October 19, 2011

Hu hu (20/10)

1. Phải đợt chạy việc đến cong hết cả cái bottom. song song. chồng chéo. Mà toàn những là ủn bụp lên bàn kèm luôn đét lai (hạn nộp) ngắn choẳn. Tẩu hỏa nhập ma vì cà cuống. Đêm qua trong mơ thấy sếp hiện ra đưa cho một xấp mấy tờ A4 phẳng phiu kiểu giống 'Quyết định' lại cười bảo "đúng vị trí của mẹ Teresa đấy nhé".
Tỉnh dậy ối giời lại ối giời, thế nào mà trong mơ đang ám ảnh sếp với công việc khô cỏng khô qoeo lại nhằng cả mẹ Teresa đầy lòng nhân từ mà mình ngưỡng mộ. Hay là vì cứ có tí rảnh là quẩn quanh coi hình về tụi trẻ con miền núi, may sao chưa mơ tới bác Tuấn 9 triệu chớ không lại tình ngay lí ú ớ giải thích lờ mờ thì thật dơ :D

2. À kể chuyện này: Mình có những thói quen bảo thủ đến cực đoan và những tình yêu bảo thủ đến cực đoan mà dù ai có nói thế nào thì mình vẫn 'bảo thủ' rằng 'cực đoan' tốt cần được bảo quản, í lộn, bảo trì :)
Sáng nay chạy xe, một hạt bụi bay vù vào trong mắt, nó vừa len lỏi sâu trong hốc mắt cọ quậy những cái cạnh xù xì vừa hét toáng "kính! kính! kính! sao mãi hổng chịu mua kính?". Tuần trước cũng một hạt bụi len lỏi cọ quậy như thế. Tháng trước cũng một hạt bụi len lỏi cọ quậy như thế. Đúng, cần có kính mới thay cho đôi cũ cái gọng bị gãy từ 6 tháng trước. Nhưng mà, kính chỉ mua ở một chỗ là tiệm Quảng Đại kế ngay chợ bến Thành nơi mình đã mua suốt nhiều năm trước, mua cho đến bây giờ, và chắc còn mua.
Giày cũng vậy. Ba trong số bốn đôi trên giá đã bong gót, đôi duy nhất còn lại cũng bắt đầu sờn tróc có thể hỏng bất cứ lúc nào. Nhưng giày chỉ mua ở một tiệm là 253 Phan Đình Phùng quận Phú Nhuận.
Kính chỉ mua ở tiệm Quảng Đại. Giày chỉ mua ở 253 Phan Đình Phùng. Giá quen, cõng thêm tiền vé máy bay khứ hồi HN - SG thì vù lên ngang với tiền mua nguyên cặp kính xịn với hai đôi giày nhập ngoại giữa HN.
Biết thế. Nhưng kính là cứ phải tới chợ bến Thành, giày là cứ phải tới Phan Đình Phùng q Phú Nhuận. Chấm, xuống dòng.
:)

3. Hôm nay một đồng nghiệp đặt mua giùm được năm lít rượu nếp quê nên phải bỏ xe bus chạy xe máy đi làm đặng còn chở rượu về. Rượu quê thơm nưng nức, mở nắp bình ra khoe khắp phòng hít hà hít hà mà chỉ sợ mùi hương ấy nó ám vô người, chút nữa ra đường nó tỏa tới mũi bồ câu lại bị tuýt cho cái thế là bái bai 200K (dấm dúi), coi như mất tiêu bốn lít còn có một lít đem dzìa.
Rượu mang về để ngâm lá thuốc cho ông. Ngâm cho ông nhưng mình lâu lâu uống ké :)
Hị, người ta bảo đàn ông khi buồn uống rượu, đàn bà khi buồn khóc lóc. Thế, ngược lại đờn ông sẽ là đờn bà đờn bà là đờn ông? Chiếu theo tiêu chuẩn dư lày thì mình đờn ông béng rồi :((

Ấy chết quên hôm nay là 19 tháng 10, mai là 20 tháng 10 ngày phụ nữ đấy. Nhớ rồi. Thôi mình đi nữ tính đây.
Bây giờ mới khóc. Hu hu (việc), hu hu (Bến Thành), hu hu (đờn ông) :))

38 comments:

  1. Ối, đọc hu hu lại thêm cái mở ngoặc em cứ tưởng đứa nào chọc gì chị làm chị tủi thân 20 này.
    Đề nghị ọp nai ngay, chủ đề giày và kính ! Thế nào giữa HN Linh Thiêng và Hào Hoa này chả kiếm được hiệu giầy và hiệu kính ăn đứt Bến Thành và Phú Nhuận !

    ReplyDelete
  2. có người hu hu mà mình lại he he mới khoái chứ
    giầy PN, mang số bao nhiêu em đi mua gởi ra đó nhé :), hay cứ kiếm cái lý do để vào thăm SG đi chị hén, 2 năm roài còn gì.

    oh la la, ngày 20/10, chị em là phụ nữ,
    Phụ nữ chị muôn năm !

    ReplyDelete
  3. Mềnh có một entry chúc mừng 20/10 các bạn nữ rồi, nhưng nghĩ các bạn muốn mang lời chúc đến tận nhà nên lại qua đây chúc "thêm". Chúc bạn luôn sức khỏe và nhiều niềm vui nhé!
    Hôm nào uống ké rượu của ông cho biết với để ké của bạn thôi, rượu quê thơm quá!

    ReplyDelete
  4. Cái hu hu đàn ông hay nhỉ? Nhất là mai là ngày 20-10. Chúc mừng 3 mẹ con em nhiều niềm vui mới nhé!

    ReplyDelete
  5. hu hu em cũng giống "1", 2 cái dét lai trúng ngày 20/10 còn 1 cái nữa ngày 24/10.

    ReplyDelete
  6. Vậy thì vô đây, có người chở đi đến Quảng Đại mua kính, xong dắt tay vô thẳng con hẻm đó ăn món Huế, ăn xong thì chở thẳng về Phú Nhuận mua giày, sẵn ghé gần đó ăn bánh đúc nóng, chịu chưa cô ? he he

    ReplyDelete
  7. Ôi, sao cái bảo thủ thứ hai lại dể thương đến lạ. Thôi thì vù một chuyến vào SG đi, em Moon dắt tay đi chơi kìa kìa...

    ReplyDelete
  8. Vô đê, bạn đưa tới Lê Thánh Tôn tiệm kiếng "lảo" Đại Quang, thoải mái lựa "cái tỏ" đẹp.

    ReplyDelete
  9. Sao đọc thấy những hạt bụi của sáng qua, tuần trước, tháng trước giống như là những đôi mắt trìu mến nào đó. Nếu đúng vậy thì bạn Lana đâu cần phải vào tới SG để tìm kính phải không :) Chắc đến lúc bỏ đi những thói quen bảo thủ rồi đó hehe.

    Nhắn thêm, phụ nữ uống vài ly vẫn nữ tính mà :) Chúc vui nhe.

    ReplyDelete
  10. "sáng ta thức dậy thấy nháy hoài con mắt trái, chắc có niềm vui nào vừa đậu quanh đây..."
    lấy lời bài hát và canh qua đúng ngày vào nói câu from the bottem of my heart, I like you so much, happy nhanh đi :6)

    ReplyDelete
  11. Sắp 20/10 toàn mơ thấy xếp, điềm báo : sắp vào ban chấp hành PN cơ quan rồi. Chúc mừng cả hai nha.

    ReplyDelete
  12. Chúc mừng 3 phụ nữ đẹp :)

    ReplyDelete
  13. Chúc mừng em và 2 nàng của em nhân ngày 20.10 ( mặc dù là chị chẳng thích cái ngày này mấy).
    Kính thì cần khoảng 2 đôi. Giày thì cần hơn chục đôi.
    Hôm nay tha hồ mà đếm !!!
    Chị ké tý nhé. He he.

    ReplyDelete
  14. @PTN: Đúng, ọp nai ngay :))
    Có điều chị viết rồi PTN ơi bảo thủ lắm:
    Kính là cứ phải Chợ Bến Thành,
    Giày là cứ phải PĐP quận Phú Nhuận,
    hihi.

    ReplyDelete
  15. @Sông: Cái này kêu bằng đọc mà không 'đọc' được đây, đã viết tiền vé còn bằng mấy đôi hàng xịn ngay HN mà người ta cứ khăng khăng phải là Chợ Bến Thành kia mờ.
    Mua gởi ra thì còn nói làm giề, hu hu :))

    ReplyDelete
  16. @Thanhvd: Cảm ơn lời chúc đúp của Thanhvd. 20/10 vậy là có lời :)
    Vụ uống rượu ké..., hì hì.

    ReplyDelete
  17. @a Thụy: cái cách anh trích 'hu hu đàn ông' mới là hay chứ :))

    ReplyDelete
  18. @Mẹ MM: Ừa thế thì đồng thanh hu hu đét lai nhớ.

    ReplyDelete
  19. @Moon: Chính đó chính đó. Chính là cái hu hu đó đó :))
    Mà cái chỗ Phú Nhuận ấy hình như gần bánh xèo gì nổi tiếng ấy.

    ReplyDelete
  20. Người ta Hu hu thì mình Ha ha!

    Nhân dịp ngày Phụ nữ 20/10 xin gửi lời chúc mừng đến gia đình Lana và toàn thể các Bloger nữ trong xóm Blog tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

    ReplyDelete
  21. @Đỗ: Ôi hình như là đúng cái tiệm của Lana đó anh pác. Lê Thánh Tôn, nó là tiệm thứ hai mé trái cái hẻm nhỏ là lối đi vô chợ. Lana đi mua kính là tới thẳng đó nhưng tên tiệm chắc là nhớ nhập nhèm Đại Quang với Quảng Đại, hihi.
    Mà kiếng 'lảo' hở pác??
    :))

    ReplyDelete
  22. @DT: Cảm ơn DT (chuyện uống vài li ấy :)).
    Chuyện hạt bụi, nhất định không phải là "đâu cần phải vô SG", thế thì Lana khóc mất công quá đi. huhu. Đề nghị DT đọc cái còm Lana reply bạn Sông và Moon nha :)

    ReplyDelete
  23. @J.Guy: Cái còm ngày 20/10 này thật thật là dễ thương.
    Happy nhanh đây :))

    ReplyDelete
  24. @Việt: Ối giời vào Ban CH đó thì lại cong thêm tí nữa anh pác ui. Mà giờ đã cong lắm rồi :D

    ReplyDelete
  25. @Phú: Cảm ơn Phú nhiều nha. Cũng chúc 2 phụ nữ xinh đẹp dễ thương nhà Phú luôn xinh đẹp dễ thương như giờ.

    ReplyDelete
  26. @Bí: Chị ơi gần trưa rồi mỏi mắt ở giá giày chờ đếm chưa thấy gì. Chắc phải đợi 20/10 vài năm nữa chị qua em mình đếm ké hai bạn kia.
    :D

    ReplyDelete
  27. @AK7: Chờ ít bữa mình vô SG mấy đứa mình ha ha có khi mấy anh pác hu hu :)

    Thay mặt chị em bloggers cám ơn anh ạ.

    ReplyDelete
  28. Nhà phú hộ làng ta sành địu quá ;))

    ReplyDelete
  29. Vậy bay ngay vô SG đi Lana! Kính Bến Thành và giầy Phú nhuận đang sale-off. Dân Hàng không có được mua vé hàng Không (free) không vậy?

    ReplyDelete
  30. @LU: Chỉ thấy mình phú hộ khi ngồi ốc thôi LU ui :)

    ReplyDelete
  31. @HAT: Uầy cậu đang cà phê ở Bến Thành đấy à?
    (ghen tị).

    ReplyDelete
  32. iLive: Vẫn chưa quên cái tên cũ (rau củ quả), vẫn chưa quen cái tên mới, người ơi.

    ReplyDelete
  33. @Lana:
    Để khỏi "cõng thêm tiền vé máy bay khứ hồi HN - SG" Kính QUANG ĐẠI 51 Lương Văn Can, HN (ko phải Đại quang hay Quảng Đại) bạn học a Bùi Thắng và tui, còn giầy thì "Đời nhà Tùy" nhé! :)

    ReplyDelete
  34. @VNQ: Dạ Lana đã ghi địa chỉ này vô sổ. Thanks VNQ.
    Cái vụ 'đời nhà tùy' mới là nan giải kìa :))

    ReplyDelete
  35. Cậu có ra Bến Thành uống cà fe bao giờ không? Tớ thì không! Mà xưa nay có đi ngang qua Bến Thành chứ chưa bao giờ ghé vô. Shopping là nỗi ám ảnh của tớ! Off ốc hay bia cá thì trái lại, всегда готов!!!

    ReplyDelete
  36. chị ơi, em không tìm thấy Khoảng Lặng ? Are you OK, ms???

    Khoảng lặng của chị coi vậy không bằng "ngày lặng" của em đâu .

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...