March 14, 2011

Bé Mei (3)

1. Mấy ngày cuối tuần trước tới lui lo chuẩn bị sửa nhà mệt chỉ thèm ngủ nhưng Mei phải dậy sớm làm bài qua mạng mẹ đành dậy theo ngồi cạnh (phải mấy ngày mạng bị dở hơi hình như do đứt cáp biển gì đó nên vào sáng sớm đỡ kẹt mạng hơn).
Thứ 6 hai mẹ con đặt chuông 4h sáng, thức nhau rồi thế nào lại say thiếp 5h mới dậy. Mei cuống lên, còn mấy việc Mei cần làm nốt trước khi thi mà sát giờ đi học vẫn chưa xong. Mẹ bảo: "Hay là con đưa mẹ tên truy cập và password vào account của con, lên cơ quan mẹ có mạng, mẹ làm giúp".

Mei: - Vâng, tên thì là 'bemei....'
Còn password thì là 'con yêu mẹ'.

2. Dịp ngày phụ nữ 20/10, Mei đi học về cho mẹ coi một cái hộp dài khá sang đựng bên trong một cái vòng (dây chuyền) sáng bóng, 'bạn con tặng quà ngày 20/10'.
- Ối chết, sao ai mà tặng quà đắt tiền thế, bạn lấy đâu ra tiền, con?
- Dây chuyền giả í mà mẹ. Nhưng mà cái hộp đẹp.
(Mẹ bình tĩnh hơn): - Ừ đúng là cái hộp đẹp thật. Nhìn rất xịn làm mẹ tưởng cái vòng cũng xịn. Mà bạn trai hay bạn gái tặng Mei vậy?
- Bạn traiii.
- Thế à? bạn học chung lớp à?
- Không, bạn là bạn (X) học chung lớp con cấp 1, bây giờ bạn ấy học lớp 6A2 (chung khối).

Mei rỉ rả kể thêm:
- Mẹ ạ, lúc hết giờ học bạn (X) bạn ấy đòi lại con cái hộp đấy, nhưng mà con không trả.
- ???
- Bạn ấy bảo 'cậu cầm dây chuyền cho tớ xin lại cái hộp', nhưng con không trả, vì con thích cái hộp hơn cái dây.
:D
----------------
Viết thêm: Mấy bữa nay bác Quý ở SG ra HN cùng bà giúp mẹ sửa nhà. Giấu Mei kể chuyện 'tặng quà - xin lại hộp - không trả' cho Bà và Bác Quý nghe. Cười ngất. Bác (có con trai học cấp 3) bảo: Cái hộp này có vẻ như để đựng dây xịn, có khi ông con mua dây rồi lấy hộp của mẹ bỏ vào đi tặng nên tặng xong phải xin lại cái hộp mang về trả :))

Thông điệp: Tình yêu không có tội. Tình yêu trong sáng càng không có tội. Các mẹ có con trai nhớ cất kỹ mấy hộp vỏ đựng nữ trang nhé :D

*** Có thể bạn muốn đọc:
- BÉ MEI (1)
- SINH NHẬT CON 11 TUỔI
- BÉ MEI (2)
- GIẤC MƠ LÊN CÁC VÌ SAO

38 comments:

  1. Hoàn toàn nhất trí với chị Cả. Tình yêu ko có tội, tình yêu trong sáng càng đáng nể. Lí do, 1000 người thì chỉ có những ai đủ bản lĩnh mới giử được tình yêu trong sáng như trẻ em. Ngoài ra, ai cũng chập chập rất chi là phàm tục =))

    ReplyDelete
  2. Đọc cái password của con, mẹ Mei chắc là cảm động lắm.

    ReplyDelete
  3. em lấy cái thông điệp :)

    ReplyDelete
  4. vậy nên, nếu em iu chị Lana là ko có tội, chỉ có lỗi, khà khà khà

    P.s : bé Mei, càng ngày càng khoái có một bé gái như Mei :(

    ReplyDelete
  5. Thế cho nên mẹ Lana mở lòng, yêu đi thôi

    yêu cho con trẻ yêu cùng
    yêu cho trời đất tưng bừng hân hoan
    yêu cho nhà cũ nằm ngoan
    yêu cho phòng mới chan hòa nắng mai :-)

    ReplyDelete
  6. xin phép Titi cải 1 chút là
    "yêu cho phòng mới trang hoàng nắng mai"

    ai bị lẹo luỡi thì vẫn ra "chan hòa" đuợc ạ
    hehe

    ReplyDelete
  7. @LU: sống cạnh bé Mei sẽ yêu trong sáng ngay thôi cô LU ạ :D

    @Đỗ: nghe cái password, mẹ lặng vừa sung sướng âm ỉ vừa phổng mũi vừa... chả nói được gì pác ạ :)

    @Mía: mấy ngày ở Hà Nội cô Mía chứng kiến Mei khen mẹ trẻ sao sao, biết thế nào là fan ruột rồi :D

    ReplyDelete
  8. @Titi, J.Guy: Hai chiên gia tình yêu, đang chủ đề sửa nhà với bé Mei lại ra ngay 'hịch yêu đi' là sao là sao ? :D

    ReplyDelete
  9. É, người nam khó phát âm chữ cuối vần N hay sao ấy. Ok JG, đồng ý sửa, miễn là chủ nhà ghi nhớ chữ "Yêu đi" :-)

    ReplyDelete
  10. Hí hí, chủ nhà Yêu đi yêu đi :)
    Cổ vũ nhiệt liệt cho " HP"

    ReplyDelete
  11. 1. Hà, khoái cái pass ghê !
    2. May quá, nhà em hồi ấy đến giờ chưa mất quả hộp đẹp nào bác ạ !

    ReplyDelete
  12. Theo tớ không giả hộp là đúng rồi. dây chuyền đã dỏm thì hộp phải xịn. Không thì phải ngược lại chứ.

    Yêu nhau rào dậu cho kín, các cụ nói rồi. Phải giao hẹn trước chứ.

    Hic.

    ReplyDelete
  13. @ Lu: Kiểu gì thì tình yêu cũng không có tội và cũng nên trong sáng nếu như người yêu dưới 17 tuổi vì pháp luật có thể can thiệp. Về sau mà vẫn như trẻ em thì cũng có khi phải cố rất nhiều để nghĩ đó là tình yêu. hihi

    ReplyDelete
  14. @ Mía: Kể kinh nghiệm đi cho cháu nó rút.

    ReplyDelete
  15. @ JG: Đề nghị Pm riêng cho Titi chứ. :))

    ReplyDelete
  16. @ PNT:
    kể mấy vụ mất dây đi chứ :D

    ReplyDelete
  17. Thông điệp của Lana:

    nhà đã có nhiều hộp xịn, đề nghị các bác giai tặng dây xịn cho mẹ con em là đủ.

    ReplyDelete
  18. Hihi, cảm động quá vì loạt còm của nhà Chuồn. Dưng mà thú thật tớ khoái nhất cái còm về thông điệp nói hộ :D

    Hugs Chuồn chụt chịt nhé.
    (chả biết đến lúc nhà Chuồn mất hộp thì thế nào nhỉ)

    ReplyDelete
  19. @PTN: Mẹ không mất hộp thì con trai lại tốn tiền mua hộp. Tiền nào cũng giỏ đó chứ có đỡ được tẹo nào đâu :D

    ReplyDelete
  20. Qủa thực sức viết của Lana rất dồi dào. Mỗi bài một kiểu, nhưng đều có điểm chung là chan chứa tình cảm, nhân văn. Xin bái phục bái phục...

    Còn cái vụ "tình yêu không có tội" thì tui không đồng ý. Mà theo tui: "tội là không có tình yêu" !!!

    P.S: Ủa, sao tui tự nhiên lại sa đà vào mấy vụ tình yêu tình báo vậy cà ???

    ReplyDelete
  21. @Heroman: không nhận 'sức viết', nhận 'sức kể' HM à. Entry này kể lại 2 chuyện thật của bé Mei đấy chứ. Có viết gì đâu :)

    Còn vụ tình yêu, ai ghé xóm blog nì rồi cũng sa vào chủ đề TY hết nhờ có chuyên gia TY (Titi) :D

    ReplyDelete
  22. Kể ra ai cũng có thể tự nhận mình là chuyên gia TY. Kể yêu nhiều đương nhiên là chuyên gia rồi. Kể yêu ít, thậm chí yêu mãi nhưng ko được phát nào cũng là chuyên gia nốt, vì ít ra họ cũng có được trải nghiệm về sụ thất bại...
    Còn về xóm blog, trước đây chỉ đứng ngoài ngó thôi, nhưng khi vào rồi mới thấy vui đáo để. Không biết Mẹ Lu, mẹ Chuồn, Mẹ Đỗ... là ai nhưng đoán chắc là toàn bậc cao nhân, cỡ Lana trở ngược cả. Tám quá trời luôn. Mà thế mới vui, mới khoái. Nghiện mất !

    ReplyDelete
  23. ủa
    đang ở nhà chuồn hay nhà na đây ta

    chị Chuồn lúc nào cũng thiệt ngoạn mục

    ReplyDelete
  24. bạn trai bộc lộ năng khiếu bẩm sinh " biết làm tăng giá trị của những vật hết sức bình thường" Kiểu này lớn tí nữa chắc sẽ khá tự tin. :-D

    ReplyDelete
  25. "con yeu me", lần đầu mới nghe cái pass dễ cưng đến thế, mẹ Lana hạnh phúc ngạt thở hé.
    A ha, chắc phải lo dòm ngó thằng con lớn từ từ mới được , khà..khà...

    ReplyDelete
  26. Bé Mei thi giải toán trên máy tính làm bài tốt không chị ?
    Yêu cái pass quá !

    ReplyDelete
  27. 1.Bạn Mei làm bài có tốt không chị, bạn Mốc nhà em cũng đăng ký thi chị ạ, bạn ý thi thêm cả TA và Văn, thấy tài khoản của mẹ vơi đi mỗi cuối tuần vì mỗi tin nhắn dự thi hình như là 25 nghìn :P

    2.Hic nhà em không có hộp nữ trang đẹp để bị mất nhưng em Mít thì bị xin kẹp tóc thú nhồi bông :D, còn mẹ bị nhờ đi mua sách :))

    ReplyDelete
  28. @Heroman: vui thì join đi thôi.

    ReplyDelete
  29. @J.Guy: ở nhà Na em có thể thấy Chuồn là chủ nhà :D
    ngoạn mục - đây là Chuồn mới rung nhẹ cái cánh mỏng thôi đới JG à.

    ReplyDelete
  30. @HPLT: Đọc còm của HPLT chị Lana bỗng tò mò về cậu bạn đã tặng Mei dây chuyền :D

    ReplyDelete
  31. @BeBo: hạnh phúc âm ỉ mẹ Th ạ.
    anh Be nhìn chững chạc thế, mẹ Th. lo kiểm kê các loại hộp đẹp trong nhà dần đi là vừa :)

    ReplyDelete
  32. @HoaLU: Cuối cùng bạn Mei lại không thi, vì mạng trục trặc nên bạn không kịp làm xong các vòng chuẩn bị đúng hạn Th ạ.
    Mei cũng không buồn, vì mẹ bảo dự thi cũng để luyện mình thôi mà.

    cái pass: Chị cũng yêu quá cơ :D

    ReplyDelete
  33. @mẹ Mốc Mít: hihi, bây giờ mới là kẹp tóc gấu bông và sách, vì các bạn gái còn đang trong veo :D

    ReplyDelete
  34. @Chuồn: Lúc con gái kể chuyện không giả cái hộp tớ buồn cười quá cơ mà tắc tị không có tí í tưởng gì để 'tham gia ý kiến', cứ tiếc giá như có cô Chuồn ở đó quân sư thì có phải gỡ bí ngon lành không :D

    ReplyDelete
  35. Ai lại tiết lộ hết username và password ra thế?

    ReplyDelete
  36. @VMC: tình hình là trong username và/hoặc pass của Mei còn có 1, 2 con số nữa, mẹ Mei có cất lại rồi ạ
    :D
    (tài khoản này để bạn Mei thi nên cũng phải tránh các bạn khác cùng vào thử) :D

    ReplyDelete
  37. Bé Mei hóm hỉnh quá ạ, cu kia cũng buồn cười cái trò tặng dây đòi hộp hehe :P

    ReplyDelete
  38. @HY: Tặng dây rồi đòi lại hộp, thế người ta mới là nam sinh lớp 6 cô HY à :D

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...