May 12, 2010

Hoa nào đẹp?

Nó cũng như khi người ta định nghĩa hạnh phúc. Mỗi người định nghĩa mỗi cách.
Nhiều người bảo hoa Phong Lan, thứ hoa kiêu sa đầy vẻ tinh tế và lôi cuốn, mỏng manh mà lâu tàn. Rất nhiều người lại bảo hoa hồng. Nó là chúa tể các loài hoa. Tượng trưng cho tình yêu, nó rực rỡ và sang trọng (chết quên, viết đến tên hoa này nhớ phải viết hoa cho ngay ngắn: Hoa Hồng).
Dung dị và ý nghĩa, những ai gắn bó với đời học sinh thì yêu hoa Phượng - cứ thấy nó là thấy cả mùa hè.
Mình thì mê Xương rồng khi biết về thứ hoa vươn nở rực rỡ từ cát sỏi và khắc nghiệt.
Mình thích hoa xoan, rất thích từ một bài thơ (mình đã post).
Cũng vì thích một bài thơ mà mỗi lần đi đâu có dịp mình lại tìm những cánh hoa bèo màu tím đỏ.
Mình yêu hoa sữa Hà Nội từ khi còn chưa biết hoa sữa.
Mình nhăm nhe xin những bức hình hoa Anh Đào nhung tuyết bên nhà VMC mà chưa có dịp lấy.
Mình hay nhớ hoa Violet vì ngày mình bé Tết năm nào Mẹ cũng cắm một lọ hoa Violet. Violet có mặt trong những câu chuyện gắn với Thái Nguyên của mình.
Mình yêu hoa Cúc từ câu chuyện truyền thuyết có cô bé đi tìm thầy chữa bệnh cho mẹ, cô bé được đưa cho một bông hoa với lời dặn mỗi năm một cánh hoa sẽ rụng, theo đó khi cánh hoa rụng hết thì mẹ cô sẽ ra đi mãi mãi. Trên đường về cô bé đã tước nhỏ, nhỏ mãi những cánh hoa mong được mẹ sống mãi với mình, từ đó bông hoa Cúc có thật nhiều cánh nhỏ tượng trưng cho lòng hiếu thảo.
Mình yêu hoa Cúc còn vì cái vẻ đồng nội, vô tư, trong sáng và thanh khiết của nó. Mơ màng một sớm mai, mở cửa sổ với một cái xô đầy hoa Cúc rạng ngời trong những tia nắng sớm.
Nói túm lại, ai cũng có lý do để rất yêu một hay nhiều loài hoa nào đó.

Hồi mới đi làm, mình và cô bạn thân cũng là đồng nghiệp một lần phỏng vấn các anh trong nhóm, hoa nào là đẹp? câu trả lời được nhớ nhất là "Hoa càng sặc sỡ càng đẹp. Nhiệm vụ chính của hoa là để thu hút ong bướm đặng thụ phấn duy trì nòi giống. Hoa càng sặc sỡ càng thu hút ong bướm, thế là đẹp." :))
Lại kể ngày xưa hơn nữa, để làm lành, bạn mình mang đến một bông hoa hồng vàng to sửng sốt, to như một cái bát tô lớn, to đến nỗi cô bạn cùng trường đến giờ vẫn nhớ, mỗi lần gặp lại nhắc. Hiểu cho cái công đi lùng tìm mua bông hoa lớn vĩ đại ấy mà mình hết cả buồn giận. Sau này phỏng vấn được nghe trả lời: "Thì anh nghĩ hoa nào to là đẹp". :((

*** Đọc thêm về Truyền thuyết hoa cúc

Kệ ai định nghĩa như nào, mình thích ngắm hoa. Nó luôn khiến lòng mềm mại và thật thư giãn.
Hoa Sữa Hà Nội

Hoa Phượng

Violet

Hoa Xương Rồng

Hoa Bèo

Hoa Cúc trắng
(hình: google)

34 comments:

  1. hì, em cũng thích hoa bèo và hoa cúc trắng. Đặc biệt là hoa cúc trắng. Nhớ câu thơ của ai đó:
    Anh tặng bé một nhành cúc trắng
    Chút tơ trời bàng bạc mây xanh
    Bé thêu áo, mùa xuân đi dạo phố
    Lòng có vui xin thầm gọi tên anh...

    Có gì đó rất nhẹ nhàng, sâu lắng, chị nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Chị, tên thật của em là tên của 2 loại hoa ´´đệp´´được mọi người hay tìm mua cho bằng được vào dịp Tết Nguyên Đán. Mà em nghĩ mọi người cũng thích hai loại hoa í. Chị biết hoa gì với cả hoa gì không? Chị mà đoán là Đào Mai hay Mai Đào là em giận chị luôn đấy. Hehe.

    ReplyDelete
  3. @MC&B: May mà hai thứ hoa ấy đều dễ kiếm để chị em mình khỏi tranh nhau :)

    ReplyDelete
  4. @H.Nga: Cạ cứng có nhiều điểm giống Lana, nên... thôi, hai mình đi chỗ riêng tự khen đi :)

    ReplyDelete
  5. @HPLT: Đoán liền thì được nhưng dễ sai, hay em cho cả nhà chơi mở ô chữ đi. Chị Lana đoán có một chữ i ngắn.
    :)

    ReplyDelete
  6. Haha, nghe như chị đang chơi´´chiếc nón kỳ diệu´´ Vậy thì :có 01 chữ i ngắn! Nếu cả nhà bựn không tham gia cái game này được thì chị tự tin chơi với em để ´´mình ên´´ ôm phần thưởng nhá. GOOD LUCK!

    ReplyDelete
  7. Lu khoái hoa...ny-lông. Loài hoa này xài 10 năm ko tàn, bám bụi mang ra giặt lại...mới. Muốn tỏa thơm thì...xịt nước hoa vào ;))

    ReplyDelete
  8. thynguyen81.vnweblogs.comMay 12, 2010 at 8:48 PM

    Màu hoa nói lên đều gì ?

    - Đỏ: thể hiện cảm xúc mạnh.
    - Tím: màu của tình thân.
    - Vàng: hy vọng cơ hội mới sẽ đến.
    - Cam: tượng trưng cho sức khỏe xung mãn
    - Trắng: trung thực.
    - Hồng: sự đam mê. ( Em thêm chút nè,vác từ mạng về sân nhà bác đổ đó)

    Chị. Tìm hiểu về lĩnh vực này cũng hay hay chị à.Sao chị post toàn là loài hoa em thích vậy.Ghét chị quá đi.

    ReplyDelete
  9. Chị lãng mạn quá. Em thực dụng hơn: cứ hoa nào trông màu sắc sống động, tươi roi rói, đường nét rõ ràng kiểu như hoa loa kèn là em thích, kể cả hoa cứt lợn. Vụ gán ý nghĩa cho màu hoa, nhiều lúc làm các anh sợ bóng sợ gió khi chọn hoa để tặng, em chẳng bao giờ soi vụ ý nghĩa màu hoa. Ơ mà toàn thấy chị em còm, anh em đi đằng nào ấy nhỉ.

    Em thích hoa bó thì phải không nhiều giấy lớp trong lớp ngoài, tự nhiên như vừa hái ở vườn vào giống như hoa bên nhà mẹ Bebo là thích nhất.

    Em đã từng cắm hoa cùng với các loại rau thơm, trông hay phết nhé.

    ReplyDelete
  10. @LU: Lana thích cái bông hoa LU cài trên đầu khi đi dụ lịch đảo da đỏ kia! :)

    @Nga: Cảm ơn về cái sưu tầm mầu hoa nha Nga. Ai bảo em thích trùng hoa chị post chứ nhỉ? :)

    ReplyDelete
  11. @HPLT: A ha có vẻ như chị chắc ăn tên một loài hoa rồi, một nửa tên HPLT. Chắc chị chờ nhường có ai tham gia game này không đã nha HPLT?
    Ai ơi ai có tò mò tên của em HPLT mà theo giang hồ đồn đại là 'rất rất dễ thương' không nào?

    ReplyDelete
  12. Oài, em thích các loài hoa nở tự nhiên. ĐẶc biệt là loại có mùi thơm và các loài hoa bền màu. Hoa làm cho cuộc sống thật tươi tắn, vui vẻ và sinh động.
    Em thích hoa từ hồi còn đi học. Hôm nào đến lớp cũng phải làm một cái gì đó dính dáng đến hoa. Hoặc mặc áo hoa, vẽ hoa, nhặt hoa trên sân trường, đi hái trộm hoa trong khu tập thể gần đó, trốn học đi chợ Mơ ngắm hoa, hoặc ngồi làm thơ về hoa ... Nhớ một lần cả lớp đi lăng BÁc, thấy em khen hoa ban nở ở đó đẹp quá, bạn trai cùng lớp trèo lên cây hoa ban tím ở đó hái cho 1 bông bị mấy chú công an đuổi gần chết nữa :-D Em xúc động lắm nhưng rất tiếc, hắn hái hoa cho em chỉ 1 ngày trước khi em chuyển trường :-D

    ReplyDelete
  13. @Like2chat: Thôi lâu lâu chị em mình tám chuyện hoa cho nhẹ nhàng cũng được. Giá như ai say mê đồ điện tử post lên một bài về các loại đồ high-tech chắc anh em sẽ còm say mê :)

    Vụ gán ý nghĩa các loài hoa chị vốn không để tâm bao giờ (em đọc mà xem, chị viết 'nhiều người ta' đấy :)
    Những loài hoa chị yêu thích đều có ý nghĩa gì đó riêng với chị, mà chị nghĩ nhiều người cũng thế, yêu thích 1 cái gì đó không hẳn vì giá trị của món đồ mà vì nó gắn với một câu chuyện.

    ReplyDelete
  14. @Titi: Cái còm hay quá, có hoa, có đủ cung bậc lãng mạn :)

    ReplyDelete
  15. Hehe, chủ đề Hoa là em rất thích oy! Ngày học cấp III, em thích ai đó bất ngờ tặng mình một bông hồng đỏ, giấu trong ngăn bàn. Bây giờ vẫn thích cùng một người đặc biệt nào đó đi dưới bầu trời đầy hoa, hihi...
    Em tò mò tên của chị HPLT wa!

    ReplyDelete
  16. Để em còm nốt. Bọn con trai hay trêu em là lãng mạn tiểu tư sản rởm khi thấy em thích hoa đến vô lối. Nhưng có mỗi tên bạn trai kia là hong trêu, ngược lại, khi em chuyển trường ròi mà sinh nhật nào hắn cũng lén tặng hoa mừ hong cho bit tên người tặng. Chính con bạn thân em trong một lần ngố tàu đã lộ ra. Còn em thì ngã ngửa vì lỡ chê bạn í ...xấu :-(
    CHo đến bây giờ, khi em không còn nhiều thời gian cho vụ hoa hoét nữa thì em vẫn nhớ cảm giác được tặng những bông hoa đầu tiên ấy lắm. Rõ ràng, người ta có tình đẹp, tâm hồn đẹp mà mình mang tiếng là yêu hoa lại thì hong đủ đẹp để nhận ra :-)

    ReplyDelete
  17. Hoa nào cũng đẹp. Giới thiệu với cả nhà, bác T béo nhà ta rất thích các dây hoa bán ở phố Hàm Long.

    ReplyDelete
  18. Ngày xưa em không thích hoa, toàn thích cây chỉ có lá (giờ nghĩ lại mới thấy mình.. hâm hâm :D). Càng lớn, việc thích hoa khiến em tự tin là mình.. còn chút nữ tính trong người, hiehie :D Hôm trước em có làm tag trả cho bé Ryn trên Facebook, có một câu như vầy:


    6.Bạn thích hoa gì ?
    - Ưu tiên cho những hoa có màu trắng, ưu tiên hơn nữa cho những hoa sau đây: Sen, Mai, Cúc (Daisy, không phải Aster), Hồng, và một số hoa dại.
    Gần đây, nhờ Hạnh tỷ mà còn biết và thích thêm Hoa Mộc Lan (Magnolia) và Sơn Thù Du (Dogwood) :x :x :x

    Hì :D

    ReplyDelete
  19. Hoa nào gắn với kỷ niệm đẹp thì hoa đó sẽ đẹp (:

    ReplyDelete
  20. E kết hoa xương rồng. Có mấy người bạn bảo e bị khìn khìn khi thích loài hoa này...

    ReplyDelete
  21. @VMC: há há...chắc anh T béo thấy chúng nhí nhố vui mắt và ...hợp với mí cái áo của anh í :-D

    ReplyDelete
  22. trong mấy loại Lana kể thì mình thích hoa phượng và hoa cúc.
    đang đoán tên của HPLT, vậy là không phải Đào và Mai...hì ..hì bật mí chút xíu nữa đi HPLT ơi???

    ReplyDelete
  23. Hay quá Lana ơi. Mỗi người mỗi sở thích hén. Hoa nào cũng đẹp hết, đẹp nhất vẫn là hoa Lana. *Wink*

    ReplyDelete
  24. @VMC: Phát hiện ra anh Thụy có ý thích giống LU :)

    Bữa nào SN bác T. ra đó mua quà SN, rồi canh me blog ĐMT 10 năm sau sẽ có entry 'hôm nay đem hoa đi giặt, bồi hồi nhớ những người bạn tôi yêu...' hihi.

    ReplyDelete
  25. Hoa đẹp nhất là hoa bé ngoan, mỗi tuần có một bông (nếu được) của con khi học mẫu giáo.

    ReplyDelete
  26. Oài, đối với mình thì hoa nào cũng đẹp hết, cũng mê hết! :)

    ReplyDelete
  27. @Scarlett: Cảm động quá với cái entry 'hưởng ứng' bên nhà em :)
    Tò mò tên chị HPLT mà lại không tham gia đoán lấy giải chứ?

    ReplyDelete
  28. @ Chip Chip: Welcome em ghé chơi. Em nói với mấy người bạn em là có chị Lana cũng 'khìn khìn' thích xương rồng giống em :)

    ReplyDelete
  29. @Đậu: Thích cái còm của Đậu nhất (hihi).

    ReplyDelete
  30. @BeBo: Qua nhà BeBo có mảnh vườn mẹ T. trồng nhiều hoa đẹp mê. Chỉ vì không muốn viết dài chớ không Lana kể thêm về vườn hoa nhà BeBo rồi đó.
    :)

    ReplyDelete
  31. @Đỗ: Đúng vậy, khi con đi học mẫu giáo, hoa bé ngoan đẹp nhất, làm ai cũng rạng rỡ. Nhưng khi bé lớn lên rồi, cả bố mẹ và bé đều quên hoa này thôi :(

    ReplyDelete
  32. @Chôm Chôm: Định bụng nhờ internet gởi câu comment của CC cho người ấy của Chôm Chôm (hihi), ghé nhà CC thấy câu "Mặc cho cuộc sống quay cuồng ngoài kia, sự bình yên thanh thản vẫn ngự trị nơi thế giới nhỏ bé của tôi, bên chồng và 2 con đẹp như thiên thần...", biết nhà CC luôn tràn ngập hoa rồi :)
    (Thích câu trên ghê lắm). Hugs.

    ReplyDelete
  33. Tình hình là như thế này: Không hiểu sao, cái blog tôi đọc của anh, nó lại mất cái Lana nên không biết nhiều bài mới thế này. Hu hu, vì không biết nên bị VMC dìm hàng mà không có cơ hội tự bảo vệ. Đã thế lại bị Lana hùa theo vụ giặt hoa ni-lông nữa chứ. Ối giời đất ơi, sao tôi oan ức thua thiệt thế này chứ!

    Lu: Rất hay, anh ủng hộ em. Lâu lâu giặt hoa, mới tinh luôn.

    VMC: Hoa ở Hàm Long giờ cũng hay lắm đó!

    Lana: Giặt hoa cũng vui đấy chứ!

    Thực ra, anh chỉ thích hoa hồng thôi. Và là hoa hồng ta, hoa hồng có mùi thơm và có gai ấy. Hì!

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...