August 17, 2010

Nhật ký gạch đầu dòng

- Công việc mới. Trở lại với nghề nên có việc liền. Không bị đẩy đít nhưng nhìn quanh bàn thấy cả đống việc, thành tự bận. Ít thời gian Blogging. 8h ngồi máy tính chỉ được liếc mắt qua vnexpress xem tựa đề có tin gì cần lưu ý, vào Blog bật tường chạy ù qua các nhà hàng xóm thân quen. Đọc đọc đọc. Có gì kéo kéo giật giật lắm mới comment được một chút. Tổng cộng không được quá 15'. Việc bận thế kêu bằng no dồn, bù tháng trước dài người đói góp. Gi..ời ạ!

- Chị Hai sớm nay chìa cho mẹ bản theo dõi ở lớp. Lướt mắt chạy tới dòng M.Ph. - 2 tuần có hai ngày bị lỗi kép chưa chuẩn bị bài ở nhà + quên sách vở. Nàng thanh minh: - Con chuẩn bị rồi nhưng để quên vở ở nhà nên bị đánh liền 2 lỗi.
OK, dù thì thì cũng là không cẩn thận bài vở. 1 lần thì không sao lắm, nhưng lặp lại là phải lưu ý rồi. Thôi, chúng mình sẽ hạn chế internet và Cable TV buổi tối nhé. Ba cái thứ quyến rũ đó làm mình xao lãng cái khác ghê lắm. Giờ mỗi tối ba chị em mình, ý lộn, 3 mẹ con mình mỗi người sẽ chỉ có 30' internet cho mỗi người, héng?
Hai nàng không ý kiến gì. Deal.
(Hức hức, để 'dân chủ' và 'làm gương' như thế này, cái tui cũng phải 'cai mạng', đau khổ lắm thay).

- Bữa rồi em Mei về khoe mẹ: - Mẹ, con tự đi xe bus đến trường được rồi đấy mẹ. Con tự biết bến xuống. - Ồ, thế chị đâu để em đi một mình? - Hôm nay chị xuống sớm một bến chị Ch. bạn chị đón. - Hai chị em à, mẹ vui khi thấy em cứng cáp hơn. Nhưng mẹ vẫn muốn hai chị em đi cùng nhau để mẹ yên tâm. Mẹ sẽ không hài lòng chị để em đi một mình vậy đâu, phòng khi có việc gì đột xuất.
Hai chị em 'Vâng'.
Em lớn thật rồi. Em đang lớn rất nhanh. Hai năm trước, xe bus với em làthế này.

- Vừa qua ngày Lập Thu thì phải. Giật mình, mùa hè đã qua? Hè này mình chẳng mua sắm may vá được đủ đến 2 bộ đồ mới. Thế gọi là gì? bỏ bê? Thật là trong đầu đôi khi cũng thoáng qua ý tưởng về một cái đầm lụa suôn dài màu 'tro của hoa hồng', vậy là mùa hè đã qua. Oài... (sigh).

- Hôm nay đọc được câu này "Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng, một lần thôi để thấy cái đẹp" (Van Gooh). Hừ. Cái ông Van Gooh này. Nói sao mà sâu mà sắc mà nghi mà ngại. Vậy nhìn kỹ thêm 1 lần cái đẹp thì ra cái đúng? cái đúng không còn đẹp? huhuhu.
Thì chả thế đấy thôi. Mình chả thường cố tình nhìn mơ màng, để thấy c/s đẹp còn gì. :)

- Vừa đề nghị sếp duyệt cho một chuyến đi Miền Nam. Về nguyên tắc là OK rồi. Sướng!
:)

*** Entry liên quan:
- KHÔNG ĐỀ
- THƯƠNG CON

31 comments:

  1. "Hè này mình chẳng mua sắm may vá được đủ đến 2 bộ đồ mới." - Đọc xong câu này, em xấu hổ gần chết !
    "Trở lại với nghề" : Chúc chị luôn vui (hì, trở lại với nghề nên sếp cho đi miền Nam ngay là ok rồi !). Em ké chuyến miền Nam của chị nhé, (nói nhỏ thôi, kiếm cho em ít bản thảo, hihihi).

    ReplyDelete
  2. Bao giờ chị đi thế? Kiểu này bị làm cửu vạn sách cho bọn em ròi :-D

    ReplyDelete
  3. Lại sắp vào SG à, thế thì thu xếp các kiểu múa hát chứ nhỉ?

    ReplyDelete
  4. Suy diễn hay chưa kìa ... "Vậy nhìn kỹ thêm 1 lần cái đẹp thì ra cái đúng? cái đúng không còn đẹp?"

    ReplyDelete
  5. @PTN: - Vụ mua sắm: Đấy là câu cảm thán, nên em phải tự hào mới đúng chứ.
    - Chuyện bản thảo: Sẽ cố gắng tiếp thị kiếm ít 'hoa hồng' :)

    @Titi: Để chị chuẩn bị sẵn cái bao to làm cửu vạn. À, em có quà đấy, may xong rồi :)

    ReplyDelete
  6. @Phú: Hình như lần trước còn 'thiếu' vụ trái cây hay BBQ gì đó đúng không ta? :)

    @Mai: thì cứ đọc đi đọc lại câu của ông Van ngẫm mà coi, loanh quanh thế nào cũng ra vậy. Để ý ông ấy nói 'một lần thôi để thấy đẹp' nhé.

    ReplyDelete
  7. Cái vụ net buổi tối em cũng bị đối phương càm ràm, nên bữa giờ phải hạn chế cho dân chủ đây chị.
    Lần này vào SG chị sẽ rất bận rộn lắm đây, vì chắc chắn sẽ bị moon này bắt cóc, ha ha ha

    ReplyDelete
  8. Hôm nay sang thăm Lana mặc dù biết blog của bạn khá lâu. Thi thoảng tôi vẫn cho ý kiến dưới tên nặc danh. Mong rằng lần này vô Nam tôi cũng sẽ có dịp gặp bạn. Thân chào.

    ReplyDelete
  9. Nghe em nhắc đã lập Thu bỗng giật mình. Thời gian sao đi nhanh quá!

    ReplyDelete
  10. em đi theo làm vệ sỹ cho chị để khỏi bị Moon bắt cóc :D

    ReplyDelete
  11. @Moon. & Mía: 2 cô bé dễ mến này, sẽ cố gắng xếp lịch gặp mới được (để thử margarita nữa chứ nhỉ?) :)

    @Võ Chí: Cảm ơn bạn ghé chơi nhà.

    ReplyDelete
  12. @TĐM: Em cũng được nhắc đấy chứ. Khi bận mình dễ bỏ qua mất các sự kiện xung quanh. Thế đấy...

    ReplyDelete
  13. Đám trẻ con ở SG mới tập trung, loanh quanh 2 tiếng rồi về chứ chưa phải bài vở gì hết. HN học sớm quá đi.

    ReplyDelete
  14. @Đỗ: Trường bé Dim Mei học tập trung từ 15/07 (trường tư được quyền tập trung sớm hơn thì phải). Mới vô học lại sau kỳ nghỉ dài nên các bạn có vẻ chuệch choạc :(

    ReplyDelete
  15. bắt cóc hết tất cả, cho lên xe rồi chở đi Karaoke, he he.

    ReplyDelete
  16. @HPLT: Đâu cần 'hình sự' đến vậy khi con tin tự nguyện bị bắt cóc.
    :))

    ReplyDelete
  17. Vừa được trở lại nghề vừa được đi chơi, sướng!

    ReplyDelete
  18. Thảo nào thấy cái gì đẹp người ta cứ nhìn mãi :)

    ReplyDelete
  19. @LU: suỵt... mình nói 'đi công tác', đi chơi là LU nói (giùm) đó nha :))

    @Thanhmai: Nhìn mãi xong vẫn thấy đẹp chứ?? :)

    ReplyDelete
  20. chúc mừng Lana bận rộn trở lại, có nhiều tin vui cho thấy là không chỉ công việc bận mà một số khu vực khác cũng có tín hiệu bận hơn đấy :-D

    ReplyDelete
  21. "cố tình nhìn mơ màng, để thấy c/s đẹp" [nháy mắt]

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  22. @Gấu: khu vực nào đấy Gấu? Khoản cứ phải đoán là chị kém ghê lắm :-D

    @F'leryn: (cũng nháy mắt lại, đúng đúng) :)

    ReplyDelete
  23. Sao mẹ lana có thần may mắn gỏ cửa hoài vậy , xếp duyệt cho thì cứ vô tư đi nhé , xem lana có mụt ruồi dưới chân hay ko nhé , gọi là được đi nơi này nơi kia , trong & ngoài nước , cả đến Dim & Mei nữa
    ,3 mẹ con cùng đi thì vui roài !
    Sang chỗ mới đương nhiên là bận rộn lắm ,cai net hơi bị buồn , nhưng khi rỗi cứ ù vào như trina này , 10' cũng còm được Lana ơi !
    y như ca sĩ chaỵ show , mình chạy quanh các blog , ko còm thì hơi buồn lana nhỉ !
    chuc1 Lana ngày vui nhá !

    ReplyDelete
  24. Hết bận chưa chị ơi? ( là em mong quà của chị í mờ :-P )

    ReplyDelete
  25. @Titi: Bận cứng thì hết giờ làm ngày mai. Tối mai sao? (chị gọi hẹn)

    ReplyDelete
  26. @Trina: Lâu lâu thấy Trina vô còm, biết bận vẫn thỉnh thoảng ghé, thấy vui.
    Lana không có mụn ruồi ở chân nhưng ông thày coi tử vi nói 'thân cư di' nên không định mà phải đi tới lui. Thế, nên nếu có mụn ruồi kia chắc cũng phải đi giải phẫu thẩm mĩ, vì muốn ở yên rồi Trina à :)

    ReplyDelete
  27. Đi ăn ốc tiếp đi chị ơi. Em học xong lúc 7h30, chị em mình hẹn nhau 7h40 đc hong chị ? CHỗ hôm trước nhé. Buổi tối đỡ đông, nói chiện dễ hơn :-)

    ReplyDelete
  28. Ừ. Ốc nhé. Gọi thêm NLVD đi Titi.

    ReplyDelete
  29. 2 chị, chị khỏe không? công việc mới của chị thế nào? Em cũng việc mới, thế nên không hở ra lúc nào mà thăm nhà mọi người. Giờ ổn ổn rồi em lại bắt đầu đi gõ cửa từng nhà đây. Chúc chị mọi sự tốt lành, hihi

    ReplyDelete
  30. @Titi giờ này còn học gì thế nhở? Chăm chỉ ghê ta ơi.

    ReplyDelete
  31. @Nadia: Welcome back, em lặn mất đi đâu lâu quá :(

    @NLVD: Titi đi học gì ấy, mà hai bữa túm được sau giờ học nàng đều diện đầm đen cực kỳ quyến rũ :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...