April 09, 2010

Nếu được lựa chọn...

Nếu được chọn một khoảng khắc cho mình lãng mạn, một khoảng khắc thôi, đọc lại những bài thơ mình đã thuộc, đã mơ mộng, thì bạn sẽ đọc bài thơ nào?

Nếu được lựa chọn có một người yêu/ người tình/ người vợ/ người chồng như mong ước, bạn sẽ mong người ấy như thế nào? Người phụ nữ của bạn thùy mị ngoan hiền trong sáng và ngây thơ, hay người ấy luôn vững vàng, đáng tin cậy và không thể sai lầm?

Có hai bài thơ mà suốt thời thiếu nữ cho đến bây giờ tôi vẫn luôn thường để chúng cạnh nhau và tự hỏi, nếu được lựa chọn, tôi sẽ muốn người đàn ông của tôi thế nào? Tôi có nhỏ bé mong manh để có một người bao bọc chở che "cúi bên giường lặng lẽ và hát những lời ru" hay tôi cần luôn tỉnh táo giữa dòng đời tấp nập tìm bơi trở lại con đường thẳng, chờ gặp người ấy "đợi em ở phía cuối con đường" cùng với tấm chân tình?

Không đề
(Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов)
(Thái Bá Tân dịch)

Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm
Anh sẽ xua cơn gió lạnh ngoài đồng
Sẽ đốt lửa chờ em về sưởi ấm
Che bốn bề em đỡ rét mùa đông

Và hai ta ngồi trong đêm thanh vắng
Xích lại gần nhau, không lý sự, hiền lành,
Cái buồn khổ trên vai em mang nặng
Anh sẵn sàng cho hết cả sang anh.

Anh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
Và để em không thức giấc,- che đèn
Anh sẽ hát những lời ru của mẹ,
Ngăn mọi điều bất hạnh bên em...

Và lúc ấy, em sẽ tin trên trái đất
Toàn người tốt, không có buồn, nước mắt.

Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường
(Không rõ tác giả, nhiều nơi ghi là Lê Huy Thiên Trang)

Đừng trách anh nghe em yêu thương,
Lối chúng mình định qua, phố phường tấp nập quá.
Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười.

Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
Khi đã vắng những lời mời đon đả
Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười

Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông
Còn em ơi, nếu em lạc giữa phố phường đô hội
Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.

(hình: sưu tầm từ google search)

27 comments:

  1. Nếu có một người đàn ông như thế trên đời yêu mình, thì dù có phải "hi sinh" vì người đó cũng "đáng" - chị nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Giá mà không có cái chữ If kia. Tốt nhất là không phải lựa chọn bạn ạ

    Tôi thích bài thơ đầu hơn :D

    ReplyDelete
  3. Ôi, dạo này vào entry nào cũng thấy cả nhà viết về tình yêu! (Có lẽ là do trời đang trở lạnh nên ai cũng mún có chút gì ấm áp nhỉ?)
    E thì thích người đàn ông trong bài thứ 2 hơn. Hay quá. E sẽ lưu lại bài này!

    ReplyDelete
  4. Chị Lana:
    Em thích người đàn ông trong bài thơ thứ hai.

    "Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ"

    Câu này thắng được em nè.

    ReplyDelete
  5. Mình cần nương tựa nhưng không quá yếu đuối, bài 2 thích hơn.

    ReplyDelete
  6. Anh đã phải ngẫm nghĩ mãi về hai bài thơ này. Tất nhiên rồi, như em nói "Anh sẽ cúi bên giường em, lặng lẽ" và "Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường". Hai câu thơ thật hay, thật lãng mạn và tình cảm biết bao. Nó tôn những người đàn ông yếu đuối nhất cũng trở thành mạnh mẽ, thành người đi thực hiện sứ mạng nâng đỡ, thành những người "thật hạnh phúc biết bao khi được em sai bảo". Nó cũng khiến những người phụ nữ trở nên đáng yêu hơn, diu dàng hơn.

    Hai bài thơ thật hay. Lời thơ thật đẹp. Khiến ai đọc cũng thêm một lần hồi tưởng về những ngày tháng cũ, nhưng ngày vui đã qua không bao giờ trở lại. Có lẽ nào tình yêu lại mong manh đến vậy? Có lẽ nào hạnh phúc lại ở xa ta đến thế? Có lẽ nào...!

    ReplyDelete
  7. @Anh: Đọc comt của A khiến E nhớ đến 1 câu nói ko biết của ai: "Cứ cho Thiên Đường nghĩa là hạnh phúc đi, nhưng nếu vấn đề đặt ra như vậy thì hạnh phúc rơi mất một nửa giá trị khi người ta được hưởng hạnh phục lại còn phải tự hỏi mình: Đấy có phải là Thiên Đường ko?"
    Anh à, hạnh phúc không ở xa A đến thế đâu, có khi hạnh phúc lại ở rất gần A, thậm chí có thể ở ngay trong A đấy. Quan trọng là A có nhận ra nó ko mà thui!

    ReplyDelete
  8. Hạnh Phúc Lang ThangApril 9, 2010 at 11:09 PM

    Chị Lana, nếu được chọn, em sẽ chọn cái người đang đứng chờ em ở cuối con đường. Em hay đi lung tung và đôi khi lạc nữa. Có người chờ làm em hổng thấy lo.

    ReplyDelete
  9. Mình yêu những người đàn ông tận tụy nhưng đừng quá yếu đuối hoặc thiếu quyết đoán.

    ReplyDelete
  10. @Đậu, TĐM, Nga: Lời hai bài thơ này rất hay nên Lana thuộc từ lâu lắm rồi, thích, và nhớ mãi. Hình như mỗi người đều bị một câu nào đó 'đánh gục' nhỉ?

    ReplyDelete
  11. @HPLT: Thú vị cái tích 'em hay đi lung tung và đôi khi lạc'. Thế sao lại không phải là thích anh ấy chạy vào kéo em ra khỏi chỗ lạc chứ nhỉ? Chị Lana thì thích thế đấy.

    ReplyDelete
  12. @Mẹ C&B: Chị nghĩ là khi được yêu người ta không có khái niệm 'hy sinh', phải không MCB?
    "Anh như thế" của MCB là anh trong Raxun hay anh 'đợi ở cuối con đường'? (được chọn thích nhé) :)

    ReplyDelete
  13. Lana xin phép cả nhà thảo luận chung thay cho trả lời từng comment nha:

    cho tới lúc này thì thấy đa phần phái nữ thích anh 'chờ cuối con đường' hơn. Nói như mẹ BeBo là mình cần nương tựa nhưng không quá yếu đuối.
    Chưa có nhiều ý kiến của phái kia. Có thể họ không muốn 'Nếu'. Có cảm giác nếu họ thử 'nếu' chắc sẽ nghiêng về bài thứ nhất như bạn Huy Thanh.
    => Có sự khác biệt giữa hai phái đấy...

    ReplyDelete
  14. @Bí: Đọc cái còm về anh hoàn hảo của Bí liền chạy vội qua nhà Gauxx ngó lại cái tam giác dự án (Project Triangle) :)

    ReplyDelete
  15. Hạnh Phúc Lang ThangApril 10, 2010 at 12:01 AM

    Àh, mà phải cho em lạc thì em mới biết đường đúng. Mà thiệt, lạc mấy phen xanh cả mặt, bây giờ thì đi đúng đường rồi.

    ReplyDelete
  16. Chị ạ, em chắc chắn chọn phương án 2!

    ReplyDelete
  17. Lu chỉ yêu khi biết đó là tri kỷ của mình, ko là tri kỷ thì ko yêu ;))

    ReplyDelete
  18. Em thích cả 2 bài. Và nếu có anh nào như trên, cộng với lại ẹp trai và có ô tô đưa đón em nữa thì duyệt luôn cả 2, có được hong chị :-P

    ReplyDelete
  19. í em là 2 anh trên phải có thêm cả 2 yếu tố trên nữa em mới để í. Rồi em một anh, chị Lana một anh. Thành 2 cặp 4 tên, ra đội hình quớ đẹp :-D

    ReplyDelete
  20. Hì, mày có biết chỉ với một chữ "nếu " thôi, người ta có thể nhét cả tháp Eiffel vào ... lọ?!
    Vừa nghe lại "I play all my card ..." :)

    ReplyDelete
  21. @NADIA: Nhiều 'phái mình' thích 'anh số 2' ghê cơ :)
    @HPLT: kể ví dụ một vụ lạc xanh mặt đi em :)

    ReplyDelete
  22. @LU: LU ơi khi LU gặp ai đó và 'cảm tình' rồi thì nhiều khi bị nhầm tưởng là tri kỷ mà thực chất lại không phải. Khó nói lắm.
    :(

    ReplyDelete
  23. @Titi: Giấc mơ đẹp quá :)

    ReplyDelete
  24. @Mai: "No more ace to play..."
    Vậy cứ để clip đó nhé. Thích nghe gì nữa không?

    ReplyDelete
  25. @Lana: còn nhớ "nợ" gì không mày? Post nốt lên đi, nhân tiện cho Lu đọc luôn. Câu tiếng Nga ngày xưa ấy...

    ReplyDelete
  26. Lana : Lu ko bao giờ nhầm được đâu, có hai loại tri kỷ, một là tri kỷ bạn bè, và một là tri kỷ bạn đời. Lu là dân kỹ thuật nên phân chọn rạch ròi lắm. Ngày nào Lu nói với ai đó câu "em yêu anh" thì đó là tri kỷ bạn đời, mà một đứa quan trọng sự nghiệp trước, tình củm sau như Lu thì...phải bản lĩnh lắm mới khiến cho Lu nói câu đó. Lu ko hấp tấp chuyện gì cả. Lu có thói quen lùi lại một bước để quan sát cho rõ, còn hơn là con thiêu thân lao vào rồi té cái đụi ;))

    ReplyDelete
  27. @LU: Chờ lắm khi nào đó được chúc phúc cô dâu LU hạnh phúc. LU mà chụp hình cô dâu chắc xinh lắm.

    @Mai: Nhắc nợ đi chứ. Thường nợ mấy ai chịu nhớ đâu :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...