June 03, 2010

Về Quê

Chào cả nhà quý mến. Cảm ơn bạn bè đã ghé qua lại mấy bữa để nhà có hơi ấm. Lana mới về lại với một xấp hình nữa nhưng nguyên ngày nay vì lỗi mạng chưa vô được trang soạn thảo/ edit của blogspot để up-load hình. Tới giờ mới được, Lana sẽ sớm up-load hết những hình đã chọn sẵn đang để chờ.

NLP đoán đầu tiên và cũng trúng phoóc luôn: Tựa entry này Lana gọi là 'Về Quê'. Cảm ơn NLP nhiều.

Đây là series hình về quê Hưng Yên (nơi ba mẹ Lana được sinh ra), Thái Nguyên (tuổi thơ của Lana và nơi ba mẹ vẫn đang ở), Thái Bình (trong một chuyến đi cùng các đồng nghiệp), và tới đây sẽ up hình ở Bản Tả Van (một bản của người Dáy và người Mông, cách thị xã Sapa 12km). Đầu hè đi đã chân để lấy cảm hứng cho mùa hè và cho 1 năm tiếp :)

-------------------------------------
*** Đặt một cục gạch, không định câu view mà câu giờ, hic hic. Bận quá nhưng vẫn nhớ bạn bè Blog nên hễ rảnh là Lana sẽ vô post dần cái series hình hiện đang 'thu hoạch', còn không thì có nghĩa Lana tạm tách khỏi thế giới văn minh vài ngày.

Ai đoán trúng chủ đề của entry hình này không nhỉ??
:)

Bên đường về quê lúa:




Cùng Ba đi thăm gia đình Cô út:


Chợ trên cầu:


Ở một góc sân quê:


Ai cũng thành ngây thơ:


Mei thích thú với bể chứa nước mưa:


Bếp:


Ở vườn nhà ông bà:


Mít:


Dứa:


Điện thoại rớt xuống ao vì trò này đây:

34 comments:

  1. "Về quê" đúng không ạ ?

    ReplyDelete
  2. Chị! Em ko đoán được. Hấc! Nhưng thấy thú vị quá. Em thick nhất tấm hình đun rơm đấy.Nhớ ngày xưa chút( 7 tuổi. cái nồi cám lợn mẹ bắc cho em nấu cũng to như cái nồi kia. Khi sôi rau là phải quỳ hai gối xuống để vừa tầm khuấy cám.Đứng lên thì cao quá mà ngôi như lúc đưa rơm thì thấp quá.Xong nồi cám là lúc mồ hôi và nhọ nhồi trên mặt lẫn lộn với nhau.)

    ReplyDelete
  3. Tấm hình chụp lò đun rơm hay quá! nấu rơm thì khói bay nhiều lắm phải ko Lana? thế thì khi mở nắp nồi xới cơm hay nêm nếm thức ăn có sợ làm cho thức ăn bị hôi khói ko? Lu chưa từng nấu ăn bằng rơm bao giờ, chỉ có nấu cơm bằng than củi thôi. Lu nhớ có lúc ko cẩn thận thì cơm dễ bị nghe mùi khói.

    ReplyDelete
  4. Cảnh làng, cảnh đồng quê thật dễ thương.
    Tôi thích cái đống dấm là tro rơm ấy. Dưới đó là âm ỉ màu đỏ của than rơm, muốn lấy lửa khi nào cũng được. Vùi nồi cơm, niêu cá kho vào giữa đống tro ấy, nếu có sẵn thêm vào mấy củ sắn, khoai. Lấy ra thứ gì ăn cũng ngon nhất.

    ReplyDelete
  5. Về quê Ngoại, đúng không nào, thoải mái và ung dung tự tại làm sao, không gì sướng bằng hé...

    ReplyDelete
  6. Cái này chắc là ở nhà ba mẹ em ở Thái Nguyên, đúng không?

    ReplyDelete
  7. Nhìn chị xì tin wa' đê! Hihi

    ReplyDelete
  8. thích nhỉ, em khoái vụ trèo cây hái quả mỗi lần về quê.

    em hỏi khí không phải, đã có ai 'hỏi' gì Lana mà thấy Lana say YES to bự thế kia hử :D

    ReplyDelete
  9. É, cảnh y xì quê nội em. Hì... nhớ ngày xưa trèo cây hái quả bị sâu róm đốt đau gần chết. Cơ mừ, bi giờ Tí trèo thì chẳng thấy bị sao là lào nhỉ ? Hí hí...

    ReplyDelete
  10. @Gấu: cần gì ai hỏi? Cứ tự yes, cứ tự cười thoai :-D

    ReplyDelete
  11. Titi ơi em mới nói chuyện hôm nọ xong ấy, bảo môi trường bây giờ sâu róm với bọ lẹt nó cũng có sống được nữa đâu:)
    Bạn Lana câu view lâu quá!

    ReplyDelete
  12. Xem ảnh ba mẹ con về quê thích quá ạ. :)
    Bên bờ ao nhà mình có cô nàng trèo cây vắt vẻo...hihi

    ReplyDelete
  13. Ôi thích thật cảnh làng quê với ruộng xanh ngan ngát màu xanh , bờ ao bé Mei múc nước mưa đúng không nào?'
    Dim & mẹ Lana thích vắt vẻo trên cành cây!
    Thổi cơm bằng rơm hay rạ vậy Lana làm trina nhớ bà nội kể nấu cơm bằng rơm & lùi khoai ăn bùi ngon lắm cơ !
    Entry chưa xong nếu rảnh vào gỏ tiếp nhá cảm ơn Lana !

    ReplyDelete
  14. @NPL: Cảm ơn nhiều nha,'Về Quê', đoán trúng phoóc luôn :)

    @Nga: Câu trả lời cập nhật thêm rồi đó nha.

    ReplyDelete
  15. @LU: Nấu rơm nhiều khói, nấu củi cũng vậy. Đúng rồi đó LU, phải cẩn thận kẻo khói ám vô đồ ăn. Vậy nên người phụ nữ khéo phải biết lựa lúc lửa cháy đều là lúc ít khói nhất để mở nắp nồi (nếu cần).
    Liền tới sẽ có hình nấu bếp củi cho LU coi. Chờ Lana chút nha :)

    ReplyDelete
  16. @Đỗ: Ui trời giống tui quá đi. Vùi nồi cơm, cá vào tro rơm ngon có cái ngon của quê, không gì thế được. Tui về quê kiếm liền mấy củ khoai vùi vào tro rơm đấy. Ngon tuyệt, chỉ tội nhọ đen hết tay và mặt (vì vụng) :)

    ReplyDelete
  17. @a Thụy: Câu trả lời 'quê nào' em mới post thêm trong entry rồi anh nhé. Một loạt các vùng quê luôn ấy. Thích cực :)

    ReplyDelete
  18. @a Thụy: Câu trả lời 'quê nào' em mới post thêm trong entry rồi anh nhé. Một loạt các vùng quê luôn ấy. Thích cực :)

    @NADIA: Hì, lâu lâu phá cách chút (wink wink)

    ReplyDelete
  19. @Gấu & Titi: Trả lời nhỏ nhé 'cứ YES sẵn ấy mà' :)

    ReplyDelete
  20. @NLVD, HY: Chờ chút nhé Lana sẽ up tiếp lên một entry hình dài bù lại mấy bữa 'câu view'. Lần này không phải 'bên bờ ao nhà mình' mà là 'đàn cô hát trên nương trên bản Mèo, cô đi tìm ai, tìm người yêu đang đứng đợi bên bờ suối?...'
    :)

    ReplyDelete
  21. @Trina: chỗ bé Mei múc nước là bể chứa nước mưa đó Trina. Quê mình vùng trũng, không đào được giếng, nước máy chưa về làng nên nhà nào cũng phải xây một cái bể chứa nước mưa trữ làm nước sạch sinh hoạt đấy.

    Nấu bếp bằng rơm Trina à (Lana nghĩ vậy). Hì, vì câu hỏi của Trina mà Lana ngẩn ra một hồi để nhớ xem rơm và rạ khác nhau sao :))

    ReplyDelete
  22. @BeBo: Đúng rồi Th. ơi, ung dung tự tại. Quê nội quê ngoại của Lana đều ở Hưng Yên, gần nhau lắm.
    Dì Lana sorry đi vắng không kịp chia sẻ với mẹ Th. bữa ngày của Be 01/06. Con sẽ quên nhanh hơn mẹ Th., nên Th. đừng buồn nữa nha.

    ReplyDelete
  23. Về quê là sướng nhất rồi.

    ReplyDelete
  24. Mình copy còm này bỏ qua bên mình nha, cám ơn chia sẻ của nhỏ.

    ReplyDelete
  25. @lana thích nhất cây mít trỉu quả , ở thành phố làm sao có khoai lùi tro bếp như thế chứ ?
    Lana & đaị gia đình đông vui quá , moị người cùng tạm rời xa phố thị ,về quê vui thú với thiên nhiên ,cây trái , bờ ao...
    Bản Tà Van cách Sapa 12 cây số , còn giữ nguyên ab3n sắc hay đã lai nếp sống @ rồi lana ,nếu thế thì tiếc nhỉ ?
    Ừ nếu rảnh cuối tuần vào dán hình thêm nhé , cảm ơn Lana nhé !

    ReplyDelete
  26. Mẹ con trông như chị em nhỉ. Ảnh đẹp

    ReplyDelete
  27. Giờ trưa ghé vào xem du lịch Sapa qua ảnh cuả phó nhòm lana đấy , thích ơi là thích ấy nhỉ , chân trần lội suối ,cảnh đẹp cực luôn ấy , hai ông bà thật tình tứ dễ chừng bọn mình thua xa đấy Lana ơi .
    Dim, Mei & các cháu Lana tung tăng chạy nhảy thoả thích giưã trời mây ,,.. ôi nhớ Sapa quá .
    Ảnh chị người Dao hay Mông ngồi thêu rất thú vị , còm dài quá stop thôi ...

    ReplyDelete
  28. @VMC, Phú: Về quê tâm trạng vui nên bỗng dưng hình cũng đẹp :)

    ReplyDelete
  29. @Trina: Trina đi Sapa hồi lâu chưa?

    ReplyDelete
  30. @Land: Rất vui khi thấy em ghé. Dù dấu vết chỉ là một nụ cười mỉm thôi :)

    ReplyDelete
  31. Em vẫn ghé thường đấy ạ, nhưng không comment. Chắc tại em thích lên tiếng trong mấy chuyện tranh luận đao to buá lớn, mà ở đây thì yên bình quá ! hì hì..

    Nói chứ em cũng mong gặp chị, vì em nghĩ trò chuyện với chị thì ở bên ngoài sẽ thú vị hơn. Nhưng em đang làm bài tốt nghiệp nên khá bận rộn (đến mức phải đóng cửa blog luôn một thời gian kìa).

    Khoảng giữa tháng 7 em về Sài Gòn, không biết có gặp được chị không. Nếu không em sẽ tính chuyện vác balô đi rông ra Hà Nội ! :)

    -Land-

    ReplyDelete
  32. Em ủng hộ ý tưởng "vác balô đi rông ra Hà Nội", thích lắm! :D

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  33. @Land & Fooleryn: Gia 2 dua ve vao dip nay nhi thi se gap o SG day. Chi cung tin noi chuyen face to face voi bon em se rat thu vi (wink wink)
    Vac ba lo di rong ra HN di nha. Chi Lana se la nguoi HN hieu khach, rat hieu khach voi Land va Fooleryn.
    Good luck voi luan an tot nghiep Land nha.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...