé cũng ủng hộ, là những việc gì nhỉ?', Mei cười 'con viết ngay ở hiệu sách nên con viết chưa hết, trừ những việc xấu nhé'. - Việc xấu là việc gì cơ? thế trước giờ mẹ có việc gì xấu chưa, để mẹ biết còn điều chỉnh chứ? - Trả lời: Chưa, trước giờ chưa có việc gì xấu.
    Đấy, Bí và cô ANH thấy đúng là Fan ruột không? hihi :)

    ReplyDelete
  29. @DT: Cảm ơn DT, cảm ơn đã cảm và vui cùng.

    @Thụy: vâng, em cũng thấy tuyệt :)

    ReplyDelete
  30. Mei mà thành lập hội những người iu Mẹ Lana, sau Mei thì sẽ có cả đoàn người xếp hàng :).

    Nhớ món quà ...của em nhé :p

    ReplyDelete
  31. Cũng bắt được câu đặc biệt của bé, nhưng hổng dám nói theo ý người nhớn. Giờ nói rồi chạy nè.
    (Hiểu là ủng hộ cái đi văng ngoài hàng hiên đó, he he...)

    ReplyDelete
  32. Chúc mừng sinh nhật chị Lana.

    Khen con quên cả mẹ

    ReplyDelete
  33. Hic hic, em cũng ủng hộ cái câu còm của anh Đỗ nagy sát bên trên đấy !

    Chúc chị luôn vui khoẻ, trẻ trung, yêu đời.

    ReplyDelete
  34. Chúc mừng sinh nhật chị!

    ReplyDelete
  35. @Mía: Đâu có thấy ai đâu? đâu có thấy đâu? :)

    @L2C: Thanks nhá, còn nhiều cơ hội chúc mà (chưa tới SN, hihi).

    ReplyDelete
  36. @Đỗ, PTN: hai người này rất là nhớ vụ đi-văng nhé (wink). Bé Mei chắc ko có ý nhắc vụ đó đâu, trong veo à :)

    @NLVD: Cảm ơn NLVD nhé.

    ReplyDelete
  37. Hôm nay chúc sinh nhật không muộn chứ Lana? Anh vui tết trong bệnh viện từ tối 29 tết, đến hôm qua mới được thả cho về đấy.
    Chúc mừng Lana thêm 1 tuổi mới với nhiều niềm vui mới.

    ReplyDelete
  38. Em thấy bất ngờ với lời chúc của Mei quá chị ơi!

    Chân thành chúc chị sinh nhật hạnh phúc, ấm áp với "của để dành" rất đáng yêu!

    ReplyDelete
  39. @Võ Chí: Vui Tết trong bệnh viện là sao ạ?
    Cảm ơn lời chúc nhiều.

    ReplyDelete
  40. @Tồ Tẹt: Hôm nay Mei đọc entry rồi bảo 'cái gì mẹ cũng kể trên blog', cười hì hì bảo: Cũng không phải tất cả, nhưng lần được quà này thích quá nên mẹ muốn kể cho bạn bè mẹ. Với lại, cái gì mẹ kể là kể đúng, bé thấy không ai cũng thích đấy.
    Mei đòi đọc hết các comment rồi cười sung sướng 'ai cũng bảo dễ thương' :)

    ReplyDelete
  41. Ngàn người phản đối mình, không quan trọng bằng chỉ một người luôn ủng hộ mình, dù mình làm bất cứ gì. Đủ thỏa mãn.
    Chị có đến 2 đồng minh. :)
    Happy mỗi ngày nha chị, không chỉ có vào ngày kỉ niệm mình có mặt trên thế gian này.

    ReplyDelete
  42. Ghé thăm người hàng xóm, chúc năm mới An Khang Thịnh Vượng nhé!

    ReplyDelete
  43. Chúc mừng sinh nhật chị Lana! Chúc chị mãi tươi trẻ hồn hậu, cách con gái tặng quà và món quà đáng yêu quá ạ. Tình cảm mẹ con nhà chị Lana dễ thương không chịu được :)

    ReplyDelete
  44. Hì!AK7 có 2 con,một gái và một nữ.

    ReplyDelete
  45. @Moon: Chị cũng thấy chị thật may mắn Moon yêu quý à.
    Happy mỗi ngày, lời chúc thật đẹp, thanks Moon nhiều nhé.

    ReplyDelete
  46. @báo Blog: Chào bạn ghé nhà. Vừa theo đường link qua bên baoblog nhưng cho phép nói điều này (sorry nếu nói thẳng mích lòng) nhé: Baoblog đưa bài có tiêu chí kiểm duyệt nội dung ko vậy?

    ReplyDelete
  47. @HY: Cảm ơn đồng hương nhé. Không biết SN năm sau, 2 năm sau thì con gái chúc SN có còn dễ thương thế này không nhỉ? khô khan dần thì chán lắm ấy :)

    ReplyDelete
  48. @AK7: Hì hì, nhiều người giống nhau ta. Lập hội đi :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...