December 13, 2010

Ngày không chịu thường

Cái tính mình nó không chịu một kiểu dòng cứ chảy đều đều không đổi dài dài hôm nay ngày mai ngày mốt tuần này tuần sau tuần nữa. Chịu/ ráng chịu cũng được một hồi là loay hoay cục cựa vung cái tay đá cái chân, rồi thì mon men nghĩ chuyện với một viên đá ném vào cái dòng đó cho tung tóe bọt nước lên mới xuôi.

Sáng thứ hai đầu tuần mà cái đầu chỉ mong bỗng dưng được nghỉ 1 tuần. Nghỉ sẽ không nằm dài ở nhà mà biến đến một vùng nắm ấm nào đó vươn vai dang tay hít từng tia nóng. Thèm đi đâu đó quá. Áo lạnh suốt ngày kín mít công việc kín ngày chán quá chán quá chán quá ta ơi.

Thèm chơi thèm tụ tập thèm cười thèm nghỉ. Thèm đến chẳng còn làm được cái gì đây này. Toàn những ý nghĩ xả hơi ăn chơi nó cứ quẩn quanh, xua đi lại chạy lại, nhấm nháy năn nỉ ỉ ôi rồi gào hét với cái đầu như một cơn nghiện thế này. hu hu.

Còn gần 2 tháng nữa thì Tết. Noel thì làm gì nhỉ?

21 comments:

  1. người công đạo thì đã có chúa bên cạnh
    chị Na có ai chưa nào
    phải mà có ai bảo với chị 1 câu "em có muốn theo anh cùng trời cuối đất không?" (câu này hồi nhỏ e nói với gái làm tụi nó há hốc hết hihi)
    đi đâu chết 1 thoáng cho đã nhỉ?
    :^)

    ReplyDelete
  2. Cái tựa lạ nhưng hay, có một ngày không chịu bình thường như mọi ngày. Vậy thì bay, trốn lạnh một ngày. (Vô SG bắt tay bạn phát, cười một cười, nhậu một nhậu, bảo đảm không say không về làm ngày bình thường.)

    ReplyDelete
  3. Ơ chị quên à? Có off đồ nướng ở nhà chị PTN ngày 25 đó. Em đang chuẩn bị mọi thứ để rảnh cả ngày hôm đó, quậy cho nát nhà PTN đây :-D

    ReplyDelete
  4. ôi, có người nói hộ lòng em :D
    kìm nén mãi, mới ko thể thốt ra đấy, dưng mà em sắp đc về nhà,rồi thì có thể sẽ đi thăm ngừi tình hn, biết đâu, biết đâu :)

    ReplyDelete
  5. Gần Tết mà có tụ tập thì chị gọi em nhé. Thứ 5 này em mới thoát vụ thi cử.

    Nhà chị có 2 teen không khuấy động được gì à?

    ReplyDelete
  6. Hihi, may quá có Titi nhắc chị Lana rồi...

    ReplyDelete
  7. @J.Guy: Đang vùng vẫy gặp câu này 'đi đâu chết 1 thoáng cho đã nhỉ', đã. Hì.

    ReplyDelete
  8. @Đỗ: Gặp thêm cái còm của bác Đỗ, chắc đi SG thật (không say không về, hihi).

    ReplyDelete
  9. @Titi: Cảm ơn cái còm của Titi nhiều nhiều. Từ sau có lịch off nào hé ra Titi cứ 'ơ chị không biết à' thế này nhé. Thế là chị sẽ được biết liền (không tin đọc tiếp comment phía dưới của PTN mà coi, hé hé).

    ReplyDelete
  10. @Mía: Đi là đi thôi, không chơi 'biết đâu'.
    (nói giùm người tình hn của Mía)

    ReplyDelete
  11. @L2C: Sẽ ới.
    À hôm rồi có đt từ SGN nhắc L2C vô SG hứa gọi mà chưa thấy gọi. Cuối cùng có gọi không vậy?

    ReplyDelete
  12. @PTN: Vậy là off-nướng có mở rộng tới đối tượng được mời 'truyền' ha PTN?
    (chuẩn bị dỗi).

    ReplyDelete
  13. Ơ hơ, bảo đảm áo kín việc nghẹt kín nên có người cứ thèm đủ thứ kia kìa.
    Sài Gòn đi chị ơi, mình còn chầu ăn sáng chưa ăn, ăn trưa và ăn khuya nữa kìa.
    Em nói rồi, chuyện công việc em không nhớ chứ mấy chuyện ăn uống hẹn hò là em thấy quan trọng lắm, kha kha kha. Chị mà ngồi trả đủ mấy chầu còn đó thì em réo cả đời. Cả cái nàng Titi kia cũng vậy đó. :)

    ReplyDelete
  14. @Moon: Nghiêm trọng nghiêm trọng. Mấy cái còm gửi ra từ SG đều có thể liệt kê vào category 'đổ dầu vào lửa'. Cháy thêm tui cái vụ thèm ăn chơi ngủ nghỉ. hị hị.

    ReplyDelete
  15. @Thụy: Kêu off xa cơ anh ơi.
    (em đang muốn tung tẩy nên cứ kêu toáng thế, tới lúc đó còn thích tung không tính sau, hihi).

    ReplyDelete
  16. Cho em đăng ký 2-3 suất ở nhà chị PTN với nhé :D

    ReplyDelete
  17. @Mốc Mít: Vụ off nướng ở nhà PTN chị cũng không biết gì hơn em nên mình chờ PTN coi sao nhé.

    ReplyDelete
  18. Góp thêm một tiếng nói: SG đi người ơi :)

    ReplyDelete
  19. @Mía: đi Hà Nội đi ai ơi :)

    ReplyDelete
  20. ôi, nghe lời rủ rê mà mình nhói cả tim, keke

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...