April 20, 2012

Chữ Thị mà chữ Văn :)

Tối qua đi ngủ sớm hơn mọi khi, 10h mắt đã díp tịt không cách nào chống lên được. Là vì hiệu ứng của trận bán kết C1 (Barca vs Chelsea) đêm trước. Cúp này Bây giờ người ta quen hơn với cách gọi ra chiều quý tộc European Cup hoặc UEFA Champions League chứ mình từ hồi nhỏ xíu coi giải này chung với Ba và hội con trai trong nhà nên vẫn quen cái tên dân dã Cúp C1. Từ lâu rồi mình không coi bóng nhiều nữa nhưng riêng World Cup, Giải Châu Âu và cúp C1 là không thể bỏ, ít nhất cũng những trận bán kết trở đi.

Mắc cười đợt này bận rối việc cơ quan chả còn nhớ bóng với bánh, đêm rồi đang ngủ say chợt nghe tiếng ào lên qua cửa sổ, sực nhớ lịch bán kết C1 thế là bật dậy, ra phòng khách với vội cái rì mốt TV. Barca vừa đá bật xà, phút thứ 8. Tỉnh luôn, chả hiểu sao cứ bị tin đội nào đá bật xà với cột là dễ thua (xui), mà huhu mình thích Barca hơn hẳn cái bọn Anh kia, sao ngủ lại được. 15 phút nghỉ giữa trận, Barca đang bị dẫn 1-0 càng không dám chợp mắt sợ ngủ bẵng đi mất. Giữa đêm nằm đi văng coi bóng đá mình ên, tự cười nghĩ mình rót thêm ly rượu trước mặt nữa thì tên mình thêm chữ Văn béng mất rồi. hihi.

Cuối cùng Barca thua thật dù có vẻ đá trên chân. Đau buồn thế. Đành là tuần tới lại phải căng mắt 2-3 giờ sáng coi trận lượt về cổ vũ cho Barca vào Chung kết, đương nhiên là sẽ coi cả trận Real - Bayern đêm bên cạnh. Mà Chung kết Barca gặp Real thì mình 'za' Barca chứ gặp Bayern mình lại 'za' Bayern, hihi. Không phải là không trung thành mà nào giờ trong cái thứ tự thích của mình Bayern luôn đứng số một rồi mới tới Barca, rộng ra mình thích bóng đá Đức rồi mới đến Tây Ban Nha - Ý - Brazil - ..., chấm. Không thích Anh, mặc ai khen giải ngoại hạng Anh thế nào mình cũng kệ. Thấy không, yêu quý cũng bảo thủ, và yêu quý cũng có thứ tự đấy :D

Lại đêm ngày mốt còn trận 'siêu kinh điển' (El Clasico) Real - Barca (vô địch Tây Ban Nha) nữa chứ. Thôi rồi phải chi đêm rồi không chợt tỉnh dậy thì mình đã yên ổn ngủ quên đợt này rồi. Giờ thức là thức luôn rồi. Giời ơi.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- BÓNG ĐÁ VÀ TÌNH YÊU
- YÊU (B.K.)
*** Thừa cơ dẫn luôn một bài viết rất rất hay mà bạn NLVD kiếm được về trận chiến AVG - VPF (Ở ĐÂY)

32 comments:

  1. chung kết em bắt độ với chị nhá, thức coi cho dui

    1 chai rượu hảo hạng nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ok Guy. Chờ hết bán kết coi đội nào vào chung kết rồi bắt nhé.

      Nhưng mà độ khác đi. Rượu hảo hạng thì lại Guy với bác Đỗ hưởng thôi. Vậy không có công bằng :(

      Delete
    2. thinking....

      món gì nhỉ?

      Delete
    3. @Guy: Nghĩ lẹ lên, đêm mai và mốt đá hai trận bán kết lượt về rồi đó.
      Trận Chung kết mà trúng nữa chị Lana vô SG công tác thì chung rượu cũng hay đó nhỉ, hì hì.

      Delete
  2. Chà, tình yêu của chị thật... dữ dội!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Xà Bông: Yêu thì vậy đó, có lúc dịu êm mà cũng có lúc dữ dội :)

      Delete
  3. Nhắc bóng đá làm nhớ kỳ World Cup Nữ năm rồi. Em coi đá banh mà Mèo Nhí trong bụng cũng đá theo lun.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dã Quỳ: Vậy là gặp được fan bóng cùng hội cùng thuyền đây rồi. Cheeers :D

      Delete
  4. Em thì chỉ thích coi theo phong trào chứ không mê như chị. Thường chỉ xem Euro và World Cup thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Kiến: Thì giờ chị cũng chỉ coi được World Cup và Euro thôi. C1 thì chỉ coi được mấy trận cuối (bán kết và chung kết là hết). Chủ yếu đá bên châu Âu, toàn rơi vào giữa đêm của mình, coi xong hôm sau khỏi đi làm luôn :((

      Delete
  5. Theo nguồn tin ko chính thức của giới cá độ thì trận lượt về giữa Barca vs Chelsea sẽ có tỉ số là Barca 2 - Chelsea 1 (Barca chấp 1 trái thẳng).Như vậy Barca sẽ bị out theo luật bàn thắng trên sân khách.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dù sao thì đấy vẫn là dự đoán xác xuất ạ. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, hy vọng lượt về Barca sẽ thắng hai bàn cách biệt luôn :)

      Delete
  6. Lượt về Chelsea ko thể thắng đâu dù được đá trên sân nhà, Barca là ai chứ, dễ bị bắt nạt lắm sao?!

    ReplyDelete
    Replies
    1. trận còn lại đá trên sân của Barca mà anh!

      Delete
    2. @khách & J.Guy: đúng vậy, trận lượt về Barca đá sân nhà, nhưng nếu Barca thắng Chealsea 2:1 theo như giới cá độ đang đặt cược thì theo luật ưu tiên Chelsea làm bàn trên sân khách Barca vẫn bị loại. Barca bây giờ phải thắng Chealsea 2 bàn cách biệt cơ. Thật là không dễ. Mourinho qoái lắm :(

      Delete
    3. Mourinho đúng là quái, ổng rời Chelsea 3-4 năm rồi mà vẫn thắng Barca. He he he!

      Delete
    4. @Anonymous: Thế gọi là thù dai.
      Không biết lần này Bayern có dập được cái miệng chua ngoa của Mou không. Hy vọng.

      Delete
  7. Lày, tớ nghi ngờ tềnh iu bóng đá của Gái lắm nhá? Hình như quả bóng chỉ để xoa chứ không để đá đâu nhá... Hehee... Ngày xưa tớ mê bóng đá, lần cuối sống chết cho bóng đá là lúc uôn cúp ở Xứ Hàn. Trưa tớ bỏ nhiệm sở về nằm nhà xem bóng đá một mềnh, có 1 lần cá độ được 300.000 đồng, lần sau mất cả chì lẫn chài. Tớ nghiệm ra kiếm tềnh iu dễ hơn kiếm tiền qua cá độ, lô đề... Túm lại tớ thuộc diện đen bạc đỏ tềnh nên chán lun bóng banh. Thề không bao giờ xem bóng đá vì phần thua bạc, phần tớ bị trái bóng khiến tớ thích đấu đá với " bẹn giường" hơn bao giờ hết. Chấm dứt trò thể thao đối kháng. Giờ tớ chỉ thích karaoke với những bài khiến tớ trở thành "sến nương" thui... Hihi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Linh: Toàn nói ngược nha. Kake thì không hát chỉ múa phụ họa hoặc ngồi nghe, coi bóng thì không coi chỉ thích đấu bóng... hihi.
      Cá độ bóng đá không để kiếm tiền mà để thêm hào hứng hò hét thì cực dzui nha, quá đà mới mất dzui :)

      Delete
  8. Mourinho giờ là Coach của R.M,kẻ thù ko đội trời chung của Barca.
    Coach tạm thời của Chelsea giờ là Di Matteo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mou bị rất nhiều người ghét, nhưng đau khổ là ghét nhưng vẫn phải công nhận ông ta là kẻ thành công :((

      Delete
  9. Wow, Lana cũng mê bóng đá dữ ha.
    Mình cũng mê lắm nhưng lâu rồi chưa xem được trận nào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: "mê lắm mà không xem được" - cái này ta nói là sự hy sinh (tự nguyện) :)

      Delete
  10. Không ngờ là em cững thích bóng đá đến thế! Thôi em ạ, Barca đã vô địch 3 mùa liên tiếp rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thụy: Không anh ơi em sắp đặt như này: Barca thắng Chelsea, Bayern thắng Real. Chung kết Barca - Bayern, Bayern vô địch.

      Anh thấy lịch đó tuyệt không? hihihihi.

      Delete
  11. Ai vừa mới coi xong trận bk1 ngủ được mới tài !
    ---
    Chị Na còn niềm hy vọng bayern nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Guy: Đúng thật là đang cố tài đây!
      Đá hơn người tới hai phần ba trận mà không làm ăn được gì, về đuổi gà cho rồi, nhể :((

      Delete
  12. Xin chia buồn cùng Lana nghen.Mourinho rất quái khi phát biểu trên báo chí lúc chia cặp vòng BK:Tôi rất sợ nếu phải đối đầu với Chelsea.Phát biểu này đã tác động tiêu cực ko nhỏ đến đội quân Barca.Và hơn ai hết ông sẽ là ngư ông hưởng lợi nếu vượt qua đc B.M rạng sáng ngày mai.
    Ko dám đoán kết quả tiếp vì sợ ném đá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mou luôn là quái nhân mờ. huhu.
      Giờ thì mong chờ vào Bayern, AK7 ạ.

      Delete
  13. Chất quái của Mou và sự hèn nhát của đội quân R.M đã thua bản lĩnh thép của những chiến binh quả cảm B.M.Chúc mừng Lana nghen.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @AK7: Chúc mừng chúc mừng,
      Đêm qua Lana đã có lúc lầm bầm BM mà thua thì không thèm coi CK, coi như đỡ được một đêm lọ mọ thức coi banh :)
      Dù sao cũng phải thú thật là ghét Mou vậy nhưng hình ảnh ấn tượng nhất trận đêm qua chính là hình ảnh Mou quỳ trên sân khuôn mặt như cầu nguyện thành tâm đến không chịu nổi sau khi Real đá hỏng hai quả penalty đầu.

      Delete
  14. Một trận đấu đáng nhớ với nhiều cảm xúc. cảm ơn bạn đã chia sẻ. Các bạn sẽ dễ dàng gặp thần tượng và trao đổi với thần tượng một cách dễ dàng hoặc bạn đang kinh doanh muốn hợp tác cùng các doanh nghiệp nước ngoài. Thật đơn giản với dịch vụ phiên dịch a2z. tham khảo: Phiên dịch tiếng anh, Phiên dịch tiếng nhật, Phiên dịch tiếng pháp, .....

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...