July 05, 2010

Từ một góc khác

Entry này về Dim Mei. 'Từ một góc khác' là góc chị Fooleryn, sinh viên ở Singapore.

Nói gì đi nữa thì vì chị Fooleryn thiện cảm với mẹ Lana, nên hiểu là góc của chị đương nhiên bias (thiên vị), rất bias (wink wink). Dù vậy vẫn xin chia sẻ nguyên bức email bé Fooleryn gửi Lana cuối ngày Jul, 02, 2010 (đã nì nèo xin được bản quyền :))

Chị Lana ới ời,
Hôm qua bọn em đi với nhau có một tẹo à. Hai cô bé xinh phết! hihi. Buồn cười nhất là lúc nói chuyện với bé Mei ý. Để em "tường thuật" cho chị nghe nha,
Lúc em với Land đến nơi thì Dim ra đón. Em nhận ra Dim nhờ Dim có nét giống mẹ ý, nhất là nụ cười (: Sau đó bọn em đi vào sâu trong khu phòng nghỉ cuả resort. Đứng một lúc thì nghe tiếng í ới, Mei chạy ra..

Mei: Em chào chị!
Mei: Ơ, sao chị gầy thế?
Mei: Ơ, chị trẻ con thế á?
F'leryn: Hix hix..


Trong lúc chờ chị Dim viết giấy xin phép cô giáo cho ra ngoài chơi, hai chị em lại nói chuyện ;))

Mei: Chị gầy thật đấy chị ạ! Chị bao nhiêu cân?
F'leryn: Chị á hả? Chắc 42 kg
Mei: Em được 43 kg cơ đấy!


Chị Dim chạy ra.

Mei: Ơ, chị Dim cao hơn chị thì phải?
Mei: Em cao gần bằng chị này!
F'leryn: Huhu. Chị buồn quá, chị hết lớn rồi.
Mei: Chị bao nhiêu tuổi ạ?
F'leryn: Hai đưá đoán đi.
Mei: 24?
Dim: Làm gì già thế?!
Mei: 22?
Dim: 20?
F'leryn: Hehe, chị 20. Dim đúng rồi!
Mei: Không. Trông chị trẻ con thế, 18 là cùng!
F'leryn: (Khoái khoái, cười cười)

Mei: Thế còn anh Land ạ?
F'leryn: Em lại đoán đi.
Mei: Em không biết, khó lắm ạ!
Mei: Bằng chị á?
Mei: 25?
Dim: 23?
F'leryn: (lắc đầu)
Mei: 27?
Dim: 22?
F'leryn: Ui! Vẫn là Dim đoán đúng.
Mei: Ui, trong anh già thế, cứ như 27 tuổi.
Land: (Cười quê, haha)
F'leryn: (Cười khoái trá)


Trên đường ra khỏi resort.

Mei: Chị này, chị bảo anh ý cắt tóc đi nhá! Chỉ có hoạ sĩ mới được để tóc dài thôi.
F'leryn: Anh Land là nghệ sĩ, cũng không được à?
Mei: Không ạ! Chỉ có hoạ sĩ mới được để tóc dài thế thôi.
F'leryn: (Hí hí)


Lúc ra biển, Dim hăng hái tháo giày chạy ra nghịch nước. Mei chạy theo. Chị Fool thong thả ra xa quấy nước. Anh Land đi loanh quanh trên bãi cát.

Dim: Ấm quá! Ấm quá!
Mei: Không, em thấy lạnh cơ mà.
Dim: Lạnh đâu mà lạnh. Chị thấy ấm.
F'leryn: Chị cũng thấy ấm mà.
Mei: Ôi em sợ cá mập quá!
F'leryn: Không có cá mập đâu, không phải sợ.
Mei: Nhưng em vẫn sợ cá mập lắm!


Nói thế chứ Mei vẫn ngoan ngoãn quẫy nước với Dim và Fool, hehe.

Trên đường về, hai nàng tíu tít trò chuyện về chương trình ngày mai, về band nhạc Hàn Quốc nào đấy, một anh "thần tượng" nào đấy. Dim vưà hát lẩm nhẩm, vưà khua tay theo mấy động tác vũ đạo. Giọng Dim trong ơi là trong, nghe yêu cực! Hihi.. Cứ thế về đến.. "nhà" (:

Câu chuyên đến đây là hết rùi ạ! ^^

Một tuần qua nhanh chị nhở?! Me Lana sắp hết chuỗi ngày single rồi đây, hihi. Em đang tất bật làm luận án tốt nghiệp, cũng gần xong rồi. Hy vọng có thể sắp xếp ra chơi với ba mẹ con :D Mà lâu lắm mới được dung dăng dung dẻ đi chơi với mấy cô bé mới lớn, tự nhiên thấy mình cũng "lớn lớn" mất tiêu, mặc dầu tâm hồn đôi khi vẫn dung nạp những suy nghĩ rất trẻ con.

Vài dòng thăm chị nhé! Chúc ba mẹ con ngày nào cũng được vui vẻ, bình yên..

Thương..

Fooleryn.
Singapore, ngày 03.07.2010 (giờ Sing. đã qua ngày 03)
--------------------------------------------------------------
Cảm ơn Fooleryn và Land nhiều vì đã cho các em thêm một kỷ niệm đẹp trong các kỷ niệm về chuyến đi.
Cảm ơn phần rất đẹp thế giới ảo dành tặng cho mình.

p.s: 1) F'leryn đừng hu hu nhé. Chị Lana hồi đi học cũng 42kg, mà lại dài hơn :). 2) Dim Mei về đều rất thích chị Fool. Câu khẳng định là 'chị Fool. rất dễ thương. Con thích chị.'

*** Entry liên quan:
- NHẬT KÝ SINGLE (4)
- NHẬT KÝ SINGLE (3)
- ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG

21 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. @Hic: Xin lỗi bạn nếu tôi nhầm, nhưng nhận thấy comment của bạn không thiện chí, có thể làm hỏng không khí ở đây, lại để ẩn danh, nên tôi đã xóa.

    Mọi phản biện đều được welcome. Tuy nhiên Blog cá nhân xin phép không đón tiếp những người khách thiếu chân thành.

    ReplyDelete
  3. Ồi, thật dễ thương. Mạng (ảo) là phương tiện (thật) để ta có thêm những bạn đồng hành vô tư, kỳ lạ và bất ngờ lắm :-D

    ReplyDelete
  4. Góc nào thì Mei cũng dễ thương xinh đẹp cực kỳ, em biết rồi.

    ReplyDelete
  5. @Titi à, điều này từ thực tế mà công nhận là hoàn toàn đúng.
    Trên TG ảo, trừ một số người luôn muốn diễn, còn thì người ta không bắt buộc phải 'diễn'. Vì thế, không khó để gặp những người bạn hợp 'cách nhìn', đúng không?

    Hơn nữa, vì vô tư nên không buộc phải vội 'bước ra thật' gặp gỡ một người bạn ảo cho đến khi mình chắc rằng mình thật sự muốn gặp bạn ấy.

    Cho đến giờ, những bloggers Lana 'kết' bạn đều là những người bạn vô cùng dễ mến. Cảm ơn thế giới Blog.

    ReplyDelete
  6. @NLVD: Nếu có những ai thích Mei nhất thì trong đó có NLVD, chị Lana cũng biết rồi.
    :)

    ReplyDelete
  7. Con cái là niềm tự hào của mình, hai bé nhà chị dễ thương quá,có cái gì đó rất trong trẻo trong cách đối thoại

    ReplyDelete
  8. Nếu em là chị, em sẽ tham khảo nhận xét của Mei nếu có anh nào dập dòm. Rất đáng tin cậy và không gợn tí gì.

    Mei nhà chị có thích làm người mẫu Hoa học trò không hả chị?

    ReplyDelete
  9. @Moon: Chưa dám nói tự hào sợ còn sớm quá. Nhưng yêu thì luôn yêu vô cùng, chắc cũng như những lòng mẹ khác, Moon ha?

    Bắt đầu yêu cái dễ thương bên blog nhà Moon.

    ReplyDelete
  10. @L2C: Không có ai dập dòm cũng đã tham khảo rồi L2C à. Hihi. Kết quả cười đau ruột. Vừa kể offline cho mọi người trưa thứ 7 rồi nhưng post thì chưa vì hơi ngại :)

    Nếu được hỏi làm người mẫu HHT chắc bé trả lời ngay là thích, có mẹ chưa trả lời ngay được thôi :)

    ReplyDelete
  11. Fooleryn đọc chắc tít mắt tít mũi mất thôi Chị ạ! Ba mẹ con lại tíu tít rồi nhé! Yêu quá :-*

    ReplyDelete
  12. Sory các bác, em com cái này khác chủ đề tý.

    Lâu lâu quên béng cái GG, hôm nay vào lại, cài đặt vụ giờ luôn chị ạ. Ok rồi, hi hi, lại thêm 1 điều nữa khoái chị đây. Mà bây giờ thì muốn cho nó sập tiệm luôn, làm thế nào hả chị ? Hu hu hu, lại thấy có 1 đại ca trong danh sách Người theo dõi mới chết em chứ, ngại quá đi mất

    ReplyDelete
  13. @MHR: Fooleryn là một cô bé rất dễ thương. Chị Lana vẫn ghé Blog F'leryn thường xuyên, nhưng cảm giác cô bé muốn để nó như góc của riêng mình và bạn bè thân nên Lana không dán Link vào Bloglist.
    Cái emeo này chị Lana nhận được đã chát chít với F'leryn trong chatbox, nên F'leryn không được cái bất ngờ 'tít mắt tít mũi' nữa, hì hì.

    ReplyDelete
  14. @PTN: Vụ sập tiệm này có đấy, để chị Lana mò lại rồi emeo nhá.
    :)

    ReplyDelete
  15. @ Muà hè rớt, chị Lana: Em vẫn.. tít mắt tít mũi chị ạ! (hihi)

    Cứ giở ra đọc là lại thấy buồn cười (:

    ReplyDelete
  16. Bạn bè blog dễ thương quá bạn ha.

    ReplyDelete
  17. @Đỗ: Như cái còm số 5 trên kia ấy, với Lana đến giờ thì thế thật Đỗ ạ. Lana có những người bạn thật sự dễ thương, và rất hay.

    ReplyDelete
  18. Cả bốn bạn trong bài tường thuật này đều dễ thương, ấn tượng nhất là bạn Mei :D

    ReplyDelete
  19. Mừng chị có 2 cô bạn tâm giao hàng ngày rất dễ thương. Em cảm ơn chị nhiều về vụ giúp đỡ của chị hôm rồi chị à.

    ReplyDelete
  20. @HY: Bạn Mei nhiều đối thoại như vậy lắm. Mỗi lần bạn ấy lên cơ quan mẹ chơi đều được các cô các bác hỏi chuyện. Nhiều chuyện cười đau ruột :))

    ReplyDelete
  21. @HoaLu: Có gì đâu Th., việc gì làm được thì ráng giúp thôi. Chỉ sợ đôi khi bạn bè gọi, việc không trong tầm tay mình không giúp gì được, phải xin lỗi mà lòng áy náy.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...