July 09, 2010

Hé trước...

Học trò trốn học thì thế nào nhỉ?

Hé một chút đặt cục gạch đã vì Lana bận chút. Ai đoán biết cái này là đâu không nhỉ? Hứa sẽ post thật nhiều hình kể về cái ngày thú vị là ngày hôm nay.



19 comments:

  1. Em biết nhưng mờ không chắc. Không chắc nên không phát biểu. Có thể điều em biết là sai:-)

    ReplyDelete
  2. Chỗ nào mà đẹp thế em? Anh không biết. Hic

    ReplyDelete
  3. Việt Phủ Thành Chương hả chị ?

    ReplyDelete
  4. Em đang tưởng tượng Lana mặc quần lụa yếm đào lấy gáo dừa múc nước từ chiếc chum sành ở sân phủ TC để gội đầu.Sẽ là hình ảnh làm điêu đứng biết bao người, trong đó có em.

    ReplyDelete
  5. @Land: Chị sẽ không nói vì sao Land biết :)

    ReplyDelete
  6. @HPLT: Chị sẽ thích một ngày đẹp trời đưa HPLT lang thang nơi này đấy.

    ReplyDelete
  7. @TĐM: Anh ạ, em sẽ post entry nhiều hình về nơi này và anh sẽ nhận ra thôi.

    ReplyDelete
  8. @Titi & HoaLu: Thật là chẳng hy vọng đánh đố được gì với cái tụi có sở thích rong ruổi khắp nơi đâu cũng biết :)

    ReplyDelete
  9. Lana mặc quần dài trông chân dài tới nách í!

    ReplyDelete
  10. Khi nào em ra chị cho em đi ké luôn nghen, em mà cứ thấy mái ngói cong cong, đường gạch hun hút,tán lá xanh um là con sâu đi trong người nó lại ngọ ngoạy chị ơi.

    ReplyDelete
  11. @Đỗ, LU: :)

    @Đậu: Post liền đây, chờ Lana chút xíu nha.

    ReplyDelete
  12. @Moon.: Đoán thế nào Moon. cũng thích chốn này. Khi nào có dịp lên lịch đi nhé.

    ReplyDelete
  13. Ở đâu vậy mày?
    Có con gái bên cạnh, nụ cười của mẹ có gì như yên tâm hẳn:)

    ReplyDelete
  14. em cũng chưa đến Phủ thành chương bao giờ, trời nắng thế này mà nhìn ảnh mát rượi quá cơ

    ReplyDelete
  15. Mai: Phủ Thành Chương mày ạ. Giữa đường lên nhà ngoại rẽ ngang là đến.
    Mày sẽ thích lắm nếu đến nơi này, yêu quý ạ.

    ReplyDelete
  16. @Merghi: Chờ chị chút xíu, còn mấy hình mát nữa khoe đây :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...