May 23, 2011

Tối mưa

Tối. Mẹ và Mei đã lên giường. Trời bỗng mưa rào rào ngoài kia.
Mei mải mê chơi game trên điện thoại của mẹ.
Tỉ tê đọc "Trời mưa bong bóng phập phồng/ mẹ đi lấy chồng con ở với ai". Nháy mắt nháy tay - "mẹ đi lấy chồng Mei ở với ai?".
Im lặng, vẫn mải mê với game.
Khều khều hích hích chạm chạm - Hả Mei..i?
- Ở một mình.
- Thế hả??
- Ở với chị Dim.
- Thế hả??
- Mà mẹ cũng không để con ở một mình cho nên cũng không cần phải nghĩ gì.
- Hì, có thế chứ! Làm gì có chuyện để Mei ở một mình. Nhỉ.
(Mei gật, tỉnh qoeo tiếp tục chơi nốt ván game).

Mưa vẫn ào ạt mãi không ngớt.
Choàng qua Mei thủ thỉ "Thế này gọi là chăn ấm nệm êm đấy".
- Là thế nào hả mẹ?
- Là ngoài kia mưa lớn mà mình yên ổn thế này, nhà kín, có chăn có nệm sạch sẽ ấm áp, yên tâm ngủ không phải lo lắng gì.
- Thì mọi người ai cũng thế mà.
- Không phải đâu, vẫn còn nhiều người nghèo con ạ. Nhiều người còn phải ở nhà xấu xập xệ mưa dột chứ. Như nhà mình hồi ở Gia Lâm ấy, 4 mẹ con cô cháu mình ngủ trên 1 chiếc giường cứ mưa là dột. Mẹ và chị Tuyết dùng chậu để hứng, rê hai chị em ra chỗ khô.
- Thế mà con không biết đâu.
- Ừ, hồi ấy con nhỏ lắm. Còn nhỏ thì chỉ cần được thương yêu chăm sóc là thấy đủ rồi. Hồi mẹ nhỏ cũng thế.
- Nếu mẹ không đi Úc học thì nhà mình không có thế này đâu nhỉ?
- Ừ. Mình luôn cố gắng thì nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Mei cũng sẽ cố gắng chứ?
- Vâng.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VỀ LANA.
- SINH NHẬT CON 11 TUỔI
- ĐƠN GIẢN LÀ NHỚ LẠI VÀ VIẾT.

20 comments:

  1. ôi Mei ngây thơ thế chị, bé Dim đâu
    ----
    nhớ lúc nhỏ hay nghe
    "hỡ ơ..hờ,,mẹ già như chuối chín cây
    gió đưa mẹ rụng con khờ nhờ ai
    ầu ơ..hỡ ơ "

    chắc chị lo cho M nhiều hơn D nhỉ, D lớn rồi

    tối lại mưa nữa cho ba mẹ con ấm sườn nhé

    ReplyDelete
  2. Bốt ảnh mới của 3 mẹ con đê !

    ReplyDelete
  3. @J.Guy: Tận dụng hốt hụi đó J.Guy ui. Nhà mới Mei có giường riêng rồi nhưng vẫn 'bám mẹ', ba năm nữa Mei bằng chị Dim bây giờ ngủ riêng thì những mẩu chuyện rủ rỉ thế này ngày càng trở thành của hiếm. huhu.

    Chị Dim trước cũng có nhiều những câu chuyện mà không ghi lại mẹ vẫn sẽ nhớ mãi, chỉ là ngày đó không viết blog thôi.

    ReplyDelete
  4. @Titi: Tối qua load hình ra laptop luôn rồi, nhưng kèm hình hở lưng ở hồ bơi vô entry tối mưa thấy chọi quá, thôi để dành (cất riêng) :)

    ReplyDelete
  5. Em thích cái cảnh chăn ấm nệm êm quá chị ah.

    ReplyDelete
  6. hai mẹ con tỉ tê trong đêm mưa, nghe thấy lòng dịu dàng và ấm áp hẳn hen chị!

    ReplyDelete
  7. thế khi nào Mẹ lấy chồng :D
    ?

    ReplyDelete
  8. @Phụng: Ừa, chị nghĩ cảnh đó ít ai không thích :)

    ReplyDelete
  9. @Quyên: Đúng vậy Quyên à, nên cứ khều nàng nói chuyện đấy :)

    ReplyDelete
  10. @Mía: Thì cứ hát ca dao thế đã. Tình hình là còn nhiều câu hỏi 'khi nào' lắm, để xếp hàng trả lời dần nhé :D

    ReplyDelete
  11. Bé con tình cảm và sâu sắc lắm.

    ReplyDelete
  12. "Có những niềm riêng làm sao nói hết.." Ay da, nghe kể chuyện mà lòng hân hoan quá chị ạ!

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  13. Cũng muốn hỏi câu hỏi của Mía. Rồi thì cứ xếp hàng chờ thôi ạ.

    ReplyDelete
  14. Ấm áp quá ạ :)
    Chị nói vậy các bạn nhỏ biết là đùa nên không lo đâu, chị cứ đưa một bác trai về nhà chơi đều đều các bạn mới bắt đầu lo ngại :)

    ReplyDelete
  15. @Đỗ: Không biết những thủ thỉ vương nét trẻ con như thế này còn được bao nhiêu pác ạ. huhu.
    Thôi thì cứ hít hà.

    ReplyDelete
  16. @Đậu: Ừa cứ xếp hàng thôi, bao giờ có câu trả lời thì sẽ trả lời liền :D

    ReplyDelete
  17. @HY: Cô HY nói đúng quá. Bạn í cứ tỉnh qoeo, thờ ơ trả lời, rồi tỉnh qoeo lăn qua rờ tái mẹ, ngủ :)

    ReplyDelete
  18. Vâng, nếu em có hai cô con gái yêu quá cỡ như Dim Mei, lúc nào mà chẳng có cớ để hân hoan? hì hì

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  19. @F'leryn: Hai em vẫn nhớ chị F' đấy.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...