July 14, 2010

Ngày

1. Ngày không có nét. Tiết trời làng nhàng, tâm trạng làng nhàng, không buồn không vui, chẳng đâu ra đâu. Chuyển đổi chuyển đổi. Cơ quan xôn xao một cách không ồn ào. Lại công văn mới hướng dẫn. Lại chuyển đổi chuyển đổi. Phòng mình vẫn chờ. Giống như cục đá rơi im trong dòng suối chảy chộn rộn, như kẻ đứng dừng lại để ngày lại ngày trôi ngang qua. Cảm giác khó tả.

Cảm ơn bạn yêu quý đã liểm điểm mấy cuộc điện thoại dài, cho ngày vỡ ra vài mảnh, đỡ kéo hơn.

2. Nhận được món quà vô cùng dễ thương được gửi đến từ một Blogger rất dễ thương. Nói gì nếu không phải đây là điểm sáng nhất trong ngày hôm nay của mình. Một mảnh hình của nó là thế này:


Cảm ơn món quà. Cảm ơn người gửi. Lại hẹn một ngày đẹp trời được ngồi tám chuyện, bánh ngọt, cà phê...

30 comments:

  1. Ko cần làm mà vẫn có ăn thì sướng rồi còn gì...Lana bảo là ko có net thì sao mờ blogging khoe bánh?

    ReplyDelete
  2. Cái ảnh này là cái gì đấy em?

    ReplyDelete
  3. @LU iu, đã tính mắc câu 'không phải làm mà có lương là sướng nhứt' của LU vô entry rồi đó chứ, nhưng hôm nay thì vẫn phải làm công văn tới lui. Chỉ là nhóm của Lana cứ chập chờn trong cái dịp chuyển đổi chuyển đổi của công ty nên mới ra 'làng nhàng tâm trạng' vậy đó LU à :(

    p.s Lana về nhà mới gặp quà rồi blogging đấy.

    ReplyDelete
  4. @ĐMT: 'Một mảnh hình' anh ạ, của một món quà ngọt ngào :)

    ReplyDelete
  5. Nhìn hình rồi vẫn chưa biết là quà gì đấy? Kẹo hả?

    ReplyDelete
  6. Chị ơi trông món quà hấp dẫn quá đi, chắc phải của một người rất đẹp. Có ....ăn được không vậy?

    ReplyDelete
  7. "Hấp dẩn", có nhậu được không ta?

    ReplyDelete
  8. Cả nhà bấm vào hình mà coi rõ hơn. Bánh chocolate trắng thì phải. Mấy bông hoa làm khéo quớ :-D

    ReplyDelete
  9. Mình nhìn hình là biết chủ nhân của món quà rồi:)Thích nhỉ Lana???

    ReplyDelete
  10. @Đậu & HoaLu: Cái này không phải kẹo, nhưng ăn được :)

    ReplyDelete
  11. @Đỗ: Thế giới phụ nữ mà ngài cứ nhầm thế giới đàn ông của ngài, cái gì cũng quy ra nhậu :))

    Hì, dưng mà cái này ăn được.

    ReplyDelete
  12. @Titi & BeBo: Biết là không gì dấu được hai cái người rất tinh này :)
    BeBo nói mới chợt để ý - phải BeBo suy từ gam mầu đúng không?

    @Scarlett: Chị biết mà :)

    ReplyDelete
  13. có loại hoa mình thích, có loại quả mình thích, thấy ngon trước, thấy đẹp sau là sao.

    ReplyDelete
  14. @HN36PP: là... đoán trúng phóc luôn rồi đó.
    Và lại có vẻ hợp món này nữa :)

    ReplyDelete
  15. thôi cứ ăn đã, công việc tính sau.
    sau cơn mưa lớn, ăn bánh ngọt là ok rồi

    ReplyDelete
  16. Bánh á chị? Nhìn ngon quá à.

    À, em về Sài Gòn rồi đây.. (:

    ReplyDelete
  17. @Merghi: Muốn để phần cho Merghi một khúc bánh ngọt có những bông hoa nhỏ xinh xắn phía trên vì comment này đấy :)

    ReplyDelete
  18. @Fooleryn: Ừa, là bánh Cake bé à. Trong hình là phần hoa trang trí ở trên bánh đấy, yêu không?

    Chị mới đọc bên Blog biết em về. Thế mà cứ tưởng cuối tháng 7 bé mới xong. Chúc mừng nhé.

    Mới về còn nghỉ ngơi bơi lội giữa vòng tay bố mẹ người thân bạn bè đã. Rồi tính cho mình nghỉ bao lâu trước khi bắt đầu một 'kế hoạch mới' đấy? Cố gắng thu xếp vài bữa vác ba lô đi bắc tiến nhé. Chị sẽ đón.

    ReplyDelete
  19. Xử "nó" xong chưa vậy chị Ba? Công chị cửu vạn sách hộ em, vụ này đâu nhằm nhò gì? Cám ơn chị lần nữa nhé.

    ReplyDelete
  20. @HPLT: Không chỉ có Cake xinh mà còn nghe giọng cười dễ gần của HPLT trên điện thoại, thấy ngày tươi hẳn lên.
    Thôi chưa nói cám ơn, để dành nhé :)

    ReplyDelete
  21. Em thấy mấy bông hoa trắng rất giống hoa nhài. Nhà em có 1 bụi, mùa này nhiều hoa lắm. Nhớ T.Ng mình nhiều hoa nhài chị nhỉ ? Giá kể tiện đường, thỉnh thoảng em hái cho chị để vào ví, túi... thơm thoang thoảng cả ngày

    ReplyDelete
  22. Đầu ngày không có nét, nhưng cuối ngày thì đậm nét quá.
    Món quà dễ thương từ chủ nhân dễ thương gửi tặng người nhận dễ thương, ha ha, sao mà tự nhiên em tuôn một mạch thế này.

    ReplyDelete
  23. @PTN: Đúng đó PTN à, nâu đỏ là trái nho, còn bông trắng là bông nhài, vừa trang trí vừa lấy hương cho bánh đấy. Xinh nhỉ?

    TN nhiều hoa nhài có phải để bà con mình ướp trà không nhỉ?

    ReplyDelete
  24. @Moon.: cảm ơn cái mạch dễ thương của Moon. nhé :)

    ReplyDelete
  25. Phải nói là chủ nhân sáng tạo, những bông hoa dễ thương quá, nhưng em giám cuộc với chị Lana ;)) là chỉ có hoa mầu "mận chín" là ăn được thôi, còn những bông hoa trắng xinh xinh thì "bà để bà ngửi chứ bà không ăn"... được!!!

    ReplyDelete
  26. @Taaman: hihi... hài hước quá, nhưng chính xác luôn - những bông trắng là bông nhài - vừa xinh xắn để trang trí vừa ủ hương cho chiếc bánh cake đấy.

    Mà Taaman ơi, ko vào được nhà Taaman. Có lỗi gì đó.

    ReplyDelete
  27. Để em xem lại chị Lana à!

    ReplyDelete
  28. Bây giờ chắc phải được!

    ReplyDelete
  29. ôi ghen tị ghen tị quá! Món quà hay thế! chị ơi, để dành cho E với, mai E sang chơi nhà chị nhé! hehe

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...