May 15, 2010

Offline Bloggers (lần thứ...)

Nhờ nhiệt tình gầy độ của NLVD, trưa nay thứ 7 xóm bloggers mà chủ yếu là 'loanh quanh mấy nhà hàng xóm' tụ tập gặp offline tại nhà Lana. Nhà thật chứ không phải nhà ảo à nha.

Tíu tít. NLVD tay xách nách mang gần như mang cả chợ đến nhà chị Lana từ sớm. Liền ngay đó cô giáo Nga cùng con gái là bé Trang đi tàu từ ở Hải Phòng lên vừa kịp ghé. Fan ruột của Lana là Scarlett đến sau ít phút (hí hí, gầy mãi mới được 1 em nhận fan nên hãnh diện quá đi, xưa nay có bao giờ dám nghĩ mình có fan đâu. Ngất ngây :).

Tíu tít làm bếp, tíu tít chuyện. 2 năm 5 tháng ở căn nhà ấm cúng, khiêm tốn nhưng đáng yêu này chưa lúc nào nhiều người vào bếp cùng lúc với Lana như thế.

Titi vướng bận nên 11h3o mới tới được. Like2chat đến cùng lúc với Titi mang theo 1 túi trái cây to. Bác cả Thụy kèm 2 nhân viên cánh phải cánh trái (hay chúng nó kèm bác nhỉ) đến sau cùng, khệ nệ vừa người vừa đồ uống. Nào, đủ rồi ta cùng ngồi xuống nhé. Í, chưa vội, nghe bé Mei và Thảo Mi chơi đàn một chút cho đúng kịch bản :)

Xong, giờ chụp một cái hình đã nào:

Đại diện đàn ông duy nhất của bữa off thú nhận 'hôm nay toàn người xinh'. Thôi không chú thích, ai muốn biết ai là ai thì email hỏi riêng nhé :) (Riêng Like2chat ko có mặt trong hình vì bận làm phó nháy).

Tớ thì thích cái version 2 này hơn, dù bác cả nhà ta ở hình này cứ ngất ngư thế nào. Mà, một mình giữa một rừng ... dư lày không ngất ngư mới lạ :)

Bé Scarlett của tớ đang phụ bếp đấy


Cảm ơn NLVD vì đồ ăn ngon nhé.

Phải bác T. lúc đó đang hát quan họ không nhỉ?


Bác cả T. của chúng ta đúng là một kho chuyện: chuyện cuộc sống, chuyện 'bạn bè anh', chuyện 'bố anh'. Nhiêu đó cái miệng cứ há chữ o chữ a nghe hết chuyện này lại đòi nghe chuyện khác, rồi chêm, rồi tròn mắt, rồi cười ngả nghiêng.

3h chiều. Dạm dừng đến lần thứ 3 thày trò nhà bác T. mới chuẩn bị đứng lên ra về được. Bác T. không quên kết: Anh có nhớ câu này: "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi" (câu này là của nhà lãnh đạo cách mạng nổi tiếng Che Guevara). Bác giảng giải: khi đi học thì phấn đấu để đỗ đại học. Học đại học xong rồi lại phấn đấu để có 1 công việc tốt. Có công việc lại muốn có nhiều tiền, có sự nghiệp..v.v...tóm lại cuộc sống luôn luôn là sự cố gắng liên tục, nhìn lại chẳng có lúc nào cho mình, rồi đến con cái chúng mình lớn lên cũng lại thế...

Lana đỡ lời: Anh ơi, người ta phấn đấu cố gắng liên tục, nhưng nhóm ta đôi lúc có dừng lại một chút cho mình đấy - là những lúc offline vui vẻ như thế này đấy :))

36 comments:

  1. Ui. Món mực xào ngon dã man. Món bò của em D cũng vừa miệng. ĐỒ ăn nhìu lắm cơ mừ sao bốt có mỗi cái, chị iu?
    Bạn mới em thích bé Scarlett nhỏ nhẹ, bạn L2C xinh xinh rất nữ tính... GIá mà bốt được hết những nụ cười hết cỡ của mọi người hôm nay nữa nhỉ....hi hi

    Có mấy người vắng mặt bị nhắc đến hong bit có hắt xì hong nhỉ :-D

    ReplyDelete
  2. Hôm nay dìm hàng hết những người vắng.

    ReplyDelete
  3. Mẹ Titi mặn mà, chị Lana chủ biệt thự cổ ẩn sâu trong lòng phố nhớn, em NLVD: sao ko xõa tóc mây, anh T: ba điện thoại với phonebook đẹp đẽ, em Huyền Nga: huyền ảo long lanh, em Scarlet 9x chủ nhân tương lai, cô giáo Nga trí thức HP, từ mai em còm làm sao mà còn trí công vô tư nữa đây.

    @Titi: nữ tính = gọt táo = thích táo = ăn nhiều táo = da đẹp = nữ tính, cứ thế quay lại từ đầu.

    ReplyDelete
  4. Úi úi, sao em lại được một mình một photo thế kia? hic hic ngại quá! Hôm nay được thưởng thức tiếng đàn, lắng nghe những câu chuyện, đánh chén những món ăn ngon.... còn gì tuyệt hơn thế! Thật mãn nhãn khi được thấy các anh chị "sinh động" ở ngoài đời, như chị Ti nói.hi hi:)

    ReplyDelete
  5. mr. Đàm <-- kiếm lạc giữa rừng huê ;))

    ReplyDelete
  6. huhu, vây mà không cho em tham gia với. Em tình nguyện làm đầu bếp à :(

    ReplyDelete
  7. Ẻm nào mặc áo đen mà liếc xém cả bác cả trong bức ảnh cuối cùng thế kia?

    ReplyDelete
  8. Ổi ôi, cái áo của Hotman nhà mình sao mà cứ sáng choang thế nhỉ? đánh bật mấy chị E nhà mình!
    Đầu tiên là hoan hô chị NLVD nhiệt tình nhé! E cực kỳ ấn tượng với món thịt bò(ôi, sao mình có duyên với món này thế nhỉ??)
    Sau đó là hoan hô chị Lana và bé Mei (Mei xinh ngất ngây!) Ấn tượng nhất khi đến nhà chị Lana là đi qua 1 cánh cổng, như kiểu cổng làng hồi xưa ý, thích lắm. Định pose 1 quả ảnh ở đó dưng mà ko dám vì đi cùng với anh cả, sợ A ý bực vì tội đi với Sếp mà cứ õng ẹo ;P
    Được gặp chị Like2chat thật thích! E cứ nhìn chị ý mãi thui vì chị ý rất nhẹ nhàng, nữ tính và đặc biệt là giống mợ E lắm ý! E có 1 người mợ, là vợ của cậu E đang sống bên Đức. Mợ ý rất xinh và nhẹ nhàng.
    Gặp Scarlett chị cũng thích dưng mà nghe chuyện E là học sinh của VMC thì chị... ghen tị với E quá! Chị cũng mong được ngồi trong lớp,tay chống cằm, mắt tròn xoe nhìn a.C giảng bài, chắc sẽ hay lắm đấy! hì hì

    ReplyDelete
  9. ÔI DỜI ƠI BÁC THỤY ĐẸP TRAI NHẤT Ở ĐÂY, MỘT MÌNH GIỮA THIÊN NGA BẦY.

    PHẢI ĐỂ CAPS LOCK NÀY GÕ MỚI TỎ BÀY ĐẦY ĐỦ SỰ NGƯỠNG MỘ :-D

    ReplyDelete
  10. Anh Thụy sướng thật. Anh Thụy sướng thật. Anh Thụy sướng thật.!!!
    Off nhiều thành viên mới ghê.
    Mình có việc bận liên tục mấy tuần vào thứ 7 nên không tham gia được cũng tiếc quớ.

    ReplyDelete
  11. @Gấu: hí hí...hoàn cảnh xô đẩy bác THụy đới em ơi. BÁC í cứ tiếc là hong rủ thêm mấy anh nữa :-D

    ReplyDelete
  12. Chị Titi bậng guầng màu gì mà coi sếch xi dzữ dzịa?

    Cái hình ngậm đũa. oài, rất là Titi nhé :-D

    ReplyDelete
  13. @Gấu: guầng từ trên trời rơi xuống nên làm em lóa mắt là phải ròi :-P

    ReplyDelete
  14. Hay là do bác Thụy hôm ấy lúng túng mà thành ra nói nhiều nhỉ. Độc có bác kể chuyện, nữ giới ngồi mắt chữ O miệng chữ A nghe không à!
    :))

    ReplyDelete
  15. @Gấu: À Gấu ơi chị hãnh diện kể Gấu dạy báo chí ở ĐH KHXHNV, fan ruột của chị sinh viên năm 4 báo chí cứ 'Ô thế ạ? a thế ạ?', vì đã đọc Blog của Gấu rồi mà chưa biết tiểu sử :)

    ReplyDelete
  16. Nhìn thấy đồ ăn mà phát thèm :((

    ReplyDelete
  17. Bác Thụy có lúc nào là ít nói đâu nhể. Hum đó bác í có tí choáng nhưng ròi lấy lại phong độ ngay mừ.
    Nói chung, em phục bác í quả nhiều chiện thật. Tự dưng đang nói về nhân viên, bác í quàng sang chiện tình yêu của em Nga, ròi từ tinh yêu lại quàng sang chiện phụ thân bác í giống bác í dư lào... Cả nhà cứ chưa cười hết chiện nài lại rách miệng vì chiện khác. Hú hú...

    @Lvu: Hôm ấy có bạn thì sẽ vừa vặn đồ ăn :-D

    ReplyDelete
  18. Hi hi, đúng ròi chị Lana ạ, em rất tò mò về thông tin này đó. Em sẽ chạy tới chạy lui blog nhà anh ấy thường xuyên :)

    ReplyDelete
  19. Ah, vậy là HPLT nhìn thấy em Scarlett rồi nhé. Tuyển thêm blogger nam vô hội đi chị Lana ơi.

    ReplyDelete
  20. @Lana: nghe giới thiệu học trò bác VMC là em biết rồi. Bác ấy vẫn ra vô chỗ đó giảng bài mà. Nếu cô bé này học năm tư thì có phải k51 không? Đó là lớp em làm chủ nhiệm 1 học kỳ. Thế sao lại ô a nhỉ? À, từ khi có bác C vô, thì các cháu cứ gọi là không còn biết thầy nào tồn tại nữa :-) Nếu là lứa sau đó thì em đi vắng rồi.

    Em thì mất dậy khá lâu, nhưng đổi lại: "em sẽ chạy tới chạy lui blog nhà ANH ẤY thường xuyên"!

    ReplyDelete
  21. VMC: Sao mà em nhìn nhanh thế nhỉ? Hic!

    Lana: Ngại quá! Ngại quá! Đi đến chỗ mà mỗi mình là man, ngại quá!

    Gauxx: Hì, mỗi một mình. Em về nhanh lên đi. Còn có anh có em chứ

    ReplyDelete
  22. @DMT: Đúng ròi. Gấu về nhanh đi. Nhớ quớ là nhớ :-D

    ANh VMC không nhanh thì còn ai nhanh nữa đây anh Thụy ôi :-P

    ReplyDelete
  23. @Gấu; CHúc mừng em sắp có thêm big fan :-D

    ReplyDelete
  24. Huhu, em biểu tình nhé, mọi người toàn off vào ngày nghỉ, em làm sao mà đi được. Ngày này là phục vụ con gái thân yêu.
    Mà cả nhà đừng lăn tăn vì bác T "một mình giữa rừng huê" nhé. Vụ này bác ý quen rồi, no vấn đề! Hehe

    ReplyDelete
  25. thynguyen81.vnweblogs.comMay 17, 2010 at 11:09 AM

    Cả nhà iu quý!
    Em ấn tượng và bùn cười nhứt cái vụ"...Tôi biết điện thoại bây giờ cũng có cái vài trăm...Nhưng anh phải lấy cho tôi cái tương đối 1 tí...( Hic! hình như chưa chính xác lắm.)
    Đảm bảo 20 năm nữa bác Cả sẽ nguyên hiệu như thế.

    ReplyDelete
  26. Hi, A. Gấu iu quí! Em là sinh viên khoa hàng xóm (Ngôn ngữ học) đấy ạ. Từ khi ĐHQG cho phép sv học 2 ngành song song, em đã đăng kí vào khoa Báo. Hiện tại em đang học cùng k52 và 53. Tháng 7 này em tốt nghiệp ngành 1.
    Coi như em là sv mới toe của khoa Báo, nên bít được thông tin của chị Lana là e thú vị lắm, ANH ẤY ạ.:))

    ReplyDelete
  27. @Thày trò Gấu & Scarlett: Cho xin tí phí mượn sân nhà nói chuyện riêng đê...:)
    Đùa đấy, cả hai đều là khách mà chị Lana iu quý nên cứ thoải mái 888 nhé.

    ReplyDelete
  28. @NADIA: Ngày làm việc thì sao off kiểu nấu nướng cây nhà lá vườn ấm cúng được em? Biết thiếu ai cũng buồn nhưng bác T. bác ấy ra nghị quyết là trừ trường hợp còn có 1 người, chứ có 2 người là off được rồi :)

    ReplyDelete
  29. @Like2chat: Ta nói 'há miệng mắc quai', thiên vị (bias) giờ là không thể tránh rồi, hic hic :))
    Thì thôi khi còm em cứ coi như tạm quên bữa off vừa rồi vậy, 'trí công vô tư' được chút nào hay chút ấy (wink wink).

    ReplyDelete
  30. Thay mặt NLVD, Lana cảm ơn mọi người đã đến offline - bữa off thật sự rôm rả từ sáng đến giữa chiều thứ 7. Rất nhiều tiếng cười.
    Cảm ơn các còm-mơ tiếp tục có bữa nói chuyện vui vẻ hậu offline.
    Hy vọng lâu lâu chúng ta lại có những bữa off vui 'tạm dừng sống cho mình' như thế.

    ReplyDelete
  31. @VMC: Ẻm 'mặc áo đen liếc xéo bác T.' đó là cháu gọi Lana bằng dì, được vui ké Bloggers thôi.
    À, Scarlett (áo đỏ) kể 'thầy VMC' dạy hay lắm, vui nữa nên giờ của thầy cả giảng đường im lặng để nghe. Lana trước giờ mới biết VMC nhà báo, hot blogger, giờ mới được nghe trực tiếp một người nghe 'thầy VMC' giảng bài nói chuyện lại. Phục thật sự.
    (nhiều thầy có kiến thức rộng nhưng kỹ năng giảng thì chán lắm, nghe buồn ngủ).

    ReplyDelete
  32. Chị iu: Em bổ sung nè: các bạn í im lặng trong khi nghe giảng thoai, còn trao đổi thì sôi nổi lắm. Được phát biểu ý kiến thì sướng nhất rùi. Chị H.Nga nghe được lại thêm phần ghen tị đây:)

    ReplyDelete
  33. Bác Thụy sướng thật hihi :D

    ReplyDelete
  34. Giảng bài mà cả giảng đường im lặng mà là giỏi hả? Mắc cười quá!

    ReplyDelete
  35. Các bạn ơi, bác Thụy thực ra là không sướng đâu mà như Lana nói là có khi còn vã mồ hôi nữa đấy. Hì! (mặc dù biết rằng có nhiều người muốn vã mồ hôi mà cũng không được).

    Mà thực ra, nhiều bạn qua cái vụ off này mà biết nhau, làm quen với nhau, rồi lại còn bảy tỏ tình cảm (khá là rầu-man-tíc) với nhau nữa thì có khi còn sướng hơn bác Thụy nhiều ấy chứ. Hic

    ReplyDelete
  36. Bạn anonymous trên đây ơi, thành thật là tớ cảm nhận không tốt về những comment có ý phê phán mà lại để ẩn danh.
    Ngược lại, tranh luận cởi mở để xây dựng luôn được welcome. ví dụ nếu tớ nghĩ theo chiều hướng của bạn tớ sẽ comment thế này: Theo tôi, giảng bài mà cả giảng đường im lặng không phải là hay, (khích lệ SV tham gia trao đổi sôi nổi mới là hay, chẳng hạn thế)...
    Tuy nhiên, em SV trên đã nói: các bạn chỉ im lặng khi thầy giảng, còn trao đổi thì rất sôi nổi. Em còn nói giờ học có lúc thầy dạy rất vui. Như thế, tớ là người nghe, không có lý do gì để nghi ngờ kỹ năng truyền tải kiến thức của VMC.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...