June 22, 2010

Mei và bác V.

Thứ Hai đầu tuần.

Dim Mei ra cuối tuần vẫn nóng khiếp. Hứa đồng ý Thứ Hai cho Dim Mei đi theo lên cơ quan mẹ lo lỡ 2 chị em ở nhà cúp điện không chịu nổi nóng. Tối chủ nhật Hà Nội có trận mưa rào vàng bạc kim cương. Ôi chao là thích. Mát thì mát, nhưng mẹ hứa rồi nên sớm thứ 2 hai chị em bật dậy sớm lắm, giục nhau đánh răng rửa mặt mặc quần áo rất lẹ. Đành giữ lời :)

Kể ra thì lâu rồi Dim Mei không được đi theo đến cơ quan mẹ. Ngày xưa DM còn nhỏ, mẹ còn phải trực ca thỉnh thoảng lại mang theo. Các cô các bác quý thương lại giúp giấu bác sếp, cho hai con chui vào phòng nghỉ, dặn ở yên trong đó. Giờ lớn rồi nhưng lâu lâu Dim Mei lại thích xin mẹ lên cơ quan chơi một chút - có vẻ như thích được nhớ lại ký ức.

Bữa nay cơ quan mẹ đang nhộn nhịp chuẩn bị ba cái vụ hội diễn văn nghệ hát hò chào mừng mấy sự kiện lớn của Tổng Công ty, nên cho tới đó coi các chị thanh niên trẻ tập tành. Hờ, mà Thứ Hai là ngày cơ quan mẹ bắt buộc mặc đồng phục quần sẫm áo sơ-mi trắng. Nào thì ba tên ba cái sơ-mi trắng, cao sàn sàn. Xong, nào đi :)

Trưa, chở DM xuống Ban cũ của mẹ, nơi có phòng nghỉ trực ca quen xưa.

Các bác tíu tít chào, xuýt xoa khen lớn. Dim vô SG ra làm như nhớ lại được thói quen khoanh tay cúi chào, các cô bác khen ghê, mẹ thích quá. Còn Mei, vẫn như xưa, luôn là đối tượng phỏng vấn của bác V. sếp cũ của mẹ. Dù bác hỏi cả hai, nhưng chị Dim ít nói, trong khi Mei cứ tròn mắt kiên nhẫn trả lời đủ các câu hỏi.

- Hai chị em lớn quá nhỉ? Thế có ai chào 3 mẹ con là 3 chị em chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Thế bác chào 3 chị em thì có được không?
- Dạ được ạ.
- Vừa rồi hai chị em vào SG có được đi chơi nhiều không?
- Dạ có ạ.
- Thế cháu thích sống ở Hà Nội hơn hay Sài Gòn hơn?
- Dạ cháu ở đâu cũng được ạ.
(Câu này 'nhạy cảm', rất nhạy cảm với những đứa trẻ như Dim Mei. Và Mei trả lời ngay giây đầu tiên, nhanh lắm, sếp phó ngồi đó cười 'mẹ có vẻ dạy kỹ năng trả lời phỏng vấn kỹ nhỉ'.
Người lớn bao giờ cũng thế, chả được mấy câu là trong sáng.)

Bác V. lại hỏi tiếp:
- Dim Mei năm nay học lớp mấy nhỉ?
- Cháu lên lớp 6 còn chị lên lớp 8.
- Thế hai chị em có biết làm việc nhà, nấu cơm giúp mẹ không?
- Dạ biết.
- Biết nấu những món gì nào?
- Dạ cháu biết cắm cơm, làm trứng; chị Dim biết làm nhiều hơn, chị biết nấu rau, xào thịt bò.
- Giỏi quá. Còn làm gì nữa?
- Dạ cháu với chị chia nhau rửa bát và đổ rác.
- Sang năm chị Dim thi hết cấp thì chị sẽ bận. Lúc ấy Mei có làm giúp cho chị không?
- Dạ không.
- Sao thế?
- Vì mệt lắm ạ. Cháu làm một mình ngày nào cũng làm thì mệt lắm.

Hí hí. Cái bác lúc nãy lại cười, chêm 'câu này chắc mẹ chưa huấn luyện'.
Đến lúc này mẹ mới nói: - Không, mẹ cháu chẳng huấn luyện trả lời gì cả. Chỉ dạy mỗi là cái gì khó không nói được thì thôi, né hoặc đàng hoàng xin phép không trả lời câu hỏi đó, còn cái gì đã nói là nói đúng.

Mà cái 'kỹ năng trả lời phỏng vấn' hàm ý ấy, nếu có, chỉ dùng trong một số tình huống cần thiết thôi, còn thì tội gì không sống cho thoải mái có sao nói vậy chớ, huh?

20 comments:

  1. Tụi nhỏ có những câu nói giản đơn, dễ thương vậy đấy chị nhỉ! M. lanh quá đi mất. Điệu này thì mai này dám tranh luôn phần lanh lẹ của chị D mất thôi.

    ReplyDelete
  2. Ngày trước, bố anh là đội trưởng đội dân công chiến dịch của xã, đi khắp các công trường trong tỉnh. Anh thích nhất, và nhớ mãi những lần bố cho đi theo đến trụ sở của đội, được ăn ở đấy, chơi ở đấy, thích lắm, dù rằng trụ sở của đội dân công rất sơ sài và nghèo.

    ReplyDelete
  3. @Dã Quỳ: Đúng vậy Dã Quỳ, cái lanh của con trẻ dù thế nào cũng trong sáng nên hết sức dễ thương. 'Người hỏi' ở đối thoại này Lana biết, vốn luôn có những 'hàm ý' kèm theo. Nhưng Mei thì chẳng hiểu và chẳng cần thiết hiểu, cứ trả lời như có thôi.
    Những câu Mei trả lời bác V. hoàn toàn thật trong đầu bé, mình có thể đọc được, trong veo, Dã Quỳ à.

    ReplyDelete
  4. Ba chị em áo trắng quần xanh vào cơ quan chuẩn bị hội diễn văn nghệ, vui.

    ReplyDelete
  5. @ĐMT: Cảm ơn comment này của anh, làm em vui hơn khi nghĩ lại em đã luôn tha Dim Mei theo mình khắp nơi từ khi chúng nhỏ.
    Có vẻ như những lần được 'đi theo đến chỗ của bố, mẹ' in khá sâu trong ký ức trẻ con anh nhỉ? Em cũng thế, nhớ đến cả những lần hồi bé chân bị sứt sẹo rồi sưng nhiễm trùng được ba đèo bằng xe đạp đến trạm xá nghèo trường ba khám chữa nữa.

    ReplyDelete
  6. @Đỗ: hihi, đúng vậy bác ơi. Nhờ thế mà 'trà trộn' được Dim Mei vào cơ quan trong trọn một ngày. :)

    ReplyDelete
  7. Tí cũng thích đến cơ quan mẹ, chỉ vì trong cơ quan có mấy cái xe truyền hình trông ngồ ngộ. Đến đây lại được các bác chiều hết cỡ nữa nhé. 2 chị Dim Mei đáng yêu thế thì chắc sẽ có bác chấm làm con dâu tương lai ròi :-D

    ReplyDelete
  8. Ti iu ơi, tình hình là có xếp hàng :)
    Ngày trước có bác nào đăng ký sui gia thì mẹ nói thế này: "Bác nhận cô chị hay cô em thì bác cứ bỏ vốn đầu tư ạ. Rồi bác đặt hàng thế nào mẹ cháu sẽ uốn đúng như thế đến đúng thời điểm sẽ giao đúng yêu cầu cho bác".
    Còn bây giờ không dám 'to miệng' thế nữa, 'khiêm tốn' hơn là thế này: "Tình hình là cũng có một số đăng ký rồi nên bác chịu khó xếp hàng, rồi mẹ cháu sẽ xét ạ".
    hihi :))

    ReplyDelete
  9. Có hai con gái (lại lớn gần bằng mẹ nữa chứ !) hạnh phúc thật. Em lúc nào cũng mơ ước mình có con gái, mà mình lại là hoa hậu trong nhà, giữa 2 đàn ông to đùng !

    ReplyDelete
  10. Xem Mei nhà chị đàn, yêu quá cơ.

    ReplyDelete
  11. @Gốc Gạo: Thế Gốc Gạo có thích nhận Mei cho 'đàn ông to đùng thứ hai' nhà ấy không nào? (hì hì)

    ReplyDelete
  12. hichic, quá ok ! hắn đang chuẩn bị thi đại học, ngành Kiến trúc. Kể ra một anh kiến trúc sư đi làm về có cô vợ mượt thế đàn cho nghe thì các toà nhà càng ngày càng đẹp nhỉ ?

    ReplyDelete
  13. Em ngại nói chuyện với các bác "người nhớn" như bác V. lắm á! Hix..

    Mei nói chuyện dễ thương ghê! Làm em muốn bay thẳng ra Hà Nội chơi với ba mẹ con :p

    ReplyDelete
  14. @Fooleryn: Ừ, thế là Fooleryn 'đọc' ra được điều mà chị Lana 'né' không muốn viết ra đấy (bác V.) :)
    Đang định 'kèo' chị Fooleryn đây vì mai là Mei bay sang Sing. Vừa có số đt của Land rồi. Thế Fooleryn đang về SG rồi đấy à?

    ReplyDelete
  15. Em vẫn ở Sing. đây ạ. Em về cùng Land.. :) Tận đầu tháng 7 (Thực ra còn khoảng 2 tuần, nhưng sao vẫn thấy xa quá chừng)

    Số cuả em đây: (+65) 9470 8367

    Hì.. Dim Mei cứ gọi một trong hai đưá em là hai anh chị có mặt ngay ^^

    ReplyDelete
  16. @Fooleryn: Rồi giờ thì Dim đã có 2 số đt. Chị đã dặn nếu cần hỏi gì em sẽ gọi.
    Dim Mei sẽ ở chung với các bạn và thày cô ở Sant Resort (hình như là có khu dành cho trại hè) Fooleryn ạ.

    ReplyDelete
  17. Dạ, em search điạ chỉ chỗ đó rồi. Costa Sands Resort ở đảo Sentosa :)

    ReplyDelete
  18. Costa Sands Resort nhưng chi nhánh ở Down town East, Fooleryn à. Chị nhắn tin qua điện thoại em nhận được không?

    ReplyDelete
  19. Mạng điện thoại có vẻ lề mề, hic. Chị nhắn em mãi đến lúc qua ngày em mới nhận được. Em reply chị cũng mất mấy tiếng hehe.

    Downtown East gần chỗ bọn em ở luôn ý! ^^

    À chị, trường có cho phép "người thân" vào "nghiá" các em không? :D

    ReplyDelete
  20. Fool. à, Mei qua đến nơi rồi, gọi, Mei bảo 'đẹp lắm' :) Dim thì sáng mai mới bay (tách 2 vì đoàn đông.
    Sáng nay chị cùng thầy cô của trường đưa đoàn đi, có hỏi và dặn cô giáo phụ trách đoàn, người nhà vào 'nghía' thoải mái Fool. ạ :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...