September 10, 2010

Không đề

1. Có những ngày tự nhiên ít lời, chỉ vùi đầu vào công việc, lại cũng có việc thúc lưng để mình vùi đầu. Hết một ngày về nhà chỉ muốn ngả lưng cái uỳnh, lười nhấc chân đi gõ cửa nhà này í ới nhà kia. Vậy nhưng vẫn hé mắt dỏng tai mong thấy tiếng bạn bè. Cảm ơn bạn hiền vẫn lại qua. Ấm áp, tự thấy mình mang nợ.
(hình: Hoa Ландыши - linh lan/ 'chôm' từ lhsvn.com.vn)

2. Những lúc tranh thủ đã bắt đầu viết serries về nghề. Không định nhưng rồi vẫn bắt đầu từ chiếc Yak-40 năm ấy. Mười mấy năm qua rồi mà nhiều thứ vẫn mồn một trong trí nhớ. Những câu hỏi ám ảnh về 'thung lũng chết' gợi những câu hỏi chưa có lời giải, đến bây giờ.

3. Một bữa trời mưa ngại chờ xe buýt, tự cho mình quý tộc bắt taxi về nhà. Tài xế là một cô gái tuổi chừng 30. Khuôn mặt em sau tay lái mang vẻ là lạ, gợi tò mò. Em lái xe lãng tử. Đồng hồ xe em cũng nhảy như tên bắn. Những điều là lạ ở em có lẽ đủ thú vị để mình không tức giận khi trả số tiền cao gấp rưỡi thông thường, chỉ nghĩ 'trong việc kiếm tiền, phân loại độ tin cậy theo giới tính là không ổn'.

4. Rất nhiều lần khi cái đầu được tạm nghỉ chợt nhớ ra việc gì đó cần làm, rồi quên mất, rồi lúc nào đó lại trách mình quên. Cả tuần chỉ có 2 ngày cuối tuần, đúng hơn là 1 ngày rưỡi cho những việc 'không trong lịch thường xuyên', nên giờ trong túi lúc nào cũng có xấp giấy ghi note cho những ý nghĩ nhắc việc chợt đến rồi đi. Note của mình tuần này:
- Đưa Dim đi kiểm tra răng (phòng đừng sâu như mẹ);
- Đưa Mei đi khám mắt (có cần thay kính?);
- May váy đồng phục cho 2 chị em;
- Mua áo trắng đi học cho Mei;
- Mua bóng lăn cho Cục Bông (L2C và Cu đi cùng?);
- ...

5. Bỗng thèm mua cho mình một đôi giày gót nhỏ.

28 comments:

  1. Hơ, tưởng chị tạm vắng, lại xuất hiện rất tâm trạng :).

    ReplyDelete
  2. Em đã từng rất mê nghề lái xe taxi, nếu em là tài xế, chắc cũng " lạ" giống cô kia. Nhưng mà ko đủ thước nên ko được học lái xe,huhu, hận đời.

    ReplyDelete
  3. Lái xe taxi là các cô gái đều thế cả em ạ! Em nào cũng đặt đồng hồ nhảy tía lia thế! Hic

    ReplyDelete
  4. @Phú: Hợ..., hai cái đó có mâu thuẫn không ta?

    Mới lị, Phú à, vắng có nhiêu đó đã thấy nợ đầm nợ đìa :(

    ReplyDelete
  5. @Mía: Chị không nghĩ cô kia viết được mấy tản văn có hồn như ở Blog kia kìa (những ngày lặng gió) đâu.

    ReplyDelete
  6. @TĐM: Thế mà em lại vẫn tưởng cô hôm đó em gặp là cá thể ngoại lệ. Từ nay sẽ rút kinh nghiệm, vẫy xe dừng mà nhìn dzô thấy 'ẻm' sẽ tìm cớ cáo lỗi không đi.

    ReplyDelete
  7. 1. Chị ơi, "ngả lưng cái uỳnh" vào ... đi-văng nhé, hé hé
    2.
    3. Mấy "ẻm" đó để mấy "ảnh" đi thôi chị à.
    4.
    5. Chị ra 180 Tôn Đức Thắng đi, ở đó bán giày công sở, hợp tuổi chị em mình nữa đó.

    ReplyDelete
  8. Một là hông phải mang nợ, mà là thấy mình không cô đơn.
    Hai là có vẻ kịch tính hấp dẫn như Con Air hở chị
    Ba là em cũng ngại taxi dù ở ngoài ấy, có kinh nghiệm qua rồi.
    Bốn là đấy đấy, lại bắt đầu lãng mạn khoa học.
    Năm là number one. Chuyện này cần phải "quán triệt một cách sâu sắc và triệt để" he he

    ReplyDelete
  9. Em còm ngược này:
    5. Thèm thì mua liền đi chị - hí hôm qua em cũng vừa tự thưởng 2 bộ đầm :D
    4. Cuối tuần này em cũng có cả list dài công việc giống chị + thêm họp phụ huynh cho 2 bạn nữa ạ :D
    3. Em cũng bị 1 lần vào dịp tết nên từ đấy chỉ đi Hà nội và Mai linh (dù gì cũng đỡ hơn) :((
    2.Chắc em chưa đủ yêu nghề như chị nên trăn trở cũng ít và không thể viết thành bài :P
    1. Mười ngày qua em cũng bận túi bụi chị à. sang tuần chắc đỡ hơn sẽ chịu khó bloging :D

    ReplyDelete
  10. @ Moon: vừa posst xong thấy Moon cũng ủng hộ chị Lana mục 5 kìa :D

    ReplyDelete
  11. Lana học Nga về? Cũng cứ nói. Nghe mấy mác tên máy bay Nga (YAk, TU...) tự nhiên cứ thấy ngài ngại thế nào ấy.

    ReplyDelete
  12. Chị ơi, thế chủ nhật hay thứ 7 thì tiện cho chị? Lúc nào hả chị?

    Em cảm ơn nhé

    ReplyDelete
  13. Hí, hôm qua em cũng vừa chiều chuộng bản thân chút bằng ...một đôi dép. Tuy không nhọn gót nhưng cực kỳ dễ thương. Em diện cả ngày hôm nay và bỗng dưng khoái chí cười toét khi đọc thấy chị cũng nhắc đến giày dép . Hí hí...

    ReplyDelete
  14. @PTN: Ừ chị sẽ làm như lời khuyên. Có điều đi-văng trống, lại bỏ nệm vì hè, nên sẽ hơi đau :))

    hihi, từ cái entry đó đó thấy có bác Đỗ và PTN khoái nhắc cái đi-văng nhà mình (cái này nói trong sáng nghĩa đen 100% đó nha) :)

    ReplyDelete
  15. @Đỗ: Lana đi học Nga, nhưng chuyện đi học không liên quan gì đến chiếc Yak-40 định kể đâu.

    Công nghệ thiết bị trên không của Nga không hề tệ, chỉ là Yak, TU... là những máy bay thế hệ cũ, vào thời nước Nga chao đảo vấn đề bảo hành sửa chữa gặp khó khăn. HK dân dụng của VN mình không dùng máy bay Nga từ năm 98 rồi bác ạ.

    ReplyDelete
  16. @Moon: a ha có hắn bị lây, bữa nay còm theo kiểu lãng mạn khoa học :)
    Tình hình là đã định viết mục 6 nhắc cái vụ lãng mạn lô gíc đó đó, xong rồi tự nhủ cũng phải giữ riêng cho mình chút chứ, thế nên thôi đấy.

    @NMM: khoái cái đứa giống mình lâu lâu thích phá cách không chịu cứ phải đúng thứ tự :)

    Chị vừa về, nhìn thấy cái tít tự thưởng bên đó rồi mà chưa kịp qua ngó, phải là 2 bộ đầm đó không nhỉ?

    ReplyDelete
  17. @L2C: Để chị coi lịch rồi sẽ gọi cho em L. nhé.

    @Titi: Khi nào cho giày dép offline đi :)

    ReplyDelete
  18. He he, em thấy chị thích hoa màu trắng nhé !

    ReplyDelete
  19. Mấy ngày nay, mệt mõi và lười nhưng rất nhớ mọi người lại đi lang thang, thế đấy:)

    ReplyDelete
  20. @PTN: Ừ cái này trúng phóc.

    ReplyDelete
  21. @BeBo: Đi lang thang cho vui mẹ Th, Lana vừa ghé đọc Labor Day bên nhà BeBo. Mẹ Th. mệt mỏi sao vậy? qua qoéo thôi nha.

    ReplyDelete
  22. e đoán là lâu rồi chị ko ngồi sau honda ( ngồi 1 bên nhé )

    ReplyDelete
  23. J.Guy: A ha, phải em định 'cằn nhằn' rằng toàn mặc đồ 'nam tính' chứ ko diện đồ đầm đúng không? :)

    ReplyDelete
  24. dạ,em nghĩ chị mặc quần nhiều bằng em


    tại chị bận mà :*)

    tội nghiệp gơ

    ReplyDelete
  25. J.Guy: Ghi nhận, sẽ điều chỉnh :))

    ReplyDelete
  26. Chị mua cho mình giày đẹp đi chị :)

    ReplyDelete
  27. 1, 4. Em cũng y chang chị kể từ khi bắt đầu đi làm tới giờ, hì..

    5. "Giày gót nhỏ" nghe yêu quá chừng, mua nhanh nhanh rồi khoe chị nhá! ^^

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  28. @HY & Fooleryn: Tình hình là vẫn chưa mua xong giầy để chiều bản thân. Thôi lại dành việc đến cuối tuần sau vậy :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...