August 01, 2011

Uống 1 xí

10 comments:

  1. Cái bình bự nhất là bình gì vậy chị? Lợi hại nhen!

    ReplyDelete
  2. Ta say trời đất cũng say. Rầm! xĩn rùi té nhe :))

    ReplyDelete
  3. Nàng dạo này thích say sưa quớ! Thảo nào hum qua thủ chai rượu trong lòng chặt ghê :-P

    ReplyDelete
  4. Đang có chuyện gì buồn sao? Rượu này uống với gì được nhỉ? Có lẽ uống với ai mới là quan trọng!

    ReplyDelete
  5. :) cháu từ nhỏ đến giờ không dám động đến bia và rượu :) - híc nghe mùi là phát sốt :(

    ReplyDelete
  6. @Đậu: Bình ngâm một thứ lá thuốc của người dân tộc với rượu Đậu à. (khá lợi haj0 :D)

    @LU: Vote cho cái còm của LU. Rất nghệ sĩ :)

    @Titi: Chai ấy ở giữa hình đó Titi ui. Tính khoe quà từ xa xôi nhưng lại thôi để khoe sau.

    ReplyDelete
  7. @VOS: Chỉ là lâu lâu uống chút thôi VOS.
    Ừa đúng 'uống với ai' "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu", ở bài này. Lúc không tri kỷ thì uống mình ên :)

    @KuKen: Ôi cô xin lỗi, cảm ơn cái còm của cháu nhắc cô phải ngoan hơn.

    ReplyDelete
  8. :) hihi
    :) cháu nghe nói nếu uống 1 ít hàng ngày sẽ tốt cho tiêu hóa - nhưng cháu thử rồi, vừa đặt đến nghe mũi là buông cả ly ra :(

    ReplyDelete
  9. ôm 5 chai mà gọi là 1 xí nhé :)

    ReplyDelete
  10. @Sông: xí một xí một, mờ một xí là bi nhiêu đâu biết, hờ hờ.
    Nhìn kỹ coi, có chai đã hết, có chai còn phân nửa, một số chai chưa mở.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...