June 10, 2011

Một cái nắm tay

Được tin bạn bị trầy xước vì va phải xù xì cuộc sống, muốn gửi bạn một cái nắm tay.

Muốn ngồi với bạn với ly cà phê, dù ngồi lặng im thôi, dù có vài điều rất muốn nói - những điều chẳng lấy gì làm to tát, nhưng chân thành.

Muốn nói với bạn rằng c/s luôn có những cái giếng, và rất tin là bạn đi qua cái giếng này không quá khó khăn, dù có chút buồn.

Muốn nói rằng một người đồng nghiệp/ nhân viên của bạn nói với mình ở đó mọi người hiểu, tin, và yêu quý bạn. Liệu điều này có là chút xíu tiếp sức khi đường bạn gập ghềnh?

Muốn nói rằng mình có lý do và trải nghiệm để tin 'khi một cánh cửa khép lại sau lưng, có những cánh cửa mở ra phía trước'. Nếu có ngoái lại thì không phải lúc này, nhất là khi phía sau cánh cửa khép là quãng đường khiến ta mệt mỏi, nha bạn.

10 comments:

  1. Bạn nói với bạn ấy, kiếm chuyện khác mần.
    Ủa mà hổng biết tui có hiểu bài không nhỉ?

    ReplyDelete
  2. em nghe dạy, ai dạy quên mất
    "cuộc sống là 1 chuỗi những lựa chọn và đừng nhìn lại"

    lúc đang nhát gừng nghe dạy thế sung lắm

    ReplyDelete
  3. Em hiểu ạ! Một cái nắm tay ấm áp quá :D

    ReplyDelete
  4. Xước tay là chuyện bình thường. Có gì phải lo lắng, đúng không em?

    ReplyDelete
  5. Cuộc sống luôn cần sự thông cảm, sẻ chia, tức là ta cần hơi ấm của người thân, bè bạn...
    Cuộc sống là một con đường gập ghềnh đầy chông gai, tức là ta cần trí tuệ và nghị lực để vượt qua...
    Cuộc sống có nhiều lựa chọn, tức là ta không nên quá bi lụy mỗi khi một cơ hội bị đánh mất...
    Một vài điều muốn đúc kết và chia sẻ cùng N như vậy mà cũng như bạn Đỗ phân vân, liệu tui có bị lạc đề không ta ?

    ReplyDelete
  6. thật sự một cái nắm tay rất ấm áp chị à. Hồi em đang buồn, có cô bạn đến và nắm tay em, em cảm thấy như được truyền sức mạnh vậy.
    Mong bạn chị cũng nhận được nhiều sức mạnh từ những cái nắm tay chân thành như của chị vậy.

    ReplyDelete
  7. Nếu em quen chị ấy, cũng xin xòe một bàn tay, tay kia nắm dắt đi ăn ốc :D

    ReplyDelete
  8. Chắc là bạn mạng ròi, chứ bạn ngoài đời thì xông đến lôi đi tùm lum chứ nắm tay làm cái giề :-P

    ReplyDelete
  9. TiTi đoán đúng chứ Lana?

    ReplyDelete
  10. @Cả nhà quý mến: Lana không biết người bạn ấy lúc này có ghé đọc Blog không, nhưng Lana tin bạn ấy sẽ vui khi nhận thấy những cái nắm tay chia sẻ ấm áp từ những comments.
    Hugs.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...