July 01, 2010

Nhật ký single (3)

Thứ Tư, 30/6: Chuyển việc và chia tay
Sáng mẹ về Thái Nguyên.
Đưa mẹ ra xe, rồi đi làm.

Nguyên ngày cả phòng tràn ngập không khí bâng khuâng. Hôm nay vừa có nghị quyết về vị trí mới cho trưởng phòng. Trong mấy ngày tới phòng chính thức giải thể, sát nhập vào một phòng khác. Một số sẽ đi theo, một số chuyển phòng/ban. Thế là lại đổi thay. Ừ thì chuyện này không phải một thay đổi lớn, không buồn, nhưng bâng khuâng. Chia tay. Cả nhóm đã từng thân nhau dễ chịu biết bao.

Chuyện lại thay đổi việc bỗng làm mình bỗng xâu chuỗi lại những năm tháng... nhưng thôi, mình sẽ nói chuyện này vào một lúc khác.

Về chạy thẳng đến Ốc Đức Mười - Liễu Giai như hẹn LNNLVDTT (= LN + NLVD + TT :)). Ốc ốc ốc, chuyện chuyện chuyện. Cảm ơn Titi vì cái hẹn này. Chỉ có điều hôm nay hơi không ổn - tâm trạng chẳng đâu ra đâu. Mình bỗng nhiên thành nhiều lời, hình như mình nói hết phần của hai cô bé. Nghĩ lại thấy kỳ. Thật ra, những khi thế này mình chỉ nên lặng yên một mình ở một không gian vắng (lại là 'kém chịu những xáo trộn. Cứ có vài sự kiện dồn lúc là cái đầu trở nên rối, chẳng còn rành mạch nữa').

Dim Mei vẫn bận rộn bận rộn. Dim bảo 'tụi con hẹn anh Land chị Fool. ngày mai rồi'. Hic, các nàng VIP ghê :)

À, mà ra thế giới Blog cũng quanh quanh trái đất tròn. Trong câu chuyện nhắc đến Land, NLVD bảo: "Em cực kỳ ấn tượng với Land. Em đọc Blog của cậu ấy từ lâu lắm rồi. Một tư duy đáng nể".
Ừ. Chị cũng rất rất quý Blog ấy. Lòng thầm chúc Land con đường phía trước nhiều tốt lành.

Tối nay không có bóng đá. Nằm một mình xem hết tập phim 'Vượt ngục' (Prison Break). Lướt Blogs. 11h đêm có tin nhắn, là bé em đồng nghiệp đã cùng mình đi Đà Nẵng, Nha Trang, cùng mình chuyến về Thái Bình trèo cây bờ ao. Chung tâm trạng. Tin nhắn đi tín nhắn về... Cuối cùng là "Thôi muộn rồi, ngủ thôi, chúc chị iu quý ngủ ngon"/ "ngủ ngon, bé em chị yêu quý".
Vậy mà vẫn khó ngủ. Hiếm khi mất ngủ. Là tại cái đầu rối. Chút thôi, rồi sẽ ổn mà.

Thứ Năm, 01/07: Ngày vụn
Một tuần có vẻ lâu ghê. Hay là vì cứ viết nhật ký mỗi ngày nên tuần dài ra nhỉ?

Hôm nay lại một ngày không-rõ-ràng trên cơ quan. Chẳng có gì để kể. Đám lính tụi mình vẫn đang chờ đợi chưa biết ai đi đâu về đâu. Thôi kệ đi. Đôi khi c/s cũng phải dừng nghỉ một chút chứ.

Hết giờ ngồi lại 'do blogging' chưa về ngay - hiện tượng 'không ai chờ đón' :)

Rẽ ngang ghé nhà dì chú. Mấy tháng rồi cứ hết giờ là chạy tuột về nhà vì Dim-đang-lớn, nên chẳng ghé dì, mặc dù nhà dì cách cơ quan chỉ 500m. Tranh thủ ghé chơi dì kẻo Dim Mei về lại kéo thêm vài tháng nữa mới ghé thì ăn mắng lẫy là chắc.

Dì bảo ở lại ăn cơm, vâng ngay. Gọi cho Tuyết 'cô ăn cơm nhà Bà An, chút cô về'. Cô cháu 'vâng' ỉu xịu. Bà đi khỏi một cái là hai ngày liền cô đi rong để hắn ăn cơm một mình, chỉ về đến nhà khi trời đã tối mịt.

Điện thoại từ Sing reo khi đang đứng bếp với dì. Cô giáo gọi check 'có anh chị đến xin đón M.Ph., M.Hg đi chơi có đúng không ạ?' - Ừa đúng rồi cô giáo.
Thấy vui. Hơi ghen tị nữa. Lần đầu tiên từ đầu tuần thấy ghen tị với Dim và Mei.

À, hôm nay nhiều điện thoại hơn mọi ngày. Nên ngày bớt dài.

Giờ thì sẽ chờ coi 'Vượt ngục', rồi ngủ sớm, bù cho hôm qua.

*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (2)
- NHẬT KÝ SINGLE (1)
- XÌ TRÉT
- NEW JOB

21 comments:

  1. Hì.. Mẹ Lana ganh tị kià!

    Bọn em chỉ gặp nhau một lúc thôi à, nên không đi nhiều. Nắm tay nhau dạo biển đêm (:

    Mei cứ la oai oái "Em sợ cá mập", cười nứt cả ruột ^^

    ReplyDelete
  2. @Fool.: Lãng mạn (:
    Mei chắc là vì gần đây đọc tin có cá mập cắn người ở Biển Quy Nhơn nên sợ. À hay là nhõng nhẽo với chị Fool. nhỉ??
    (:

    ReplyDelete
  3. Hic, chia tay, thay đổi, bâng khuâng...và thêm chút mít ướt là tâm trạng của em cách đây 2 năm chị ạ :((
    Rồi tự an ủi - Cuộc sống là phải đổi thay và khoảng 2 tháng sau lại ổn chị ạ, lại vui và đàn đúm :D
    Và thêm cơ hội thỉnh thoảng tụ tập lại phòng cũ :D

    ReplyDelete
  4. Oài, chị cứ tâm trạng thế cho em. Nhiều lời, nhiều sẻ chia, có gì mà phải băn khoăn chứ :-D

    ReplyDelete
  5. :), Chị đa sầu đa cảm ghê.
    Em nhận được tập thơ Sân người rồi nha chị. Thích lắm. Cảm ơn chị nhiều.

    ReplyDelete
  6. Chị, cứ vào quán ốc với bạn Titi đều là bớt "tâm trạng" thoai.

    ReplyDelete
  7. Hồi em về cũng mê coi Vượt ngục, tối tối ngồi canh xem với ba má. Má em trước khi phim chiếu cả nửa tiếng nhất định không cho chuyển kênh, hihi. Phim đó coi tiếng Anh được nhưng em khoái bản thuyết minh trên tivi.

    Ngủ ngon chị nhé. Đủ giấc sẽ làm mình sảng khoái và đầy năng lượng ;)

    ReplyDelete
  8. Chị ơi, lúc nào có tâm trạng là em về quê. Thấy nhiều người còn khổ hơn mình (hi hi, quê , quê nữa cơ chứ ko phải TP của tụi mình đâu), thế là mình thấy mình đang rất HP, hic, trở lại HN thấy mình "tràn đầy sinh lực" ngay...

    ReplyDelete
  9. Chị làm một series Singles thế này, không sợ bác Google cho vào danh sách dating à, hihi.

    ReplyDelete
  10. @MOC MIT: Thay đổi này không lớn, chị vẫn ở quanh quanh đây, nhưng là đổi tập thể, nên hơi xôn xao tâm trạng MM à.

    @Titi: Băn khoăn gì đâu, nhưng nhiều lời huyên thuyên tứ lung tung nghe chừng ko thích lắm :(

    @Sông: Chị sẽ chuyển lời cho Nga. Cảm ơn Phú đã chuyển. Chúc em vui.

    ReplyDelete
  11. Serie này mà có anh nào đọc được, anh ấy săn thì có mà em chạy vào mắt!

    ReplyDelete
  12. @Phú: Cảm ơn Phú. Đang tính kêu Titi đọc cái còm của Phú :)

    @Lila: Cảm ơn Lila. Chị ngủ ngon. Chỉ để xôn xao 1 đêm thôi chứ.

    ReplyDelete
  13. @PTN: Chị luôn vẫn cảm thấy mình nhiều may mắn mà. Các entry của chị đều thật tâm trạng đấy. Chị cười nhiều hơn mếu nhiều :)

    @L2C: Ừ nhỉ, quên, để chị chạy đến bác ấy đăng ký thẳng luôn đỡ mất công xét rồi xếp.
    Mà, gần hết series rồi vẫn chưa thấy bác ấy gõ cửa L2C à :)

    ReplyDelete
  14. @ĐMT: Sợ là đến khi em không chạy anh ấy lại chạy trước anh ạ. Hihi.
    (Đùa đấy, nhà em chủ yếu bạn bè, các mẹ đến chơi nói chuyện con trẻ là nhiều, săn gì đâu anh).

    ReplyDelete
  15. Em vừa đi phỏng vấn về, tối hôm qua đi với các bé mà chả nói gì, mắt díp lại vì 3 hôm không ngủ mà 10h sáng đã phải có mặt ở chỗ phỏng vấn. Ngáp..

    Hy vọng không bị đánh giá là "anh già" khó tính :)

    Em ngủ đã..

    -Land-

    p/s: cám ơn chị đã PR cho em, hà hà..

    ReplyDelete
  16. Chị biết không, em vừa biết bạn Land là con của một ông bố rất nổi tiếng đấy.

    ReplyDelete
  17. @Land: Bị rồi, mất điểm rồi, Land :)
    Tình hình là hôm qua nàng em đã về, kể nhiều chuyện, không 'anh già khó tính' nhưng có câu 'con thích chị Fool. hơn. Mà mẹ bảo anh Land cắt tóc đi' :))
    Hỏi thêm, thì trả lời thêm 'buồn cười ghê, anh ấy đến phòng tụi con chơi anh ấy lại nằm ra giường' (sao không nói là xin lỗi các em anh 3 ngày rồi không ngủ, cho anh nhờ chút' nhỉ, có phải được thông cảm hơn không?):)

    ReplyDelete
  18. -NLVD: chết chưa, suỵt..

    -chị Lana: Nói thật với chị là lúc đó em chả còn đủ sức giải thích nửa, chỉ đi theo để take care 3 chị em thôi, còn lại đầu óc vừa tranh thủ "ngủ", vưà nghĩ tới buổi phỏng vấn 10h sáng hôm sau, chưa kể việc ở nhà vẫn chưa xong và portfolio chưa chuẩn bị vì công ty đột nhiên gọi gấp..

    Với lại các em bé quá, thiệt tình là có chị Fool thì anh Land không có chuyện chi để làm hết. Thôi, lui về hậu trường. Kệ, đời còn daì, còn dài..

    -Land-

    p/s: Cho em gửi lời chào các bé về đến nhà an toàn nhé (dù chiều bé kia mới về đến)

    ReplyDelete
  19. @Land: Nói vui thế, chứ đang lúc bận đến vậy vẫn phải tháp tùng 3 chị em đi dạo lang thang, làm chị cũng thấy áy náy :(

    ReplyDelete
  20. Vì em hưá đi từ hôm thứ 3, xong bị hủy, dời sang thứ 5. Em mới tranh thủ nhận project làm từ thứ 3 đến thứ 5 để tối đi chơi thư giãn.

    Đến sáng sớm thứ 5 thì em lại nhận được điện thoại của 1 công ty lớn mời phỏng vấn, thế là nhận luôn.

    Phỏng vấn vào sáng thứ 6 nhưng mà đã hưá trước nên khuya thứ 5 vẫn ráng lết xác đến ạ :)

    Nói chung là do em hay có project đột xuất và gấp, nên tình trạng này không phải lần đầu . hà hà..

    -Land-

    ReplyDelete
  21. @Land: Bữa nào về VN làm một 'đột xuất' quá giang ra HN nha Land.
    Lúc đó Dim Mei (và cả chị Fool.) sẽ lớn thêm chút nữa, anh Land chả phải lo không có việc gì để làm :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...