December 16, 2010

Lạnh (1)

Trời lạnh căm. Đã vậy còn kèm theo mưa. Càng lạnh.

Sáng không nằm rốn mà bật dậy theo Dim Mei. Kèo Dim mặc thêm cái áo này, Mei mặc thêm cái kia. Lại đem giỏ tất vớ ra chào hàng: Mỗi người chọn một đôi đi. Trời lạnh lắm không giữ ấm gan bàn chân là bệnh luôn đấy. May mà mẹ kèo chứ không là hai chị em cứ vậy chân không mà chẳng thấy nhu cầu tất vớ gì. Lạ.

Khoác chiếc áo dạ đen, không đẹp nhưng có nón che, ấm. Xấu tí nhưng kệ. Ấm đã.
Đi làm xe bus. Lên xe xuống xe. Đổi bến. Cuốc bộ. Dù che mưa. Ngón tay cóng buốt.

Một có-vợ ghé ghé ỡm ờ: "Trời mưa lạnh thế này chỉ thương ai ở một mình thôi".
Trả lời tươi: - Thế này, sớm nay em vừa nói với đứa cháu: Những ngày như này nghĩ thương người miền quê. Mình ở nhà phố tường kín chăn ấm nệm êm thấy thương nhà quê gió lùa vô khe này lùa ra khe kia, trong nhà mà người lớn con nít mặc ba bốn lượt áo vẫn co ro, muốn ấm chỉ có ngồi ké ấm bên bếp lửa.

Kia vẫn cố tình theo một dòng khác, lửng lơ "Trời mưa bong bóng phập phồng..."
Đây cười: - Anh ơi giờ câu ấy là thế này cơ 'trời mưa bong bóng phập phồng, con đi lấy chồng mẹ ở với ai’. Em vẫn đang ấm.' :)

Giữa giờ đang bận việc điện thoại nháy báo 2 tin nhắn vẫn giọng ỡm ờ khi sáng. Nửa phút sau contact trong list được đổi thành- 'Không Nghe'.

'Đá lạnh' ở chỗ không thể (không thích) lộ ra mềm. Chứ thực thì đang ngồi mơ được chui vô nhà cà phê nghe nhạc làm gấu bông gruuu gruuuuuu tới phát cháy lên thôi.

Mưa lạnh thế kia cơ mà!

-----------------------
Gruu.., trời lạnh nhà mạng cũng co ro luôn: viết xong mạng hư tới giờ mới post được. Hết cả tính thời sự :(

(Hình: Vũ Quang Ngọc, nguồn: vnmedia.vn)

38 comments:

  1. Thế mà cái lạnh và ướt này là cái em nhớ nhiều nhất chị ơi

    ReplyDelete
  2. Like cai 'khong nghe' cua chi. Ben em sang nay co tuyet. Gruuuu

    ReplyDelete
  3. HỪ hừ...lâu lắm em mới được diện cái áo dạ đen. Rét tí nữa thì em sẽ được đi bốt cao và úp cái tai bằng cái bịt màu hồng rất xì tin nhé. He he...

    ReplyDelete
  4. Hôm nay lạnh ròn chưa chị?

    Em được diện áo lạnh mới sắm trong sg rồi

    ReplyDelete
  5. Đúng là thương những người nghèo khi mùa đông đến chị hen. Em có giúp mấy người già trên Đà Lạt, nhà họ nghèo quá nên mùa đông thường được nhà chùa cho vào ở đỡ lạnh.

    Hôm qua tuyết rơi+mưa đá. Em tự hỏi mình có xe hơi, có heat trong xe, nhà có hệ thống sưởi, vậy trước khi có xe hơi và điện không biết người ta sống thế nào trong mùa đông, hihihi...

    ReplyDelete
  6. Em ghét lạnh và hanh:((
    Tụi nhỏ sáng nào cũng bật máu cam, còn mình thi môi khô cho bao nhiêu dưỡng cũng không đủ.

    ReplyDelete
  7. dự báo thời tiết hai hôm nữa rét đậm đấy Lana. Chọn áo ấm có phần đệm thân sau sẽ rất ấm.

    ReplyDelete
  8. 2 bữa trước cũng lạnh lắm 26oF, nhưng chưa có tuyết.
    Hôm rồi xem hình 1 em bé ủ ấm bằng cách trùm cái bao rác, ngồi co ro góc vĩa hè!

    ReplyDelete
  9. @Gấu: Ừ, thường thì người ta nhớ quay quắt những cái thông thường mà Gấu.
    Lâu không thấy. Gấu bận lắm hả? Noel/ Tết này về không vậy?

    ReplyDelete
  10. @Đậu: Bên ấy cũng lạnh lắm? Bọn trẻ có được nghỉ học không ha Đậu?

    ReplyDelete
  11. @Titi: Ti iu ôi thèm ốc nóng quá.
    :)

    ReplyDelete
  12. @L2C: không thấy khoe áo mới nhỉ? giặt đi :)
    'ròn' nghe dễ vỡ, lại thành mong manh :)

    ReplyDelete
  13. @Phụng: Con người thích nghi với cái 'đi lên' dễ hơn nhiều là với cái 'lùi lại'. Nên giờ người phố vô những nhà thông thống trong trời lạnh là cảm run lên ngay. Cũng như chỉ cần xe hỏng heating là em đủ kêu váng lên rồi, hihi, là thế đấy.

    ReplyDelete
  14. @Mẹ Mốc Mít: sáng nào cũng bật máu cam?? vậy thì em cần tư vấn bác sĩ xem điều chỉnh thế nào - tụi nhà chị từ nhỏ không bị thế kể cả khi lạnh và hanh nhất MMM ạ.

    ReplyDelete
  15. Các bạn xài từ "lạnh mềm", "lạnh ròn" nghe là lạ, hay hay.

    ReplyDelete
  16. @Long Trần: Cảm ơn comment rất 'ấm'. Mà Lana chậm hiểu quá chưa hình dung 'áo ấm có phần đệm thân sau' là ntn nhỉ?

    ReplyDelete
  17. @BeBo: Biết mẹ BeBo thường cảm chung với Lana ở một góc c/s. Cái entry đầu tiên làm Lana ghé blog BeBo cũng là từ đó.
    Hugs.

    ReplyDelete
  18. @Đỗ: Từ nó tự nhiên đến khi viết xong entry thôi mà bác. Lạnh/ 'mềm' là khi lạnh mà không còn phải ráng 'cứng cỏi'.

    ReplyDelete
  19. Chị Lana:
    Sáng nay trường đóng cửa, hai đứa ở nhà với Ngoại. Hãng em thì 10giờ mở cửa nên vẫn phải đi làm.. Mưa, tuyết và lạnh.

    ReplyDelete
  20. nhớ lúc ở Đà lạt, đêm thanh vắng, nghe rõ hơi thở người, tiếng động đậy đêm, chăn dày cui đắp lên tận hưởng cái se se len luồn, mông lung nghĩ về ngày mai sẽ đi chơi đâu, gặp những ai nữa, cảm giác xa vắng mà thích quá đi

    ReplyDelete
  21. Đúng ha chị ha, nếu không có thì mình cũng phải tự thích nghi mà sống thôi. And yes, xe em mà hư heat thử coi tụi hãng Mazda sống được với em không, em chửi tụi nó đã luôn ah.

    Em thấy nhiều nha đốt lò sưởi mà còn mở thêm heat nữa, không biết chi vậy trời.

    Mùa đông thích nhất là tắm nuóc nóng thật nóng ha chị ha, đã hết biết.

    ReplyDelete
  22. da ve toi nha. nghe lanh nhung rat am:). nghi toi cai lo suoi o hn,hi' hi'

    ReplyDelete
  23. @Đậu: Nhìn cái list 12 việc cho Noel ở nhà Đậu thì gần hết được gắn 'Xong' rồi - Noel đến cửa, không khí rộn ràng. Hà Nội hôm nay rét ngọt, cũng giống Noel lắm rồi.

    ReplyDelete
  24. @J.Guy: Đà lạt không là lạnh, chỉ mát thôi. Mát thì thích, chứ cái gì đẩy đến thái cực cũng dở òm. Lạnh thấu, chán lắm, chỉ đợi ngày trôi qua thôi. :(

    ReplyDelete
  25. @Phụng: ha ha ha, cứ giữ cái giọng kiểu đó cho tới tháng 3 tới ha Phụng (không phải để Mazda nghe mà để bạn Pat bạn ấy sợ trước, hi hi).

    Tắm nước đừng nóng quá không tốt cho da Phụng à.

    ReplyDelete
  26. @Mía: Chúc mừng tới nơi. Thuốc say có dễ ngủ không vậy?? (wink).

    Nhớ tới cái lò sưởi có tưởng tượng ra 1 kẻ ngồi cặm cụi làm thêm tới đêm khuya kiếm tiền đặng nuôi lò sưởi đãi khách không? :)

    ReplyDelete
  27. Chị à, vài bữa trong contact hổng chừng có thêm mấy cái name đại khái như KHÔNG THẤY, KHÔNG BIẾT, là thực hiện đủ chiến thuật 3 không của phụ nữ chúng ta, không nghe, không thấy, không biết.
    Hạnh phúc cả nhà, ha ha ha

    ReplyDelete
  28. kêu dùm chị Moon xe Emer đi chị Na, điên lắm rồi

    ReplyDelete
  29. thèm thì phải ăn thôi. CHiều nay nha chị, từ 4h30 là em rảnh ròi hú hú...ra chỗ ốc cay nhé . Bà con ai rảnh cứ tự động đến share bill khà khà :-D

    ReplyDelete
  30. @Moon, J.Guy: Moon có ba bốn KHÔNG gì thì cũng ngó cái còm của J.Guy đi Moon nha. 'Xe Emer' là cái vụ gì vậy?

    ReplyDelete
  31. Bé Fool thèm lạnh chị ơi! hihi

    Sài Gòn mát mát thôi à. Ba mẹ con giữ ấm nhé! Yêu yêu :)

    -Fooleryn-

    ReplyDelete
  32. Hôm qua lạnh kinh khủng, anh lại mặc sơ-mi và vest. Chiều mệt lắm. Mãi mới biết là do mình mặc quá lạnh. Hôm nay thì sợ rồi, làm hẳn cả áo len và bu-dông luôn!

    ReplyDelete
  33. Hu hu chị ơi, con em cho đi khám mấy nơi rồi nhưng vẫn chỉ bổ sung RutinC và mấy thứ linh tinh với kết luận là thành mạch mỏng nên dễ tổn thương.

    ReplyDelete
  34. @F'leryn: Bé ơi nhiều người thèm lạnh mà không đủ dũng cảm để chịu lạnh đâu :(

    ReplyDelete
  35. @Thụy: Anh ơi hôm nay ấm hơn, anh mặc thế có khi lại cảm nóng, hihi.

    Nói túm lại, anh cần tư vấn thời tiết hàng ngày, em bảo đảm là mức phí khá hữu nghị :)

    ReplyDelete
  36. @MMM: Để chị cho em số đt của một bác sĩ rất giỏi (và y đức) chuyên tai mũi họng của BV quân đội 113 tư vấn xem sao nhé.

    Chiều óp ốc không MMM?

    ReplyDelete
  37. Bên Lu thì vẫn chưa lạnh lắm, chỉ mới ở 0 độ C thôi. Đến tháng 1 thì bắt đầu mới rớt xuống âm lạnh thật sự.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...