May 07, 2012

bó tay chấm dân mình



10 comments:

  1. Chả biết nói gì, mềnh là một tay hơi ngang trong tham gia giao thông nhưng xem cờ_níp nài xong cũng bó tay chấm tiên nãng xẹc Hà lội!

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Thanhvd: Ừa nay lối lên cầu là nơi phân luồng giao thông rõ rệt, tốc độ luồng xe cũng ổn định, bà con mình cứ ngang nhiên "luật ông ông đi, đường tôi tôi đi", thật bó tay quá.

      Vấn đề là cái tư duy "mặc kệ luật, tôi chả biết nó là gì" ấy không chỉ trong việc đi đường.
      Tràn lan luôn :(

      hihi vote cho 'bó tay chấm tiên nãng xẹc hà lội' của thanhvd :)

      Delete
  2. nghe vui tai mà nhìn thấy dân mình đi loạn thiệt

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Guy: Ừa thấy bình lựng cách này nghe vào quá nên rinh về đấy :)

      Delete
  3. Thiệt là BÓ TAY !!!!!!
    Anh Phóng viên này hài hước thật. Hình như anh ấy chọn sai bộ phận trong đài truyền hình rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Trăng: Vui héng? :))
      Nhờ có cách bình lựng này mà clip này sẽ được lan tỏa rộng. Cần nhiều cách để thay đổi thói quen, nếp nghĩ, văn hóa người Việt lắm. Biết là khó nhưng có nói còn hơn không ha Trăng.

      Delete
  4. Nhớ nhất là đoạn "trẻ cậy cha, già cậy quạt. Đi đứng rất là nhà tùy..." Hihihi..

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Gác: Thú vị nhất là lúc đó mà 'đứa nào' lỡ đụng vào cái quạt của cụ là cụ ăn vạ tốt, tha hồ mà toát mồ hôi hột nhá. hờ hờ...
      hụ hụ bó tay chấm cụ ơi :((

      Delete
  5. Cái đoạn cụ già cầm quạt, anh xin thêm một đoạn: "Bố đẻ ra chúng mày, đi thế nào là quyền của bố, chúng mày đừng có mà vớ vẩn nhé"

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...