September 28, 2010

Lời yêu thương

Mẹ không thường đưa đón con đi học mỗi ngày, nhưng mẹ luôn muốn làm điều đó những khi có thể. Mẹ nhận thấy những khúc đường chở con trên xe là lúc tiện nhất để nói với con đủ thứ chuyện, chuyện nhà chuyện bạn bè chuyện học, chuyện vui cười, và để nói với con lời yêu thương.

Số lần đón đưa là hữu hạn. Dù ai đón đưa con thường xuyên hay thỉnh thoảng, dù ít hay nhiều, thì con số đó vẫn là một con số hữu hạn. Ai đó nói từ 'đếm ngược', mẹ hiểu, mẹ sẽ phải đếm ngược số lần hạnh phúc đón đưa ấy.

Hôm qua chở Dim đến lớp học thêm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Xe vi vu, hai mẹ con nói chuyện về vợ chồng bác hàng xóm vốn là dân bất hảo hoàn lương mở quán nước nhỏ trong ngõ, mẹ lại tranh thủ tiêm chút 'vắc xin' (hàng xóm tối lửa tắt đèn) cho Dim. Mình đối xử tốt với họ, họ sẽ nể quý mình, là con người dù thế nào cũng vẫn có tình cảm. Rồi mình nhắc đến ông bà hàng xóm tốt bụng hồi bên Úc, quý hai mẹ con thường gọi qua hái chanh, ớt, bưởi, quýt mùa nào thức nấy. Rồi nhắc những kỷ niệm vui hài ngày bên đó. Hai mẹ con cùng cười. Đường như ngắn lại.

Xe gần tới ngã tư. Bên kia ngã tư là đến lớp Dim. Nhìn cái đèn báo còn xanh mươi giây nữa, mẹ đi chậm lại, chậm lại, đủ để xe vừa trờ tới vạch thì đèn chuyển đỏ.
Hỏi: - Đố Dim sao mẹ không chạy ráng lên cho kịp trước khi đèn đỏ?.
Dim trả lời: - Mẹ sợ công an?
- Không, đâu có công an đâu, với lại đèn xanh còn kịp cho mình đi mà.
- Vì sợ đi nhanh tai nạn?
- Không đúng.
- Vậy... ...
- Vì mẹ muốn kéo dài một phút đi cùng Dim. Đang nói chuyện vui mẹ tiếc đoạn đường.

Vừa lúc tới. Dim xuống xe, ghé thơm chào mẹ, thầm thì "không như hồi phải kiễng chân lên để thơm mẹ nữa rồi", rồi nhẹ quay vào lớp.

Bất giác đưa tay lên má.
Sweet.

*** Entry liên quan:
- VẮC XIN TUỔI DẬY THÌ

30 comments:

  1. Entry dễ thương như là nụ hôn của con gái cho mẹ vậy, nhớ hoài:)

    ReplyDelete
  2. ĐỐi thoại tuyệt vời! Lúc đưa con đến cửa lớp, mẹ thường nhìn lưu luyến ( hơn cả lưu luyến tình nhân ngày xưa) nữa phải không chị Hí hí....

    ReplyDelete
  3. mất tiêu cái còm.
    Con gái với mẹ thì tình nhất rồi, thương quá

    ReplyDelete
  4. Mỗi lần đọc mấy cái đối thoại nhà chị,em bao giờ cũng thấy rưng rưng rưng rưng là sao là sao?

    ReplyDelete
  5. Đó là những gì sẽ luôn quay trở lại nhất là khi con lớn, con xa.

    ReplyDelete
  6. @Titi: Biết chắc là mẹ Titi (và nhiều bà mẹ ông bố khác) cũng có cảm giác 'lưu luyến' chung như thế.

    ReplyDelete
  7. @BeBo, ĐH Phú: Bữa đó mẹ ngơ ngẩn mất mấy giây vì cử chỉ bất ngờ của con gái đấy. Dim ít khi thể hiện tình cảm, ít nhõng nhẽo.

    ReplyDelete
  8. @Mốc Mít, LeKhanhBaoQuyen: hay là tại trời Hà Nội những bữa này đang khiến người ta dịu dàng hơn nhỉ.

    ReplyDelete
  9. @Mía: Bù lại cho những khi nghe qua điện thoại hắn cứ cười lách khách suốt à :D

    ReplyDelete
  10. @Mai: Biết được cái khoảng khắc làm mình sướng tê tê đã. Có 'quay trở lại khi con lớn'... nếu hắn giống tụi mình kia, mà sao cứ đòi hắn giống mình làm chi, nhỉ.

    ReplyDelete
  11. Lời yêu thương nghe thật ấm áp!

    ReplyDelete
  12. Hôn con và được con hôn là một trong những cái thú sướng nhất của các bà mẹ, hén chị. Sau này thêm vụ cắn con nữa thì đã đời gì đâu, hi hi.
    Trời, nỗi lòng được giải tỏa, không thôi nó dồn nén chất chứa chắc uất nghẹn...ha ha

    ReplyDelete
  13. Hai chị em nhà này tình cảm quá!

    ReplyDelete
  14. @HY: Lời yêu thương hình như luôn ấm áp đồng hương nhỉ?

    ReplyDelete
  15. @Moon: Choáng, có người ức vì còm men không được phải gọi điện thoại còm men. Vội vàng đổi qua dạng pop-up này ngay kẻo giận luôn thì buồn lắm.
    Tình hình này chắc bạn Gia nhiều vết bầm tím lắm nhỉ?
    :)

    ReplyDelete
  16. Mẹ và con gái iu quá đi! :)

    Mà chị ơi, sao blog của chị dạo này khó còm quá, e loay hoay mãi chả được!

    ReplyDelete
  17. @NADIA: Chị xin lỗi nhé, hình như bản thân Blogspot dạo này trục trặc, thêm là cái mẫu chị dùng cũng không 'ngon lành' nên càng hay nuốt còm hơn. Biết vậy nhưng chị vốn bảo thủ cứ tiếc cái mẫu này không muốn thay.
    Hôm qua Moon kêu ca nên chị đã đổi sang dạng mở cửa sổ pop-up này để comment. Có dễ hơn chút nào không NADIA?

    ReplyDelete
  18. trao ôi! truyện ngắn 100 chữ ngọt ngào ngạt thở quá
    rồi 1 ngày mẹ phải mang guốc để hun con thôi

    ReplyDelete
  19. @J.Guy: Kể cả mang guốc và kiễng chân, cứ hun (và được hun) là ngọt ngào rồi :))

    ReplyDelete
  20. Lana, chị hay quá. Đậu vẫn cứ phải ghé nhà chị thường xuyên để học hỏi. Cảm ơn chị chia sẻ. Thích đọc mấy mẩu chuyện cỏn con xoay quanh tình cảm mẹ con chị.

    ReplyDelete
  21. Chị Cả và em gái hôm nay lảng mạng nhe, cứ như đôi tình nhân đang luyến tiếc cố nắm giử một chút thời gian ít ỏi bên nhau í :)

    ReplyDelete
  22. @Đậu: Không biết mọi người sao, Lana thì thấy lúc đi cùng xe mình chở con dễ nói nhiều chuyện hay hay lắm Đậu.

    ReplyDelete
  23. @LU: LU ơi đôi khi khơi lên một chút lãng mạn với người thân yêu, thấy ngọt ngào thật, rồi nghĩ đôi khi mình cứ bận rộn với hàng ngày, quên và lướt qua, thật ra là phí lắm.

    ReplyDelete
  24. Chi, sang som doc cai nay xong thay 1 ngay moi bat dau thiet la ngot ngao qua. kiss Dim ne, con thiet la sweet qua ha. Co le nho vay ma chi Lana luc nao cung tre trung xinh xan het hen chi.

    ReplyDelete
  25. @Phụng: Con nít mà, có lúc sweet khủng khiếp luôn nhưng cũng có lúc khiến mẹ bớt trẻ trung xinh xắn đi một tẹo dì Phụng à. Sau rồi có baby là dì Phụng biết ngay thôi :)

    Nói vậy nhưng chung quy thì vẫn sweet lắm. Nên dì Lana ủng hộ bạn Pat cái vụ có em bé đấy (wink).

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...