October 09, 2011

Yêu mưa

Thú thật lúc đầu viết cái tựa 'yêu nước', mà lo lại mất thêm một câu giải thích tớ nói yêu nước chớ không phải yêu nước mà là yêu nước,
Là tớ yêu những mặt hồ rộng (như ở link này), nhìn những mặt nước rộng bình yên là mềm cả người đi. Có điều từ khi đọc "Đèn Không Hắt Bóng" (Watanabe Zunichi) thì tớ đâm sợ ngắm lâu những mặt hồ lặng, nhất là có bóng cây che những chùm rễ mục tối trong nước lạnh. Tớ bị ám ảnh về những bí hiểm dưới đáy hồ nước sâu. Các bạn hãy đồng ý với tớ rằng đọc sách là một sở thích giá trị nhưng có không ít những nỗi sợ hãi không thể giải thích đến với ta từ sách. Với tớ là nỗi sợ ngắm những mặt hồ. Yêu, nhưng sợ.

Tớ yêu nhìn ngắm những mặt sông - dù đó là dòng sông Hồng cuồn cuộn nhìn từ trên cầu Chương Dương ngày hai lượt đi làm và tan sở, hay mặt nước sông Sài Gòn lững lờ đưa đám bèo lục bình ngày hai lần ra vô theo con nước, hồi nào cùng bạn tri kỷ chầm chậm thả mắt trôi theo.

Tớ cũng yêu ngắm biển. Tớ thích ngắm mặt nước mênh mang xa tít để cảm giác mình nhỏ xíu như hạt cát, trải ra, vô thường.

Và, tớ yêu mưa.

Cả tuần rồi Hà Nội mưa. Ngày nào cũng mưa và mưa kéo cả ngày. Những áo cánh dơi chạy ào ạt, thỉnh thoảng khuyến mãi một vệt nước đục màu bụi sang hai bên, phía sau. Vỉa hè, sảnh, đường hẻm ướt ẩm lép nhẹp như nhau. Điều này quan trọng đây: Tới 70% các câu nói đầu tiên khi người ta gặp nhau những ngày rồi là "mưa ướt quá", ờ thế mà riêng tớ chả thấy phiền gì. Thật. Tớ yêu mưa. Người ta khi yêu thì thiên vị vô cùng, bỏ qua tất cả những logic.

À nếu để dính mưa thì dễ cảm lạnh hoặc đau đầu, thế nên tớ luôn nhớ mua gừng trữ sẵn ở nhà. Mà nói thế nhưng cảm hay đau đầu không phải là tại mưa nhé, là tại hạt nước lạnh. Đúng đấy. Nếu là hạt nước ấm thì sẽ chẳng đau.

Còn điều này nữa. Cái sự yêu mưa thường đặc biệt hơn với người yêu ngồi ốc. Có đời thuở nào một tuần ba bữa ngồi ốc với bạn không? là tớ, cái đời thuở tuần mưa vừa rồi đấy.

Bữa nay Hà Nội vừa hết mưa. Nắng đẹp khô khao. Viết cái này để nói rằng hôm nay tớ chạy xe ngoài đường cả ngày cho tất cả những việc cần làm trong tuần mà dồn lại vì mưa. Nhưng dù thế nào thì tớ vẫn yêu mưa lắm lắm.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- NGẪU HỨNG MƯA
- TẢN MẠN

22 comments:

  1. Tôi lại chẳng yêu mưa chút nào, tôi cũng cứ đi mưa là bị cảm. Tôi có một người bạn rất rất thích mưa, không biết có giống bạn không? Nhưng cô ấy luôn nói tôi "Yếu lại đòi ra mưa!".
    Và chiều nay, tôi lang thang trọn buổi bên bờ hồ Gươm để thỏa nỗi khát khao cả tuần chưa chụp được ảnh hồ Gươm nhân ngày 10/10.
    Tôi mang đến một con TEM cho entry này nữa.
    Chúc Bạn một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe - tốt lành may mắn cùng có nhiều mưa!

    ReplyDelete
  2. Còn 30% thì than : Mưa suốt !
    Đúng là mưa rất dễ chịu, không khí đường phố như sạch hơn. Trong mưa hiếm thấy người ta cáu gắt, con người như nhỏ lại dễ thương hơn.
    Xưa có lời hát : Ông trời làm mưa nên mình mới quen nhau, cũng tại ông trời làm mưa nên mình mới xa nhau.
    Yêu mưa thì cũng đừng yêu hết, bớt lại chút đi để mà giận. Không có ngày trời cho mưa suốt mùa thì Lana đi làm bằng xuồng đó nha.

    ReplyDelete
  3. " Tớ" cũng yêu mưa, và " Tớ" yêu luôn cái người yêu mưa lãng đãng như thế này :D

    ReplyDelete
  4. Còn tui hổng thích mưa tí nào, chỉ sợ gà nó bịnh, hè hè...

    ReplyDelete
  5. Tôi cũng thích mưa,đặc biệt là những cơn mưa đầu hè.Nó làm lòng người như dịu đi.

    Tôi cũng không thích mưa,đặc biệt mưa của Lady đem tới.

    ReplyDelete
  6. Đọc như thơ như mơ Lana nhỉ.
    Xin phép Đức Huy cho mượn vài nốt nhạc:

    Tôi yêu, những mặt nước hồ xanh
    Tiếng chim hót đầu cành,
    Và con đường vắng.
    Tôi yêu, cùng bạn ngồi quán ốc,
    Những chiều mưa rong.

    Tôi yêu, nhìn ngắm những mặt sông
    Cuồn cuộn sông Hồng,
    Đỏ nặng phù sa.
    Lục bình sông Sài Gòn êm ả,
    Ngày hai lượt vô ra.
    Và tôi cũng yêu mưa!

    Và tôi cũng yêu mưa!

    ReplyDelete
  7. Houston mong mưa, cả ngày nay rỉ rả, trùm mền tới trưa, đã gì đâu, Lana ơi!

    ReplyDelete
  8. @Thanhvd: hihi hồi nào giờ không để í tem tung :D
    Có coi hình hồ Gươm bên blog thanhvd. Đẹp. Rất hồ thu Hà Nội.

    Vụ cảm mưa, nếu cứ chút mưa là cảm thì đông y gọi 'cảm sâu' hay 'ngấm' gì đó, do có lần trúng cảm lạnh mà không chữa dứt nên cảm nó ngấm sâu vô người. Cái này nên chữa Đông y, nhiều khi rất đơn giản chỉ cần biết cách đánh cảm.

    Cũng chúc bạn một tuần may mắn, không mưa :)

    ReplyDelete
  9. @Việt, Đỗ, AK7: Á ha bàn tròn dzui ghê.
    Xem ra thì anh bác Đỗ có vẻ 'khô khan' nhất trong bàn, không có chút lãng mạn nào hết trơn. Đang nói trời thu, mưa thu anh bác nghĩ ngay tới đám gà chọi, huhu.
    ít ra cũng phải như anh bác Việt và AK7. AK7 comment còn có cả mưa (nghĩa) đen (mưa ông trời) và mưa bóng (mưa lady) nữa nha :)

    ReplyDelete
  10. @Sông: Cái vụ yêu người, không nói người cũng biết rồi mà.
    hihi :))

    ReplyDelete
  11. @VOM: ha ha...
    và tôi cũng yêu MƯA,
    và tôi cũng yêu MƯA,
    yêu MƯA muộn màng,
    yêu MƯA nồng nàn,
    yêu MƯA chứa chan.

    hí hí... tưởng là dữ dội, thật ra đang đâu đi bỏ 'EM' thay bằng 'MƯA', chán chết lên được :))

    ReplyDelete
  12. @CFVAPTO: Mẹ BeBo phải không (vừa lần theo link), thì mình chung rất nhiều cảm nhận mà, huh? mưa rả rích trùm mền trong nhà thì còn gì bằng.
    (thêm cuốn sách, chút đậu phộng rang hay popcorn thì nhất ha mẹ Th.)

    ReplyDelete
  13. tại sao những người có cùng sở thích thường ở xa nhau nhỉ
    em thì ngó thẳng lên cái vô ảnh đăng đó 2 lần trong đời rồi...thật lạ là nó bình yên và thanh thản lắm, có lẽ do thuốc gây mê

    nói thêm là Naôê là hình tượng tuyệt vời, cùng một nhóm với Howard Roark

    --
    em Jazzy, from xa xôi with love :^)

    ReplyDelete
  14. Cám ơn bạn về cách chữa cảm lạnh. Tôi đã đọc và sẽ cố gắng thực hiện theo hướng dẫn.
    Chúc một buooit tối vui vẻ!

    ReplyDelete
  15. @thanhvd: Lana ngại comment dài nên chưa nói kỹ. Nếu chỉ là hay bị cảm lạnh thông thường thì chỉ cần mỗi khi mắc mưa về nhớ tắm liền nước ấm có đập củ gừng là sẽ không bị cảm (phòng bệnh), như ở bài này nhé.

    Lana luôn trữ gừng tươi trong nhà và dùng cách này cho cả nhà, trộm vía cả nhà rất hiếm khi bị cảm.

    ReplyDelete
  16. @J.Guy: Xa xôi with love làm chị nhớ SG ghê gớm (nhớ cà phê óp ốc karaoke chiều tới suýt đêm :D)
    Ừa vô ảnh đăng thật là đặc biệt. Đọc rồi khó quên, đến cái sự sợ cũng còn dai dẳng.

    ReplyDelete
  17. Ơ hay cái cô này, cuối năm rồi trong khi thiên hạ đang vắt giò lên cổ thì cô vẫn lơ mơ yêu nước yêu mây yêu gió là sao ?
    Ha ha ha, hôm nay mình đổi giọng vui quá

    ReplyDelete
  18. Chỉ có những ai đang... thì mới yêu mưa thôi em ơi!

    ReplyDelete
  19. @Moon: Thì cũng đang vắt giò cả đó chớ. Càng vắt giò thì được vài phút duỗi giò càng lơ mơ yêu dữ người ơi, ha ha.
    (trời giọng mình hôm nay cũng đổi theo nàng kia vui quá :))

    ReplyDelete
  20. @a Thụy: Anh ơi ba chấm là gì ạ? em chúa lười đoán, mà đoán cũng dễ sai. Anh còm men ba chấm thế này cứ như là tâm trạng anh đang ba chấm í :D

    ReplyDelete
  21. Mưa lâm râm, cafe nhâm nhi, ngồi nghe mưa rơi --> rầu thúi zuột! ;))

    ReplyDelete
  22. @LU: Trời, nhâm nhi cà phê ngồi ngắm HN mưa thu là 'quý tộc' lắm đó. Có thúi ruột thì chỉ vì bị mất thói quen bơi bì bõm thôi, phải không? :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...