June 27, 2011

Hào hứng

Hôm qua chủ nhật đã đặt mua một chiếc giường, là thứ này mà 2 mẹ con đã cùng ngắm nghía từ chủ nhật trước. Giường gỗ của Hoàng Anh Gia Lai - đồ hàng hiệu Brand Name hẳn hòi. Nhìn nó chắc chắn, vững chãi, rất yêu, thay cho chiếc giường cũ giá mua không bằng 1/3, chân cao, đặt trong phòng sửa mới rộng làm cảm giác chống chếnh.

Cũng có nghĩ ngợi cân đo đong đếm một chút vì giá tiền, rồi thì bụng bảo dạ "thôi, có tiết kiệm thì tiết kiệm những cái khác, cho giấc ngủ thì không nên tiết kiệm". Trước giờ mình mới chỉ "tiết kiệm thì tiết kiệm những cái khác, riêng ăn uống thì không nên tiết kiệm". Hì. Đà này danh sách những mảng 'không nên tiết kiệm' sẽ dài nguều ra cho mà coi. Dưng mà thôi, đó là chuyện ngày sau, kệ đi, hôm nay nói chuyện hôm nay đã, tội gì :D

Hãng hẹn khoảng 3 giờ chiều nay giao hàng đến nhà.

Sáng đi làm Dim Mei còn đang ngủ, tận hưởng cái sung sướng của nghỉ hè. uyết ở nhà ba chị em bảo nhau dọn giùm cô cái phòng để có chỗ chiều họ mang giường tới lắp.

11:30 trưa Mei gọi điện "Mẹ ơi tụi con dọn gần hết đồ trong tủ áo của mẹ ra phòng khách rồi. Mà sao mẹ nhiều đồ thế, đầy hết cái túi ngủ rồi (các hắn trải sleeping bag ra sàn để sải đồ), dọn tiếp không mẹ?".
- Ừa có, dọn rỗng cái tủ giùm mẹ để còn kê dịch chỗ mà (giường mới rộng lắm). Con cứ chất đống giùm mẹ, đầy quá thì để tạm trên đi văng.
- Vâng.
- Thế có những ai dọn? Chị Tuyết có nhà không con?
- Dạ không, chị Tuyết đi làm, con và chị Dim dọn thôi.
- Giỏi quá. Thế này chiều nay chúng mình phải làm gì đó để ăn mừng giường mới và thưởng cho Dim Mei thôi (đằng nào mẹ cũng phải về sớm để nhận giường và trả tiền).
- Ăn mừng thế nào ạ?
- Mẹ chưa nghĩ ra. Có thể mình sẽ nấu một món ngon, hoặc mình sẽ mở nhạc thật to và nhảy nhót trên giường, hoặc mẹ sẽ chiêu đãi cả nhà đi ăn gì đó... hay là Dim Mei ở nhà lên kế hoạch cho mẹ nhé, chiều chúng mình bàn tiếp.
- Vâng.

12h Mei gọi, 12h30 gọi nữa, không có thêm gì mới về kế hoạch ăn mừng, có lẽ đơn giản là hào hứng quá :)

28 comments:

  1. hí hí, có người mua " giường" mới kìa kìa, lại còn rộng ơi là rộngggg nữa chứ.
    Phải nghĩ gì đây ta ơi ??
    :D
    :D
    :D
    <<= mặt cười gian đó nha.

    ReplyDelete
  2. ăn mừng được rồi, đừng nhảy nhót trên giường nhé, dù là giường "hiệu" thì cũng e khó chịu nổi 3 chị em đâu :)

    ReplyDelete
  3. Lại có cớ off ròi, off mừng giường mới, xong ròi sẽ có buổi off mừng người share giường với mẹ Lana nữa ...ke ke....

    ReplyDelete
  4. @Mía: Nghĩ đơn giản thì là giường rộng cho người hay lăn. Nghĩ phức tạp thì chịu :))
    (theo em Mei nhận xét thì là thế này 'giường này nếu ngã không bị đau').
    ke ke

    ReplyDelete
  5. @Phú: Rồi, sẽ nhớ, chỉ lo lúc hứng tới mức nhảy nhót tứ tung là quên luôn cái chuyện giường nó có chịu nổi không Phú à. hì hì.

    ReplyDelete
  6. @Titi: Óp thôi óp thôi. Chuyến này thì bội thực off nhé. Âu vờ óp. xe mới(TT), việc mới (...), giường mới, con mới-về (Bí, MMM).
    Thôi hay là yêu cầu nhà Chuồn giữ lời hứa đám cưới, anh Thụy, NLVD... mỗi người có cái mới để trình nữa thế là huề cả làng.

    ReplyDelete
  7. Quá nhiều lý do để ọp rùi:P
    Em cũng mê đồ HA-GL, đang cân đối ngân sách để thay đồ ở nhà đấy chị ạ.

    ReplyDelete
  8. ố ồ
    thôi em phải đi mua một cái áo mới mí được.

    ReplyDelete
  9. Chúc mừng cả nhà! Chúc mừng giường mới! hihi. Thế cảm giác sau đó thế nào hở chị? Ba mẹ con có lăn kềnh ra không? Chắc là êm như nhung nhỉ, hí hí..

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  10. Ôi có giường mới, sướng nhỉ. Vậy mình lấy lí do này mơi bên này cũng ăn mừng thôi.

    ReplyDelete
  11. Em ủng hộ cái còm của Titi nhất, cớ đó là đủ rồi, chị Lana ko phải đánh trống lảng đâu á...

    ReplyDelete
  12. Lên hình khoe giường mới đi Lana.

    ReplyDelete
  13. @MMM: Ừa, đồ HAGL nhìn kiểu dáng đơn giản, nhưng xài rồi có lẽ sẽ mê.

    ReplyDelete
  14. @NLVD: Gì mới chả được miễn thành cái cớ. Mà áo mới thì giặt cỡ nào? :D

    ReplyDelete
  15. @F'leryn: Đại loại là hôm qua đi ngủ sớm hơn bình thường một tí. Còn sau đó thì... chịu không tả được (vì ngủ mất tiêu rồi :D)

    ReplyDelete
  16. @Đậu: Ăn mừng đê...
    Ăn mừng gì thì cho 5 xu hình luôn nhớ, để bên này chẹp chẹp ké cho xôm :D

    ReplyDelete
  17. @PTN: Trống lảng gì, đang hào hứng ọp gì chị cũng ok hết :D
    Có điều chuyện óp xếp hàng là có thực (ví dụ như xe nhà Titi sắp cũ rồi), nên vòng 2 thì cứ ung dung thôi, chờ đến mùa quýt sang năm vẫn chả đến lượt, hihi.

    ReplyDelete
  18. @Bebo: Ôi không, phải để tí gì giữ cho mình cái duyên chớ mẹ Th (wink).

    ReplyDelete
  19. Nhà có mấy chị em nên mới hào hứng tưng bừng vậy chớ thêm một quý ông nào vào là rối đội hình ngay lập tức, ha ha ha

    ReplyDelete
  20. @a Thụy: Phải có những lúc nhiều tiếng nói tiếng cười thế nó mới vui anh ạ.

    ReplyDelete
  21. @Moon: Cái nhìn có vẻ thiếu tính lạc quan quá. Nếu quý ông vui vẻ ngủ đi văng thì vẫn tưng bừng như thường, hihi.

    ReplyDelete
  22. nói cũng đúng, quen nhìn nhau rồi nên có quý ông nào tấp dô là dễ bấu rấu lắm chớ
    ah mà tầng trệt cái giường để ko làm gì chị ?
    ê hé hé...

    ReplyDelete
  23. Thời kinh tế down thế này mà tự nhiên lại thay giường hàng hiệu ? Có ý gì đây không ta ?

    ReplyDelete
  24. @J.Guy: Ừa nhỉ, dễ bấu rấu thật.
    Ừa nhỉ, trệt làm gì ta ơi :))

    ReplyDelete
  25. @Hero: Đề nghị đọc lại cái link 'là thứ này' đã dẫn trong bài, đại loại 'kinh tế down thì sao chứ. Thích là vét túi mua thôi' :))

    ReplyDelete
  26. Lần sau thì nhà Lana nhớ khuyến mãi thêm cái hình cho nó thêm phần kịch tính nhé. Căng mắt ra đọc mà không biết cái giường nó hấp dẫn ra sao. Mất hết 1/3 sự tò mò. He he

    ReplyDelete
  27. @Rita: Welcome Rita ghé nhà, cái vụ này Rita nói đúng, có hình thì sẽ hấp dẫn hơn, nhưng phải so di vì muốn giữ riêng cái phòng ngủ cho mình, khoe hình nhà nhiều rồi, giường ngủ để giữ chút duyên :D

    Ghé nhà Rita thấy mình giống ở điểm cùng cuồng yêu 'gấu bông' :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...