July 04, 2010

Người về

Thứ 7, đón tiễn, chộn rộn. Người về.

Áo trắng mũ đỏ đồng phục cùng 1 đoàn học sinh đi ra, hơi đen, hơi ốm, vẻ hơi mệt mỏi nhưng mãn nguyện.

Bước ra khỏi nhà ga chờ xe tới, Mei bảo: Con đang nghĩ tới 2 từ, đố mẹ là gì?
Đoán: - 'về nhà'
Trả lời: - không phải, 'máy lạnh'.

Ở Singapore đâu đâu cũng máy lạnh. Đất nước máy lạnh. Bước ra Hà Nội nóng như rang.

Trên taxi. Ráng ngồi được một lúc thì ren rén nằm xuống ghế, xin cái đùi nàng để gối. Tay nàng tiện luôn vân vê dái tai, nói 'thiếu tai 1 tuần mà vẫn tốt đấy'. Ừ, thì vui mà.
(Note: Sờ tai là 'thủ tục' không thể thiếu mỗi tối trước khi Mei đi ngủ. Lâu lâu được khuyến mãi một hít hà cộng thêm 'tai mẹ thích thế, yêu tai mẹ quá' :))

Gọi cho chị Dim 'em về rồi, mai mẹ đón chị'. - Vâng, mẹ ơi con mua quà cho mẹ không biết mẹ có thích không, là hộp phấn trang điểm, con thấy phấn của mẹ hết lâu rồi. - Ừ mẹ thích chứ, cảm ơn Dim.

Quà của Mei là một con sư tử biểu tượng Singhapore, khá đẹp.

Còn đây là mấy trong số các câu chuyện ngắn ngắn của Mei:

1. Tiếng Anh:
- Học ở nhà con thấy bình thường nhưng sang bên đấy thì con thấy tiếng Anh của con kém lắm mẹ ạ. Nhiều câu thầy nói con chẳng nghe được gì cả. Nhiều từ không hiểu gì cả ấy.
- Ừ, ở nhà các thầy cô nói chậm và dùng những từ thật dễ, còn bên đó là họ nói như bình thường nói chuyện, nên con chưa nghe được. Không sao, chỉ là mình cần cố gắng học nhiều hơn thì sẽ giỏi thôi.

2. Giặt đồ nhỏ:
- Mei có quần áo bẩn nào bỏ vào giỏ để giặt con nha.
- Quần chíp thì tự giặt hết rồi. Phân công nhau mỗi người giặt một ngày.
- Ôi thế à? Thế đến lượt thì giặt cho cả phòng?
- Vâng. Quần chíp và đồ bơi luôn.
:)

3. Chia sẻ:
- Hôm đi chơi có một em học lớp 4 bị mắc mưa ướt hết quần áo luôn mẹ ạ. Thế là phải mua một cái áo mới cho em mất 27 đô. Lúc ấy con mang theo tiền nên con cho em vay 30 đô, nhưng về nhà thì em chỉ có một đồng tiền nhăn lắm, cô bảo có khi không tiêu được. Thế là con thôi không lấy, con tặng em luôn cái áo mẹ ạ.
(Xưng tội thật lòng: cảm giác tức thì của mẹ là hơi tiếc tiền :()

4. Các anh chị:
- Anh Land với chị Fool. đến chơi vui không con?
- Dạ vui. Con thích chị Fool. hơn, chị Fool. dễ thương. Còn anh Land anh í không nói gì cả.
- À, anh phải đọc để đi phỏng vấn, mấy ngày anh không ngủ nên anh bị mệt đấy.
- Buồn cười lắm, anh đến phòng bọn con chơi mà anh lại nằm ra giường luôn cơ.
- (:
- Thế còn chị Jie và anh Antony?
- Chị Jie đi cùng người yêu, anh Antony cũng đi cùng chị người yêu, nhưng cả anh và chị kia đều xấu lắm mẹ ạ.
(hihi, là người nhà mình bao giờ cũng đẹp nhất) :)

(Note: Anh Antony và chị Jie là hai anh em ruột, cùng qua Úc học Đại học, ở gần, thân và ăn chung bữa tối với nhà mình hồi ở bên Úc.)

*** Xem thêm:
- Nhật ký đoàn đi do các cô giáo cập nhật trên trang web của trường:
http://dlnguyensieu-hanoi.edu.vn/list_news.aspx?ncid=13


Mei áo đỏ, ngồi hàng đầu, thứ 3 từ phải qua

22 comments:

  1. Vậy là Mei về lại nhà rồi đấy. Mẹ vui nhá!! Mai đón thêm chị Dim nữa là cả nhà lại nhộn nhịp cả lên cho xem! Mei ngủ nhiều lấy sức nha!

    ReplyDelete
  2. Nhìn hình là biết ngay Mei mà, mẹ khỏi cần chỉ, cô bé chân dài nhứt nhóm ấy mà...he...he, vui rồi nha nàng ơi!!!

    ReplyDelete
  3. Vậy là Mei đã về nhà rồi, chị Lana không phải viết nhật ký sing -gồ nữa nhé!

    ReplyDelete
  4. Oài! Thời gian nhanh thật. Hôm qua em nghe chị nói 2 nhóc về mà cảm giác cứ như cả tuần chỉ là một nhát dao cắt xoẹt vào miếng dưa :-D
    Mấy mẩu đối thoại cute quá :-)

    ReplyDelete
  5. Mau quá, mẹ chưa kịp viết hết nhật kí single mà, hihi. Em ước gì sau này Bống Cua cũng có những chuyến dã ngoại như thế, chị ạ.
    À, chị em dạy Nguyễn Siêu đấy, nhưng ở cấp 3 cơ :-P

    ReplyDelete
  6. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn nhé! Tụi nhỏ chắc thích lắm, vì vui, vì thấy bổ ích, vì có thêm nhiều bạn và nhất là biết mình còn phải phấn đấu hơn nữa.

    ReplyDelete
  7. @Dã Quỳ: Cảm ơn cô Hai ghé chào động viên. Đúng y, Mei hôm qua tới giờ ngủ nhiều hơn thức :)

    ReplyDelete
  8. @BeBo: Hôm nay đón thêm một chân dài nữa mẹ Th. ui :)

    ReplyDelete
  9. @MH Rớt: Ngưng rồi mà MHR. Lúc nào đó lại viết NK 'chờ có vài ngày single mình sẽ vác ba lô đi du lịch bụi' :)

    ReplyDelete
  10. @Titi: Còn vài mẩu nữa, đã tốc ký ghi lại tạm cất kho khoe dần cô Titi và cả nhà :)
    Yêu cô Titi ghê cơ.

    ReplyDelete
  11. @Mẹ C&B: Càng ngày càng có nhiều các tour hè cho bọn trẻ. Giá cả, địa điểm, cách tổ chức, tiêu chí cũng rất khác nhau. Mình tùy theo khả năng chọn tour nào hợp lý, hợp túi tiền mà có những giá trị mình nhắm đến mẹ C&B à.
    Cua và Bống sẽ có nhiều dịp như các chị thôi.

    ReplyDelete
  12. @bác Thụy: Vâng, đúng ạ. Em chuẩn bị đón nhân vật thứ 2 đây. Các đây vài tiếng nàng gọi từ Changi Airport giọng lấp lánh lắm.
    Mới coi 'nghe con nói tiếng Việt' bên nhà bác, lại ước (thì cứ biết ước đã, anh nhỉ?)
    :)

    ReplyDelete
  13. Hehe, em hôm nọ đang định còm men là Chị tận dụng vài ngày đi chơi xa đâu đó, trốn lên miền núi phía Bắc cho nó mát mẻ. :D

    ReplyDelete
  14. Ui, các bé đã về nhà rùi nhé! Chắc sẽ có nhìu kỷ niệm sau chuyến đi này lém đấy. Chị Lana ơi, E đợi mãi chẳng thấy chị post chuyện chị "hỏi dò" 2 đứa lên cả!!

    ReplyDelete
  15. thế là các em về chị cả ko còn rên buồn nữa nhá ;))

    ReplyDelete
  16. @MHR: Tự nhiên thích sẽ vác ba lô đi. Du lịch bụi cũng phải có hứng MHR ạ. Câu trên là 'lây' cảm hứng từ entry bên nhà MHR đấy.
    :)

    ReplyDelete
  17. @H.Nga: Chờ thời điểm chứ không sợ bị 'đánh giá' H.Nga à :)
    Mà em vẫn chưa hiểu đúng. Không phải hỏi dò mà là đối thoại mở đấy. Chị vẫn hay đối thoại thế với DM. Có điều lần này là muốn hiểu thêm xem suy nghĩ của thế hệ sau mình là như thế nào trong cách chọn người.

    ReplyDelete
  18. @LU: Tương cái tựa NK sing gồ lên là giật tít ấy mà LU ui, có rên cũng là làm nư thôi :)
    Thành nếp rồi, hè năm nào DM cũng đi xa mẹ vài tuần. Xác định lịch trước. Chỉ có điều vẫn trống mất vài hôm đầu. Thế thôi LU ợ.

    ReplyDelete
  19. Vui quá, đi thế 1 tuần sẽ lớn hơn một tuổi đấy. Đúng là con yêu mẹ nhỉ :)

    ReplyDelete
  20. @Phú: Cảm ơn chú Phú. Về hiệu quả chuyến đi nhất định sẽ tổng kết vào một entry nào đó trong tương lai :)

    ReplyDelete
  21. Em thích cái cách cho trẻ học và chơi như thế, phát triển đồng đều và lại rất bổ ích nữa Mẹ Lana hén!

    ReplyDelete
  22. @Moon: Ừa... nhà mình bây giờ các cha mẹ cũng bắt đầu để tâm trí thời gian tạo môi trường chơi cho con rồi, vì hiểu ra hệ thống phổ thông của mình eo hẹp điều ấy quá, Moon nhỉ.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...