June 28, 2010

Tình hình là...

Tình hình là nhàn cư.
'Nhàn cư' rồi, 'vi' chuẩn bị 'bất thiện'!
:((
Có ai túm áo kéo lại không ta?!

39 comments:

  1. Tình hình là nhàn cư thì đi sắm ngay mấy con khô mực lượn hồ bơi rồi ngâm sì-pa đeeee...vừa mát vừa phẻ vừa bảo vệ được con khô mực ;))

    ReplyDelete
  2. Hic! Thế mà chẳng bù cho anh. Thôi,để anh túm áo kéo em lại nhé!

    ReplyDelete
  3. Chẳng bù cho em đang bận tối mắt tối mũi, hôm nào cũng 7h tối mới về đến nhà. Chưa lên được chương trình chơi ngủ nghỉ cho con :((

    ReplyDelete
  4. Nói các bác bỏ quá, túm áo nhỡ cái áo nó... tụt thì bỏ (mẹ) chạy không (có) kịp đấy nha. :))

    ReplyDelete
  5. @LU ui tình hình là đi làm về không có đi bơi ngay được, mà về nhà ăn tối xong thì khỏi đi luôn. Lana chỉ hay đi hồ bơi vào cuối tuần thôi :(

    ReplyDelete
  6. @ĐMT: :)

    @Mốc-Mít: Cảm ơn nhiều nha, đọc cái còm của mẹ Mốc Mít 'tỉnh' liền, nghĩ "Oh nhìn kìa, mình đang quý tộc đấy, hãy enjoy sự nhàn cư đi".
    :)

    ReplyDelete
  7. Chị Lana ơi, em "nhàn cư" lâu lâu rồi, mà chưa "bất thiện" được gì, tính mãi mà chưa biết bắt đầu từ đâu, nhiều lúc thấy chán và ghét mình kinh khủng ! Hay chị em mình hợp lực "làm một quả" kinh thiên động địa đi.

    ReplyDelete
  8. Em không túm. Chị cứ trượt đi:)

    ReplyDelete
  9. @Ơ Kìa: áo không dễ tụt vậy đâu. Thật.
    Mà Ơ kìa cũng đúng, vậy thêm câu này: Ai run thì đừng chìa tay, để kệ đi.
    :)

    ReplyDelete
  10. @PTNT: 'quả' kinh thiên động địa là tự lúc phá cách mà thành (ngoài kiểm soát), định trước thường không làm được :)

    Thích cái giọng còm này quá. Cảm ơn PTNT đã ghé và còm vui nha. Mến.

    ReplyDelete
  11. @NLVD: hì hì, đúng giọng còm xịn của em tui :)
    Nhớ lịch cuối tuần đấy nhé.
    Chị trượt đây :)

    ReplyDelete
  12. Đời không tiếc nuối. Cứ thả phanh đi. Cầm sẵn theo con dao, ai túm áo thì cắt, Lana ạ.

    ReplyDelete
  13. @VMC: hì hì, chắc phải đọc lại 'Đời không hối tiếc' thương hiệu VMC :)
    Mà, ai túm áo kéo lại là người quý lo cho mình, ai lại cắt. Chỉ là nếu bên túm bên thả trượt rồi thì ai khỏe hơn nấy thắng :)
    (vậy chắc ai kéo lại phải túm người chứ túm áo không xong). hihi.

    ReplyDelete
  14. Hé, kinh nghiệm của em là rủ ai đó bất thiện cùng ấy. Chiều mai ốc luộc hong chị ơi? Em lên cơn vật ốc 2 hôm nay mà chưa túm được ai để xử lũ ốc cùng nè. Hú hú...

    ReplyDelete
  15. Titi ui, ốc gần chín thì ới nhé :)

    ReplyDelete
  16. Em đặt hàng luôn đơi. 4h chiều mai tại Ốc Mười Nguyễn CHí Thanh đi nàng ơi. (vừa gõ, nước miếng vừa nhỏ tong tong ròi :-P )

    ReplyDelete
  17. @Titi: người đọc cũng nhỏ tong tong luôn rồi :))

    ReplyDelete
  18. Em Dương đâu nhỉ? Titi là con vịt, cộng chị và một gái nữa mới thành chợ được cơ :-D

    ReplyDelete
  19. Chị ơi, em phải chạy qua đây cảm ơn Chị vì đã làm "nhịp cầu nối những bờ vui", hi hi.

    ReplyDelete
  20. @Mùa hè rớt: Oái oái chị 'chịp cầu nối' được bờ nào với bờ nào đấy? tò mò thêm chút được không?
    :))

    ReplyDelete
  21. Hẹn 2 chân dài ngày mai lúc 4h30, mật khẩu để nhận ra nhau là: LNNLVDTT.

    ReplyDelete
  22. @LNNLVDTT: 2 nàng tới gọi các loại ốc trước, LN chạy về đến nơi chừng 5h. Sẽ có mặt đúng hẹn, còn nguyên trang phục công sở :))
    Cảm ơn Titi vì cái cơn thèm ốc đúng lúc :)

    ReplyDelete
  23. @Lana : hi hi, thôi thì ko định trước, nhưng hy vọng có ngày nào đó vậy.
    Eo ôi, bao giờ thì em được chị rủ ốc ếch gì đó nhỉ ? Sướng thế !

    ReplyDelete
  24. Titi, Lana: Cái vụ ốc, cho anh đăng ký nhé! Lần này k được, từ lần sau nhé!

    ReplyDelete
  25. @PTNT: Tới luôn chiều nay cho vui đêêê !
    :)

    ReplyDelete
  26. @ĐMT: Vâng, anh đăng ký thì gọi ngay.
    hí hí, nghĩ mấy đứa ngồi nhể ốc mà có thêm anh chắc vui lắm :)

    ReplyDelete
  27. hichic, nhưng chiều nay người "nghĩ đến ốc đầu tiên" không phải là chị, vậy em đến đã được (nên) chưa nhỉ ? Hay chiều nay chị xin phép trước với mọi người cho em đi, lần sau cho em tụ tập với.

    Hic hic, quả thật từ sáng giờ đang đọc lại những bài cũ của chị, nhìn ảnh chị và...

    ReplyDelete
  28. Oái roài oai. PTNT có phải bà cụ già nào hong mà giữ kẽ thế nhỉ? Đây là chỗ tụ bạ nhảm nhí chứ có phải họp hội đồng bô lão đâu mừ kính cẩn thế hả em :-P

    ReplyDelete
  29. @PTNT: Toàn người dễ mến PTNT ui, nhất là khi mấy chị em chụm đầu nhể ốc thì... cứ nhập cuộc thoải mái thôi :)
    Chị sẽ emeo em số đt. Nếu rảnh và thấy thoải mái thì cứ ù qua nhé. Thấy không? anh Thụy còn đang xin ốc cùng kia kìa.

    'nhìn ảnh chị và...' - và gì kia? người khôn nói nửa chừng thế này chị đau tim mất đây :))

    ReplyDelete
  30. Hic, ốc ơi là ốc, em cũng thèm này nhất lại là "ốc Đức Mười" nữa chứ chẹp chẹp...

    ReplyDelete
  31. Hic, nhưng em mà bò lên đến nơi thì chắc chị về nhà lâu rùi...

    ReplyDelete
  32. @Nhà Mốc Mít: Xem chừng cái món ốc Titi khơi mào này đắt hàng ghê.
    Khi nào bò được đến sớm hơn thì em cứ ới nhé, mình lại gầy hội :)

    ReplyDelete
  33. Chị ơi, bờ vui nào thì phải bí mật thì mới hấp dẫn, hi hi.

    Em thấy Chị không sợ "bất thiện" nữa đâu, mấy con ốc nó kéo cả mấy chị em lại rồi, không "nhàn cư" nữa đâu ạ! Cho em nhập hội với, chắc phải lên face book lập "Hội những người nhàn cư ăn ốc để không bất thiện" :))

    ReplyDelete
  34. @MHR: Welcome em nhập hội :)

    ReplyDelete
  35. Chị ơi, E cũng thế, E ko nhàn cư vi mà vẫn bất thiện! huhu! Dạo này E thảm lắm chị ạ! hic!

    ReplyDelete
  36. @H.Nga: Sao thế bé? Thảm là thảm sao? Để chị chạy qua nhà em coi sao nào...

    ReplyDelete
  37. @Titi : hic hic hic, thấy mình có vẻ già thật nên quyết định "Cưa" bớt mình đi, (việc đầu tiên là bớt đi một chữ T nhé), nhất định từ lần sau mình tham gia vụ nhể ốc !
    Các chị ơi, hôm qua thừa lại nhiều vỏ ốc không ạ ?

    ReplyDelete
  38. @PTN: Hôm qua khá nhiều vỏ ốc, nhưng không thừa cái nào :)

    ReplyDelete
  39. Vậy xảy ra tình trạng là :
    1. Ăn hết cả vỏ (hi hi, sory các bác)
    2. Có ai đó tình nguyện "đổ vỏ" rồi
    3. Ốc do chân dài ăn nên vỏ đẹp đến nỗi xâu thành chuỗi hạt được.
    ......
    Dù sao thì em không tham gia được cũng là một điều đáng tiếc quá các chị ạ !

    Chị ơi, cái Chợ huyện Đồng Văn của em nó hấp dẫn hơn rồi đấy, em xem lại thấy có mấy cái ảnh chả đúng chủ đề gì cả nên đã sửa. Chỉ có điều trình còi nên chưa biết làm thế nào cho "chữ đi liền với ảnh" cả, bác chịu khó vừa xem vừa kéo màn hình vậy, hì hì

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...