August 05, 2011

Nấu theo đặt hàng

Thông cảm với cái giỏ tiết kiệm sau sửa nhà, Sinh nhật này bạn Mei không muốn mẹ làm gì hoành tráng mà sẽ nấu ăn trong nhà. Trước sinh nhật 1 tuần bạn í cho cả nhà xem một món ăn trên trang mạng trong khi bạn í xuýt xoa "nhìn ngon quá, ngon quá, Mei thích lắm". Hình trên mạng đây:
Đúng ngày SN bạn í mẹ dậy sớm rủ chị Tuyết đi chợ mua đủ các dữ liệu. Chị Tuyết chạy xe đem về nhà còn mẹ lên xe buýt kịp giờ đi làm. Chiều về sớm để làm món sinh nhật theo yêu cầu. Cách làm có chỉ dẫn chi tiết ở đây rồi nhé nên không viết lại nữa. Thành quả:
Có một kinh nghiệm cá nhân là vào bếp mà tâm trạng tốt thì nấu rất ngon :) Cứ lo bạn Mei 'giáp mặt thực tế' sẽ thất vọng vì bạn í đã ăn món ngắm (và tưởng tượng) suốt cả tuần rồi nhưng thật là may, bữa đó nấu rất đạt. Ngắm + tưởng tượng rồi mà các bạn í vẫn khen yummm..my. :
Bé Mei tên thật là Minh Hương:

25 comments:

  1. Sau này và sau này, em chắc chắn rằng Mei sẽ nhớ những SN đáng nhớ nhất, là những SN được thưởng thức các món ăn từ tay Mẹ :).

    ReplyDelete
  2. Ngon quá, ngon quá, ngày trước Lu cũng hay làm bánh sinh nhật tẹng cho cô bạn thân của Lu, mỗi khi tới ngày sinh nhật của cô í. Vì cô í chỉ thích chén bánh tự tay Lu nướng và bắt bông kem. Sau này thì hem làm nữa vì ko có thời gian. Vã lại, cô í cũng điệu đàng ko muốn ăn ngọt rùi lên kí ;))

    ReplyDelete
  3. Bữa ăn này bảo đãm ngon hơn tiệm phải hông bé Mei?

    ReplyDelete
  4. Nấu ăn khi đói ngon hơn khi bụng đã no cành (kinh nghiệm bản thân).

    Hi Lana!

    ReplyDelete
  5. @Sông, BeBo: Thì mẹ cũng vừa nấu vừa mong ghi điểm mà :)

    ReplyDelete
  6. @LU: Từ khi chưa gặp Lana đã nghe 'LU nấu ăn ngon lắm' rồi. Thật.

    ReplyDelete
  7. @Polka Dots: Hi Polka. Welcome Polka ghé chơi nhà.

    Cái còm tung hứng hay quá, thanx. Kinh nghiệm bản thân: Nấu ăn đói món ăn dễ bị cháy :D

    ReplyDelete
  8. Em cũng thích những thứ chua chua ngọt ngọt lắm í !

    ReplyDelete
  9. Sao bác Thuỵ lại chỉ thấy có 6 ngọn nến là sao nhỉ?

    ReplyDelete
  10. @PTN: Ngày hè toàn thích mấy món chua chua đến nỗi bà con cứ trêu chọc nhau suốt (nghén) :))

    ReplyDelete
  11. @bác Thụy: Hai bạn í thắp nến rồi bảo nhau "bánh nhỏ nên mình thắp nhiêu đó thôi". Bữa SN là ngày trong tuần không mời khách có 4 mẹ con cô cháu thôi nên mua bánh nhỏ bác ạ.

    ReplyDelete
  12. Đoán là món mì gà chiên.
    Coi thấy bạn Dim có vẻ nghi ngờ tay nghề của mẹ còn bạn Mei thì cười rất tươi. Chắc là ngon?

    ReplyDelete
  13. @Đỗ: Tên món thì Lana quên rồi, ở trong cái link dẫn trong bài í ạ.
    Cả hai bạn đều khen cơ đấy. Là bạn Dim làm cái mặt 'hưởng thụ' chứ bình thường bạn í không dễ khen món ăn đâu. Còn bạn Mei là người rất thích ăn, ở nhà hay bảo bạn í có thể đi quảng cáo món ăn được :)

    ReplyDelete
  14. Gia đình nhìn đầm ấm, hạnh phúc quá! Vậy là chị có đến 2 teens. Tha hồ hốt hụi chót nghe :-)
    Em cũng thích được người thân nấu tặng một món gì đó vào ngày sinh nhật của mình. Món mì này mình thay bằng bún gạo không biết được không nữa? Em đang có mấy gói bún khô nhưng chưa nghĩ ra phải làm gì với chúng :-)
    h.a.nice weekend!

    ReplyDelete
  15. ngon quá, chẹp chẹp, chúc mừng tuổi mới của Mei lần nữa :-)

    ReplyDelete
  16. Chẹp chẹp!Ước gì mình được như cô ấy (Mei).

    ReplyDelete
  17. ước gì mình ở gần nhà các cô ấy

    ReplyDelete
  18. Ngon quá! Bé Mei ơi cho chị ké với :> Chúc Bé Mei và cả nhà thật nhiều niềm vui:)

    ReplyDelete
  19. Hì sao các bạn tuổi 12 này lại đều thích các món có nước sốt chua ngọt nhỉ :P

    ReplyDelete
  20. @Thảo: Cậu còn hứa sẽ cưới nữa mà chưa cưới kìa (wink).

    ReplyDelete
  21. @O Xuân: Chào Tím Huế ghé nhà nha. Chị nghĩ thay bằng bún gạo được chứ. Chỉ cần theo một số nguyên tắc cơ bản thôi còn thì nấu ăn còn là sự sáng tạo, món ăn ngon là đạt mà.
    Cheers.

    ReplyDelete
  22. @AK7, J.Guy: Ừa, ước gì mình được làm cô ấy (MEI), SN tuổi 12 :)

    ReplyDelete
  23. @Titi, Scarlett: Cuối tuần rồi chị bận quá giờ mới đọc được comments. Thanks 2 nàng nhiều (thay mặt cả Mei).

    ReplyDelete
  24. @MMM: Nước sốt chua ngọt thì nhiều người thích mà, nhất là trời hè.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...