July 13, 2011

Về Đẻ

Giỗ ông nội mình bữa Thứ 5 mới rồi. Ông mất hơn 30 năm trước nên ngày giỗ chủ yếu là dịp để ba mẹ gặp tập trung anh em con cháu. Năm nay đông vui vì có cô Ngát (cô ruột dưới ba) với mấy anh chị con bác Loát ở quê lên, lại có Quý, L.O, H.O, Nhung cùng mấy người cháu ba mẹ đỡ đầu và một nhà trẻ con tụ tập. Ba mẹ thì khỏi nói, hào hứng phấn chấn đến quên cả mệt.

Giờ nghỉ ngơi, nháy nhau kèo ông bà biểu diễn cho mấy điệu dancing mà cặp đôi đều đặn nhảy mỗi sáng làm bài tập thể dục. Con cháu nhiệt tình ủng hộ bởi từ ngày thích tập cái này ông bà ngày càng khỏe hơn, vui vẻ hơn và rủ rỉ hơn.
(Bà con nếu không có thời gian và hứng thú coi hết clip dưới này thì kéo con chuột tới cuối ngó giùm cái động tác chào ở 5 giây cuối thôi nha)



Hễ về đến nhà đẻ là cái đầu trong veo tung tăng như con nít. Những dịp như này cái óc nghịch ngợm của mình thoải mái bày trò. Chèn vào thời gian trống khi hai diễn viên chính đi thay đồ giữa hai điệu nhảy, kéo "Quý, Quý cùng em làm chú hề bắt chước trình diễn động tác chào" - khán giả cứ gọi sướng mê cười lăn xém vỡ nhà:



Đây nữa, thấy Nhung loay hoay mãi trong bếp nháy Quý vô quay chộp (Nhung vốn rất hiền xấu hổ e lệ dễ thương hết mức):



Về nhà cười đã vậy hỏi sao không trẻ lâu chứ (hihi, tự nhận), sau này thành bà cụ già 90 tuổi thì mình vẫn trẻ như giờ chỉ có cái mặt là sẽ nhiều nhăn như chân chim (cũng vì cười) hehe...
Vậy nên cứ khi nào thiếu thiếu vui là mình vù về nhà đẻ, lấy tí trong veo lấy tí cười.

*** Entry liên quan:
- MẮC NỢ RUỘT THỊT NHẸ NHƯ KHÔNG
- ĐẤT ĐẺ
- GIA ĐÌNH

32 comments:

  1. Đông vui quá, mỗi năm chờ dịp giổ, Tết tụ về là thích nhứt hé Lana.
    Mười mấy năm nay, mình thiếu hẳn những dịp như thế này, nhớ quá nhỏ ơi.

    ReplyDelete
  2. Các cụ hay quá, cặp nhảy hợp "rơ" nhưng bạn nói các cụ phải siêng cười với bạn nhảy nhiều chớ.
    Ráng về thường, cho bọn trẻ con về, các cụ sẽ vui lắm.

    ReplyDelete
  3. hè, em xem clip này từ lúc chị để nó ở góc blog kia nhé, vừa xem vừa khoái, mà các cụ nhảy ăn nhạc ghê cơ chị nhỉ ?
    Anh Quý bắt chước còn xa xả xà xa mới theo được cụ nhé !

    ReplyDelete
  4. ôi trời ơi làm cô Nhung xấu hổ đỏ rựng mặt, ko đứng nổi trên 1 đường thẳng luôn kaka
    vui quá cô Na à

    ReplyDelete
  5. Ăn đứt Thu Minh và Lác Zà Zà Lác gì đó nha chị. Ngưỡng mộ hai cụ quá đi. Đúng là không gì hạnh phúc hơn được về nhà bố mẹ.

    ReplyDelete
  6. Nhà để lánh nạn và cũng là nhà để thấy mình lúc nào cũng được chìu chuộng :)

    ReplyDelete
  7. Nhà để lười biếng, để nhõng nhẽo, để ăn nhậu, để vui cười và để xa lánh trần gian xô bồ :))

    ReplyDelete
  8. 2 cụ còn khỏe ghê :) - nhảy rất "máu" :)
    chúc đại gia đình nhà cô Lana luôn vui khỏe , hạnh phúc!

    ReplyDelete
  9. @BeBo, Rita: Mỗi lần ở nhà tụ tập là như hội, vui lắm lắm.
    Bo lớn thêm chút xíu nữa mẹ Th. cùng cả nhà về tụ tập với Ngoại sẽ vui ngay mà.

    ReplyDelete
  10. @TT BĐS: Cảm ơn bạn ghé nhà.

    ReplyDelete
  11. @Đỗ, PTN, Thắm, KuKen: Hồi đầu tiên hai chị em Lana & HO phải vào hùa với mẹ thuyết phục Ba tập nhảy mất mấy tháng ông mới chịu tập đấy (ông ngại), nhưng giờ thì được cổ vũ lại thấy sức khỏe tốt hơn thực sự nên cả ông và bà đều tập rất đều và chăm. Con cái không ai nhảy (đôi) đẹp bằng :)
    Bác Đỗ nói trúng, còn thiếu tiết mục kép và đào nhìn nhau cười tươi nữa, hihi.

    ReplyDelete
  12. @J.Guy: Trúng phóc luôn, khi coi lại băng quay, cả nhà chị bầu cái khúc clip Nhung cười xấu hổ này là clip đáng yêu nhất trong ngày :)

    ReplyDelete
  13. @Moon, Sông: Nhà còn để mình thả mình, tự do chọc người này thơm người kia.. :D
    Nhà còn là nơi mình về để tìm lại nghị lực nữa.

    ReplyDelete
  14. "thế mới thiên nhiên...không đễn nỗi.."
    kaka

    ReplyDelete
  15. Kiểu gọi này thật tình cảm, nhưng gần như mất hết rồi. Chẳng nơi nào còn gọi nữa!

    ReplyDelete
  16. Mỗi lần reunion như vầy, không gì bằng hén chị. Nhà em chỉ tụ vậy được dịp xmas thôi. Thích.

    ReplyDelete
  17. Bái phục các cụ. Mình trẻ thế nè mà chả có biết nhảy nhót gì.

    ReplyDelete
  18. @J.Guy: Ừa, ... nguyên sơ 'thiên nhiên' thì dễ thương, nhỉ?

    ReplyDelete
  19. @a Thụy: Vâng, em vẫn thích dùng. Ví như hôm qua nói chuyện với chị đồng nghiệp, kể ...'em về nhà', chị hỏi 'nhà em' á? trả lời vâng, chị lại hỏi 'thế ba mẹ em xuống à?', thế là phải nói 'không, là em về nhà đẻ ấy, không phải nhà em ở HN'.

    ReplyDelete
  20. @Anonymous: Cảm ơn bạn, cảm ơn comment. Cheers.

    ReplyDelete
  21. @Đậu: Ừa những dịp quây quần có ý nghĩa lắm, và thật sự vui.

    ReplyDelete
  22. @Lừng: Nghịch lí đấy. Ai cũng vậy. Chính các cụ ở tuổi như chúng ta thì cũng bận rộn tỉ thứ mục đích, phấn đấu, lo toan... và không có thời gian enjoy/ luyện tập sức khỏe như thế này đâu.

    ReplyDelete
  23. He he Chị góp ý với ông vẫn hơi căng thẳng khi nhảy mới lị phải nhìn bà đắm say hơn nữa cơ:P

    Nhà đông con vui chị nhỉ? từ bé lúc nào em cũng ước mình có một ông anh trai :D

    ReplyDelete
  24. @MMM: hihi chị sẽ nháy ông bà vô đọc comments :D

    ReplyDelete
  25. e coi kĩ rồi, clip đầu tiên em thích nhất lúc 4:19
    nếu ko luyện nhảy thì đâu có thể trở lại kiểu nắm tay vụng vịu như thưở mới yêu kia
    có ý nghĩa có ý nghĩa (lẩm bẩm)

    ReplyDelete
  26. @J.Guy: Thế nào mà nắm tay vụng vịu lại phải tập nhỉ, tưởng càng tập càng nắm nhuyễn đến hồi lì nắm mà tưởng không nắm í chớ :D

    Diễn viên mà biết có khán giả (JG) coi đi coi lại kỹ tới biết nắm tay ở 4 phút 19 giây chắc cảm động khỏi múa được luôn. Mà không chị thích khúc kết cơ: chàng chăm chú chờ nàng quay mấy vòng rồi khua tay múa một nhát kết hoành tráng, hihiiiiii.

    ReplyDelete
  27. thì đấy, thằng e nó có quan sát tinh tế í mà keke
    thích đoạn kết hết thì lana chả bứt cục thịt của mình nặn thành JG sao (ý em nói ai chẳng giống ai)

    chạy đay..véo

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...