December 03, 2010

Mênh mang 'Bài thánh ca buồn'

Ừa, hôm nay tự nhiên chợt nhớ lại sắp một mùa Noel. Sắp Tết. Tự nhiên mênh mang buồn.
Tự nhiên nhớ đến bài hát này, biết nghe là mênh mang thêm, mà không sao cưỡng lại.

Lời nguyện mình Chúa có nghe không/ Sao bây giờ mình hoài xa vắng...
Cảm ơn mối tình câm thánh thiện của cậu bé 14 tuổi để Nguyễn Vũ viết nên bài ca quá đẹp (link).
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng/ Ôi giọng hát em mênh mông buồn...




BÀI THÁNH CA BUỒN
Nguyễn Vũ (1972)

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mông buồn...

ĐK:
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau

Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu

Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...

*** Link để đọc:
- Bài thánh ca buồn - Dư âm một cuộc tình (vnexpress)

26 comments:

  1. Bài hát này đúng là bài hát kỷ niệm dành cho giáng sinh, hồi xưa học em cũng hay nghe, cảm giác buồn mênh mang. Mà nghe Khánh Ly hát có lẽ còn buồn hơn bản này nữa.

    ReplyDelete
  2. Uh, bài này chị nghe lần đầu Noel năm 75 ở SG. Mấy bữa nay cũng nhớ đến bài này, có lẽ vì trời SG cũng thóang chút mùa đông...

    ReplyDelete
  3. ơ, lây từ nhảm sang buồn :(.

    ReplyDelete
  4. chị làm e nhớ lúc năm nhất, CN nào cũng đi lễ với cô chủ nhà trọ, cô thương e như con, cô thương cháu gái cô như cưng, em thương cả hai người như,,,trên
    Xmas se lạnh và cái dáng vẻ lung linh đó cứ mỗi năm lại làm xao động...

    ReplyDelete
  5. Haizzzz, tự nhiên nghe bài này xong kế em nhớ....người yêu quá. Kiểu này mà bạn pat biết chắc bạn bỏ nhà đi quá.hihihih...tks chị, lâu lắm rồi em mới nghe bài này đó.

    ReplyDelete
  6. Tới Noel rồi sang năm mới. Thời gian chạy nhanh quá.

    ReplyDelete
  7. Noel anh thường đi xem lễ tại một trong các nhà thờ lớn. Bài hát hay nhất về Gíang Sinh đối với anh có lẽ là bài này. Lúc nào bài này nghe cũng hay cả Lana ạ. Anh đang thu xếp vào Nam dịp này, có thể trước ngày 24/12, hy vọng Noel tại Sài Gòn năm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp vì nó liên quan đến một bài hát đẹp, một Sài Gòn đẹp và...một người cũng khá đẹp( nhưng gặp thì khó quá) hic :-( !

    ReplyDelete
  8. @HY: Ừ đúng Khánh Ly hát bài này rất hay nhưng chị lại thích giọng nam hát bài này hơn HY à.

    ReplyDelete
  9. @Haukhaoco: Vậy là nhiều người cảm chung bài này chị nhỉ?

    ReplyDelete
  10. @Mía: Dễ lây quá hay bị buồn. Cứng cỏi lên chút coi nào.

    ReplyDelete
  11. @J.Guy: Humm...m,, câu chuyện đi nhà thờ với cô và cháu gái cô đẹp ngang chuyện của Nguyễn Vũ. Giá như tố chất nghệ sĩ nhiều hơn chút nữa có lẽ đã có bài thánh ca buồn số 2 hay không kém rồi J.Guy nhỉ?

    ReplyDelete
  12. @Phụng: Ai cũng có ký ức, miễn mình giữ nó cho mình và đừng để người bên cạnh ảnh hưởng. Nhớ thì cứ nhớ mà nhớ bằng tiếng Việt thôi hén (wink) :)

    ReplyDelete
  13. @Đỗ: Đợt rồi ai cũng bận kín, sẽ càng cảm thấy thời gian trôi nhanh chủ tịch à.

    ReplyDelete
  14. @Võ Chí: Ồ người lãng mạn thì sẽ biết làm cho chuyến đi thành đẹp thôi. SG nhiều người đẹp lắm :)

    ReplyDelete
  15. Một trong vài bài hát hay nhất về Giáng Sinh. A thích bài này, bài Hai Mùa Noel. Buồn, nhưng không bi lụy. Mỗi lần nghe bài này, lại thấy sao phụ nữ làm cho cánh đàn ông khổ thế. Hic! Mà khổ nhất là em qua cầu xác pháo bay sau.

    ReplyDelete
  16. Anh Thụy: phụ nữ có làm gì đâu mà đàn ông khổ, hihihi...

    Chị Lana: nhớ thì nhớ thôi chứ đâu có để làm gì, đang nhớ người dưng tự nhiên nhìn qua đống sách vở, trời ơi, nó còn ghê hơn cảm giác nhớ "người dưng" nữa, thôi, thanh toán nó trước. Em hay vậy lắm, nên chắc em không phải là người phụ nữ cho tình yêu lãng mạn hen chị.

    ReplyDelete
  17. em chỉ thua ông ấy cái duyên để rành nhạc lý thôi hơ hơ
    nếu e sáng tác thì nhất định đặt tên là "giáng phát sinh khúc" cho khỏi đụng hàng
    nghệ sĩ ghét sự ko riêng biệt lắm ah
    cũng như ghét ai thích Na cùng 1 kiểu như JG
    :&)

    ReplyDelete
  18. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo nhưng yêu con chiên của Chúa vô cùng.

    Câu này mình cầu nguyện hồi xưa không biết bao nhiêu lần mỗi mùa Giáng Sinh :-) Cám ơn Lana cho nghe một bài rất hay và đúng ngay mùa Giáng Sinh sắp đến nữa. Thích nhất câu này:

    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau


    Lãng mạn không thể tưởng.

    ReplyDelete
  19. @Thụy: Nói bạn A làm khổ anh B, ok, chứ anh nói chung phụ nữ làm đàn ông khổ là có tranh luận đó (mà có liền bé Phụng nói rồi đó anh Thấy không). Em không tham gia vụ này đâu, anh chỉ cần vào mục tâm sự của vnexpress đọc, ở đó có nhiều câu chuyện về đề tài này lắm.

    Chuyển chuyện bài hát Noel, em đang nghe 'Hai mùa Noel', cảm ơn anh đã giới thiệu nha.

    ReplyDelete
  20. @Phụng: Đúng rồi đó, sách vở dồn chất đống làm mất tiêu hết lãng mạn, hihi :)

    ReplyDelete
  21. @J.Guy: Cái sự thích thường mỗi người mỗi cách. Không ai thích chị Na giống cách của J.Guy đâu, khỏi ghét :)
    Mà nói nghe, cách thích đó (nhận luôn là có nha, hihi) thật là dễ thương. Thanks :)

    ReplyDelete
  22. @DT Dù đến rồi đi: Cảm ơn DT để lại comment. Câu DT cầu nguyện trước Chúa ấy dễ thương quá :)

    Ừa hai bữa nay hay bật lên hát theo Bài Thánh ca buồn, không thuộc hết lời nhưng vì giai điệu cứ ở trong đầu. Mỗi lần bật lên là lại là câu 'Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang...'

    ReplyDelete
  23. Bài ruột của Elvis Phương, bài tủ của em mỗi mùa Noel, chị ơi, đi kèm với nó là bài "con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con thương". Sau này, em hay đổi lời thành, con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con có được "tờ yên tiền huyền...con yêu" he he he
    Mèn ơi, entry người ta đang lãng mạn quá mà mình comment trớt quớt vậy trời.

    ReplyDelete
  24. @Moon: trớt quớt được là còn hay đó, lặng đi không nói gì nữa là 'cảm' nặng luôn rồi :)

    Bài ruột của Elvis Phương mà chị lại thích tìm giọng ca khác đi mới lạ chứ.

    ReplyDelete
  25. Mùa đông bài hát mà Lu thích nghe nhất là "đêm đông" của Nguyễn văn Thương...kết nhất câu --> đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng... ;))

    ReplyDelete
  26. @LU: Lana cũng kết bài đêm đông lắm đấy. Dể dành bữa nào LU về off Karaoke hát chung Đêm đông nha.

    ReplyDelete

Nào mình cùng chia sẻ cảm nhận...