September 09, 2011

Cũng khoe

Thú thật nhé là cái 'ẻn' này xuất phát tại cái nhà bác kia kìa, mà thôi nói luôn là cái nhà bác Đỗ í, tối ngày kể chuyện 'đi nhỏng'. Tớ vô coi, rồi ra, vô lại coi, rồi ra, rồi vô lại coi, mãi cũng chỉ còm men được mỗi chữ "thèm" to tướng. Đến cái ẻn gần nhất của bác í thì chữ thèm của tớ nó biến tướng luôn thành ghen tị, xấu kinh. Xưa giờ tớ vốn không khoái thói ngó nghiêng người ta rồi thầm so thầm ghen tị thầm uất ức. Tớ chọn ung dung tự tại. Thế mà lần này thì, tệ thế, tớ ghen tị khủng khiếp mới chít chớ. Con quỷ ghen tị nó cào cấu tớ chứ. Ức quá tớ bốc máy gọi cho các bạn bờ nóc còi còi như tớ, cả lũ cùng hét toáng lên ghen tị quá ghen tị quá nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa hết ghen tị. Thế là tớ bảo phải đu dây cân bằng đi, nào mình cũng khoe đi. Tình hình là tớ nghĩ ra ba thứ:

1. Giò: Cái hình (bên) bị chộp trong một bữa off bốt lên trang của hội bạn du học. Bạn bè comments bảo rằng cặp chưn tớ đẹp và nếu học võ thì.. đại loại có thể kiếm tiền bằng nghề võ sư :D

2. Tớ mới được đại gia của tớ tặng quà sinh nhật một cái ai pôn pho (Iphone4, hé hé khoe tiếng Anh, chơi luôn :D). Sinh nhật từ tháng 2 lận nhưng mới đây quà mới tới nên vẫn đủ tiêu chuẩn 'mới' để khoe. Kể xinh kể đẹp tí là tớ í ẹ khiêm tốn từ chối mãi, rằng điện thoại thì tớ có rồi không cần đổi đồ sành điệu, các tính năng siêu việt của iphone tớ nhà quê nên không có nhu cầu/ mọi người thường xài lướt Nét nhưng 24h của tớ không ở nhà thì ở cơ quan, chỗ nào cũng có internet cả rồi, ngoài hai chốn đó thì chỉ có đi chơi mà đi chơi thì tơ nét tơ neo xếp xó béng còn gì/ túm lại là tớ không ai phôn ai phiếc đâu tốn tiền phí hoài (không lẽ tớ lại nói tuột là 'quy ra thóc' tớ sẽ làm gà ;)). Thế nhưng cậu Q..., í quên, 'đại gia của tớ' nhất định bảo quà là quà chứ, nói tặng là tặng chứ. Kết quả là ai pôn hiện nay để nhà (haizz, biết ra điều này thì đại gia chẳng khoái đâu), chiều tối thì có bạn Dim Mei dùng nhắn tin hoặc chơi trò chơi, tớ mù tịt, may còn có bờ nóc để khoe.

3. Tớ là đệ tử xỉn của rượu vang. Biết thế nên đệ tử xịn của vang là bạn LU nhân chuyến đi khám điền thổ Vang mới đây bật mí sẽ đem về 'một ve hàng hiệu của Stone Street' làm tớ ngây ngất. Để hưởng ứng vụ này tớ khoe chiếc váy đầm NEM mới sắm màu rượu chát, chơi nguyên series mẫu nhà lá nhá. Đại loại là vì một chai rượu vang mà sắm hẳn một bộ váy hàng hiệu (50% off hihi), sau có thể vì bộ váy hàng hiệu mà ... gì nhỉ, há há, tớ khoái cái dzụ 'xin thêm miếng thịt ăn nốt bát cơm, xin thêm bát cơm ăn nốt miếng thịt' này quá đi :))

38 comments:

  1. cái entry này là chuỗi của GATO + Tự Sướng + Khoe Hàng...

    chẹp chẹp... thân nhiệt bạn mình tăng đột ngột quá...

    nhưng mà xinh.

    p/s: GATO = Ghen Ăn Tức Ở

    (toupéo)

    ReplyDelete
  2. Ui trời, ẻm nào nhìn mướt thía? tóc thề thon thả như thiếu nữ mới nhớn í.
    Dân sành điệu có khác, chơi ngay cái váy màu rịu chat để thử rịu Stone Street.
    Bật mí thêm xí nữa nè, vừa rùi ở "động" của Del Dotto có nhặt thêm một ve hàng hịu Olive Oil của Ytaly cho Lana đấy. Bảo đảm chén vào sẽ làm cho đờn ông nhìn Lana đắm đúi, vì trên ve Olive Oil có thêm hàng chử --> "extra virgin" =))

    ReplyDelete
  3. Ôi trời ơi, tưởng nói chơi ai ngờ làm thiệt hả trời. Em đang bận cười quá, nên đợi em cười xong mới còm được chị à, há há há

    ReplyDelete
  4. thế chị khoe còn thiếu roài,
    bộ đồ Jean để chuẩn bị...đi Côn Đảo đâu
    Chở 3 hổng bị công an phạt vì " cả nhà mình đều đẹp " đâu =)).

    Căn bản là chị em xinh thế, khoe lên lại làm đứa hay ganh tị như em lên cơn nữa, thế là em vừa ghanh tị với bác Đỗ , vừa ghanh tị với chị
    Thế lày thì em nấy gì mà khoe để cái con ma ganh tị nó đừng có thập thò mò ra nữa chứ, huhuhu

    ReplyDelete
  5. Ai có đi chơi đây đó, về nhớ kể cho cả làng biết với nhau, để rồi ráng mần cho nhiều, cái.. để dành xiền đi chơi, cái... cho cho đời nó luôn tươi. Ganh tỵ chi với "qua" mấy nhỏ ơi, anh giừ ba mí năm sọi ngoài lúc trẻ mần trối chớt bi giờ mới biết ham chơi, he he...
    Nghiêm túc nè, có quà cho bạn một chai vang trắng, không phải hàng hiệu nhưng mua tại một làng nho sứ Strasbourg miền Nam nước Pháp. Chờ bạn hay gởi ra đây? Năn nỉ cất đi cục ganh nha.

    ReplyDelete
  6. Hừm hừm, bà Mía đâu, dzô đây gấp, coi nè, bực mình hôn

    ReplyDelete
  7. @LU: Rồi, Lana sẵn sàng xỉn mới mấy ve đó rùi đây.

    ReplyDelete
  8. @Sông: Bộ đồ Jean là hôm đó ức quá hù thế chứ đã đi thửa đâu.

    Đại khái là bữa đó ráng bóp đầu moi ra đủ thứ khoe, bữa nay nguội đi chút rồi nên vài thứ nó rụng mất tiêu còn lại có 3 à :)

    ReplyDelete
  9. @Đỗ: Tình hình là cứ ốc óp vang vít búa xua hết cả lên thì chúng nó mới hết ganh pác ui.

    Chai vang trắng là độ thắng cá banh của em đó chớ. hí hí.

    (nghiêm túc: có quà là dzui rồi, hứa vài bữa nữa sẽ hết ganh liền :D)

    ReplyDelete
  10. @Moon, Mía: Chị cho mượn sân hai đứa thoải mái túm pác Đỗ í kiến. Đòi được gì mình share, nhá há há.

    ReplyDelete
  11. @TOU: Thì là khoe mà í kiến gì đâu. Mà thử hỏi không điên điên thế này có câu được cái còm nào của Tou péo không :)

    Đồng ý là gato dễ sợ, cái nì xấu chớ hỏng có xinh tị nào.

    ReplyDelete
  12. trời quâi, da dáng chị tột đỉnh hinh hươi há hà

    bán iphone lấy tiền đi du lịch chị ơi

    ReplyDelete
  13. nàng phải khoe ảnh ở bể bơi em chụp cơ, cả làng blog mới gọi là ngất hết há há..

    ReplyDelete
  14. Tình hình bây chừ là các nhà mạng thường xuyên chặn blogger và các trang mạng blog khác. Cậu có smartphone thì đăng ký 3G rồi vào blog vô tư everywhere everywhen không lo firewall. Tất nhiên viết bài trên máy tính thì tiện hơn.

    Đúng là Giò ra Giò, Phone ra Phone, NEM ra NEM, mà khoe ra ... khoe. Xịn!

    ReplyDelete
  15. gì kì nha, nha nha,
    kiểu này là 2 mình đi ọp thường thoai hả Moon
    kiểu này là 2 mình kiếm bác khác hả Moon, kha kha kha

    ReplyDelete
  16. Khoe vậy mới đáng khoe chớ.. Thích tấm hình chị Lana mặc áo đen tóc xõa qúa đi thôi.

    ReplyDelete
  17. quá được, máy lẫn người, Lana à :-)

    ReplyDelete
  18. Rồi, sau khi ganh chuyện này chuyện kia thì bây giờ mình mới đủ bình tĩnh để còm đây, he he
    Khoe chân dài nhưng mà mà mình mình thích thích mái tóc lả lơi kìa kìa, cái Iphone kia rất là tiện, cài skype vô đi tóc dài, tám vô tội vạ luôn, he he.
    @Mía: thôi quên đi, đàn ông á, họ không quý những gì bên cạnh đâu, ở xa vào thì họ leo từ mái nhà xuống đi rinh bông tới tặng, đi xa về thì vang này vang nọ, bà lấy sổ ra coi coi còn gì nữa không, ba mặt một lời nói cho xong, kha kha kha .
    Mèn ơi, tui đau bụng muốn té ghế đây.

    ReplyDelete
  19. dùng máy đi chị ơi, có nhiều tính năng hay lắm chứ không chỉ có internet không đâu.

    ReplyDelete
  20. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  21. click nhầm mới chỉ kịp khen máy chưa kịp khen người hi hi em thích tấm hình váy đen :)

    ReplyDelete
  22. Em cũng thích ảnh chiếc váy đen. Dáng đẹp như siêu mẫu.

    ReplyDelete
  23. One more vote for the black dress :)

    ReplyDelete
  24. Xinh qua. Nhung cat toc ngan di.

    ReplyDelete
  25. Mượn sân nhà bạn Lana nói chuyện riêng.
    -Lana, M&M,
    Vụ tặng bông là cái "lịch" của đàn ông gặp bạn HN vô SG lần đầu gặp mặt, vậy mà giáp năm rồi đó.
    Còn M&M có quà là M&M của đất T.Sĩ, bảo đảm không thơm ngon hổng lấy "xiền". "Ốc ộp" hổng kêu giừ theo đừng trách nghen.

    ReplyDelete
  26. Kiểu này thì tui tắt đài lun, không bút mực nào tả xiết, hự...hự, Lana hở Lana...

    ReplyDelete
  27. roài, vì chị Lana lên cơn Gato mà làm chị Th tắt thở, thiệt là bất công, há há.

    ReplyDelete
  28. @J.Guy: hí hí í tưởng bán iphone lấy tiền đi du lịch làm Lana Dim Mei sáng bừng mắt khoái chí, nhưng mà quà tặng không bán luật rồi, đành ngồi nhà chơi iphone thôi Ji ơi.

    ReplyDelete
  29. @Titi: Để dạm để dành giữ lại cho mình tí xíu chứ ha Titi.
    Vậy mới nhớ chưa cóp cho em cái clip. Bữa nào off nhắc nhé. Clip đó mới siêu á.

    ReplyDelete
  30. @HAT: Tình hình là bữa qua đến sáng nay laptop nhà tớ hỏng phải vào nét bằng Iphone nhưng chỉ đọc còm của mọi người được thôi ko sao còm lại được tức chết luôn :(
    Mới lị không quen, màn hình nhỏ xíu, vào từ destop hay laptop vẫn sướng hơn.

    ReplyDelete
  31. @Đậu, Gấu, DT, Hoàng Lan: Vậy là tớ trật lấc à, khoe chân lại được khen váy, shy :)

    ReplyDelete
  32. @Mẹ MM: Thì chị biết Iphone ưu việt, nhưng mà xưa nay không dùng cũng không thấy thiếu (kiểu bảo thủ đi xe đạp quen rồi không thích ô tô, hihi).

    ReplyDelete
  33. @Lvu: Giải thích đi, sao lại nên cắt tóc ngắn?
    (cho giống đờn ông cho đúng người đúng của há Lừng :D)

    ReplyDelete
  34. @BeBo, Sông: Sáng nay pác Đỗ nhắn tin: Dây chuyền ganh rồi há há. Cho có không khí đi chớ mấy bữa nay thấy làng xóm blog nhà mình bà con sến quá. hụ hụ.

    ReplyDelete
  35. @Moon, Mía, Đỗ: Tối qua đọc cái còm "leo mái nhà xuống đi rinh bông tặng" cười muốn té ghế, kha kha kha, giữa đêm đang ngủ tỉnh dậy cười thêm tràng nữa, hihihihi. Laptop nhà dở chứng không tám được tức chít luôn.

    Vậy là thỏa mãn rùi nha, ốc ộp bứa xua lại quà bí mật chớ không phải chai vang chung độ thưa ra với làng như tui nha. Mà những lúc cà phê Anh Đỗ mỗi tháng, ốc ộp hai bữa mỗi tuần thì ai ganh mấy bà giùm tui hở hở?
    (quả này ganh nhau dư lày pác nhà mình lại hỉnh lớn mũi "nhất bọ nhất bọ", he he)

    ReplyDelete
  36. Tóc xoã vai gầy, đẹp quá!:)

    ReplyDelete
  37. Hehe, em cũng thích đầm/ váy ở NEM. Chiếc váy chị Lana mặc trong ảnh xinh quá là xinh :x :x :x

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  38. @Hsiang, F'leryn: Lạ là cái hình 'bị' chụp không chủ định lại được khen hơn hết. Có lẽ chị em ta đừng đứng chụp hình nữa, nhờ chụp trộm chắc được nhiều hình để khoe, hihi.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...