December 24, 2010

Con mèo đặt chân lên tấm thảm nhung

Mình tin, ai cũng muốn được nghe người mình quan tâm, yêu quý chia sẻ những câu chuyện hàng ngày. Đôi khi người ta không tự nhiên kể/ tâm sự và ta cảm thấy không dễ lắm để 'tiếp cận' và hỏi. Thế thì, phải tìm cách 'gợi', thật nhẹ nhàng nghệ thuật nhé, như ta vẫn nói vui 'con mèo đặt chân lên tấm thảm nhung' :)

Hơn 4h chiều, giờ tan học, điện thoại rung báo tin nhắn:
- Mẹ ơi hôm nay hết giờ học mẹ cho con đi vs Trinh một lúc mẹ nhé. Giảm stress một lúc.
(vs = với)
Nhận tin, nghĩ chút xíu, gửi tin trả lời:
- OK, nhưng mà, hì, con gái mẹ xì trét gì nhỉ?
- Cái này tối về nếu được thì con sẽ kể cho mẹ.
- Mẹ ghét chữ 'nếu được' ấy ghê cơ :)
- Thế thì sẽ là chắc chắn, tối về con kể mẹ, iu mẹ.
- Iu con, 2 bạn vui nhé.
(tin lưu trong điện thoại, chép y sì đúc luôn :D)

Tối, cơm xong một lúc Dim vô phòng nằm sớm. 'Con mèo' nhẹ nhàng đi vào buồng, nhẹ nhàng nằm cạnh, kê đầu, 'Thế chiều nay hai bạn đi đâu vậy?'
- Tụi con ra Núi Trúc gần nhà mình ấy.
- Ăn kem hay ăn chè?
- Ăn kem mẹ ạ.
- Xì trét là bạn Trinh hay con? hay có anh chàng nào liên quan không nhỉ (wink).
- (cười) Không đâu, Chuyện là thế này...
(Con mèo đã đặt gọn xong cả 4 chân :D)

Chuyện là bạn Linh (bạn gái thân nhất của Dim) dạo này cứ hay dằn dỗi khó chịu mỗi khi con tham gia hoạt động ở các nhóm không có bạn ấy, hoặc khi con chơi với các bạn lớp khác. Dịp này khối 8 tập tiết mục văn nghệ biểu diễn tối Noel, Linh không tham gia, con tham gia tập thì Linh tỏ ý không thích, không vui. Con vẫn cố nói chuyện với Linh, giải thích, nhưng Linh cứ thỉnh thoảng lại dỗi.

Mẹ bảo: - Ừ, hay con bận rộn nên ít quan tâm bạn hơn trước? (Dim đang là lớp trưởng)
- Không mẹ ạ. Ở lớp các bạn đều biết đi đâu con cũng đi với Linh, cứ giờ rảnh là con ra chỗ bạn, nhưng Linh cứ hết dỗi này lại dỗi khác làm con mệt mỏi.

Tỉ tê: - Thế này nhé, trong cuộc sống có những người yêu quý một ai đó và muốn người kia chỉ thân với một mình mình. Con cần suy nghĩ khi gặp những người bạn như thế. Sau này cũng vậy, con sẽ có thêm những người bạn thân khác, rồi có người yêu, con sẽ dành sự quan tâm nhiều nhất đến những người con yêu, nhưng con vẫn có cả người thân, những người tri kỷ và bạn bè. Chung thủy là rất quan trọng, đừng có mới nới cũ, nhưng cũng không thể chỉ vì một người mà từ bỏ tất cả những việc khác.

Con cũng vậy, dù rất thân với ai con cũng không thể bắt họ chỉ quan tâm tới con, chơi với con, miễn là họ yêu quý con, đúng không? (Dim gật).
Giận dỗi đôi khi cũng có, nhưng trên hết, yêu quý nhau thân nhau là phải cùng xây dựng tình bạn tình thân. Mọi mối quan hệ đều cần cả hai bên cùng xây đắp. Phải làm để cả hai cùng được vui, cùng cảm thấy thoải mái, cùng tiến bộ; phải là sự chia sẻ chứ luôn là một người đòi hỏi người kia lựa ý đáp ứng tới lúc chỉ còn mệt mỏi thì mối quan hệ đó sẽ không thể giữ bền.
Tất nhiên mẹ rất ủng hộ khi con đã thân, đã quý bạn thì con phải cố gắng giải thích, mở lòng hết sức đã. Chừng nhiêu đó vẫn không 'xây' được thì phải coi lại xem bạn đó có thực sự là bạn thân của con không.
Và cuối cùng là đừng căng thẳng quá vì những việc này con nhé. Khi con đã hết lòng rồi thì con hãy thanh thản.

Kết bằng câu 'Mẹ yêu con gái'.
Và hugs.
Và đoán tối đó Dim ngủ ngon.

*** Có thể bạn muốn đọc:
- VÁY CƯỚI

32 comments:

  1. lát nếu có dạo phố thờ, vào nhà thờ em cầu nghiện cho mèo nhé (em tuổi mèo mà)

    ReplyDelete
  2. còm gì nhỉ?
    thật sự là thấy 2 mẹ con dễ thương quá.Dễ thương " nghẹt thở" :-). Mẹ mà thế này, con gái cứ ứ thèm có bạn nào cũng được

    ReplyDelete
  3. @J.Guy: Không biết Chúa sẽ nói gì khi nghe J.Guy cầu nguyện cho mèo :)

    ReplyDelete
  4. @Mía: Không, ngược lại chứ, có thể con gái sẽ nằm nghe và nghĩ 'mẹ không ích kỷ, mẹ yêu nhưng không ghen nếu mình có nhiều bạn', hay thậm chí là 'chắc mẹ biết thân biết phận nên tranh thủ dặn trước sau này yêu ai đừng có quên mẹ đây', hihi.

    ReplyDelete
  5. He he, chị cả đi đúng bài bản roài đấy. Cứ thía mờ nhồi nhét từ từ tính cách chị cả muốn có vào cho hai em gái nó. Chị cả sẽ trở thành nhà tâm ní và thông thái, vì phải lo nghĩ cách trả lời những théc méc biết hỏi ai, của tuổi thanh thiếu niên bắt đầu muốn nổi loạn này.
    Ko biết hai em nó đã bắt đầu ngại nhận chị cả là mẹ khi ra ngoài đám đông chưa? tâm lí này hay xuất hiện ở những bé gái, khi mà mẹ nó nhìn còn trẻ quá đấy.
    Thông thường chúng nó thích có một bà mẹ trông già già như bà nội bà ngoại...cho nó oách xà lách. Hội chứng này chỉ xảy ra chừng một thời gian ngắn là biến mất.

    À, cô Lu vẫn chưa nhận được mail em gái MEI của Lana có iu cầu thích nhận quà gì nhé!

    ReplyDelete
  6. Chị thật tâm lý. Nhất mẹ Lan.. Nhât em Dim. Mẹ còn nhà này dể thương quá đi mất.

    ReplyDelete
  7. Dzậy là cũng Mèo?

    Chúc cả nhà ta niềm vui và mọi sự tốt lành.

    ReplyDelete
  8. Dim co mot nguoi me that tuyet voi :))

    ReplyDelete
  9. @LU: Ôi Lana chưa nghe vụ tâm lí teen thích có mẹ già như bà ngoại để oách xà lách. May quá Dim Mei chưa vướng vụ này, hihi.
    Em Mei còn ngại chưa dám viết thư xin quà. Để mẹ Lana khích lệ tinh thần nhé (xin mạnh đi chứ, không xin sẽ tiếc lắm) :)

    ReplyDelete
  10. @Đậu: Rồi mẹ Đậu với em Bí cũng dễ thương thế. Vài năm nữa em Bí sẽ như chị Dim bây giờ :)

    ReplyDelete
  11. @Đỗ: Bác ơi, nói mèo là khi nghĩ đến con mèo nó nhón chân đi trên thảm nhung ấy :)

    ReplyDelete
  12. @lvu: Thật là chưa tuyệt lắm đâu, vẫn còn phải học nhiều, lâu lâu được bữa điểm 9, 10 là khoe vống thế này đấy Lừng à :)

    ReplyDelete
  13. Chúc Lana và gia đình một Giáng Sinh và mùa lễ thật hạnh phúc và an lành.

    ReplyDelete
  14. Sao tự dưng em muốn làm con gái cuả mẹ Lana thế này? (hehe)


    Merry Christmas nhé chị iu! (:


    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  15. @DT: Cảm ơn DT. Cũng chúc cho lời nguyện nếu đứng trước tượng Chúa mùa Giáng Sinh này... trong entry về 'lời người ngoại đạo' của DT sẽ thành hiện thực (wink wink).
    Giáng Sinh an lành.

    ReplyDelete
  16. @F'leryn: Sao tự dưng em muốn làm con gái cuả mẹ Lana thế này?

    Ai cấm đâu nào!
    :)
    Giáng Sinh an lành hạnh phúc nha bé.

    ReplyDelete
  17. E thích câu chuyện này quá! Người lớn và trẻ con đôi khi gặp những vấn đề giống nhau chị nhỉ? Merry Christmas mẹ con thiên thần nhé! ^^

    ReplyDelete
  18. Ngày xưa em cũng gần gũi mẹ lắm, nên giờ đọc chuyện của mẹ con chị thấy nhớ ngày xưa. hihi
    Cha mẹ gần gũi con sẽ là cách tốt nhất để hướng dẫn con chị nhỉ?

    ReplyDelete
  19. tối qua em ko cầu vì ko vào nhà thờ đông quá, nhưng bên sông SG man mát e trầm tư mặc tưởng "người công đạo đã có Chúa bên cạnh, thế còn Na, có Dim Mei,,,suy đi nghĩ lại cô ấy chỉ còn thiếu mỗi mình(tui) nữa là hoàn hảo
    :^))

    --
    đùa chút chứ em cầu cho chị sức khỏe và sự thanh thản sáng suốt, để còn lo cho các con dài dài.
    Làm cha mẹ chẳng cần gì báo đáp, chỉ lo không còn hơi(thở) sức(khỏe) lo cho con cái....
    (nhớ mẹ quá:( lịm lòng

    ReplyDelete
  20. @Nga: Những mâu thuẫn xảy ra quanh ta thật ra đều từ những cách nghĩ cách sống khác nhau, người lớn trẻ con đều vậy. Nếu nhìn sâu một chút ra những điều đó thì sẽ hiểu và không còn thấy quá rắc rối, đúng không nhỉ?

    ReplyDelete
  21. @coivothuong: welcome em ghé 'nhà' Lana. Con gái gần gũi mẹ là nhất đấy.
    Cái nick của em có gì đó... không trẻ như hình em trong blog, nhỉ :)

    ReplyDelete
  22. @J.Guy: hihiii, cái còm này 'đùa chút' nhưng đọc phải bật cười, vui vui và ấm :)
    Nhớ mẹ thì chạy ù về dụi lòng đi.

    ReplyDelete
  23. Chào cả nhà - Chúc Giáng Sinh vui vẻ !

    ReplyDelete
  24. Nhắn tin cứ như là đôi bạn gái thân chị hén. Em thích mối quan hệ giữa cha mẹ con cái được kéo gần như thế, để con có điểm tựa và mình không phải bơi theo thế hệ trẻ.
    Chị và 2 nhóc cuối năm vui nha chị.

    ReplyDelete
  25. Mẹ Lana dạy con gái thích quá ạ!

    ReplyDelete
  26. Hí,,, mai giao cho 2 bé này nhiệm vụ oánh số các hộp quà. Chị nhắn các bé mang giấy đã cắt nhỏ đi để oánh số nhé

    ReplyDelete
  27. Mẹ Lana đúng là bạn gái lớn của con rồi. Tâm tình chia sẻ như hai chị em ấy!

    ReplyDelete
  28. @Vatinam+: Cảm ơn lời chào, có điều tới nhà ai Vatinam cũng có lời chào y chang - cảm giác nhận tin nhắn chùm thật sự không thích cho lắm.

    ReplyDelete
  29. @Moon: thật sự là khi con bắt đầu lớn, cha mẹ bắt đầu đếm ngược thời gian con ở cạnh mình, phụ thuộc vào mình... và khi đó, làm bạn gần gũi được với con là lý tưởng nhất thôi.

    ReplyDelete
  30. @HY: bây giờ bắt đầu né từ 'dạy', mà là 'nói chuyện' HY ạ :)

    ReplyDelete
  31. @Titi: Ừa chị sẽ ráng nhớ.

    ReplyDelete
  32. @Thụy: Em vẫn đang cố gắng để được làm bạn thân hơn đấy anh ạ :)

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...