August 06, 2010

Quà

1. Thứ 6. Đón Dim Mei ở trường về tối (2 nàng tham gia múa hát). Dọc đường:
Mei: - Mẹ ơi hôm nay là sinh nhật cô Y. đấy (là cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của Mei)
- Thế à con?
- Vâng. Mà con có 2 món quà của cô cơ. Cô nói với con thế.
- Oh, sao sinh nhật cô mà cô lại tặng con quà nhỉ?
- Không, một món là cô tặng sinh nhật con, món thứ hai là cô mua ở Thái (Thái lan). Con cũng có quà SN cho cô con mua ở Sing nhưng hôm nay con chưa đưa cô được.
- Sao thế?
- Vì hôm nay con không gặp được cô. Mẹ biết không, con chỉ được ra chơi 15 phút thôi.
- Mẹ nghĩ 15 phút cũng đủ mà.
- Nhưng lớp cô dạy ở tòa nhà khác (Mei lên lớp 6, cấp II, chung trường cũ mà khác tòa nhà). Chiều nay con gọi điện cho cô. Con với cô hẹn gặp nhau thứ 2 tuần sau rồi mẹ ạ.
- Mẹ nghĩ nếu con chuẩn bị và gọi cô từ trước thì hôm nay con sẽ gặp được cô. Nhưng mà con gọi điện chúc SN cô cũng tốt rồi. Thật ra thì cô biết con có quà SN cô, tức là con nhớ SN cô, thế là cô vui rồi. Quan trọng là tình cảm, biết có người quan tâm đến mình, hơn là nội dung món quà. Tất nhiên nhận quà cũng vui. Thứ hai cô mở quà vậy là cô được vui hai lần.
Mei từ tốn:
- Thật ra í, người lớn quan trọng tình cảm hơn, còn trẻ con quan trọng nhận quà. Con vẫn thích được quà. Được quà con vui lắm.
(lại là đặc quyền của trẻ con: nghĩ sao nói vậy - trong veo)

2. Sinh nhật vừa rồi (02.08) Mei đã rất vui. Trong các món quà có một món mà mẹ phải cùng Mei đi rước 'em' về lúc 10h tối ngày SN:


'Em' là một bé Hamster trắng như một cục bông, mềm mại, hiếu động nữa. Mei nâng niu món quà này kinh khủng còn cả nhà thì cứ sáng sáng tối tối quấn quít vì 'em' quá quyến rũ. Mẹ cũng thích 'em' nhưng lúc nào cũng lo nơm nớp không biết có chăm nổi 'em' không và nuôi được em đến bao giờ. Lỡ mà sơ sểnh làm sao thì lại mất vài ngày khóc (cả nhà í).

3. Mẹ hôm nay cũng có quà: Một bữa tối + cà phê dễ thương với bạn hiền Bloggers: Tác giả QUÀ CỦA BỐ và chị Hậu khảo cổ từ SG ra + Titi yêu quý. Cảm ơn TOU đã nhắn dù lịch kín mít. Cảm ơn chị Hậu đã 'trốn' hội khác. Cảm ơn Titi dù (suýt trốn) học nhất định không trốn offline. Hôm nay Lana đã có một sự kiện nhỏ nhỏ muốn chia sẻ, thật may sao. (cảm ơn TOU đã 'dũng cảm' gọi bình rượu nếu-uống-hết-thì-sẽ-say, hị, lại cảm ơn :-C).

Quà từ Miền Nam nè, trĩu tay tấm chân tình:


Những tản văn ngắn thiệt ngắn của chị Hậu - chắc nhiều người đã đọc qua Blog của chị - thật đặc biệt. Lana mượn lời review này giới thiệu mọi người nha, vì thấy quá đúng và quá hay, không viết thêm được nữa: VÀI GHI CHÚ NGẮN & RẤT NGẮN (LÝ ĐỢI).

*** Entry liên quan:
- LẠI SÀI GÒN
- KHÓC

23 comments:

  1. Ôi quà của Mei thích quá. Bí cũng ước hoài mà chưa đuợc. Mei SN cùng tháng với Đậu đấy. Chị Lana thích thật, đuợc offline hòai.

    ReplyDelete
  2. @Đậu: Món quà này Dim Mei xin mãi mà mẹ không chịu vì ngại nuôi đó dì Đậu à. Giờ có nên hai nàng thích lắm.
    Bên đó Bí nuôi thỏ giống nhà BeBo được mà. Con này rất giống con Thỏ.

    Offline bạn Blog, gặp là như quen, hay lắm.

    ReplyDelete
  3. Phải chăm mấy con thú cưng nà cực lắm đó nha, nhưng cả nhà thích thì đó là niềm vui!
    Lana cũng có quà nữa, lại quà từ miền Nam, thích nhé...mình sẽ email thêm cho nhỏ:)

    ReplyDelete
  4. @BeBo: định viết luôn mà thôi để câu comment (hỏi quà) đó. hihi. Lana giữ quà chị Hậu gởi Th. rồi nè.

    ReplyDelete
  5. Sao thức khuya dữ vậy...nói chứ thỉnh thoảng mình cũng thức tới 3-4 giờ sáng...chuyển lời cám ơn chị Hậu dùm Th nha Lana!!!

    ReplyDelete
  6. Hamster nuôi rất dễ. Chuột Hamster sạch, chuột nhà sợ nó bỏ đi chỗ khác chơi. Nói các bạn ấy chăm đi, Hamster mau sinh sản, dễ thương lắm.

    ReplyDelete
  7. Ôi, mọi người lại gặp nhau thích quá! Em và chú TOU hụt nhau mấy lần. Chắc duyên chưa tới, hihi.

    ReplyDelete
  8. chị ơi, em chắc cũng giống Mei quá, vẫn hí hửng mỗi khi nhận được quà mà, ha ha.
    Mong chị sẽ luôn luôn có những buổi tối thật vui như vậy nghen

    ReplyDelete
  9. @BeBo: OK Lana sẽ chuyển Th. à.

    @Đỗ: Dim Mei vừa đọc cái còm này của bác Đỗ, đồng thanh: ô thế ạ? Thanks nhiều nha.

    @F'leryn: Rồi sẽ tới thôi. Chị chắc đấy :)

    @Moon.: Theo 'định lý' của Mei thì cô Moon được xếp là trẻ con :))

    ReplyDelete
  10. "Người lớn quan trọng tình cảm hơn, còn trẻ con quan trọng nhận quà" - thích câu này của Mei.
    Bữa nay nhà Lana nhiều quà, náo nức làm cô Th cũng vui lây.
    Tối mai ( CN) nếu rảnh em mang truyện qua cho Dim chị nhé.

    ReplyDelete
  11. Theo kinh nghiệm của cô P thì DM nhờ mẹ mua một gói hạt hướng dương rồi mỗi ngày cho Hamster hơn chục hạt là đủ, hì mà bọn này lại thích ăn thêm cọng rau muống nữa nhé nên hai ngày lại cho chú ý một cọng rau nhé.À mà Hamster uống nước cũng khá đấy, thích ở chỗ mát mẻ nữa:D

    ReplyDelete
  12. @HoaLu: Vậy thì Dim thích lắm. Cảm ơn cô Th. nhiều nha.

    ReplyDelete
  13. @Mốc Mít: Ôi hẳn nào. Đọc comment của cô Ph. mới hiểu chắc mấy hôm rồi DM cho nó ăn nhiều quá, hôm qua Mei phát hiện cái u to đùng ở một bên má nó, lo lắng đòi mẹ cho 'em' đi khám. Gọi điện cho người chuyên bán Hamsters họ bảo đấy là nó giấu đồ ăn :)

    ReplyDelete
  14. Sinh nhật đáng nhớ với em gái nhỏ của chị Cả ha...lần tới cho Lu gặp em gái này nhé, vừa rồi chị Cả chỉ giới thiệu có 1 em thôi. Lu thì thích nuôi thú giả hơn, tẹng quà cho Lu ai mờ biết ý thì chỉ cần đi lùng mua gấu nhồi bông đủ cở càng to càng tốt là Lu khoái chí nhất. Trong phòng ngủ của Lu thích chất đầy mấy con đấy lên gường mí Lu ;))

    ReplyDelete
  15. @LU: Bữa nào LU về sẽ giới thiệu nốt em út :)

    Trước khi có Dim, Lana cũng giống như LU vậy, chỉ thích gấu nhồi bông, càng lớn càng thích. Đến khi có Dim, làm như có búp bê thật để chơi rồi nên hết thích thú nhồi bông (kể ra thì vẫn thích mà không mê như trước nữa) :)

    ReplyDelete
  16. Bé Hamster có dễ nuôi không vậy chị? Khi bé em mê chó, mèo. Bây giờ già rồi lại ngán vì sợ cảnh dọn dẹp:-)

    ReplyDelete
  17. Hình như Hamster là con chuột phải không em? Thấy nói là chú chuột bạch này rất dễ thương. Anh chưa bao giờ được nhìn tận mắt đấy!

    ReplyDelete
  18. @HPLT: Hamster (nghe nói) dễ nuôi HPLT ạ. Mấy bữa ở nhà chị thấy nó ăn cũng ít, không phải dọn dẹp nhiều và ít hôi. Chỉ bận chơi và ngắm nó thôi :)

    ReplyDelete
  19. @ĐMT: Anh ơi thế thì lại phải off ở nhà Lana thôi :)

    ReplyDelete
  20. Chị ơi, mua chuột Hamster ở đâu hả chị? Chị post tiếp bài về chuột Hamster sau một thời gian nuôi đi để em xem em có mua được cho cu chơi ko?

    ReplyDelete
  21. @L2C: OK bác Lana sẽ đáp ứng yêu cầu. Mẹ L2C hôm nào đó cho Cu đến nhà chị Mei trước xem Cu có thích không và có nên nuôi không.
    Xem nào, nếu Cu tiến bộ và thích 1 bác Lana sẽ tặng 1 em làm quà được không nào? Đưa hẳn 2 mẹ con đi cùng luôn :)

    ReplyDelete
  22. Vâng, bác có lời thế đến mẹ cháu còn mê nữa là cháu. Nhất bác Lana rồi. Để em cho cu đến thử nhé, nhưng mà chị phải dọn dẹp đồ đạc bớt đi kẻo một số thứ sẽ ra đi.

    ReplyDelete
  23. @L2C: Mình sẽ lên lịch hẹn nhé. Nhà Bác đang sắp sửa nhà nên bừa bộn lắm, nhưng kệ đi, cũng ít thứ mỏng manh lắm :)
    Để bác Lana thử sát hạch khả năng dụ trẻ chứ nhỉ?
    :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...