September 20, 2011

Thư giãn tí


Honey! do you know I love you so much? Night after night I cant sleep so well. You leave me because of money. I do know im who have nothing; I just love you by my heart my soul. I don't know what to do. No car, no job, no money, no home. I will die very soon. Honey, come back you can save my life.




Have fun :D

12 comments:

  1. Ông người Đức hát hay phết, giọng miền Nam chuẩn luôn :-D

    ReplyDelete
  2. cải lương tiếng Anh, OMG, kười pể pụng:))

    ReplyDelete
  3. ôi mother, this is nhân tài :)

    ReplyDelete
  4. @Bí, a Thụy: Vâng vừa hay vừa hài vừa thú vị nữa.
    a Thụy: Thì em nói thư giãn có í trong sáng thôi, ko có ý phê phán đâu mờ :)

    ReplyDelete
  5. @Titi, NLVD: Chuẩn đến sững sờ luôn nhỉ, không nhìn thì cứ nghĩ đang nghe một kép cải lương xịn nhà mình.

    Lại còn biểu cảm nữa chứ cực kỳ ăn nhạc nữa chứ. Bái phục.

    ReplyDelete
  6. @Goldmund: Cảm ơn cơn gió lành nào đưa GM ghé nhà. Luận một lúc mới hết phần lời của vụ cải lương tiếng Anh này đấy :)

    ReplyDelete
  7. quái chiêu thật coi đã lâu nay coai lại vẫn ngoát mỏ cừ như thường hè hè

    ReplyDelete
  8. @J.Guy: Thế có gật gù theo Benard nảy "Kim Vân Kiều" không đới??

    ReplyDelete
  9. Chị Lana nhà ta cũng kết món cải lương à. Chị có xem chương trình Chuông Vàng vọng cổ hông? có mấy em gốc bắc ca cũng tài lắm à. Tiếc là mấy em đó rớt ở vòng vừa rồi vì ca trật nhịp. Thú vị hé. Nhưng mà chị có để ý không, ngoài Bắc có cả 1 nhà hát cải lương nhé, thế mà miền nam chả có cái nhà hát chèo nào. Dân Nam dở hơn dân Thủ Đô rồi. Hi hi.
    Mà phát hiện thêm, ông boss người Hoa 100% của em lại khoái nghe ca trù, mặc dù ổng chả hiểu gì, nhưng vẫn khoái nghe. Em dân VN mà nghe không thấm, sao ổng khoái ta? bí hiểm quá.

    ReplyDelete
  10. @Rita: Rita ui chị ở SG đủ lâu để ngấm nước ngấm đất phương Nam, ngấm cả dân ca và cải lương của đất và người phương Nam.

    Nhà hát cải lương HN chắc sống bằng bao cấp, chị nghĩ ko thể phát triển được vì cải lương cần phải nằm đúng ở cái nôi của nó. Ông boss của Rita đặc biệt đấy, chị vẫn chưa nghe được ca trù.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...