July 21, 2010

Mình ên

Đồ Sơn Resort ở mỏm đồi nhô ra biển. Nghe nói chủ khu Resort này cũng đồng thời là chủ sòng bạc Casino có tiếng ở Đồ Sơn (hiện ở tầng 3 của khu nghỉ này cũng có casino, nhưng mình ko phải khách của dịch vụ này hic hic). Giá 1 đêm cho 1 phòng tiêu chuẩn (1 giường đôi hoặc 2 giường đơn 99US$, mùa này ngày trong tuần được giảm giá còn 59US$). Cảnh quan đẹp, không khí biển, ăn ngon, dịch vụ bình thường nếu ko nói là xoàng so với người ta chờ đợi ở khu nghỉ 4 sao. Wireless chập chờn lúc có lúc không.
Ra hồ bơi... dạo chơi
Chỉ là chị em thân, quậy-một-chút, không hề les :)
Thể thao: cũng giày cũng vợt cũng ra sân, đánh 6 trái thì 5 trái không trúng bóng, 1 trái trúng bóng thì đánh ra ngoài. Nói túm lại, mọi người bảo chỉ được cái chụp hình đẹp sân :((
May sao em gái ruột cũng đang ở Đồ Sơn trong một chuyến đi tập huấn (traning)
Buổi tối
Phía bên kia đồi thông là biển
Sáng hôm sau đi thăm nhà Bảo Đại (chiếc ghế này trước đây Hoàng hậu Nam Phương đã từng ngồi, hihi)
Check-out. Sắp bão. Nước biển Đồ Sơn vốn chẳng bao giờ xanh, giờ thêm biển động.

24 comments:

  1. Hì ra hồ bơi ko bơi mà chỉ tạo dáng :))
    Bộ áo kẻ nhìn trẻ quá chị ơi :D

    ReplyDelete
  2. Nghe co ve khu nay k on ha em? A thay like2chat cung Che cho nay!

    ReplyDelete
  3. Đương nhiên là hình nào cũng đẹp rồi.
    Phát hiện bạn thuận tay trái chơi tenis là hay lắm đó.

    ReplyDelete
  4. @Mốc Mít: Thấy nước hồ xanh ngắt nên thích thò chân xuống chụp hình thôi mẹ Mốc Mít à :(

    ReplyDelete
  5. @TĐM: Em xuống có 1 ngày, ngó nghiêng là chính chứ ít xài dịch vụ nọ kia nên không dám nói nhiều về chất lượng phục vụ ở đây anh ạ. Phàn nàn cụ thể là về wireless. Không có DM nên xách theo cái laptop lo rảnh thì lướt nét vậy mà có lúc nó để mình ngồi meo :((

    ReplyDelete
  6. @Đỗ: Cảm ơn Đỗ vì lời khen.
    Riêng vụ tay trái tennis, giá chơi tốt được thì chắc là hay, nhưng mà chưa biết chơi vì tập được chút xíu giữa chừng rồi bỏ dở :(

    ReplyDelete
  7. Chị có đi vào khu Hòn Dấu Resort đối diện không? Mất 20k thì phải những bãi tắm vắng và sóng ko quá to.

    Hôm em ở đó thì tường phòng lức nào cũng ướt rượt. Cả ngày không có ai lên dọn phòng. Bọn em đến check in sau 12 giờ chẳng có phòng dù đã đặt trước, chẳng ai xin lỗi hay giải thích gì cả. Nhà ăn thì buồn cười lắm, giống canteen hơn là khách sạn 4 sao, nhưng thu thêm 90k/cháu bé. Mà bọn em hỏi gì nhân viên cũng lờ tìn tịt đi, rất khó chịu. Bọn em thuê xe đạp đi vào ks thì bảo vệ văng mày tao đuổi ra.

    Cảnh thì em thấy được nhưng rồi sẽ thua khu Hon Dau Resort thôi.

    Cạnh tranh người mẫu với chị tý này http://www.flickr.com/photos/51113519@N04/sets/72157624270166274/show/

    ReplyDelete
  8. Lâu lâu đuợc mình ên vậy cũng thích chớ hả chị.

    ReplyDelete
  9. Cái này là Lan O Hoàng hậu nha...he..he ẹp...ẹp wá!!!

    ReplyDelete
  10. oái, Đồ Sơn là bãi biển chán nhất trên đời, nhưng đi chơi thôi thì okie. Em thích bãi số 3, có nhiều cây và âm u :-D

    Mai mốt sẽ có người tới ngồi cái ghế đó chụp hình rồi đặt caption là nơi đây blogger xinh đẹp dễ thương Lana đã từng ngồi, tèn ten :-D

    ReplyDelete
  11. @L2C: Sao lại tệ đến thế nhỉ? Chị đến giữa tuần, dịp discount nhưng vẫn ít khách nên không thấy tệ đến vậy.
    Chỉ có điều các nhân viên ở đây lúng túng lắm, muốn xứng đáng với dịch vụ 4 sao thì quả là phải đi đào tạo lại.

    Người mẫu trong link tuyệt hơn nhiều, chị xin thua :)

    ReplyDelete
  12. @Đậu: Ừa, hơi khác xưa nay mình đi nghỉ, thấy... hơi lạ lạ, nhưng cũng hay hay Đậu à.

    Chắc từ nay sẽ thỉnh thoảng có dịp đi như thế, nhất là những khi xì-trét :)

    ReplyDelete
  13. Đấy đấy...phải như thế này mới được chứ...trông chị cả xinh xắn và dễ thương ko nào? đời người chỉ có 60 years là họat động ngon lành thôi. Lana phải biết tận dụng, ngày nào còn phe được cứ phe. Hết đời, mình ko có gì phải hối tiếc.

    Thỉnh thoảng phải "mình ên" thế này để thấy rằng thời độc thân ko vướng bận gì là sướng mê tơi.

    Phê bình hơi bị nặng nè...lần sau ra hồ bơi là chỉ được đeo khô mực thôi nhé. Cách ăn mặc ko oánh giá được mình tốt hay xấu, chỉ là nói về fashion only.

    Lần sau Lana phải thay đổi tư duy đi nhé...chắc Lu phải dắt anh Cường, anh Thụy và Lana, đi học vẽ nude quá! :))

    ReplyDelete
  14. @BeBo & Gấu: hihi...
    (à Gấu, cái resort này ở bãi 3 đấy, khu Gấu thích).

    ReplyDelete
  15. @LU: há há á.. đang tưởng tượng anh Thụy và VMC chịu khó ngồi mẫu cho LU vẽ tranh nghệ thuật :)))

    ReplyDelete
  16. Lu: Anh mà học vẽ nude thì vẽ ai đây? Vẽ anh thì ai xem chứ! Hic

    ReplyDelete
  17. Lana: Hình như Viettel có bán cái gì đó, cắm vào máy xách tay là thoải mái lướt web, như là máy có 3G luôn. Em tìm hiểu nhe! Có cái này thì không sợ gì đến chỗ không có wifi đâu.

    ReplyDelete
  18. @Anh Thụy: Vẽ anh ai xem thì anh cứ để LU vẽ xong mới biết được, có khi đấu giá lại phá kỷ lục thì sao :)))

    Thật là có vụ ko có wifi vẫn có thể lướt web ạ? em sẽ tìm hiểu xem sao, thanks anh.

    ReplyDelete
  19. Em thua hẳn chị vụ tennis rồi, hihi.

    Cái 3G đó tiện nhưng mà đắt thì phải, em thấy mọi người bảo vậy.

    ReplyDelete
  20. Úi, một ngày đi chơi thôi mà bao nhiu ảnh đẹp. Lâu lắm em chưa xuống Đồ Sơn. Hình như vẫn vậy, cảnh và dịch vụ chán ngắt. Hic

    1 ngày không nét có sao đâu chị. Em mà đi nghỉ thì cho laptop đắp chiếu ngay. He he...

    ReplyDelete
  21. @Lu: vụ vẽ nude mới le lói mà đã đắt khách ghê, nhất là lại đụng tới 2 quí ông rất hot :-D

    ReplyDelete
  22. anh Thụy and Lana : Lu là cô giáo rồi mần sao mờ làm người mẫu được? Lu phải hướng dẫn cho sinh viên học cách biết hít vào thở ra, thật là bình tĩnh khi vẽ nude chứ? anh Thụy, vẽ ngay Lana cho em! :)))))

    ReplyDelete
  23. Ti Ti : hị hị, Lu thuộc dạng nửa thần nửa quỷ rồi...ai theo Lu thì cũng sẽ thế thôi...phải thế mới đúng là người, sống đúng bản năng của mình mờ :)))

    ReplyDelete
  24. hờ hờ.. LU đọc lại kỹ hơn chút LU ui, người ta đang đề nghị anh Thụy làm người mẫu cho LU, vậy mới hot.
    Dưng mờ anh Thụy đang lo 'vẽ anh ai xem' :)))

    @Titi: lần này chị đi chuẩn bị vài thứ 'phòng cơ'. Cuốn sách thì đắp chiếu, nhưng laptop thì vẫn phải viện đến :(

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...