April 02, 2010

Bản kiểm điểm

Nói ngay không phải Lana xưng tội, mà là bản kiểm điểm của Mei, đang học lớp 5.

Mei Dim hình như học từ mẹ cách này, bữa nào có lỗi gì ở trường thường để mẹ di làm về, cả nhà ăn cơm xong, để ý lúc nào thoải mái thuận tiện mới bắt đầu "mẹ ơi hôm nay ở lớp con...abcd". Lúc đó thường là 'người nghe' bình tĩnh lắng nghe, bình tĩnh chọn cách phân tích. Lợi cả hai bên. :)

Lần này Mei đưa cho mẹ tờ bản kiểm điểm để mẹ ký và nhận xét trước khi đưa nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Nó nguyên văn thế này:

Kính gửi cô Y.
Tên con là: Đ. Ng. Minh Hương,

Hôm nay đến hết tiết cuối có một con chim bay vào lớp 5A1. Nhiều bạn chạy ra ra ngoài ngó xem con chim. Con cũng ra khỏi chỗ để xem cùng các bạn. Vì các bạn tranh nhau (xem) nên con (đành) về chỗ. Mặc dù chưa xem được con chim nhưng con đã ra khỏi chỗ. Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ và cô giáo buồn và con hứa sẽ không tái phạm lỗi. Đây là lần đầu tiên con viết Bản kiểm điểm và con hứa sẽ là lần cuối cùng viết Bản kiểm điểm.

Mẹ hỏi thế lúc các bạn chạy ra khỏi lớp thì cô giáo có đang ở trong lớp không? Trả lời: - Dạ cô ở trong lớp, Hỏi: - Thế mà các bạn vẫn tự chạy ùa ra à? Trả lời (nhỏ): - ...Vâng mẹ ạ.
(À, 'Con chim bay vào lớp' quả là hiện tượng đặc biệt :))

Phần ghi ý kiến mẹ ghi thế này: "Minh Hương phạm lỗi tự ý ra khỏi chỗ ngồi nhưng trung thực nhận lỗi và đã hứa sẽ sửa chữa, mong cô giáo tha lỗi cho con".

Sau đó mẹ phải 3 lần vào nhà tắm để tự do cười một mình cho đã, đau ruột :))
Còn hôm nay thì mẹ đã gọi điện cho cô giáo xin cô giữ lại bản kiểm điểm này để cuối năm cho mẹ nhận lại giữ làm kỷ niệm thời đi học cho Mei.

(* Cô Y. là tên cô giáo chủ nhiệm lớp Mei, mấy cái chú thích trong ngoặc là của mẹ thêm vào cho rõ)

19 comments:

  1. Buồn cười cho con bé nhà Lana quá đi thôi, mới đọc tưởng vào nhà tắm 3 lần để tắm chứ, quá ngạc nhiên mới đọc kỹ lại 1 lần nữa đó nha, viết có chấm phẩy đàng hoàng Lana ơi.

    ReplyDelete
  2. Kho than, the nay ma cung phai viet ban kiem diem :(((

    ReplyDelete
  3. Bé con thật hay và dũng cảm. Cô giáo nên tha thứ. Nói nhỏ cho con biết bí mật này nhé!

    Nếu chỉ thế này mà đã phải viết bản kiểm điểm rồi, mà mẹ Lana đã muốn giữ lại làm kỷ niệm rồi thì cỡ như bác Thụy hồi nhỏ, chắc mẹ Lana xây một cái nhà kho nhỏ nhỏ để giữ lại bản kiểm điểm quá! Hic

    ReplyDelete
  4. Định sang nhà Lana tìm Lu khóc kia đấy! Khổ thân Mei và trẻ con nói chung, có thế đã bị kiểm điểm!!!

    ReplyDelete
  5. @Lvu, Mai: Thật ra gọi là viết bản kiểm điểm nhưng cô cũng không làm gì lớn chuyện đâu. Mei kể cô giáo hỏi bạn nào chạy ra khỏi lớp thì về tự viết bản kiểm điểm. Còn mẹ thì ko mắng rồi.
    Tuy vậy riêng chuyện này thì mình lại đồng tình với cô, vì các con tự ý chạy ra khỏi lớp đồng loạt nên cũng cần nhắc các con thực hiện quy định của lớp.

    ReplyDelete
  6. @ĐMT: Bác Thụy mà nói nhỏ cho bé bí mật cái kho của Bác thế này thì sợ cái bản kiểm điểm này được khích lệ, lại không là cái cuối cùng đâu :(

    ReplyDelete
  7. @Mai: LU khóc xong rồi, đang ngủ :)

    ReplyDelete
  8. Lana: Tốt quá! Đừng nghĩ một chiều là cái bản kiểm điểm chỉ có mặt tiêu cực nhé!

    ReplyDelete
  9. Trời đất, có thế này mà cô giáo cũng bắt học sinh viết BKĐ thì có là phản sư phạm không nhỉ?

    ReplyDelete
  10. hehe, em có cả Bộ sưu tập kiểm điểm rùi, chắc chị đọc bên em rồi ạ?

    ReplyDelete
  11. @LU: khóc một lần thì còn dỗ, khóc nhiều lần thì đét đít, mà "du côn" thi cả Lana và chị Mai lăn vào đánh hội đồng luôn, Lana nhỉ?

    @Lana: Thấy trên FB có đứa "lo" cho mình, sướng quá :)) Mà còn tìm bút danh của a Cường ko vậy? Tao thấy rồi đó :)

    ReplyDelete
  12. @VMC: không đâu ạ. Bản kiểm điểm này nhẹ nhàng thôi, chủ yếu để các con tự nhận lỗi tự viết nộp cô là xong mà :)

    ReplyDelete
  13. @Gấu: đọc rồi, Gấu viết bản kiểm điểm mà make excuse dễ thương quá, thế khó phạt thật :)

    ReplyDelete
  14. @Mai: vụ bút danh, tao tiện thì bật hỏi thôi, tính cũng ít tò mò. Thôi mày cứ giữ đấy cho tao còn có cái lâu lâu tìm. Lúc khác tao hỏi :)

    ReplyDelete
  15. Bé có óc khôi hài quá :) ...Thật dể thương

    ReplyDelete
  16. he he...đọc bài viết thấy dễ thương quá, Lu thích để cho trẻ con tự nhiên phát triển như thế này...tính trung thực đã thấy xuất hiện rồi...hay lắm!

    @ Chị Mai : hôm qua em la hú mõi cả mồm mà chị có chịu té ra đâu? Đã thế chị Hậu đòi hát ru ngủ, Lu chưa kịp khò thì chị ấy đã khò trước rồi...

    ReplyDelete
  17. Chị Mei ngoan thế, không biết em Su lớn lên có ngoan hay không nữa??? Hôm nào cho em Su đến học hỏi chị Mei nhé!

    Ps: À chị ơi, cái vụ thơ của bạn Nga Hải Phòng có tin tức gì mới chưa chị?

    ReplyDelete
  18. Lana cảm ơn Cô Hai ghé chơi. Lana mới ghé và rất thích Bếp Cô Hai - rất dễ thương.

    LU và Mai ơi thôi khóc xong, ngủ xong rồi cùng Lana qua nhà Cô Hai học nấu bếp chút đi, sẽ thích cho mà coi. À mà chị Hậu ru ngủ chắc chắn là hay thật đấy, giọng chị ấy thích cực kỳ Mai ạ. Hôm nào về tao... cho nghe :)

    ReplyDelete
  19. @NADIA: Hôm nào offline cho em Su gặp chị Mei nhé. Chị Mei cưng chiều các em bé lắm. Em sẽ thích cho mà coi.
    Vụ thơ, mấy anh em mình có vẻ đúng. Lại hẹn 03/04 có sách, chờ xem đã em ạ. Có gì chị sẽ message cho 'bên nhà em' :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...