July 23, 2010

Chuyện trên đường

Sáng nay đi xe buýt đi làm.
Xe đông nên phải đứng.

Bỗng chợt người đàn bà cỡ chừng bốn mấy năm chục tuổi ngồi hàng ghế ngay trước mặt làm động tác vừa tự vạch cổ áo vừa nhòm vô trong (chú thích: cổ áo kiểu chữ U, đủ rộng).
Dường như chưa thấy... cái cần thấy, chị ta tiếp tục thọc hẳn một tay vô vạch tiếp cái áo ngực. Banh rộng ra. Rành rành hết cả.
Đứng quanh quanh có đến mấy liền ông, chắc chắn đang nín thở. Trên xe mà im như trong nhà thờ.

Rành rành hết cả. Giá như bả mập mạp thêm chút chắc sẽ có thêm vài động tác co kéo. Tiếc là thứ phía trong kia không căng đầy mà nước da thì sương gió :((
Tay vẫn giữ rộng áo, phía dưới cái quầng sẫm lộ ra một xấp tiền gập đôi, vài tờ xanh, vài tờ vàng, cả chẵn cả lẻ.
Dòm xong, dường yên tâm, thả tay, đóng lại.

Đoán mấy hành khách bất ngờ được mục kích màn độc thầm lặng thở phào :))
Riêng tớ xuống xe vẫn còn một câu hỏi to đùng. Chung quy là thấy thì thấy đủ nhưng chả hiểu gì. Tiền cất rõ kỹ mà sao động tác kiểm tra lại lộ lồ lồ thế là sao nhỉ??

Thì thôi bỏ riêng cái câu hỏi đó đã, gởi thêm vài cái hình ảnh 'chuyện trên đường' bà con thư giãn cuối tuần (xin lỗi không có nguồn vì hình được bạn bè gởi cho qua emeo). Chúc cả nhà vui hén :))

Đa năng
Thư giãn ngoài-trời
Không lời

31 comments:

  1. hị hị, ên-trì "mình ên" đâu rồi? sao gở đi mất vậy? "thời gian" là thách thức đáng sợ nhất của phụ nữ. :))) thế hôm nay Lana được cơ hội nhìn con khô mực "thế kỷ" rồi chứ gì? tại bà í ko chịu tập tạ từ thời thế kỷ "thơ ngây" mần chi...bi giờ sang thế kỷ "đồ cổ" thì cái gì cũng nhuộm màu khói sương cả rồi ;))

    ReplyDelete
  2. @LU: 'Mình ên' tạm cất đi LU à, vì hôm qua nhà Lana có bạn-xấu đi ngang nói đổng. Vừa ghé nhà Bí + NLVD nên đoán hình như 'đến đợt' của bạn xấu hay sao ấy. Thôi kệ đi.

    Chuyện trên xe hôm nay tức cười quá LU ui. LU bảo bà ta có 'bình thường' không? hị hị.

    ReplyDelete
  3. Lana mà có dịp vào nơi đi bơi mỗi chiều của Lu thì cái bà này mờ nhằm nhò gì...các bà ở chỗ Lu thì tỉnh hơn nhiều đấy chứ...cởi hẳn cả ra ko còn gì nhá, rồi cứ thế mờ tém nude...rửa mắt muốn rớt luôn :))

    ReplyDelete
  4. Nuy ở hồ bơi ít ra còn đúng chỗ. Bà này 'khoe hàng' trên xe bus chật người LU ui :))

    ReplyDelete
  5. Ơ,...hơ nhỏ Lana này hôm nay lụm đâu ra mấy tấm hình này vậy hở...????

    ReplyDelete
  6. đi vắng có tuần lễ, sáng nay ngồi đọc lòng vòng các nhà , hết hơi luôn, vừa đọc vừa cười nghiêng ngã trong, chị tếu thiệt

    ReplyDelete
  7. Nhà em đóng mở theo lộ trình, không liên quan đến bệnh dại mùa hè.

    ReplyDelete
  8. Bà ấy kiểm tra lại xem tiền còn ở nguyên chỗ đó không thui mờ.

    ReplyDelete
  9. @BeBo: Các cụ dạy 'miếng ngon xẻ nửa', cười một mình mãi phải đem share với mọi người cười chung mẹ Th. ơi, cũng tại thấy mẹ Th. bữa rồi post một cái bài hát 'tâm trạng' quá nên tìm cách 'phá' đấy :)

    ReplyDelete
  10. @Moon.: Thì chị cũng cười nghiêng ngả luôn :)
    À, hôm rồi ngả người trên ghế ngắm nước, tự nhiên nhớ cái hình đọc sách bãi biển bên nhà Moon.

    ReplyDelete
  11. @NLVD: vậy thì đến lộ trình mở rồi đới.
    :)

    ReplyDelete
  12. Đúng ròi, các bà cất xiền ở đâu thì sẽ kiểm tra chỗ đó thường xuyên. Tiền là quí vô cùng, vất vả mãi mới kiếm được nên nhiều khi quí hơn cả sĩ diện mới lị xí hổ chị ời :-P

    ReplyDelete
  13. @VMC: Đúng là bà ấy kiểm tra, vì thấy xong là đóng lại.
    Có điều tiền cất có vẻ kỹ mà kiểm tra thì lộ liễu hết cả, động tác lại từ tốn lắm cơ :((

    ReplyDelete
  14. @Titi: Ừa, xấp tiền gấp không ngay ngắn, cũ mới sạch bẩn lẫn lộn thì đúng 'vất vả mới kiếm được' :((

    ReplyDelete
  15. Hic, giấu tiền như thế là bình thường chị ui :P

    Mùa hè nắng nóng bọn em thu tiền KH gửi tiết kiệm thường xuyên thấy những tập tiền đầy mồ hôi :))

    ReplyDelete
  16. Lâu lâu chị hài hước 1 vụ vui ghê cơ, hí hí

    ReplyDelete
  17. @Mốc Mít: Chị ko biết giấu tiền vậy có bình thường không, nhưng vụ kiểm tra này thì không bình thường lắm, hị hị :)

    Kinh nghiệm 'tiền mồ hôi' của bọn em hay nhỉ :))

    ReplyDelete
  18. @NADIA: Thỉnh thoảng thay đổi không khí H. ui, không thì cái cục hài nó mốc rêu mất :)

    ReplyDelete
  19. hahaha. Máy cái hình cười đau cả ruột :)

    ReplyDelete
  20. Cái hình cuối cùng hay quá! Hì

    ReplyDelete
  21. He he he, mấy cái hình của chị buồn cười quá đi mất. Nhìn cái hình lấy mũ bảo hiểm để ngồi em đoán là một trong 2 nơi : Đợi con thi đại học (hè hè, em mới vừa xong mà), cổng nơi tiếp dân của chính phủ (hic, ngay đường Cầu Giấy mà)

    ReplyDelete
  22. Cười thôi, không còm được chị ơi...

    ReplyDelete
  23. @ĐHP & ĐMT: í hí hí í... :))

    ReplyDelete
  24. @PTN: Ừa, cái hình ngồi chờ rất chi là đặc trưng VN mình :(

    @HPLT: Cười là vui rồi. Cuối tuần vui nha HPLT.

    ReplyDelete
  25. Em dich bai nay cho Patrick nghe, roi cho anh coi hinh de anh biet truoc VN cua vo anh nhu the nao, tam cuoi cung anh cuoi nghieng nga. Cam on chi ve bai viet nay nha. Vui qua chi oi.

    ReplyDelete
  26. Ôi giời, may mà bả để tiền ở đó chứ bả cẩn thận để ở chỗ khác thì hoảng luôn ý! Khiếp quá thôi chị ơi, hãi hùng thế!
    (Đến cuối tuần E mới có thể dạo quanh blog của mọi người và thư thả đọc blog của chị từ đầu tuần nên ko còm nhanh được cho chị, sò ry chị iu nhá nhá!!)

    ReplyDelete
  27. Ẻn này của Lana cho đứng chung với ẻn mới bên VMC thì hợp kinh khủng. Em giống anh Thụy,cười vỡ cả bụng vì bức hình cuối.

    ReplyDelete
  28. @Phụng: Ừa, em cứ lướt mấy blog nhà mình, chọn nhãn 'đất nước', Vietnam, hoặc 'cuộc sống'... thế nào cũng nhiều điều thú vị cho Patrick 'làm quen' dần, cuối năm về quê vợ khỏi shock :))
    Chúc vui nha.

    ReplyDelete
  29. @Đỗ: :))
    @H.Nga: Thế cả tuần đi đâu làm gì mà bận thế (wink) :)

    ReplyDelete
  30. @Bí & ĐMT: Bí với anh Thụy cùng bắt đúng 1 điểm nhé (wink wink) :))

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...