June 21, 2010

Cậu Quỳnh và Mei và 'chủ thể'

Cậu Quỳnh ở tận trong Sài Gòn. Một năm cậu gặp Dim Mei và mẹ vài lần, nhưng điện thoại thì thường xuyên. Thân.


Đây là một trong những mẩu đối thoại mới nhất. Cậu Quỳnh gõ gõ Mei bên cạnh, vừa chỉ mẹ gần đó đang chăm chú một việc khác:
- Này, cậu bảo, bà này giờ xấu nhỉ?
- Xinh chứ.
- Đâu, xấu rồi (Tất nhiên cậu có nháy nháy 'chủ thể' chứ không thì ăn đập to :))

Mei (khẳng định dứt khoát): - Xinh!
- Ừ thì cậu đồng ý trước có thể xinh nhưng bây giờ già nên xấu đi.
- Vẫn trẻ mà.
(lại nháy nháy xéo với 'chủ thể'): - Cậu thấy già rồi!
- Trẻ, nhiều người bảo mẹ trẻ.
- Đâu có, già và xấu.
- Trẻ và xinh! Vẫn có người thích đấy!

Đến đây hai cái tai của 'chủ thể' dỏng hẳn lên tò mò. Thế mà cậu lại cười không hỏi tiếp làm đối thoại chấm dứt đầy dở dang. Thiệt là uổng :((
:)
------------------
Được 'fan ruột' ra sức bảo vệ thì ngất ngây, tường thuật lại trung thực, chứ 'chủ thể' thuộc lắm 'Mẹ hát con khen', cũng biết câu này: 'Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đến ngoài đường khối kẻ giòn hơn ta'. Hihi. :)
------------------

*** Về cậu Quỳnh:
- Phần cuối entry Sapa - Kể chuyện bằng hình
- Cũng khoe
- Dùng vũ khí nào

21 comments:

  1. Xem ảnh thì thấy cậu mới già và xấu.

    ReplyDelete
  2. Con gái đáng yêu quá chị ạ! mẹ lúc nào cũng "long lanh" trong mắt chúng :D
    Con gái em thì " Khi nào con lớn mẹ cho con đổi tên thành NTLP mẹ nhé":))(tên đầy đủ của mẹ cháu đấy ạ)

    ReplyDelete
  3. Cau kich dong me can co hanh dong nhanh thi phai.

    ReplyDelete
  4. @VMC: hihi cảm ơn cảm ơn nhiều nhiều. Hôm nay sẽ ăn mừng vì có thêm đồng minh :)

    ReplyDelete
  5. @NLP: Ừ, sao cũng được, miễn là 'long lanh trong mắt chúng' là happy rồi nhỉ? :)

    ReplyDelete
  6. @L2C: Ừ nhỉ, lúc ấy sau mỗi lần Mei cãi bằng được lại thấy cậu nháy nháy, nháy nháy - chỉ nghĩ theo hướng 'xin phép cho nói xấu tí nhé'. Đúng thật quên mất không để ý xem có cái ý 'kích động' kia không nữa L2C ạ :)

    ReplyDelete
  7. Có đúng là quên mất cái ý "kích động" của cậu không đấy???

    ReplyDelete
  8. Mình thích cái gạch đầu dòng cuối cùng í:> Thích cả Mei:>

    ReplyDelete
  9. con gái thấy mê quá chị ơi :)

    ReplyDelete
  10. Úi, các cậu em luôn chê các bà chị. Em trai em cấm có khen em câu nào bao giờ. Nhưng bù lại, hắn luôn chiều theo những yêu cầu rất không chính đáng của bà chị. Hí hí...

    ReplyDelete
  11. Hi!Chị ơi! Dễ iu nhỉ?
    Bông và Mít nhà em bất cứ lúc nào cũng:
    - Ai xinh nhất nhà hả con?
    - Mẹ xinh nhất .
    T/B: Sự thật thì cho hai đứa đi chợ. Mấy bà thịt,cá nhìn hai đứa con tấm tắc:
    - Nhà này hai đứa con giống cha như đúc.
    ( Hấc! Các pà ấy gián típ chê em gái chị xấu đó).

    ReplyDelete
  12. @BeBo: Không nghĩ đến thật mà, cho đến khi đọc cái còm hài của L2C :)

    ReplyDelete
  13. @Scarlett: kể thêm cho chị Nh. một đoạn nữa này: Một lúc khác mẹ thủ thỉ với riêng Mei 'mẹ nghe thấy cậu Qnh. bảo mẹ già và xấu, Mei cãi mẹ trẻ và xinh. Nhiều người bảo thế. Có cả người thích nữa, mẹ thích quá. Nhưng mà ai thích mẹ chứ nhỉ?, ai thế?'
    Mei cứ xuê xoa đi 'không...'
    Mẹ: - Chán cậu thật, đúng ra lúc ấy cậu phải hỏi tiếp xem ai chứ để mẹ còn được nghe'
    Mei: - Cậu thua rồi.
    Mẹ: - Ừ đúng cậu thua thật. Thế có ai thích mẹ thật à?
    Mei: - Không, thật ra là quý thôi.
    :)

    ReplyDelete
  14. @Sông & Thynguyen: Ừa, mê ghê cơ. Chị nhiều lần nghiến Mei rồi bảo: Mẹ mắc cái bệnh này, bệnh mê Dim Mei quá :)

    ReplyDelete
  15. @Titi: Có lẽ là các cậu em thích chê chị để trêu chọc. Khi lớn thì thường là thân mới vậy. Cậu Qnh. nhà chị thì là thế :)

    ReplyDelete
  16. hà hà, lần sau nếu cậu nói khích thế thì chị Cả mớm cho Mei câu này --> "cậu ko biết gái đẹp là gì à?!? " ;))

    ReplyDelete
  17. @LU: Không chen ngang chuyện để cho 'họ' tự nhiên chứ mà chen ngang thì mớm được khối câu đắt rồi LU ạ :)

    ReplyDelete
  18. Gõ cửa chị Lana cái nhé: Chuyện con cái nói mãi không biết chán ấy chị nhỉ. Hồi cháu còn nhỏ có bà bạn hỏi "Em phải lòng con trai rồi phải k?" Em nói tỉnh queo "Em yêu nó lắm nhưng phải lòng thì không!" Càng sau này càng thấy bà ấy nói đúng, quả là mình phải lòng con trai thật. Đến lúc cu cậu tuyên bố: lúc nào lớn con sẽ cưới mẹ thì mẹ cứ là đê mê chị ạ!

    ReplyDelete
  19. Lana thật xinh và đáng yêu. Chúc Lana hạnh phúc.

    ReplyDelete
  20. Chào Taaman. 'mẹ cứ là đê mê', nghe hay quá :)
    Lâu lâu ghé 'nói chuyện con cái' nhé. Mến.

    ReplyDelete
  21. @Anonymous: Chưa biết khách quý ghé nhà là ai, nhưng comment để lại làm Lana hôm nay sẽ 'xinh và đáng yêu' thêm một chú :)
    Lana cảm ơn nhiều.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...