April 01, 2012

(thú nhận)

Tối qua mình chui vào giường Ba Mẹ. hihi. Sướng.
Chỉ khác ngày xưa là không chen vào giữa, hôm qua chui vào phía trong, cạnh mẹ (con người ta càng lớn càng nhiều cái thiệt).
Mờ sớm nghe bên cạnh tiếng rủ rỉ nói chuyện "L.O lần này khá, không gầy (ốm), nhỉ" / "...".
Chắc vì chạm đến tên nên tỉnh. Tỉnh nhưng nằm yên không cọ quậy, giả vờ như ngủ say (nghe lỏm tiếp).
Nghe lỏm rủ rỉ thế nào mà ngủ lại mất. Mãi 8h sáng mới bình minh.:D
Thanh bình thế. Ngủ ngon thế. Bình minh quê nhà thích thế.

*** có thể bạn muốn đọc:
- Về Đẻ
- Gia đình
 

15 comments:

  1. có người nhõng nhẻo kìa kìa kìa....

    ReplyDelete
  2. Replies
    1. Sướng mê mẹ Th. à. Ganh tị hông? ;)

      Delete
  3. hôm Tết mẹ em đang ngồi làm công chiện, em tới hun bả vai mẹ 1 cái, quảy đi ngay, thế là mẹ em hân hoan cả ngày luôn

    ReplyDelete
    Replies
    1. April Fool (1-4-12):b

      Delete
    2. @.g.u.y: Chứ sao. Con trai thường ít biểu lộ. Mẹ thì bao giờ cũng mong chờ những biểu lộ, nên vậy có khi hân hoan ba ngày í chứ!

      Delete
  4. Lâu lâu trở lại cảm giác trẻ thơ và để cho ba mẹ thấy con cái vẫn luôn bên cạnh mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Đỗ: Oh vậy mà Lana mới chỉ nghĩ tới cái được của mình (tìm lại hạnh phúc trẻ thơ). Nghe pác nói mới ớ, đúng vậy nhỉ, mình chui vô ba mẹ cũng hạnh phúc lắm chớ :)

      Delete
  5. Da qua ta . Lau lau duoc nhong nheo voi ba me. Vay la nhat roi con gi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Đã, nhất rồi Trăng. Sướng mê. hihi.

      Delete
  6. Hạnh phúc thế! Mừng cho Lana còn đuợc nhõng nhẽo ba mẹ.

    Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Hương: Đọc cái còm... thấy hơi chững một giây. Có lẽ Lana đã quá vô tư chia sẻ niềm hạnh phúc, quên là một số người không còn được cái hạnh phúc này.
      Hug.

      Delete
  7. C giống e thế, về nhà là chui vào giường ba mẹ, có lúc nằm trong như chị, có lúc e vẫn chui vào giữa. Sáng sớm nghe thấy tiếng radio của Cha, rồi cả tiếng 2 Cụ rủ rì rù rì (về mình) mà thấy cực... hạnh phúc!

    E thấy ấm áp vì 2 Bác nhà mình vẫn khỏe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Xà Bông: Úi, giống nên cảm chính xác nhau. Thích từ "thấy cực... hạnh phúc" vì nó quá giống.
      Cảm ơn comment ấm áp của Xà Bông. Ngày nghỉ vui nha. Hug.

      Delete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...